V-league sắp có chuyện vui rồi

Những thông tin, bài viết bình luận về giải đấu, về các đội bóng khác của V.League và đội tuyển VN.

Điều hành viên: knv

nguoimienTay
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 65
Ngày tham gia: 27 Tháng 5 2011, 11:17

Re: V-league sắp có chuyện vui rồi

Gửi bài by nguoimienTay »

Ngoại binh của Ninh Bình được 'bật đèn xanh' ra đi
11/04/2014 13:40
(TNO) Tuy chưa có quyết định cuối cùng về việc giải thể CLB V.Ninh Bình từ lãnh đạo Hoàng Mạnh Trường nhưng số cầu thủ ngoại của đội bóng này đã được 'bật đèn xanh' để đi tìm bến đỗ mới.

>> V.Ninh Bình có dấu hiệu bất thường từ lâu
>> V.Ninh Bình giải thể vì cầu thủ dính tiêu cực
>> Bảng xếp hạng V.League sẽ biến động thế nào khi V.Ninh Bình bỏ giải?



Các cầu thủ ngoại của CLB Ninh Bình (trái) được 'bật đèn xanh' ra đi - Ảnh: Khả Hòa

Sáng nay 11.4, lãnh đạo CLB Ninh Bình đã có buổi làm việc với các cầu thủ ngoại của đội bóng như Sim Woon Sub, Patyio, Kavin Elroy...

Trao đổi với Thanh Niên Online, HLV Văn Sĩ cho biết: “Trong khi một số cầu thủ được gọi theo nhóm lên cơ quan công an để làm rõ tình tiết liên quan đến tiêu cực của CLB, chúng tôi ở lại CLB gặp gỡ với các ngoại binh này.

Quan điểm của chúng tôi sẽ tạo điều kiện tối đa nếu những cầu thủ này có mong muốn ra đi. Họ cũng hỏi chúng tôi là hợp đồng với CLB còn bao nhiêu thời gian và tiền lương còn lại sẽ được trả thế nào?

Chủ tịch CLB Phạm Văn Lệ sẽ giải đáp mọi thắc mắc cũng như đưa ra hướng giải quyết êm thấm nhất giữa đôi bên

Số cầu thủ này không có biểu hiện tiêu cực, thậm chí trong thời gian vừa qua còn thi đấu tốt và góp phần lớn vào việc Ninh Bình thi đấu thành công tại AFC Cup 2014”.

Trả lời Thanh Niên Online về việc có hay không quyết định giải thể đội bóng, ông Sĩ cho hay, mình chỉ là người phụ trách chuyên môn, trước mắt đội sẽ tạm dừng tập luyện và thi đấu tại các giải đấu CLB tham gia. Còn cụ thể ra sao, phải chờ cuộc họp chiều nay, sau đó sẽ có quyết định chính thức.

Chiều 11.4, lãnh đạo tổng cục TDTT do Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao Trần Đức Phấn dẫn đầu đoàn cán bộ, gồm cả đại diện VFF sẽ có buổi làm việc với CLB để tìm hiểu rõ sự việc, trước khi báo cáo lên Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.
http://thethao.thanhnien.com.vn/pages/2 ... ra-di.aspx

trâu chậm uống nước đục, mình nhanh tay vồ lấy bộ ba Đinh Văn Ta (Mota), Voinea, Patiyo đi, còn Kavin xuống lắm r, Sim Woon Sub ko cần vì có Minh Châu rồi ... HP ta đang thiếu 1 người chia bài và 1 sát thủ, ko ai thích hợp hơn Mota và Voinea lúc này.
Ch@nel
Newbie
Newbie
Bài viết: 24
Ngày tham gia: 22 Tháng 3 2014, 09:56
Đến từ: Made In QuảngNinh

Re: V-league sắp có chuyện vui rồi

Gửi bài by Ch@nel »

kevin trong kế hoạch quảng ninh rồi, giờ có thêm lựa chọn cho thầy nghĩa nữa rồi
nguoimienTay
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 65
Ngày tham gia: 27 Tháng 5 2011, 11:17

Re: V-league sắp có chuyện vui rồi

Gửi bài by nguoimienTay »

Thêm thông tin về cầu thủ Voinea cho bà con nhé:
Tiền đạo Petrisor Voinea (V.NB): Phiên bản của... Mutu & giấc mơ V-League
Trung DũngThứ tư, ngày 09-04-2014 - 19:44:52
Tiền đạo Petrisor Voinea chính là hình ảnh thu nhỏ của V.NB trong chặng đường đã qua tại AFC Cup 2014. Việc tân binh V.NB có chuỗi 4 chiến thắng, 1 trận hòa để sớm sở hữu ngôi đầu bảng G ở AFC Cup có công sức lớn của “lính mới” Voinea với 4 bàn/5 trận.

