Người đi 1 nửa hồn tôi chết

Những bài học về những thất bại, những thành công, nghệ thuật sống và những câu truyện diễn ra quanh ta.

Điều hành viên: zuki

Đăng trả lời
gauhpvn12
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1248
Ngày tham gia: 08 Tháng 12 2012, 23:34

Người đi 1 nửa hồn tôi chết

Gửi bài by gauhpvn12 »

Người đi 1 nửa hồn tôi chết
Một nửa hồn kia hóa dại khờ

(Hàn Mạc Tử)
Bạn nghĩ gì về 2 câu thơ này ?
bạn có thấy hay và tâm đắc với điều đó ? 1 chút suy ngẫm ...chiều thứ 7.
Hình đại diện của thành viên
Kinh vô sắc
TVKC
TVKC
Bài viết: 1942
Ngày tham gia: 30 Tháng 1 2013, 21:45

Re: Người đi 1 nửa hồn tôi chết

Gửi bài by Kinh vô sắc »

Câu này mình biết.Giờ vẫn đang dại khờ!
CHẾT KHÔNG ĐÁNG SỢ BẰNG CHƯA ĐƯỢC SỐNG!
Hình đại diện của thành viên
thanhtn.vb
Super Moderator
Super Moderator
Bài viết: 2089
Ngày tham gia: 06 Tháng 4 2010, 11:11

Re: Người đi 1 nửa hồn tôi chết

Gửi bài by thanhtn.vb »

Như vầy thì sao nhỉ

Hỡi cô nhân tình bé nhỏ của tôi ơi
Tôi chỉ yêu cô có nửa hồn
Nửa hồn còn lại để cô đơn
Sau này cô có yêu người khác
Tôi chỉ cô đơn với nửa hồn
gauhpvn12
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1248
Ngày tham gia: 08 Tháng 12 2012, 23:34

Re: Người đi 1 nửa hồn tôi chết

Gửi bài by gauhpvn12 »

Kinh vô sắc đã viết:Câu này mình biết.Giờ vẫn đang dại khờ!
bạn biết nhưng bạn có tin vào 2 câu đó không ?
mrkhanhhoang
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 115
Ngày tham gia: 11 Tháng 2 2010, 10:44

Re: Người đi 1 nửa hồn tôi chết

Gửi bài by mrkhanhhoang »

NNgười đi một nửa hôn tôi chết
Một nưả hôn kia đứng chửi thề
gauhpvn12
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1248
Ngày tham gia: 08 Tháng 12 2012, 23:34

Re: Người đi 1 nửa hồn tôi chết

Gửi bài by gauhpvn12 »

thanhtn.vb đã viết:Như vầy thì sao nhỉ

Hỡi cô nhân tình bé nhỏ của tôi ơi
Tôi chỉ yêu cô có nửa hồn
Nửa hồn còn lại để cô đơn
Sau này cô có yêu người khác
Tôi chỉ cô đơn với nửa hồn
như thế thì đúgn chứ sao ? Hàn Mặc Tử có 2 câu thơ nổi tiếng ấy thực ra là 1 điều rất tai hại, người đi 1 nửa hồn tôi chết, 1 nửa hồn tôi hóa dại khờ, ông Hàn này đã bi thương quá độ ty, người có 1 linh hồn chết mie hết thì là thằng vô tích sự à ? hay là thằng bị ngơ ? tc là thứ ta phải điều khiển trong cs này. Thớt này ý mềnh nói về sự thất tình, nó có đau đớn như ta tưởng hay ta đang phóng đại hóa, cường điệu hóa nỗi đau ? nhìn sâu hơn nó chính là sự cường điệu hóa nỗi đau, nỗi đau hay hp là do ta tự cảm nhận, cảm thấy rất đau thì nó buốt tim mà cảm thấy bt thôi thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn, phật giáo có nói thứ người ta cảm thấy đau nó chỉ là bung xung 1 thứ cảm xúc tiếc nuối về những gì đã qua, mà những gì đã qua là không thể kéo lại được, nếu nó đi hãy để nó đi, đây là phương pháp rũ xả những muộn phiền để có một đời sống tinh thần mạnh khỏe và hạnh phúc hơn.

Hơi triết ní tí nhưng mềnh thấy đúng, có 1 câu chuyện kể cho các bạn mềnh với gái thường chỉ đánh và chén, chén xong là chào, ấy thế mà mềnh lại y 1 e thật lòng, nhưng rút cục chính e đó lại say goodbye với mình, ôi cái thề j lốn ? sao lại đau thế này ? sau khi suy nghĩ miên man và cân nhắc kỹ lưỡng trước lời đề nghị của e, mình nói ok e, ngắn gọn 2 chữ nt, bt thôi và nhẹ nhàng sau khi vượt qua mình thấy đúng là như vậy những gì tưởng chừng đau đớn chri là cảm giác tự mình dày vò mình nhất thời nếu mình coi nó tầm thường nó sẽ trở thành như vậy. HP và khổ đau đều do mình tự chi phối, hãy biết chọn cho mình một tâm hồn khỏe mạnh và hạnh phúc.
Đăng trả lời

Quay về