Bạn đang xem trang 1 / 1269 trang

Blog của tôi (ver 5)

Đã gửi: 26 Tháng 1 2011, 11:01
by hoangboy
Hôm nay là ngày nhà nhà và mọi người tiễn ô táo về trời!nam cũ qua đi nam mới sáp đến chúc toàn thể mọi người và gia đình một nam mới nhiều niềm vui, hạnh phúc và thành đạt trong cuôc sống!

Re: Blog của tôi (ver 5)

Đã gửi: 26 Tháng 1 2011, 14:19
by Parkjisung
Ver 4 còn chưa hết 100 page mà đã sang ver5 ông bị hâm à :-S

Re: Blog của tôi (ver 5)

Đã gửi: 26 Tháng 1 2011, 14:57
by hoangboy
Parkjisung đã viết:Ver 4 còn chưa hết 100 page mà đã sang ver5 ông bị hâm à :-S
Chuẩn bị thêm một tuổi nữa rồi!nên an nói cho cẩn thận vao!

Re: Blog của tôi (ver 5)

Đã gửi: 31 Tháng 1 2011, 18:18
by westlife_mannschaft
càng ngày càng nhạt :-S :-S :-S

Re: Blog của tôi (ver 5)

Đã gửi: 01 Tháng 2 2011, 00:34
by hoangboy
westlife_mannschaft đã viết:càng ngày càng nhạt :-S :-S :-S
Như nước ốc!nam mới an ốc là hơi bị đỏ đó em à!anh nam nào cũng mùng 2 tết là đi an ốc! ;))

Re: Blog của tôi (ver 5)

Đã gửi: 13 Tháng 2 2011, 09:59
by hoangboy
Lên đc chưa vậy?

Re: Blog của tôi (ver 5)

Đã gửi: 14 Tháng 2 2011, 09:45
by chaien_hpfcmn
1 tuần mới! mụa tiêu 24h ko rượu bia!
tháng giêng là tháng rượu bia
tháng hai là tháng bệnh viện :D

Re: Blog của tôi (ver 5)

Đã gửi: 14 Tháng 2 2011, 22:34
by hoang quang huy
westlife_mannschaft đã viết:càng ngày càng nhạt :-S :-S :-S
Tuỳ thôi em, chắc em đàn tâm trạng, mà cũng có thể là do a mới chơi trong 2pic Blog này nên thấy nó thú vị

Hôm nay đi xem phim "cô dâu đại chiến" ở rạp Công nhân, lâu lắm mới được xem 1 bộ phim Việt vui như vậy, nội dung nhẹ nhàng mà hài hước cười rách mép

Re: Blog của tôi (ver 5)

Đã gửi: 14 Tháng 2 2011, 22:55
by I l0v3 XMHP
ôi cái ngày hnay sao mà đểu thế nhỉ....
45 con vịt A10 ngồi ăn socola tự mua xong nt trêu ngươi mình trong khi mềnh đag bị ôg bác sĩ yêu quý chích cho 2 cái muĩ jì ếy nó bé bé nhọn nhọn...chích xog mới biết mềnh cũg anh hùg ra phết hê hê....
cũg thjx thjx khi mà các bạn yêu phải tự bỏ tiền mua mà ăn mà mìh lại chẳg mất tiền mà vẫn đc ăn...côg nhận cái gì nó mất nhiều côg sức ăn nó khác hẳn...thưởg thức chút thôi tớ cho nó vào viện bảo tàg để lưu jữ kỉ niệm lần đầu tiên trog đời tớ biết 14/2 là jề...carm ơn nhiều nha tớ là tớ chẳg mún nhận mà ko nhận thì tớ lại chẳg đc về nhà với mami yêu qúy...thôi thì socola cho tình bạn nhé! mãi mãi là như thế đấy đừg có mog chờ gì ở tớ..only friend forever :x :x :x
....ôh kià ăn xog socola cuả cậu bệh tớ lại tái phát...tkế là sao nhỉ =))

Re: Blog của tôi (ver 5)

Đã gửi: 14 Tháng 2 2011, 22:58
by raul.
Valentine 2011 , chỉ huy đội sinh viên bê lễ ( Đám hỏi của anh trai )
Đội bóng 11 thằng được lì xì , riêng huấn luyện viên hok được ... :))