Voinea (giữa) đang được liên tưởng đến Adrian Mutu
Voinea (giữa) đang được liên tưởng đến Adrian Mutu
V.NB CŨNG CÓ... ADRIAN MUTU!
Ngày Voinea trình làng tại V.NB cũng là ngày đội bóng đất Hoa Lư có trận đấu đầu tiên ở đấu trường châu lục. Đó là hôm 26/2 và V.NB phải làm khách của South China (Hong Kong –TQ). Chỉ mất 12 phút để V.NB tạo nên bất ngờ đầu tiên tại AFC Cup 2014 và Voinea là người “đặt viên gạch đầu tiên” với pha kiến tạo cho Kavin ghi bàn mở tỷ số. Trận đấu ấy kết thúc với thắng lợi 3-1 cho V.NB và Voinea được bầu là “Cầu thủ xuất sắc nhất trận”.

Sau hơn 1 tháng kể từ màn “chào sân” kể trên, Voinea hiện đã là thần tượng mới của các CĐV V.NB khi anh đóng góp 4 bàn và cùng đồng đội trải qua 5 trận bất bại, sớm giành ngôi đầu bảng G và vé đi tiếp trong ánh mắt ngỡ ngàng của giới chuyên môn châu lục. CĐV V.NB thần tượng Voinea đến nỗi ví von anh là “Adrian Mutu của đất Hoa Lư”. Họ giải thích rằng, Voinea vừa là đồng hương Romania với Mutu, cùng thích khoác áo số 7, cùng chơi vị trí tiền đạo và đặc biệt là có hiệu suất ghi bàn “khủng” .

Biệt danh này được Voinea rất thích thú bởi anh vốn đã hâm mộ chân sút lừng danh Mutu từ khi mới 10 tuổi (năm 2000) – thời điểm mọi cậu bé mê bóng đá ở Romania “phát cuồng” khi thấy Mutu gia nhập Inter Milan. Voinea cũng thừa nhận: “Chính vì hâm mộ Mutu mà tôi đã đến Italia để theo đuổi ước mơ làm cầu thủ chuyên nghiệp”.



CHÁY BỎNG GIẤC MƠ V-LEAGUE
Mùa giải 2007/08, Voinea lọt vào “mắt xanh” của Livorno và được CLB này chiêu mộ vào đội trẻ. Tuy nhiên, con đường sự nghiệp của anh ở xứ Mỳ ống khá gập ghềnh. Từ năm 2009 đến cuối năm 2013, anh không thể chen chân vào đội 1 của Livorno và thường xuyên bị CLB này cho các đội bóng hạng thấp hơn mượn. Trong khoảng thời gian này, Voinea có 91 lần ra sân tại Serie C2 và ghi tới... 44 bàn.

Voinea không hài lòng với việc chỉ được ra sân ở các hạng đấu bán chuyên nghiệp ở Italia. Vì thế, anh đã quyết định... sang Việt Nam thử vận may hồi cuối năm 2013. Nhưng do đến thử việc tại V.NB khá trễ, khi CLB đã khá ưng ý với 3 ngoại binh là Patiyo, Sim Woon-sub, Kavin nên Voinea không được đăng ký vào danh sách dự V-League 2014. Tuy nhiên, năng lực của anh được HLV Văn Sỹ ghi nhận và sau một thời gian cân nhắc, V.NB quyết định “tậu” Voinea làm vũ khí dự trữ cho giấc mơ vùng vẫy tại AFC Cup 2014.

Kết quả của quyết định này thì ai cũng đã rõ bởi Voinea đang là cái tên rất được yêu mến tại V.NB. Nhưng với chân sút này,
V-League mới là “giấc mơ lớn”. Anh chia sẻ: “Tôi chưa bao giờ được thi đấu ở một giải VĐQG chuyên nghiệp nên đang rất mong được V.NB đăng ký ở giai đoạn 2 V-League 2014. Với tôi, V-League bây giờ giống như một giấc mơ”.
http://bongdaplus.vn/tin-bai/41/87855/t ... gue.bdplus
bach
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 175
Ngày tham gia: 25 Tháng 12 2011, 14:47

Re: V-league sắp có chuyện vui rồi

Gửi bài by bach »

