Áo đỏ ơi !!!

Những bài học về những thất bại, những thành công, nghệ thuật sống và những câu truyện diễn ra quanh ta.

Điều hành viên: zuki

Hình đại diện của thành viên
girl.xinh.yeuXMHP
HP-FC gold member
HP-FC gold member
Bài viết: 2726
Ngày tham gia: 22 Tháng 3 2010, 01:54

Re: Áo đỏ ơi !!!

Gửi bài by girl.xinh.yeuXMHP »

Cách đây 6,7 năm đi xem bóng đá là cứ phải sang B ngồi mới thích nhưng giờ ngồi A cho nó mát
Người đưa thư
Newbie
Newbie
Bài viết: 21
Ngày tham gia: 25 Tháng 2 2012, 19:28

Re: Áo đỏ ơi !!!

Gửi bài by Người đưa thư »

Delete by Smod!
Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày Mr.BB với 29 lần sửa trong tổng số.
Nguyên nhân: Có nhiều cách góp ý, nhưng cách bạn nói chuyện không được hay cho lắm. Mong bạn kiềm chế nhé!
Hình đại diện của thành viên
Dezey Hưng
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 291
Ngày tham gia: 22 Tháng 2 2013, 13:14

Re: Áo đỏ ơi !!!

Gửi bài by Dezey Hưng »

:-bd
Hình đại diện của thành viên
haiphongA6FC
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 882
Ngày tham gia: 15 Tháng 10 2011, 12:43
Đến từ: An Dương - Hải Phòng

Re: Áo đỏ ơi !!!

Gửi bài by haiphongA6FC »

khuyến khích mặc áo cho khán đài đẹp không sai...nhưng chửi người ta là sai đấy..sai rất nhiều đấy..ngồi trên đó thì kể cả ông có là thủ tướng thì cũng chỉ là 1 cđv thôi..ngang hàng nhau hết...trận đá với ĐN mình có đi cùng phó hiệu trưởng trường mình..thầy cũng 62t rồi..nhưng khi có bàn thắng cả 2 thầy trò đều ôm nhau..những tiếng chửi của mình thi Antonio ghi bàn nhưng bị bắt việt vị..thầy cũng không nói gì...nhưng lúc về bị thầy xả cho 1 trận..haizzz..thầy cũng ấn tượng với cô Hằng máy chửi lắm..bảo cá tính,nhiệt huyết..nhưng mà cô ấy chửi 1 ông già(mình không biết) nhưng theo mình nghĩ là không được...
p/s : vẫn mặc áo đỏ mỗi khi đến LT..đơn giản vì là yêu rồi,hãy để tình yêu đó đc tự nhiên đi..đừng bắt ép và gò bó..người này mặc..người kia nhìn lâu rồi thì cũng đỏ hết thôi...
nhakhikhang
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 278
Ngày tham gia: 31 Tháng 1 2012, 10:54

Re: Áo đỏ ơi !!!

Gửi bài by nhakhikhang »

congtunhangheo_101 đã viết:Đọc tự hiểu mà ngấm ...
Ngẫm cái gì...Chủ pic này với lý do gia đình ko cho và khuyến khích xem bóng đá nên nhìn áo đỏ là dị ứng ở pic nào đó,nay nhặt nước xót làm pic mới nhưng vẫn đưa cái áo Đỏ vào cuộc...Đau đầu với ông thần này :))
Hình đại diện của thành viên
thanhdan1996
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 855
Ngày tham gia: 07 Tháng 3 2010, 09:58
Đến từ: Chảo Lửa Lạch Tray

Re: Áo đỏ ơi !!!

Gửi bài by thanhdan1996 »

Đi xem đá bóng đồng phục cổ vũ cũng chỉ là tự nguyện thôi những người trẻ tuổi thì luôn huởng ứng các phong trào đó còn những người già thì họ đi xem chỉ để lấy niềm vui trong cuộc sống hàng ngày. Bình thường thì chúng ta có thể thấy rằng những người lớn tuổi họ đi xem đá bóng chỉ ngồi ở A để tránh nắng và xem một cách bình thường nhưng câu chuyên này cho thấy bác mặc dù đã cao tuổi nhưng vẫn thích không khí sôi động của B16 cuồng nhiệt. Chỉ vì chiếc áo đỏ mà chửi bác vô tâm quá. Cứ thử nhìn lên B16 thì cũng thấy rõ k riêng gì bác ấy k mặc áo đỏ mà rất nhiều người trẻ tuổi k mặc áo đỏ sao họ không bị chửi...!!!
Hình đại diện của thành viên
nghia cha
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1797
Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2010, 14:07
Đến từ: HP_ Lacomber

Re: Áo đỏ ơi !!!

Gửi bài by nghia cha »

Đồng ý !
haiphong-port
TVCT
TVCT
Bài viết: 755
Ngày tham gia: 11 Tháng 3 2010, 18:10

Re: Áo đỏ ơi !!!

Gửi bài by haiphong-port »

nghia cha đã viết:Đồng ý !
đồng ý cái j cơ ?
Long xi măng
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 652
Ngày tham gia: 10 Tháng 7 2012, 08:15

Re: Áo đỏ ơi !!!

Gửi bài by Long xi măng »

Giọng văn cứ nhừa nhựa,tựa như nước chảy ra từ khe máng,nhưng cũng dễ hiểu thôi.Ai ở trong hoàn cảnh đó có thể thông cảm được.Bố mẹ cấm đoán gđ hắt hủi ,bị nhốt trong lồng vì màu áo đỏ nên ra đường có sự đồng cảm với người cùng màu là chuyện tất nhiên :))
Sửa lần cuối bởi 2 vào ngày Long xi măng với 29 lần sửa trong tổng số.
Lao ngoan dong
Newbie
Newbie
Bài viết: 13
Ngày tham gia: 15 Tháng 7 2011, 09:18

Re: Áo đỏ ơi !!!

Gửi bài by Lao ngoan dong »

Táo tợn thật!
Đã khóa

Quay về