Man United: Đang run hay giăng bẫy? (Page 6)

Giải đấu đã quá quen thuộc với người hâm mộ Việt Nam.

Các điều hành viên: knv, kiencangcon

Đăng trả lời
knv
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 10937
Ngày tham gia: 17 Tháng 5 2010, 10:14

Man United: Đang run hay giăng bẫy? (Page 6)

Gửi bài by knv »

Man United đã xô đổ mọi kỷ lục để trở thành đội bóng vĩ đại nhất nước Anh với 19 Cúp vô địch. Chắc chắn là không dễ để lật đổ Quỷ đỏ.

MÙA 2010/11
Premier League: Vô địch
Cúp FA: Bán kết
Carling Cup: Tứ kết
Champions League: Á quân

TỔNG QUAN

Thêm một mùa giải lại đi qua, thêm một chức vô địch nữa được bổ sung vào bộ sưu tập vĩ đại của Man United. Sau 19 chiếc Cúp đã đạt được, có vẻ như việc vô địch Premiership giờ đã là một “thói quen” của thầy trò Alex Ferguson.

Mùa giải 2010/11 được dự đoán là rất khó khăn với Man United khi lực lượng của họ không có gì nổi bật. Thế nhưng tinh thần quyết tâm, sự tập trung và một chút may mắn đã giúp M.U đi đến đích cuối cùng với chức vô địch Anh thứ 19, vượt qua kỷ lục mà Liverpool trước đó nắm giữ.

Mùa bóng này, mọi thứ xem ra có phần dễ dàng hơn cho đội bóng của Sir Alex. Chiến dịch tuyển quân của ông đã thu được những thắng lợi đáng kể khi mang về sân Old Trafford tới 3 ngôi sao đầy triển vọng là tiền vệ Ashley Young, thủ môn David de Gea và trung vệ Phil Jones. Đây là ba sự bổ sung được xem là rất có giá trị cho Quỷ đỏ trước khi mùa giải mới bắt đầu.

[align=center]Hình ảnh[/align]

Điều này đã được kiểm chứng thông qua tour du đấu mùa Hè trên đất Mỹ và mới nhất là trận tranh Community Shield với Man City. Man United đã chơi rất tốt và giành toàn thắng đầy ấn tượng. Các tân binh cũng như cựu binh đều thể hiện được quyết tâm cao độ và sự hòa nhập rất tốt.

Các cầu thủ trẻ được cho mượn như Macheda, Welbeck hay Cleverley đều đã trở về và cho thấy được sự trưởng thành vượt bậc của mình. Họ sẽ là những quân bài dự bị hoàn hảo cho Quỷ đỏ ở mùa giải tới và tiếp tục giúp đội bóng này có một chiều sâu đáng nể về lực lượng và đủ sức chính chiến trên mọi mặt trận.

Nhưng điều quan trọng hơn cả là các trụ cột được kỳ vọng đều đang có được phong độ tốt. Ngoại trừ chấn thương không quá nặng của Chicharito và Valencia, tất cả các cầu thủ khác đều đang rất sung sức. Và với tư cách đương kim vô địch, là đội có tỷ lệ đặt cược cho việc đăng quang mùa bóng 2011/12 cao nhất, Man United đã sẵn sàng để khẳng định quyền lực tối thượng của mình tại Premiership.

Dự đoán: Vô địch mùa 2011/12
Tỷ lệ cược vô địch: 6/4


HLV: SIR ALEX FERGUSON (Scotland)

[align=center]Hình ảnh[/align]

25 năm dẫn dắt Man United, Sir Alex Ferguson đã đi vào lịch sử bóng đá Anh và bóng đá thế giới với tư cách là một trong những HLV vĩ đại nhất. 25 năm, 31 danh hiệu trên tất cả các mặt trận với chỉ một đội bóng, thật khó có một HLV nào có được thành tích ấn tượng đến như thế.

Một HLV ở cái tuổi 70 thường không còn nhiều động lực. Thế nhưng với Sir Alex thì khác, người ta vẫn luôn muốn được thấy ông tiếp tục thành công và tiếp tục khiến Quỷ đỏ trở nên mạnh mẽ và mới mẻ hơn.

Trước khi về hưu sẽ biến Man United trở thành đội bóng số một nước Anh, Ferguson đã làm được điều đó nhưng ông còn muốn cái vị thế ấy được chắc chắn hơn và đăng quang ở mùa bóng 2011/12 này sẽ là sự đảm bảo cho điều đó.


