Bạn đang xem trang 1269 / 1269 trang

Re: Blog của tôi (ver 5)

Đã gửi: 14 Tháng 9 2016, 21:44
by thangngo
BWFC đã viết:Lâu lắm rồi mới lại quay lại nơi đây...đìu hiu vắng lặng đến không ngờ...
điìu hìu thì lại làm vài chai :) :)

Re: Blog của tôi (ver 5)

Đã gửi: 20 Tháng 11 2016, 11:28
by dirtybjrd
CN đi làm lần đầu :))

Re: Blog của tôi (ver 5)

Đã gửi: 22 Tháng 11 2016, 11:48
by Mr.BB
Thèm...chả rươi...

Re: Blog của tôi (ver 5)

Đã gửi: 23 Tháng 11 2016, 00:58
by dirtybjrd
đêm ít việc :))

Re: Blog của tôi (ver 5)

Đã gửi: 04 Tháng 12 2016, 20:36
by dirtybjrd
:(

Re: Blog của tôi (ver 5)

Đã gửi: 19 Tháng 12 2016, 10:43
by knv
Cách đây khoảng 5 năm, nơi đây đông vui đến nỗi hệ thống bị quá tải không load được, còn bây giờ yên ắng quá.

Re: Blog của tôi (ver 5)

Đã gửi: 22 Tháng 12 2016, 19:36
by dirtybjrd
Ngủ nhiều cũng đau đầu là sao :))

Re: Blog của tôi (ver 5)

Đã gửi: 21 Tháng 3 2017, 15:01
by dirtybjrd
coi như là kỉ vật rồi, thi thoảng vào ngó lại thời tuổi trẻ :D

Re: Blog của tôi (ver 5)

Đã gửi: 05 Tháng 4 2018, 00:16
by hoainiem4r
Chào các bạn tôi là một người cũ của diễn đàn hôm nay vào lại nơi xưa mà lòng bồi hồi khó tả, một thoáng buồn, một thoáng nhớ nhung cố nhân đến nao lòng, xã hội là một dòng chảy bất tật không bao giờ dừng lại và quy luật đào thải không trừ một ai hay một điều gì, 4r cũng nằm trong số đó, nhưng tôi tin nếu ai còn nhớ còn quay lại đọc 4r haiphongfc và từng có một thời sinh hoạt thi đều nó sẽ vĩnh viễn nằm trong ký ức của bạn, đã có một thời diễn đàn là nơi để bạn thể hiện tình yêu, xúc cảm, có hỉ nộ ái ố đủ cả, nó là một món ăn tinh thần không thể thiếu, nơi đây có những cuộc thi, những bài viết bạn không thể tìm được ở bất kỳ nơi nào khác bởi nó chính là tình cảm từ trái tim của những người con hải phòng, và từ trái tim nó sẽ dẫn đến trái tim, có những bài viết đọc xong thấy vui đến lạ, lại có những bài dạt dào như sóng nước, lại có những bài cuộn chảy ầm ầm sau một trận thắng oanh liệt của hải phòng, và còn đó những nỗi buồn khi hải phòng thua trận, chả phải sự thất tình cũng là một dư vị trong tình yêu đó sao ? và hài hước cũng không thiếu, đâu đó lại có sự tranh luận cãi nhau đến nóng nẩy hệt như cuộc sống ngoài đời vậy.

quả bóng vẫn lăn cuộc sống vẫn trôi và còn lại đây một dư âm mãi mãi