Cho một ngày đi qua_ tâm sự gửi anh
Điều hành viên: zuki
- Buichuoi
- Newbie
- Bài viết: 47
- Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 19:11
Cho một ngày đi qua_ tâm sự gửi anh
Tình yêu làm thời gian trôi qua….
Thời gian làm tình yêu phôi pha…..
Yêu mà không ở gần thì chia tay là đúng phải không anh? Sao em ko nhận ra điều này khi mới quen anh nhi?.. vội vã nên khi cảm xúc đi qua mới có thể nhìn lại. Tại anh ích kỷ hay tại em vô tình,?? Tại cả 2 chưa thực sự cảm thấy cần nhau thì đúng hơn! Chưa cần nhau trong cuộc sống của mình nên dễ dàng vứt bỏ, dễ dàng để tình yêu trôi tuột khỏi tầm tay. Trách em vô tâm nên ko cảm nhận được suy nghĩ của anh, ai yêu mà chẳng ích kỷ, chẳng muốn dành người yêu riêng cho mình, nhưng cuộc sống đâu chỉ có tình yêu hả anh.
Lời chia tay em đã chấp nhận nhưng lân cuối vẫn muốn thẳng thắn với nhau 1 lần, đối diện để sau này ko còn dằn vặt tiếc nuối. Trong suy nghĩ của anh có lẽ em đã khác xa với con người ngày đầu anh gặp, anh yêu, chỉ có mình em biết em vẫn vậy. Cuộc sống xung quanh thay đổi, cách ứng xử của em có khác đi nhưng tình cảm dành cho anh luôn nguyên vẹn, chẳng sẻ chia cho ai, cho bất cứ mối quan hệ nào khác. Em yêu anh nhưng cách thể hiện hời hợt lạnh nhạt làm anh cứ phải suy nghĩ, khổ đau 1 mình. Yêu như vậy chưa đủ để anh thấy hạnh phúc mà cứ thấy bất an phải ko anh?
Vậy sao ko nói với em, vậy sao cứ cố chịu đựng, rồi khi sự chịu đựng có giới hạn thì anh tìm 1 lý do khác để nói chia tay,,,cái lý do” anh có người yêu khác rôi” chỉ là nguỵ biện! Đời nào em tin, cho em 1 lý do chính đáng hơn đi anh. Yêu anh lẽ nào em ko hiểu tính anh, em có thể nghi ngờ tình cảm của chính mình chứ ko bao giờ em nghĩ anh đổi thay. Những lời anh nói chỉ làm em cảm thấy xót xa…
Nhưng thôi… chia tay vậy sẽ tốt hơn cho cả 2 chúng ta… mình chia tay anh nhé! Qua một đêm em đã hiểu được nhiều điều, em ko nên giữ anh lại bên mình, anh chỉ có mình em nhưng em ko đem lại cho anh hạnh phúc. Em đã từng học được cách nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc mà mình cũng thấy hạnh phúc dù cho hạnh phúc kia ko dành cho mình, đó mới là cảm xúc yêu thực sự. Từ đây em đã vĩnh viễn mất anh, em không thể gửi tới anh lời xin lỗi… em chỉ mong anh sẽ lấy lại sự cân bằng! Còn em, có thể em sẽ ko còn nói cười vô tư được như lúc còn yêu anh nhưng em sẽ không bi luỵ Một mình trong căn phòng nhỏ, em nhớ về những kỷ niệm giữa 2 ta, những kỷ niệm đơn giản mà ấm áp anh dành cho em. Có những lúc em muốn nói rằng “ Em rất yêu anh”, có những lúc muốn giữ anh thật chặt bên mình, nhưng rồi với em… tình yêu đâu phải chỉ riêng mình.
Em sẽ sống 1 cuộc sống đơn giản hơn, ít phải lo âu, đôi khi học được cách chấp nhận cũng là điều tốt phải không anh? Và em sẽ có những giây phút thanh thản để nhớ về anh, về kỷ niệm đẹp của thời quá khứ xa xăm.
Cầu mong anh tìm được người con gái tốt, có thể làm anh cười và sống thật vô tư Em rồi sẽ đi qua anh nhanh như cơn gió.. và anh sẽ quên em thôi phải không anh?
Thời gian làm tình yêu phôi pha…..
