Blog của tôi (ver 5)

Những bài học về những thất bại, những thành công, nghệ thuật sống và những câu truyện diễn ra quanh ta.

Điều hành viên: zuki

Đăng trả lời
Hình đại diện của thành viên
Kinh vô sắc
TVKC
TVKC
Bài viết: 1942
Ngày tham gia: 30 Tháng 1 2013, 21:45

Re: Blog của tôi (ver 5)

Gửi bài by Kinh vô sắc »

Canh cải nấu với cá rô
Thịt rang cháy cạnh lại cô thêm đường
Chẳng khi nào phải uống suông
Rung chân đóng nhắm lại tuồn ra thơ.
CHẾT KHÔNG ĐÁNG SỢ BẰNG CHƯA ĐƯỢC SỐNG!
Hình đại diện của thành viên
hoang quang huy
TVTB
TVTB
Bài viết: 6146
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 20:10
Đến từ: Vâng, tôi Hải Phòng

Re: Blog của tôi (ver 5)

Gửi bài by hoang quang huy »

Cả tối lọ mọ tìm các 2pic về các chương trình nổi bật của 4r từ ngày mới thành lập
Ôi trời, vô tình tìm thấy nhiều thứ cực chất :)
mèo lười
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 658
Ngày tham gia: 24 Tháng 11 2009, 11:42

Re: Blog của tôi (ver 5)

Gửi bài by mèo lười »

hoang quang huy đã viết:Cả tối lọ mọ tìm các 2pic về các chương trình nổi bật của 4r từ ngày mới thành lập
Ôi trời, vô tình tìm thấy nhiều thứ cực chất :)
Và cực....khắm :))
van_sw
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 13020
Ngày tham gia: 21 Tháng 10 2010, 20:19
Đến từ: Hai Phong

Re: Blog của tôi (ver 5)

Gửi bài by van_sw »

Chênh vênh
Hình đại diện của thành viên
Kinh vô sắc
TVKC
TVKC
Bài viết: 1942
Ngày tham gia: 30 Tháng 1 2013, 21:45

Re: Blog của tôi (ver 5)

Gửi bài by Kinh vô sắc »

Chơi vơi.
CHẾT KHÔNG ĐÁNG SỢ BẰNG CHƯA ĐƯỢC SỐNG!
RedSun
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 80
Ngày tham gia: 23 Tháng 1 2010, 08:34
Đến từ: Biển nhớ tên em

Re: Blog của tôi (ver 5)

Gửi bài by RedSun »

Tênh hênh
mèo lười
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 658
Ngày tham gia: 24 Tháng 11 2009, 11:42

Re: Blog của tôi (ver 5)

Gửi bài by mèo lười »

Sáng sớm "chênh vênh", đến giờ Ngọ thì "chơi vơi". Chưa kịp rơi thì sau 2 chục phút đã thấy "tênh hênh" mất rồi. :))
Kể từ lúc "tênh hênh" đến bây giờ là mất hút con mẹ hàng lươn :P
Hình đại diện của thành viên
Kinh vô sắc
TVKC
TVKC
Bài viết: 1942
Ngày tham gia: 30 Tháng 1 2013, 21:45

Re: Blog của tôi (ver 5)

Gửi bài by Kinh vô sắc »

Nợ! Tuần *éo nào cũng 3 đêm thế này,đảo lộn hết cả sinh hoạt,ban ngày chả làm việc được.
CHẾT KHÔNG ĐÁNG SỢ BẰNG CHƯA ĐƯỢC SỐNG!
Hình đại diện của thành viên
Kinh vô sắc
TVKC
TVKC
Bài viết: 1942
Ngày tham gia: 30 Tháng 1 2013, 21:45

Re: Blog của tôi (ver 5)

Gửi bài by Kinh vô sắc »

Diễn đàn ơi là diễn đàn! Trống vắng quá! Đâu hết cả rồi?
CHẾT KHÔNG ĐÁNG SỢ BẰNG CHƯA ĐƯỢC SỐNG!
pham van nghia
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 451
Ngày tham gia: 04 Tháng 5 2012, 16:40

Re: Blog của tôi (ver 5)

Gửi bài by pham van nghia »

Nói thật với anh Kính là những ngày qua tôi quăng rác quá nhiều vì bức xúc làm anh và các anh Phật lòng xin chân thành cảm ơn anh và xin lỗi diễn đàn một lần nữa.Bật mí cho bác là em rút từ giữa rút ra Bản Trường ca" Hải Phòng Biển Đảo" nên khi đánh vào phần lập topic nó chưa và vô bổ và khoong hết ý...Đấy cái nghiệp bút viết nếu hiểu sai và để hiểu sai có khi còn lên giàn hoả hoặc bị treo cổ nữa là...
Mong bác và các bác xoá hết các spam đi cho em để em rút lại những gì chắt lọc nhất dâng diễn đàn
Một lần nữa cảm ơn và xin lỗi Bác

Pham Van Nghia
Đăng trả lời

Quay về