Gõ phím cùng người nổi tiếng - QUÁN HY

Những bài học về những thất bại, những thành công, nghệ thuật sống và những câu truyện diễn ra quanh ta.

Điều hành viên: zuki

anhquanpham
HP-FC gold member
HP-FC gold member
Bài viết: 2059
Ngày tham gia: 05 Tháng 2 2010, 19:55
Đến từ: ĐẠI HỌC LÔ ĐỀ QUỐC GIA TPHCM

Re: Gõ phím cùng người nổi tiếng - QUÁN HY

Gửi bài by anhquanpham »

Nói cho đúng câu của W-M là " Hâm mộ bác này điên đảo luôn!" =))
Hình đại diện của thành viên
mrd_hp
TVKC
TVKC
Bài viết: 1790
Ngày tham gia: 30 Tháng 11 2009, 21:02
Đến từ: HPC

Re: Gõ phím cùng người nổi tiếng - QUÁN HY

Gửi bài by mrd_hp »

Vầng Quán Hi - Một cái tên rất nổi tiếng được cả thế giới nhắc nhiều tới vào năm 2007 ;)) Với những tấm hình HOT đc đăng tải trên khắp TG lẫn Lạch Tray ... Vậy xin hỏi a:

- Động cơ nào khiến a thực hiện những tấm ảnh HOT đó??? :-/
- A có dự đih tung ra những tấm hình mới trong năm nay ko :-/ ;))
- Có fai a rất thik được xem film MA mỗi lúc được Ở NHÀ MỘT MÌNH hay ko :-/ :> và cảm jac lúc đó của a ntn /:) ???

Xin cám ơn ... mong đc nhận câu trả lời của a :D :D :D
Hình đại diện của thành viên
westlife_mannschaft
TVTB
TVTB
Bài viết: 2740
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 12:08
Đến từ: Mannschaft's field

Re: Gõ phím cùng người nổi tiếng - QUÁN HY

Gửi bài by westlife_mannschaft »

@ anhquanpham: Hỏi thì hỏi sao lại lôi em vào làm bia đỡ đạn nhờ =))

@ Quán Hy: Cho em được biết số đo 3 vòng của anh :">
Parkjisung
HP-FC gold member
HP-FC gold member
Bài viết: 2582
Ngày tham gia: 17 Tháng 1 2010, 21:28
Đến từ: trái tim của một ai đó

Re: Gõ phím cùng người nổi tiếng - QUÁN HY

Gửi bài by Parkjisung »

Quán Hy ... Cái tên nói nên tất cả :>
nguyễn anh khôi
TVKC
TVKC
Bài viết: 2871
Ngày tham gia: 24 Tháng 11 2009, 11:37

Re: Gõ phím cùng người nổi tiếng - QUÁN HY

Gửi bài by nguyễn anh khôi »

anh quan hy cho hỏi .có phải anh có họ hàng gì với anh quang thắng ko :-bd
chaien_hpfcmn
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 7655
Ngày tham gia: 04 Tháng 3 2010, 21:00
Đến từ: Kiến Thụy - nơi đầu sóng ngọn gió

Re: Gõ phím cùng người nổi tiếng - QUÁN HY

Gửi bài by chaien_hpfcmn »

hình như bác Huy đang đi tận hưởng cảm giác chiến thắng thì phải! anh em nào ở ĐS ra gọi bác ấy về hộ cái!
nhanh lên trả lời anh em đi anh Huy ơi! dũng cảm lên nào! B-)
Hình đại diện của thành viên
Mặt Ngu
Newbie
Newbie
Bài viết: 15
Ngày tham gia: 23 Tháng 5 2010, 00:52

Re: Gõ phím cùng người nổi tiếng - QUÁN HY

Gửi bài by Mặt Ngu »

-cho em hỏi anh Hy,anh đã "yêu" lần đầu khi mấy tuổi
-những lần yêu sau có bao giờ anh lưu giữ lại kỉ niểm bằng những hình ảnh không...?