Yêu mà không ở gần thì chia tay là đúng phải không anh? Sao em ko nhận ra điều này khi mới quen anh nhi?.. vội vã nên khi cảm xúc đi qua mới có thể nhìn lại. Tại anh ích kỷ hay tại em vô tình,?? Tại cả 2 chưa thực sự cảm thấy cần nhau thì đúng hơn! Chưa cần nhau trong cuộc sống của mình nên dễ dàng vứt bỏ, dễ dàng để tình yêu trôi tuột khỏi tầm tay. Trách em vô tâm nên ko cảm nhận được suy nghĩ của anh, ai yêu mà chẳng ích kỷ, chẳng muốn dành người yêu riêng cho mình, nhưng cuộc sống đâu chỉ có tình yêu hả anh.
Lời chia tay em đã chấp nhận nhưng lân cuối vẫn muốn thẳng thắn với nhau 1 lần, đối diện để sau này ko còn dằn vặt tiếc nuối. Trong suy nghĩ của anh có lẽ em đã khác xa với con người ngày đầu anh gặp, anh yêu, chỉ có mình em biết em vẫn vậy. Cuộc sống xung quanh thay đổi, cách ứng xử của em có khác đi nhưng tình cảm dành cho anh luôn nguyên vẹn, chẳng sẻ chia cho ai, cho bất cứ mối quan hệ nào khác. Em yêu anh nhưng cách thể hiện hời hợt lạnh nhạt làm anh cứ phải suy nghĩ, khổ đau 1 mình. Yêu như vậy chưa đủ để anh thấy hạnh phúc mà cứ thấy bất an phải ko anh?
Vậy sao ko nói với em, vậy sao cứ cố chịu đựng, rồi khi sự chịu đựng có giới hạn thì anh tìm 1 lý do khác để nói chia tay,,,cái lý do” anh có người yêu khác rôi” chỉ là nguỵ biện! Đời nào em tin, cho em 1 lý do chính đáng hơn đi anh. Yêu anh lẽ nào em ko hiểu tính anh, em có thể nghi ngờ tình cảm của chính mình chứ ko bao giờ em nghĩ anh đổi thay. Những lời anh nói chỉ làm em cảm thấy xót xa…
Nhưng thôi… chia tay vậy sẽ tốt hơn cho cả 2 chúng ta… mình chia tay anh nhé! Qua một đêm em đã hiểu được nhiều điều, em ko nên giữ anh lại bên mình, anh chỉ có mình em nhưng em ko đem lại cho anh hạnh phúc. Em đã từng học được cách nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc mà mình cũng thấy hạnh phúc dù cho hạnh phúc kia ko dành cho mình, đó mới là cảm xúc yêu thực sự. Từ đây em đã vĩnh viễn mất anh, em không thể gửi tới anh lời xin lỗi… em chỉ mong anh sẽ lấy lại sự cân bằng! Còn em, có thể em sẽ ko còn nói cười vô tư được như lúc còn yêu anh nhưng em sẽ không bi luỵ Một mình trong căn phòng nhỏ, em nhớ về những kỷ niệm giữa 2 ta, những kỷ niệm đơn giản mà ấm áp anh dành cho em. Có những lúc em muốn nói rằng “ Em rất yêu anh”, có những lúc muốn giữ anh thật chặt bên mình, nhưng rồi với em… tình yêu đâu phải chỉ riêng mình.
Em sẽ sống 1 cuộc sống đơn giản hơn, ít phải lo âu, đôi khi học được cách chấp nhận cũng là điều tốt phải không anh? Và em sẽ có những giây phút thanh thản để nhớ về anh, về kỷ niệm đẹp của thời quá khứ xa xăm.
Cầu mong anh tìm được người con gái tốt, có thể làm anh cười và sống thật vô tư Em rồi sẽ đi qua anh nhanh như cơn gió.. và anh sẽ quên em thôi phải không anh?
- hammerduc90
- TVKC
- Bài viết: 507
- Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 19:15
Re: Cho một ngày đi qua_ tâm sự gửi anh
trùng hợp! em cảm đọng quá
-
- TVTB
- Bài viết: 2814
- Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 13:35
Re: Cho một ngày đi qua_ tâm sự gửi anh
Khi yêu nhau, thời gian ko tồn tại.... Nhưng chính thời gian cũng có thể làm tình yêu nhạt phai....Tinh^_^Xa đã viết:Tình yêu làm thời gian trôi qua….
Thời gian làm tình yêu phôi pha…..
Em rồi sẽ đi qua anh nhanh như cơn gió.. và anh sẽ quên em thôi phải không anh?
Dù thế nào đi nữa, cái đã có vẫn là cái đẹp. Đừng tiếc nuối về việc ta đã ko đi cùng nhau hết con đường mà hãy cảm ơn những giây phút hạnh phúc bên nhau.