NGÔI SAO: WAYNE ROONEY

[align=center]Hình ảnh[/align]

Khởi đầu mùa giải trước khá tệ vì chấn thương và những rắc rối liên quan tới việc ký hợp đồng mới, thế nhưng ngay khi mọi thứ đã được giải quyết xong, Rooney đã trở lại thực sự mạnh mẽ. Không ai có thể phủ nhận anh thực sự là linh hồn trong của Quỷ đỏ với lối chơi nhiệt tình, xông xáo, kỹ thuật và cực kỳ tinh quái. Rooney ngày càng hoàn thiện, anh không chỉ biết ghi bàn mà còn biết làm bóng, biết vực dậy tinh thần cả đội và luôn là chìa khóa thành công của Man United.


CHUYỂN NHƯỢNG HÈ 2011

Đến: David De Gea (Atletico Madrid, 17,8 triệu bảng), Phil Jones (Blackburn, 16,5 triệu bảng), Ashley Young (Aston Villa, 16 triệu bảng).
Đi: Gabriel Obertan (Newcastle, 3,25 triệu bảng), Wes Brown (Sunderland, 1 triệu bảng), John O'Shea (Sunderland, không tiết lộ), Owen Hargreaves (tự do), Paul Scholes (giải nghệ), Edwin van der Sar (giải nghệ), Bebe (Besiktas, cho mượn), Ritchie de Laet (Norwich, cho mượn).

[align=right]Nguồn: Báo Bóng Đá[/align]
Hình đại diện của thành viên
chimnon
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1507
Ngày tham gia: 21 Tháng 4 2011, 13:59

Re: MANCHESTER UNIED - Quyền lực tối thượng

Gửi bài by chimnon »

Không biết khi nào SiR Alex nghỉ hưu M.u sẽ thế nào nhỉ
knv
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 10937
Ngày tham gia: 17 Tháng 5 2010, 10:14

Re: MANCHESTER UNIED - Quyền lực tối thượng

Gửi bài by knv »

[align=center]Lịch thi đấu Premier League của Manchester United mùa giải 2011/12[/align]

Lịch thi đấu Premier League của Manchester United tiếp tục khó khăn 'một cách kỳ lạ'. Ngay đầu mùa, cụ thể là vòng 2, vòng 3 và vòng 5, Quỷ Đỏ đã phải chạm trán với những đối thủ cực kỳ khó nhằn là Tottenham, Arsenal và Chelsea (cả 3 trận đấu này đều được tổ chức trên sân nhà Old Trafford). Các học trò của Sir Alex thường 'nóng máy' chậm trong những mùa giải gần đây. Vì vậy, đối đầu những đối thủ cạnh tranh trực tiếp đến ngôi vô địch quả thật là điều không mấy thuận lợi.

Tiếp theo đó, đến tháng Mười, những nhà ĐKVĐ sẽ gặp Liverpool và Man City trong 2 vòng đấu liên tiếp (8 và 9). Vượt qua những thử thách này, lịch thi đấu từ đó cho đến cuối năm của United sẽ rất nhẹ nhàng.

Nhưng trong tháng đầu năm mới, khi mà lịch thi đấu dồn dập hơn mọi khi, United lại phải đối đầu với 3 đội bóng còn lại trong Big Four. Cụ thể là Arsenal vòng 22, Chelsea vòng 24 và Liverpool vòng 25. Muốn vượt qua lịch thi đấu này, Sir Alex cần sáng suốt trong việc quay vòng cầu thủ và khơi dậy tinh thần chiến đấu.

Trước khi mùa giải kết thúc, United sẽ có trận derby thành Manchester với Man City tại vòng đấu thứ 36. Những trận derby thành Manchester luôn căng thẳng, nhất là khi nó được đặt ở cuối mùa giải, khi mà rất có thể United đang cạnh tranh quyết liệt trong cuộc đua đến ngôi vô địch....

[align=center]Hình ảnh[/align]

Vòng 1: West Bromwich Albion vs Manchester United - 13/08/2011 - The Hawthorns
Vòng 2: Manchester United vs Tottenham Hotspur - 20/08/2011 - Old Trafford Stadium
Vòng 3: Manchester United vs Arsenal - 27/08/2011 - Old Trafford Stadium

Vòng 4: Bolton Wanderers vs Manchester United - 10/09/2011 - Reebok Stadium
Vòng 5: Manchester United vs Chelsea - 17/09/2011 - Old Trafford Stadium
Vòng 6: Stoke City vs Manchester United - 24/09/2011 - Britannia Stadium