(em hâm mộ vụ xì căng đan của anh đấy.)
Mr.Cháy
TVKC
TVKC
Bài viết: 695
Ngày tham gia: 27 Tháng 1 2010, 11:00

Re: Gõ phím cùng thần tượng - QUÁN HY

Gửi bài by Mr.Cháy »

khac_tuan2000 đã viết:Hê hê, hôm nay vô tình tìm lại được bài này, post lại cho anh em đọc và có thêm căn cứ để "phang" thần tượng

Hoàng Quang Huy - Chàng trai đa cảm

Ấn tượng đầu tiên của tôi khi gặp gã là một thằng đàn ông cao to, râu ria lởm chởm và vẻ mặt ngạo mạn trông rất đáng ghét. Trong lòng thầm nghĩ thằng này chắc là thằng cầm đầu bọn hooligan? Chẳng nhẽ người Hải Phòng với nhau mà bố lại phang cho mày một trận ngay trên Thánh địa Lạch Tray?

Nghe mọi người nói chuyện với biết gã đó là Hoàng Quang Huy, cái người mới gọi điện cho mình mấy hôm trước đề bàn về việc thu thập chứng cớ hôm 10/6. Thì ra ... gã này cũng được. Bỏ qua cho gã trận đòn.
Lại nghe đồn gã rất sợ vợ, mà phàm những thằng sợ vợ thì chắc chắn là những thằng được, ít nhất cũng như mình => đồng cảm.

Trận vs Hoàng Anh Gia Lai ngồi cạnh nhau mới biết gã cùng tuổi Đinh Tỵ với mình, thêm một lý do nữa để ... đỡ ghét.

Hết trận gã rủ mình và tất cả anh em HPFC-HN đi uống bia với vẻ mặt rất khẩn khoản => hết ghét.
Nhậu say, 12 giờ đêm về đến Hà Nội vẫn cố vào forum với ý định phọt ra một chút cảm xúc chiến thắng, vô tình thấy cái nick xanh Hoàng Quang Huy điều hành Box Cảm xúc Hải Phòng đập vào mắt thế là click & see.

Gái Hải Phòng, Trai đất Cảng, Hải Phòng tình yêu và nỗi nhớ .... đọc nghiến ngấu mà quên mất đồng hồ đã điểm 3h sáng. Thấy gã thật giống mình, cũng học xa nhà, công tác xa nhà, nhớ Hải Phòng ... và đặc biệt là văn ... bựa như mình. Chỉ khác nhau mỗi cái - văn gã hay và xúc cảm thật. Bắt đầu thấy ... gã này khá được.

Trận Bình Dương lại ngồi cạnh nhau, hình như gã thích nói chuyện với mình thì phải??? Cũng hò hét nhảy múa như công chúa ... Hết trận một mình gã đi uống bia với mấy anh em HPFC-HN và tiễn anh em ra tận xe để lên Hà Nội.

Đi Thanh Hóa ko thấy mặt gã, hóa ra còn sợ vợ hơn mình. Tự nhiên thấy thương...
Bẵng đi 1 tuần, một hôm điện thoại chợt reo, số của gã, thì ra gã rủ mình đi thăm và tặng quà cho bé Nam ở Hà Tây bị bỏng, ừ thì đi, mình cũng đang muốn tích đức cho con cháu.

Gặp bé Nam mới thấy rõ sự xót xa của gã, tất cả các động tác của gã tự nhiên chậm lại, mình cảm thấy gã đang dằn lòng để cho nước mắt thằng đàn ông ngạo mạn đất Cảng chảy ngược vào trong. Gã bế bé Nam, hôn bé với tất cả tình thương giống như một người cha hôn con trai vậy, giọng gã khản đặc khi nói chuyện với bố mẹ Nam, mình hiểu gã đang thực sự xúc động. Sao mình vẫn thấy trơ trơ? Phải chăng mình đã gặp nhiểu hoàn cảnh còn đáng thương hơn? Có lẽ đây là lý do duy nhất để lý giải cho vẻ mặt vô cảm của mình lúc này.

