Dũng Ngố có khi Nặng.
Điều hành viên: knv
-
- HP-FC member
- Bài viết: 119
- Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2011, 20:28
Re: Dũng Ngố có khi Nặng.
Mong cho ông Dũng ngố thật sự không dính vào vụ này. Lần nào có biến cũng động chạm tới người Hải Phòng, nghe báo chí đưa tin rất khó chịu.
- HoangQM
- HP-FC silver member
- Bài viết: 1328
- Ngày tham gia: 19 Tháng 3 2010, 13:51
Re: Dũng Ngố có khi Nặng.
Chuyện của Hùng và Dũng ở Ninh Bình
Mấy ngày nay, dư luận xôn xao hết cả lên vì scandal bán độ ở Ninh Bình. Nhiều người thắc mắc bậc phú gia như Mạnh Dũng sao vẫn… “dính chàm"?
1. Quang Hùng xuất thân là một đứa trẻ trâu đích thực. Cả tuổi thơ lấm lem bùn đất, đói ăn, rách mặc, may bám víu vào năng khiếu đá bóng mà có cơ sở thực hiện giấc mơ đổi đời.
Mạnh Dũng thì ngược lại, sướng từ trong trứng mà ra. Dũng chơi bóng đá chỉ là vì đam mê thuần tuý, bởi nếu thời gian ấy dành cho việc quản lý chuỗi nhà hàng, siêu thị của gia đình, anh có thể ăn trắng mặc trơn quanh năm suốt tháng.
Khi Quang Hùng còn lóc cóc đạp xe mỗi chiều bốn chục cây số đi tập trẻ thì Mạnh Dũng đã lái xe sang Lexus RX350 đến sân tập của Hoà Phát HN.
Khi Quang Hùng còn vuốt từng đồng lẻ ướt đẫm mồ hôi chắt bóp được từ khoản tiền ăn gửi về quê cho bố mẹ, thì Mạnh Dũng đã “lừng lững” móc túi hậu ra hàng chục triệu đồng để ứng tiền mua giày cho các đồng đội ở Thanh Hoá.
Mạnh Dũng từng là một trong những cầu thủ đầu tiên dám "bật" lại chuyện lãnh đạo nợ lương, nợ thưởng
Dù trẻ hay già, dù bần nông hay hào phú, khi đến Ninh Bình, họ cũng đều là những cầu thủ không tồi, cả về trình độ và tư cách. Quang Hùng khiến người ta thương, Mạnh Dũng khiến người ta trọng. Quang Hùng là đứa em chất phác, Mạnh Dũng là ông anh có phẩm chất đại ca…
2. Nhưng bán độ là một con quỷ nhập tràng. Nó chẳng phân biệt giàu nghèo, cũng không màng cao thấp.
85 triệu, chắc chắn đấy không phải món tiền to nhất mà Quang Hùng từng nhận. Nhưng 85 triệu có thể giải quyết “nóng” cho cậu giai quê một vài mục đích như gửi tiền giúp bố mẹ, xây mộ cho ông anh…
75 triệu, chắc chắn đấy chỉ là một cái… móng tay nếu so với gia tài bạc tỷ mà Mạnh Dũng đang sở hữu. Nhưng 75 triệu, ít nhiều cũng có ích cho bậc thiếu gia trong thời điểm rất nhạy cảm của toàn đội bóng: nợ lương, nợ thưởng triền miên.
Dễ lắm, để quy kết một người như Quang Hùng, sự nghiệp còn phơi phới mà đánh đổi nhẹ tênh lấy vài chục triệu. Càng dễ hơn, để lên án một người như Mạnh Dũng, lót tay 12 tỉ mà bán mình chỉ vì mấy đồng bạc lẻ.
Nhưng trách họ thì cũng nên nhìn lại những người đang chĩa mũi dùi vào họ. Chẳng phải ngẫu nhiên mà hàng chục cầu thủ (nghĩa là nguyên một đội hình) đồng lòng làm độ. Đấy chẳng qua cũng chỉ vì người lớn, mà ở đây là đích danh bầu Trường, làm bóng đá theo kiểu đem con bỏ chợ.
Ở tư thế người bị phản bội, ông Trường sôi máu với cầu thủ cũng là điều dễ hiểu. Nhưng có lẽ ông không hiểu, ở tư thế người bị hứa hươu hứa vượn, cầu thủ cũng dễ… sinh biến lắm.
Nên tớ nghĩ là ở scandal “tài ba hoà” này, tiền chỉ là một góc của vấn đề. Góc khác nữa là… “ghét cái thái độ” đấy thôi! Các bro nghĩ thế nào???
[align=right](Theo bongdanet)[/align]
Mấy ngày nay, dư luận xôn xao hết cả lên vì scandal bán độ ở Ninh Bình. Nhiều người thắc mắc bậc phú gia như Mạnh Dũng sao vẫn… “dính chàm"?
1. Quang Hùng xuất thân là một đứa trẻ trâu đích thực. Cả tuổi thơ lấm lem bùn đất, đói ăn, rách mặc, may bám víu vào năng khiếu đá bóng mà có cơ sở thực hiện giấc mơ đổi đời.
Mạnh Dũng thì ngược lại, sướng từ trong trứng mà ra. Dũng chơi bóng đá chỉ là vì đam mê thuần tuý, bởi nếu thời gian ấy dành cho việc quản lý chuỗi nhà hàng, siêu thị của gia đình, anh có thể ăn trắng mặc trơn quanh năm suốt tháng.
Khi Quang Hùng còn lóc cóc đạp xe mỗi chiều bốn chục cây số đi tập trẻ thì Mạnh Dũng đã lái xe sang Lexus RX350 đến sân tập của Hoà Phát HN.
Khi Quang Hùng còn vuốt từng đồng lẻ ướt đẫm mồ hôi chắt bóp được từ khoản tiền ăn gửi về quê cho bố mẹ, thì Mạnh Dũng đã “lừng lững” móc túi hậu ra hàng chục triệu đồng để ứng tiền mua giày cho các đồng đội ở Thanh Hoá.
Mạnh Dũng từng là một trong những cầu thủ đầu tiên dám "bật" lại chuyện lãnh đạo nợ lương, nợ thưởng
Dù trẻ hay già, dù bần nông hay hào phú, khi đến Ninh Bình, họ cũng đều là những cầu thủ không tồi, cả về trình độ và tư cách. Quang Hùng khiến người ta thương, Mạnh Dũng khiến người ta trọng. Quang Hùng là đứa em chất phác, Mạnh Dũng là ông anh có phẩm chất đại ca…
2. Nhưng bán độ là một con quỷ nhập tràng. Nó chẳng phân biệt giàu nghèo, cũng không màng cao thấp.
85 triệu, chắc chắn đấy không phải món tiền to nhất mà Quang Hùng từng nhận. Nhưng 85 triệu có thể giải quyết “nóng” cho cậu giai quê một vài mục đích như gửi tiền giúp bố mẹ, xây mộ cho ông anh…
75 triệu, chắc chắn đấy chỉ là một cái… móng tay nếu so với gia tài bạc tỷ mà Mạnh Dũng đang sở hữu. Nhưng 75 triệu, ít nhiều cũng có ích cho bậc thiếu gia trong thời điểm rất nhạy cảm của toàn đội bóng: nợ lương, nợ thưởng triền miên.
Dễ lắm, để quy kết một người như Quang Hùng, sự nghiệp còn phơi phới mà đánh đổi nhẹ tênh lấy vài chục triệu. Càng dễ hơn, để lên án một người như Mạnh Dũng, lót tay 12 tỉ mà bán mình chỉ vì mấy đồng bạc lẻ.
Nhưng trách họ thì cũng nên nhìn lại những người đang chĩa mũi dùi vào họ. Chẳng phải ngẫu nhiên mà hàng chục cầu thủ (nghĩa là nguyên một đội hình) đồng lòng làm độ. Đấy chẳng qua cũng chỉ vì người lớn, mà ở đây là đích danh bầu Trường, làm bóng đá theo kiểu đem con bỏ chợ.
Ở tư thế người bị phản bội, ông Trường sôi máu với cầu thủ cũng là điều dễ hiểu. Nhưng có lẽ ông không hiểu, ở tư thế người bị hứa hươu hứa vượn, cầu thủ cũng dễ… sinh biến lắm.
Nên tớ nghĩ là ở scandal “tài ba hoà” này, tiền chỉ là một góc của vấn đề. Góc khác nữa là… “ghét cái thái độ” đấy thôi! Các bro nghĩ thế nào???
[align=right](Theo bongdanet)[/align]
Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật đến bây giờ.
Thế cho nên tất bật đến bây giờ.
- Kinh vô sắc
- TVKC
- Bài viết: 1942
- Ngày tham gia: 30 Tháng 1 2013, 21:45
Re: Dũng Ngố có khi Nặng.
Nói chung Ninh Bình nó giải tán đi cũng chả tiếc.Truyền thống thì không có,cầu thủ sinh hư cũng một phần tại bầu cả. Xưa nay cùng với SGXT nó như một cái chợ chứ không phải đội bóng,thu nạp toàn những ông cá độ hoặc lối sống chả ra gì như Sĩ Mạnh,Như Thành,Văn Quyến...Chỗ nào có cò Đại nó nhúng tay vào là loạn hết cả nền bóng đá VN.
CHẾT KHÔNG ĐÁNG SỢ BẰNG CHƯA ĐƯỢC SỐNG!
-
- Newbie
- Bài viết: 19
- Ngày tham gia: 28 Tháng 2 2013, 08:25
Re: Dũng Ngố có khi Nặng.
Như Thành năm ngoái đá cho Hải Phòng mà, còn Văn Quyến nghe đâu đang thương lượng để về sân..Tray. Hihi.Kinh vô sắc đã viết:Nói chung Ninh Bình nó giải tán đi cũng chả tiếc.Truyền thống thì không có,cầu thủ sinh hư cũng một phần tại bầu cả. Xưa nay cùng với SGXT nó như một cái chợ chứ không phải đội bóng,thu nạp toàn những ông cá độ hoặc lối sống chả ra gì như Sĩ Mạnh,[glow=red]Như Thành,Văn Quyến[/glow]...Chỗ nào có cò Đại nó nhúng tay vào là loạn hết cả nền bóng đá VN.
- Kinh vô sắc
- TVKC
- Bài viết: 1942
- Ngày tham gia: 30 Tháng 1 2013, 21:45
Re: Dũng Ngố có khi Nặng.
Năm ngoái đá cho HP thì ai chả biết,nhưng sau khi rời Bình Dương,Như Thành chơi cho Ninh Bình còn gì!hoap đã viết:Như Thành năm ngoái đá cho Hải Phòng mà, còn Văn Quyến nghe đâu đang thương lượng để về sân..Tray. Hihi.Kinh vô sắc đã viết:Nói chung Ninh Bình nó giải tán đi cũng chả tiếc.Truyền thống thì không có,cầu thủ sinh hư cũng một phần tại bầu cả. Xưa nay cùng với SGXT nó như một cái chợ chứ không phải đội bóng,thu nạp toàn những ông cá độ hoặc lối sống chả ra gì như Sĩ Mạnh,[glow=red]Như Thành,Văn Quyến[/glow]...Chỗ nào có cò Đại nó nhúng tay vào là loạn hết cả nền bóng đá VN.
CHẾT KHÔNG ĐÁNG SỢ BẰNG CHƯA ĐƯỢC SỐNG!
- Kinh vô sắc
- TVKC
- Bài viết: 1942
- Ngày tham gia: 30 Tháng 1 2013, 21:45
Re: Dũng Ngố có khi Nặng.
CHẾT KHÔNG ĐÁNG SỢ BẰNG CHƯA ĐƯỢC SỐNG!
-
- Newbie
- Bài viết: 19
- Ngày tham gia: 28 Tháng 2 2013, 08:25
Re: Dũng Ngố có khi Nặng.
Cái này gọi là đi đêm lắm có ngày gặp ma, nhưng phải công nhận bầu Trường quá cao tay, hốt trọn cả ổ, kể cả chú nằm trong đống rơm.
- Tuyến Hàng Kênh
- TVKC
- Bài viết: 6196
- Ngày tham gia: 24 Tháng 2 2011, 16:59
- Đến từ: Hàng Kênh, Lê Chân Hải Phòng
- Kinh vô sắc
- TVKC
- Bài viết: 1942
- Ngày tham gia: 30 Tháng 1 2013, 21:45
Re: Dũng Ngố có khi Nặng.
Tay ta đã chót nhúng chàm
Nhúng thêm tí nữa cho chàm thêm xanh.
Nhúng thêm tí nữa cho chàm thêm xanh.
CHẾT KHÔNG ĐÁNG SỢ BẰNG CHƯA ĐƯỢC SỐNG!
- Tuyến Hàng Kênh
- TVKC
- Bài viết: 6196
- Ngày tham gia: 24 Tháng 2 2011, 16:59
- Đến từ: Hàng Kênh, Lê Chân Hải Phòng
Re: Dũng Ngố có khi Nặng.
Rõ ràng chúng nó đều rất tài năng, nếu chỉ cần trang bị chút kiến thức về Thời và Thế là cả đời ăn lộc sung sướng nhẽ đâu quăng đời vào bụi rậm như này. Tiếc !