Vòng 7: Manchester United vs Norwich City - 01/10/2011 - Old Trafford Stadium
Vòng 8: Liverpool vs Manchester United - 15/10/2011 - Anfield
Vòng 9: Manchester United vs Manchester City - 22/10/2011 - Old Trafford Stadium
Vòng 10: Everton vs Manchester United - 29/10/2011 - Goodison Park

Vòng 11: Manchester United vs Sunderland - 05/11/2011 - Old Trafford Stadium
Vòng 12: Swansea City vs Manchester United - 19/11/2011 - Liberty Stadium
Vòng 13: Manchester United vs Newcastle United - 26/11/2011 - Old Trafford Stadium

Vòng 14: Aston Villa vs Manchester United - 03/12/2011 - Villa Park
Vòng 15: Manchester United vs Wolverhampton Wanderers - 10/12/2011 - Old Trafford Stadium
Vòng 16: QPR vs Manchester United - 17/12/2011 - Loftus Road
Vòng 17: Fulham vs Manchester United - 21/12/2011 - Craven Cottage
Vòng 18: Manchester United vs Wigan Athletic - 26/12/2011 - Old Trafford Stadium
Vòng 19: Manchester United vs Blackburn Rovers - 31/12/2011 - Old Trafford Stadium

Vòng 20: Newcastle United vs Manchester United- 02/01/2012 - St James' Park
Vòng 21: Manchester Unied vs Bolton Wanderers - 14/01/2012 - Old Trafford Stadium
Vòng 22: Arsenal vs Manchester United - 21/01/2012 - Emirates Stadium
Vòng 23: Manchester United vs Stoke City - 31/01/2012 - Old Trafford Stadium

Vòng 24: Chelsea vs Manchester United - 04/02/2012 - Stamford Bridge
Vòng 25: Manchester United vs Liverpool - 11/02/2012 - Old Trafford Stadium
Vòng 26: Norwich City vs Manchester United - 25/02/2012 - Carrow Road

Vòng 27: Tottenham Hotspur vs Manchester United - 03/03/2012 - White Hart Lane
Vòng 28: Manchester United vs West Bromwich Albion - 10/03/2012 - Old Trafford Stadium
Vòng 29: Wolverhampton Wanderers vs Manchester United - 17/03/2012 - Molineux
Vòng 30: Manchester United vs Fulham - 24/03/2012 - Old Trafford Stadium
Vòng 31: Blackburn Rovers vs Manchester United - 31/03/2012 - Ewood Park

Vòng 32: Manchester United vs QPR - 07/04/2012 - Old Trafford Stadium
Vòng 33: Wigan Athletic vs Manchester United - 09/04/2012 - DW Stadium
Vòng 34: Manchester United vs Aston Villa - 14/04/2012 - Old Trafford Stadium
Vòng 35: Manchester United vs Everton - 21/04/2012 - Old Trafford Stadium
Vòng 36: Manchester City vs Manchester United - 28/04/2012 - City of Manchester Stadium

Vòng 37: Manchester United vs Swansea City - 05/05/2012 - Old Trafford Stadium
Vòng 38: Sunderland vs Manchester United - 13/05/2012 - Stadium of Light


Lịch thi đấu UEFA Champions League

[align=center]Hình ảnh[/align]

Vòng bảng:
Lượt 1: 13-14/09/2011
Lượt 2: 27-28/09/2011
Lượt 3: 18-19/10/2011
Lượt 4: 01-02/11/2011
Lượt 5: 22-23/11/2011
Lượt 6: 06-07/12/2011

16/12/2011: Bốc thăm vòng Knock out 1/16

Vòng 1/16:
Lượt đi: 14-15 & 21-22 tháng 2 năm 2012
Lượt về: 06-07 & 13-14 tháng 3 năm 2012

16/03/2011: Bốc thăm các vòng còn lại

Vòng Tứ kết:
Lượt đi: 27-28 tháng 3 năm 2012
Lượt về: 03-04 tháng 4 năm 2012

Vòng Bán kết:
Lượt đi: 17-18 tháng 4 năm 2012
Lượt về: 24-25 tháng 4 năm 2012

Chung Kết:
Thứ 7 ngày 19/05/2012
Sân: Fußball Arena München (Allianz Arena) – Munich - Germany


Lịch thi đấu Cúp FA

[align=center]Hình ảnh[/align]

United đã bị Man City loại ở BK Cúp FA mùa giải trước, một thất bại thật khó nuốt trôi. Hơn nữa, đã khá lâu rồi thầy trò Sir Alex không đem về phòng truyền thống chiếc cúp lâu đời nhất thế giới này. Vì vậy, không ngạc nhiên nếu ngài 'Máy sấy tóc' sẽ tỏ ra rất nghiêm túc tại Cúp FA 2011...