Đưa Văn Sĩ về là ngon nhất, sau đó lấy mấy thằng ngoại của nó. Còn bọn nội binh cho đi tù đi. Với kiểu bỏ giải thế này có khi mấy năm nữa cầu thủ có khi tháng 3 tr cũng chiến. Còn Vleage sẽ chỉ còn khoảng 4 đội để VPF quản lý cho đỡ đau đầu haha
Hình đại diện của thành viên
Kinh vô sắc
TVKC
TVKC
Bài viết: 1942
Ngày tham gia: 30 Tháng 1 2013, 21:45

Re: V-league sắp có chuyện vui rồi

Gửi bài by Kinh vô sắc »

bach đã viết:Đưa Văn Sĩ về là ngon nhất, sau đó lấy mấy thằng ngoại của nó. Còn bọn nội binh cho đi tù đi. Với kiểu bỏ giải thế này có khi mấy năm nữa cầu thủ có khi tháng 3 tr cũng chiến. Còn Vleage sẽ chỉ còn khoảng 4 đội để VPF quản lý cho đỡ đau đầu haha
Đưa Văn Sĩ về là ngon nhất,thế có nghĩa là sa thải Dylan Kerr à?
CHẾT KHÔNG ĐÁNG SỢ BẰNG CHƯA ĐƯỢC SỐNG!
hung89
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 297
Ngày tham gia: 05 Tháng 6 2013, 20:42

Re: V-league sắp có chuyện vui rồi

Gửi bài by hung89 »

cứ thấy nhà người ta rã đám là chỉ chực lấy cầu thủ người ta về, mịa quân của mình còn cả đống kia đã dùng hết đâu.mà cái bọn dày ăn mỏng làm đấy là phải cho chúng nó bỏ nghề bóng bánh luôn, nhất quyết ko nhận bất cứ một thằng nào kể cả lương 3tr/tháng
bachlong
Newbie
Newbie
Bài viết: 47
Ngày tham gia: 09 Tháng 6 2011, 22:56

Re: V-league sắp có chuyện vui rồi

Gửi bài by bachlong »

Chỉ có Hải phòng là kiên cường, lúc có đường cũng như lúc có sữa,
hoap
Newbie
Newbie
Bài viết: 19
Ngày tham gia: 28 Tháng 2 2013, 08:25

Re: V-league sắp có chuyện vui rồi

Gửi bài by hoap »

(Thethaovanhoa.vn) - Theo kênh thông tin riêng của phóng viên báo Nhân Dân điện tử, Phòng PC45 (Công an tỉnh Ninh Bình) phát hiện tại CLB bóng đá Xi măng The Vissai Ninh Bình (thuộc Công ty TNHH Hoàng Phát Thể Thao) trong quá trình thi đấu bóng đá ở các giải V.league 2014 do Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức và giải AFC Cup do Liên đoàn bóng đá châu Á tổ chức, một số cầu thủ có dấu hiệu tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và dàn xếp tỷ số các trận đấu.

Phòng PC45 (Công an tỉnh Ninh Bình) đã làm việc với Ban lãnh đạo CLB Xi măng The Vissai Ninh Bình, đại diện CLB là ông Phạm Văn Lệ - Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Phát Thể Thao (là Chủ tịch CLB Xi măng The Vissai Ninh Bình) xác định thông tin về việc một số cầu thủ trong đội bóng tham gia cá độ bóng đá và dàn xếp tỷ số. Ngày 30/3/2014, ông Phạm Văn Lệ đại diện Công ty có đơn trình báo, đề nghị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình điều tra làm rõ.

Qua tìm hiểu, được biết Câu lạc bộ bóng đá Xi măng The Vissai Ninh Bình (thuộc Công ty TNHH Hoàng Phát Thể Thao) hiện đang tham gia các giải đấu chính thức bao gồm: giải vô địch quốc gia Vleague 2014, Cúp quốc gia 2014 do Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức và giải AFC Cup 2014 của Liên đoàn bóng đá Châu Á.

Ngày 18 tháng 3 năm 2014, đội Xi măng The Vissai Ninh Bình có trận đấu với đội Kelantan (Malaysia) trong khuôn khổ giải AFC Cup. Trước đó, ngày 15 tháng 3 năm 2014, tại khách sạn The Vissai Ninh Bình, cầu thủ tiền vệ mang áo số 21 là Trần Mạnh Dũng đã gặp gỡ các cầu thủ Nguyễn Mạnh Dũng (thủ môn mang áo số 25), Lê Quang Hùng (hậu vệ phải mang áo số 20), Lê Văn Duyệt (Hậu vệ biên mang áo số 5) để bàn việc cùng cá độ bóng đá trận đấu giữ Xi măng The Vissai Ninh Bình và đội Kelantan. Nguyễn Mạnh Dũng, Lê Quang Hùng và Lê Văn Duyệt đều đồng ý tham gia.