Cổ vũ cho XMHP tại Nha Trang, 3 ngày đi cùng nhau mới thấy vốn kiến thức của gã rất rộng, đặc biệt là cầm kỳ thi hoạ, thập bát ban võ nghệ "tán gái" đều tinh thông, bắt đầu thấy nể...
Bạn bè gã trong này khá đông và rất nhiệt tình, có thằng cứ lẽo đẽo theo gã suốt 3 ngày để làm xe ôm, hiểu rằng gã cũng đã rất nhiệt tình với bạn.

Mặt gã biến sắc khi gặp một cô gái đẹp, gã định buông lời tán tỉnh nhưng lại thôi vì sỹ diện với mấy cô em đi cùng, gã bèn quay ra nhìn lén và ... chụp ảnh.

Ngồi nhậu ở biển lúc 2 giờ sáng, gã tâm sự về tuổi thơ, hóa ra gã được sinh ra và lớn lên trong một môi trường giáo dục tốt, khác xa so với mình, tuổi thơ của mình va vấp nhiều quá chẳng qua vì hai chữ "nghèo" và "nghịch". Thấy ghen tỵ ...

Gã ôm ghita thả hồn vào các bài hát gắn liền với những kỷ niệm, những mối tình đẹp tuổi học trò, gã thao thao kể về các cô bạn gái dễ thương, những ông thầy uyên bác ... Thèm khát ... Thời học sinh mình luôn phải đối mặt với án đuổi học, thường xuyên phải xé sổ đầu bài để xoá dấu vết và được nêu tên trước cờ đều đặn mỗi sáng thứ 2 hàng tuần...

Ngày xưa gã là niềm tự hào của gia đình, là hy vọng của cha mẹ, là sự khao khát của các cô nữ sinh Thái Phiên. Còn mình thì ngược lại, niềm thất vọng lớn trong dòng họ mang tên Khắc Tuấn, kẻ ngỗ nghịch ngang ngược luôn có nguy cơ thụt lớp trong một cái trường hình như là Bổ túc văn hóa, kẻ bị những người tử tế e ngại ... Lại thấy ghen tức và thèm khát, giá mà ....

Mình kể cho gã và mọi người nghe những kỷ niệm về tuổi thơ của mình trong tiếng sóng biển rì rào, trong sự lâng lâng của men rượu. Chợt thấy trong mắt gã một sự cảm thông...và hình như có cả sự thán phục...

Vậy đấy các bạn ạ, tôi ko dám chắc Hoàng Quang Huy có phải là một chàng trai đa cảm hay không, nhưng hình như ... tôi là một thằng đàn ông đa cảm và ...

Bài viết "ngon" quá! Tự nhiên đọc xong tôi lại thấy quý chú Huy :D (trước kia vẫn quý, không hề ghét)! Cảm ơn tác giả vì giọng văn quá hay! =D>
fanvinhbao
Super Moderator
Super Moderator
Bài viết: 2849
Ngày tham gia: 24 Tháng 11 2009, 20:30
Đến từ: Rừng thuốc lào

Re: Gõ phím cùng người nổi tiếng - QUÁN HY

Gửi bài by fanvinhbao »

Ủa sao không thây anh Huy vào trả lời nhỉ? anh em tiếp tục đặt câu hỏi nào...
chaien_hpfcmn
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 7655
Ngày tham gia: 04 Tháng 3 2010, 21:00
Đến từ: Kiến Thụy - nơi đầu sóng ngọn gió

Re: Gõ phím cùng người nổi tiếng - QUÁN HY

Gửi bài by chaien_hpfcmn »

chị gái ơi! chị xử lý vụ nhân vật chính biến mất này đi!
Đăng trả lời

Quay về