Sơ loại, Vòng 1 & 2: Miễn
Vòng 3: Thứ 7 ngày 07/01/2012
Vòng 4: Thứ 7 ngày 28/01/2012
Vòng 5: Thứ 7 ngày 18/02/2012
Vòng 6 (TK): Thứ 7 ngày 17/03/2012
Bán kết: Thứ 7 ngày 14/04/2012

Chung kết: Thứ 7 ngày 05/05/2012 - Wembley Stadium - London


Lịch thi đấu Carling Cup

[align=center]Hình ảnh[/align]

United bị West Ham loại ở Vòng 5 Carling Cup mùa giải trước. Tuy nhiên, sau những thành công ở các mùa giải qua, có lẽ Sir Alex sẽ tiếp tục coi Carling Cup là sân chơi cho các cầu thủ trẻ trui rèn...

Vòng 1 & 2: Miễn
Vòng 3: Thứ 3 (20/09) hoặc thứ 4 (21/09)
Vòng 4: Thứ 3 (25/10) hoặc thứ 4 (26/10)
Vòng 5 (TK): Thứ 3 (29/11) hoặc thứ 4 (30/11)
Bán kết lượt đi: Thứ 3 (10/01/2012) hoặc thứ 4 (11/01/2012)
Bán kết lượt về: Thứ 3 (24/01/2012) hoặc thứ 4 (25/01/2012)

Chung kết: Chủ nhật ngày 26/02/2012 tại Wembley Stadium - London
knv
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 10937
Ngày tham gia: 17 Tháng 5 2010, 10:14

Re: MANCHESTER UNIED - Quyền lực tối thượng

Gửi bài by knv »

[align=center]Man United công bố số áo[/align]

CLB Man United đã đưa lên danh sách và số áo chính thức của 28 cầu thủ sẽ góp mặt ở mùa giải 2011/12.


Không có nhiều thay đổi cũng như xáo trộn lớn trong bản danh sách này so với những gì mà HLV Alex Ferguson đã tuyên bố khi Man United vừa kết thúc tour du đấu mùa Hè. Hai số áo của hậu vệ West Brown (đã chuyển sang Sunderland) và tiền vệ Owen Hargreaves (bị cắt hợp đồng) đã được trao cho những chủ nhân mới.

Theo đó, trung vệ Jonathan Evans sẽ chuyển từ áo số 23 sang khoác áo số 6 của Brown. Tân binh Phil Jones sẽ gặp rất nhiều thử thách khi chấp nhận mặc chiếc áo số 4 mà Hargreaves bỏ lại. Đây là số áo khá đen đủi ở Man United với rất ít người thành công kể từ sau khi cựu đội trưởng Steve Bruce giải nghệ.

[align=center]Hình ảnh
Phil Jones liệu có thành công với chiếc áo số 4?[/align]

Tân binh David de Gea và cả Ashley Young cũng phải chịu những ép lớn khi trên lưng họ sẽ là số áo của hai huyền thoại Edwin van der Sar và Paul Scholes. Họ sẽ bị so sánh với những người tiền nhiệm và thành công hay thất bại đều sẽ bị để ý.

Sau khi giải nghệ, chiếc áo số 2 của đội trưởng Gary Neville vẫn chưa có chủ sở hữu. Trong khi đó với việc Evans chuyển sang áo số 6, số 23 của anh đã được chuyển giao cho tiền vệ trẻ đang lên Tom Cleverley. Số 22 mà John O'Shea để lại sau khi chuyển sang Sunderland cũng vẫn chưa có chủ.

Trong một động thái mới đây nhất, HLV Alex Ferguson cho biết rất có thể ông sẽ đưa tiền vệ 18 tuổi Paul Pogba lên danh sách đội Một sau những màn trình diễn đầy ấn tượng của anh cùng đội trẻ. Nếu điều ấy trở thành sự thực, số áo 22 có lẽ sẽ thuộc về cầu thủ người Pháp này.

Danh sách và số áo cụ thể của các cầu thủ Man United

Thủ môn:
(1) De Gea, (29) Kuszczak, (34) Lindegaard.

Hậu vệ:
(3) Evra, (4) Jones, (5) Ferdinand, (15) Vidic, (6) Evans, (12) Smalling, (20) Fabio, (21) Rafael.

Tiền vệ:
(28) Gibson, (8) Anderson, (11) Giggs, (13) J.S. Park, (17) Nani, (18) Ashley Young, (16) Carrick, (23) Cleverley, (24) Fletcher, (25) Valencia.