- Dinh_HPVN
- Điều hành viên
- Bài viết: 2338
- Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 18:47
Re: Cho một ngày đi qua_ tâm sự gửi anh
Trong cuộc sống cũng cần có những "thay đổi" để sao cho mỗi chúng ta thấy thoải mái hơn.Rất buồn khi biết 2 ac chia tay nhưng em mong 2 người sẽ luôn là những người bạn tốt của nhau trong cuộc sống,ko đến được với nhau thì làm bạn.
Chúc cho 2 ac sẽ tìm được những hạnh phúc đích thực của đời mình.
Chúc cho 2 ac sẽ tìm được những hạnh phúc đích thực của đời mình.
- hammerduc90
- TVKC
- Bài viết: 507
- Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 19:15
Re: Cho một ngày đi qua_ tâm sự gửi anh
sự xa cách về địa lí, và thời gian cũng là vật cản 0 nhỏ trong tình yêu, mong rằng thời gian sẽ xóa đi mọi nỗi đau, sẽ quên đi tât cả .Mọi thứ vẫn ở phía trc ,vẫn còn nhiều người để mình tìm hiểu , xứng đáng để mình yêu thương hơn
-
- TVTB
- Bài viết: 2814
- Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 13:35
Re: Cho một ngày đi qua_ tâm sự gửi anh
Đừng so sánh hơn hay kém trong tình yêu ku em ạ. . Có rất nhiều người hay và hợp với ta nhưng sẽ có ngàn lý do để ko thể sống cùng nhau. Mà cũng nên yêu nhiều đi, vì lấy thì ko được lấy nhiều đâu. Nên hãy yêu và tự cho mình nhiều cơ hội để lựa chọn. Nhỉ?hammerduc90 đã viết:sự xa cách về địa lí, và thời gian cũng là vật cản 0 nhỏ trong tình yêu, mong rằng thời gian sẽ xóa đi mọi nỗi đau, sẽ quên đi tât cả .Mọi thứ vẫn ở phía trc ,vẫn còn nhiều người để mình tìm hiểu , xứng đáng để mình yêu thương hơn
- kiwimt
- TVKC
- Bài viết: 1466
- Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 17:24
Re: Cho một ngày đi qua_ tâm sự gửi anh
Tiếc cho câu chuyện của anh chị nhưng đã quyết định rồi thì đừng nhìn lại nữa chị ạ. Đôi khi chia tay ko phải là kết thúc mà là khởi đầu một cuộc sống mới cho cả 2. Vui lên chị nhé.
- mickey8x
- HP-FC member
- Bài viết: 614
- Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 17:54
Re: Cho một ngày đi qua_ tâm sự gửi anh
Không có tình yêu nào là bất tử .......Chỉ có những giây phút bất tử của tình yêu........ :roll:
Sao tớ thấy nhớ bạn tớ thế này,có dịp gần nhất bạn bè mình cà phê nhé....bạn còn tình yêu của tớ,của lớp chúng ta,của anh em Diễn Đàn nữa mà......Vui lên bạn tôi nhé.
Sao tớ thấy nhớ bạn tớ thế này,có dịp gần nhất bạn bè mình cà phê nhé....bạn còn tình yêu của tớ,của lớp chúng ta,của anh em Diễn Đàn nữa mà......Vui lên bạn tôi nhé.
-
- TVTB
- Bài viết: 2814
- Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 13:35
Re: Cho một ngày đi qua_ tâm sự gửi anh
Thế gái tưởng gái muốn là người ta đồng ý cưới sau 1 tháng quen đấy chắc. :lol: Yêu sau thì yêu nhiều người sau khi cưới 1 người hay thế nào vậy? Chị giờ già cả rồi chậm hiểu. :lol:Tinh^_^Xa đã viết:Thôi em giờ nghĩ đến yêu là nản rồi. Có khi sau này quen ai 1 tháng cưới luôn, về yêu sau cho đỡ mệt chị ạ :lol:.yeu_hai_phong_vi_anh đã viết:
Đừng so sánh hơn hay kém trong tình yêu ku em ạ. . Có rất nhiều người hay và hợp với ta nhưng sẽ có ngàn lý do để ko thể sống cùng nhau. Mà cũng nên yêu nhiều đi, vì lấy thì ko được lấy nhiều đâu. Nên hãy yêu và tự cho mình nhiều cơ hội để lựa chọn. Nhỉ?
@all: cảm ơn mọi người đã chia sẻ... ấm áp hơn nhiều rồi
- mickey8x
- HP-FC member
- Bài viết: 614
- Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 17:54
Re: Cho một ngày đi qua_ tâm sự gửi anh
Đang xem chuyên mục này: Bad_Boyhp Tinh^_^Xa và 0 khách.
đẹp chưa kìa .......... :lol: :lol: :lol:
đẹp chưa kìa .......... :lol: :lol: :lol: