Khát vọng và niềm tin
Điều hành viên: knv
- MaiPhuongThuy
- Newbie
- Bài viết: 22
- Ngày tham gia: 05 Tháng 12 2009, 13:13
Khát vọng và niềm tin
Sống trên đời, không thể thiếu khát vọng
Nếu ko có khát vọng, bạn sẽ thất bại. Nếu có khát vọng thì dù thất bại, bạn vẫn có quyền ngẩng cao đầu và đón nhận sự tôn trọng.
ĐTQG Việt Nam đã chiến thắng 3-1 trước Malaysia
Thắng thì đương nhiên là vui, nhưng vui hơn nữa khi các cầu thủ thể hiện khát khao chiến thắng và ra sân là để chiến đấu.
Chặng đường phía trước còn rất dài, để leo lên đỉnh vinh quang thì ngoài khát vọng, trình độ còn rất cần 1 chút duyên may.
Duyên may thì do trời định, khát vọng là người định, người ta có câu :"Trăm đường ko tránh khỏi số" nhưng lại cũng lại có :"Đức năng thắng số". Trời định thế nào thì chịu, nhưng có khát vọng là có niềm tin
Nhớ đến 2 cái HCB năm 2003 và 2005, cùng là HCB với nhau mà lại được đối xử khác hẳn nhau. HCB năm 2003 trên sân nhà thì các cầu thủ được tôn vinh như anh hùng,vì họ đã chiến đấu đến phút cuối và chỉ chịu thua số phận
HCB năm 2005 lại khác hẳn,dù trên lý thuyết,lấy được 1 cái HCB sân khách là khó khăn hơn rất nhiều so với sân nhà, nhưng trong trận chung kết gặp Thái, tôi nhớ BLV đã thốt lên đau khổ :"chúng ta có thể thua Thái nhưng thua thế này thì nhiều quá". Và chả ai muốn nhớ đến cái HCB đấy nữa, 1 phần vì sau đó đã lộ ra vụ "ĐỐ BẠN".
Năm ngoái, những cầu thủ VN đã mang trong người mỗi người 1 lá cờ Tổ quốc. Đó chính là điểm tựa tinh thần khi gặp khó khăn, để khát vọng thêm bền vững...Một lần nữa xin cảm ơn Calisto, ông ko phải người VN nhưng biết cách thổi bùng tình yêu tổ quốc của các cầu thủ nước Việt.
Hy vọng lần này nữa, thêm lần này nữa, và thêm nhiều lần nữa sẽ đến đích trên "đường đến ngày vinh quang"
Nếu ko có khát vọng, bạn sẽ thất bại. Nếu có khát vọng thì dù thất bại, bạn vẫn có quyền ngẩng cao đầu và đón nhận sự tôn trọng.
ĐTQG Việt Nam đã chiến thắng 3-1 trước Malaysia
Thắng thì đương nhiên là vui, nhưng vui hơn nữa khi các cầu thủ thể hiện khát khao chiến thắng và ra sân là để chiến đấu.
Chặng đường phía trước còn rất dài, để leo lên đỉnh vinh quang thì ngoài khát vọng, trình độ còn rất cần 1 chút duyên may.
Duyên may thì do trời định, khát vọng là người định, người ta có câu :"Trăm đường ko tránh khỏi số" nhưng lại cũng lại có :"Đức năng thắng số". Trời định thế nào thì chịu, nhưng có khát vọng là có niềm tin
Nhớ đến 2 cái HCB năm 2003 và 2005, cùng là HCB với nhau mà lại được đối xử khác hẳn nhau. HCB năm 2003 trên sân nhà thì các cầu thủ được tôn vinh như anh hùng,vì họ đã chiến đấu đến phút cuối và chỉ chịu thua số phận
HCB năm 2005 lại khác hẳn,dù trên lý thuyết,lấy được 1 cái HCB sân khách là khó khăn hơn rất nhiều so với sân nhà, nhưng trong trận chung kết gặp Thái, tôi nhớ BLV đã thốt lên đau khổ :"chúng ta có thể thua Thái nhưng thua thế này thì nhiều quá". Và chả ai muốn nhớ đến cái HCB đấy nữa, 1 phần vì sau đó đã lộ ra vụ "ĐỐ BẠN".
Năm ngoái, những cầu thủ VN đã mang trong người mỗi người 1 lá cờ Tổ quốc. Đó chính là điểm tựa tinh thần khi gặp khó khăn, để khát vọng thêm bền vững...Một lần nữa xin cảm ơn Calisto, ông ko phải người VN nhưng biết cách thổi bùng tình yêu tổ quốc của các cầu thủ nước Việt.
Hy vọng lần này nữa, thêm lần này nữa, và thêm nhiều lần nữa sẽ đến đích trên "đường đến ngày vinh quang"
- ACM_HUNG_HP
- TVKC
- Bài viết: 588
- Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 18:14
- Đến từ: Hải Phòng
Re: Khát vọng và niềm tin
Mai Phương Thuý là bạn của anh Hoàng Quang Huy này. Tự tay bóp cà rồi anh Huy ơi --> Xem hình dưới để biết thêm chi tiết
- vtkiem
- Tech Support
- Bài viết: 5058
- Ngày tham gia: 22 Tháng 11 2009, 14:48
Re: Khát vọng và niềm tin
Để nick HQH cho xong lại còn bày đặt THúy, Thúy cơ ! thằng hưng nó nói đúng đấy có mà Mai Phương THúi thì có
- langtuphocang318
- HP-FC member
- Bài viết: 236
- Ngày tham gia: 05 Tháng 12 2009, 12:03
- Đến từ: ngõ 318,phía trước có bến xe sau lưng tựa đường bao
Re: Khát vọng và niềm tin
Cay đắng vì bị Mai Phương Thúy phụ tình, HQH nuôi dã tâm trả thù đời và trả thù MPThúy, sẵn có ngân lượng trong tay Y book vé qua Thái Lan trên danh nghĩa là đi tour nhưng thực chất nội tình là HQH đã quyết tâm biến mình thành một người đàn bà thực thụ để về hớt tay trên những người tình trong mộng của Thúy, để cho mụ phải chịu cái nỗi đau mà HQH đang phải trải qua kakakaka.Ngay cả nickname trên diễn đàn y còn đổi thành MPT để thể hiện dã tâm của mình
-
- HP-FC silver member
- Bài viết: 1842
- Ngày tham gia: 01 Tháng 12 2009, 22:25
- Đến từ: Đồ Sơn quận
Re: Khát vọng và niềm tin
Ông ấy đây à?
- vtkiem
- Tech Support
- Bài viết: 5058
- Ngày tham gia: 22 Tháng 11 2009, 14:48
Re: Khát vọng và niềm tin
Thúy & con đấykhuongtunha đã viết:
Ông ấy đây à?
-
- HP-FC silver member
- Bài viết: 1842
- Ngày tham gia: 01 Tháng 12 2009, 22:25
- Đến từ: Đồ Sơn quận
Re: Khát vọng và niềm tin
Hơ! Có con rồi à! bao h thế nhỉ?vtkiem đã viết:Thúy & con đấykhuongtunha đã viết:
Ông ấy đây à?