Ngày 16 tháng 3 năm 2014, đội Xi măng The Vissai Ninh Bình gồm 18 cầu thủ và 6 người của Ban lãnh đạo, Ban huấn luyện sang Malaysia để chuẩn bị thi đấu. Ngày 17 tháng 3 năm 2014, tại khách sạn ở Malaysia, Trần Mạnh Dũng (tiền vệ mang áo số 21) đã rủ các cầu thủ khác gồm Nguyễn Mạnh Dũng (thủ môn mang áo số 25), Lê Quang Hùng (hậu vệ phải mang áo số 20), Phạm Xuân Phú (hậu vệ mang áo số 29); Chu Ngọc Anh (hậu vệ trái mang áo số 27), Nguyễn Gia Từ (hậu vệ mang áo số 26); Phan Anh Tuấn (Tiền đạo mang áo số 18); Nguyễn Văn Hưng (thủ môn mang áo số 32); Lê Văn Duyệt (hậu vệ biên mang áo số 5) họp bàn và thống nhất tham gia cá độ bóng đá trận đấu giữa Xi măng The Vissai Ninh Bình với đội Kelantan, với hình thức cá độ là bắt kèo “tài ba hòa”, số tiền cá độ là 2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng), nếu thua thì chia đều số tiền trên để trả, nếu thắng thì chia đều tiền thắng cá độ. Trần Mạnh Dũng và Nguyễn Mạnh Dũng dùng điện thoại di động (lắp sim của Malyasia) liên lạc với đối tượng Đào Đức Lợi, sinh năm 1978, trú tại An Hưng (An Dương, Hải Phòng) để đặt cá độ, Đào Đức Lợi đồng ý nhận cá độ.

Chiều ngày 18 tháng 3 năm 2014, trước khi ra sân vận động thi đấu, các đối tượng trên tiếp tục gặp mặt và vẫn thống nhất cá độ kèo “tài ba hòa” với số tiền 2 tỷ đồng. Khi ra sân vận động, Trần Mạnh Dũng gọi điện cho Lợi để đặt cá độ nhưng Lợi chỉ nhận cá độ với số tiền 1.020.000.000 đồng (một tỷ không trăm hai mươi triệu đồng). Trận đấu này, Xi măng The Vissai Ninh Bình thắng Kelantan với tỷ số 3-2, các đối tượng trên thắng cá độ được số tiền 800 triệu đồng. Sau trận đấu, Trần Mạnh Dũng thông báo về số tiền thắng cá độ cho những người tham gia.

Ngày 19 tháng 3 năm 2014, đội Xi măng The Vissai Ninh Bình về thành phố Hồ Chí Minh, Trần Mạnh Dũng gọi điện yêu cầu Đào Đức Lợi chuyển tiền thắng cá độ. Để tránh bị phát hiện, Lợi bảo Trần Mạnh Dũng nhờ người khác ở thành phố Hồ Chí Minh nhận hộ tiền và Lợi nhờ tiệm vàng ở Hải Phòng chuyển tiền vào khách sạn Nhật Hạ. Do không có người quen ở thành phố Hồ Chí Minh, Trần Mạnh Dũng trao đổi lại với Nguyễn Mạnh Dũng, Nguyễn Mạnh Dũng nhờ bạn là Trần Công Thành, sinh năm 1981, trú tại phường Phạm Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh có CMND và hộ khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh lấy hộ số tiền 800 triệu đồng mà Lợi chuyển. Sau khi nhận được số tiền trên, Nguyễn Mạnh Dũng đưa lại cho Trần Mạnh Dũng để chia cho những người cùng tham gia cá độ.

* Về hình thức cá độ của các đối tượng là “tài ba hòa” nghĩa là dựa trên tổng tỷ số trận đấu, nếu có dưới 3 bàn thắng thì thua cá độ, nếu có 3 bàn thắng thì “hòa” - không phải trả tiền cá độ, nếu có từ 4 bàn thắng trở lên thì thắng cá độ, không phân biệt đội nào thắng, thua.

* Về số tiền thắng cá độ, Trần Mạnh Dũng chia cho các đối tượng cùng tham gia cá độ như sau:

Đối tượng được ra sân đá chính trong trận đấu với Kelantan là Lê Quang Hùng, Lê Văn Duyệt, Nguyễn Gia Từ, Nguyễn Văn Hưng mỗi người được 85 triệu đồng.

- Những đối tượng là cầu thủ dự bị gồm Chu Ngọc Anh, Phan Anh Tuấn, Nguyễn Mạnh Dũng, Phạm Xuân Phú và Trần Mạnh Dũng mỗi người 75 triệu đồng. Riêng Nguyễn Mạnh Dũng do phải về Ninh Bình trước nên chưa nhận tiền, Trần Mạnh Dũng đưa cho Phạm Xuân Phú cầm hộ tiền mà Nguyễn Mạnh Dũng được chia.

Trần Mạnh Dũng đưa cho Lê Văn Thắng (tiền vệ mang áo số 16 của đội Xi măng The Vissai Ninh Bình) - là người biết việc cá độ bóng đá nhưng không tham gia, số tiền 20 triệu đồng;

Theo lời khai của Trần Mạnh Dũng, sau khi Lợi chuyển tiền cho Dũng thì cầu thủ Hoàng Danh Ngọc là tiền vệ mang áo số 9 của đội Xi măng The Vissai Ninh Bình không đi thi đấu tại Malaysia nhưng đã nhắn tin cho Trần Mạnh Dũng với nội dung biết việc Dũng cùng các cầu thủ khác tham gia cá độ bóng đá và dọa sẽ báo cáo Ban huấn luyện. Vì vậy, Trần Mạnh Dũng đã nhờ Lợi số tiền 50.000.000 đồng cho Hoàng Danh Ngọc. Trần Mạnh Dũng xác định tự nguyện chuyển tiền cho Hoàng Danh Ngọc chứ Hoàng Danh Ngọc không đe dọa bắt Dũng phải đưa tiền.

Trần Mạnh Dũng chuyển tiền “phế cá độ” cho Lợi 15 triệu đồng.

Quá trình điều tra xác minh, xác định:

Người nhận cá độ là Đào Đức Lợi, sinh năm 1978, trú tại An Hưng, An Dương, Hải Phòng.

Đã tiến hành triệu tập đối tượng Đào Đức Lợi để làm việc nhưng đối tượng hiện không có mặt tại nhà.

Người lấy hộ tiền cho Nguyễn Mạnh Dũng là Trần Công Thành, sinh năm 1981, có HKTT cũ tại phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng; năm 2008 chuyển HKTT đi phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

* Trong quá trình làm việc tại Cơ quan CSĐT, các cầu thủ tham gia cá độ bóng đá đã giao nộp lại tiền thắng cá độ, gồm

1. Nguyễn Văn Hưng: 85.000.000 đồng

2. Lê Quang Hùng: 85.000.000 đồng

3. Lê Văn Duyệt: 85.000.000 đồng

4. Nguyễn Gia Từ: 85.000.000 đồng

5. Trần Mạnh Dũng: 90.000.000 đồng ( gồm 75.000.000 đồng Dũng được hưởng và 15.000.000 đồng mà Dũng cắt phế cá độ cho Lợi)

6. Phan Anh Tuấn: 75.000.000 đồng

7. Nguyễn Mạnh Dũng: 75.000.000 đồng

8. Phạm Xuân Phú: 75.000.000 đồng

9. Chu Ngọc Anh: 75.000.000 đồng

10. Lê Văn Thắng: 20.000.000 đồng (không tham gia cá độ nhưng được Trần Mạnh Dũng cho 20.000.000 đồng trong số tiền thắng cá độ)

11. Hoàng Danh Ngọc: 50.000.000 đồng (là tiền mà Trần Mạnh Dũng chuyển thông qua Đào Đức Lợi)

Tổng số tiền CQCSĐT thu giữ: 800 triệu đồng

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của Pháp luật.

Theo Nhân dân điện tử
hoap
Newbie
Newbie
Bài viết: 19
Ngày tham gia: 28 Tháng 2 2013, 08:25

Re: V-league sắp có chuyện vui rồi

Gửi bài by hoap »

toàn là Nam Định cả, Văn Sỹ dạy trò thế ah. Nguyên cả đội, 11 chú tham gia.
nguoimienTay
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 65
Ngày tham gia: 27 Tháng 5 2011, 11:17

Re: V-league sắp có chuyện vui rồi

Gửi bài by nguoimienTay »

hung89 đã viết:cứ thấy nhà người ta rã đám là chỉ chực lấy cầu thủ người ta về, mịa quân của mình còn cả đống kia đã dùng hết đâu.mà cái bọn dày ăn mỏng làm đấy là phải cho chúng nó bỏ nghề bóng bánh luôn, nhất quyết ko nhận bất cứ một thằng nào kể cả lương 3tr/tháng
ngoại binh HP đã chú nào chơi ổn định chưa ? toàn trận hay trận dở. Siêu tiền đạo Lucas khỏi cần bình luận nữa nhé!
Đăng trả lời

Quay về