Tiền đạo:
(9) Berbatov, (10) Rooney, (14) Chicharito, (19) Welbeck, (27) Macheda, (32) Diouf, (7) Owen.

[align=right]Nguồn: Báo Bóng Đá[/align]
Hình đại diện của thành viên
old_trafford
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 70
Ngày tham gia: 07 Tháng 5 2011, 17:10
Đến từ: Old Trafford Stadium....

Re: MANCHESTER UNIED - Quyền lực tối thượng

Gửi bài by old_trafford »

[align=center]M.U có 3 điểm trận ra quân: Phía sau một chiến thắng[/align]

Chelsea hòa, Arsenal hòa, Liverpool hòa, và Manchester United lại làm được những điều mà các đội bóng được xếp ở nhóm đầu không làm được: Một trận thắng với khoảng cách sít sao để giành 3 điểm cần thiết.

Những trận giao hữu đầu mùa giải đã không giúp các đối thủ chính của MU khỏi lặp lại những gì họ làm ở mùa bóng trước: Thất bại trong việc tìm kiếm một chiến thắng (phải kể thêm cả Man City ở trận Siêu Cúp). Thật không may đó lại là lý do tại sao MU giành chức vô địch lần thứ 19.

[align=center]Hình ảnh
M.U vượt qua West Brom nhờ một chút may mắn[/align]

Trận đấu đêm 15/8 đã chứng kiến một bàn thắng rất... MU khi trận đấu chỉ còn 9 phút Young tạt bóng đúng chân cầu thủ của West Brom bay vào lưới nhà. Kết quả là Ngoại hạng Anh chứng kiến thêm một trận thắng muộn của Manchester United, mở đầu chiến dịch bảo vệ danh hiệu của "Quỷ đỏ".

Với Van der Sar, Scholes, Neville đã nghỉ hưu, và những cựu binh ra đi như O'Shea hay Brown, người ta lại đang được chứng kiến một Manchester United với diện mạo mới mẻ. Mọi thứ thay đổi tại Old Trafford, nhưng có vẻ như “Quỷ đỏ” vẫn đang là chính mình.

Trận thắng của MU mang đậm dấu ấn của xứ sở sương mù. HLV Alex Ferguson đã bắt đầu trận đấu với 6 cầu thủ mang quốc tịch Anh: Ferdinand, Smalling, Young, Cleverley, Welbeck và Rooney (sau đó có thêm Phil Jones). Dễ hiểu tại sao chiến thắng của họ lại được ủng hộ đến như vậy.

Tiền vệ 22 tuổi Cleverley thi đấu rất hay trước West Brom sau khi có một phong độ không kém ấn tượng trong trận Siêu cúp (trên khán đài các fan của MU thậm chí đã treo băng rôn "Ai cần Sneijder nữa, chúng ta đã có Cleverley").

Young thi đấu rất linh hoạt, là mẫu một cầu thủ chạy cánh kiểu mẫu của Anh, cần cù, thực dụng, có thể chơi cả hai bên cánh và ghi bàn.

Cũng không thể không kể đến bàn thắng xuất sắc của Rooney trong hiệp 1 và sự góp sức của tân binh như Phil Jones, một Smalling ở vị trí hậu vệ phải mới, và cả Evans giải được "vận xui" (trong cả mùa bóng trước MU không thắng một trận nào trên sân khách khi Evans góp mặt, có lẽ là nguyên nhân khiến anh đòi đổi áo sang số 6 của Brown khi anh này chuyển sang Sunderland, nhường áo số 23 "xui xẻo" sang cho Cleverley).

Ở khía cạnh khác, các cổ động viên của “Quỷ đỏ” có quyền không hài lòng ở vị trí thủ môn, khi De Gea tiếp tục mắc lỗi trong bàn thua duy nhất ở trận hôm ra quân mùa giải mới, có vẻ như anh đã mất tập trung và đổ người rất chậm trong pha sút bóng không lấy gì làm nhanh lắm của cầu thủ phía West Brom, sau khi đã làm tương tự trong trận đấu trước đó với Man City (giờ nghỉ giải lao, HLV Alex Ferguson tiết lộ trên CNN rằng ông đã không quát mắng De Gea mà chỉ nói rằng: “Welcome to England” - chào mừng cậu tới Anh)

Có 3 điểm nhưng các cổ động viên của MU phải đón nhận một tin xấu: Ferdinand phải nghỉ thi đấu 6 tuần, Vidic 2 tuần và Rafael 10 tuần. Tin tốt là đội bóng chủ sân Old Trafford đã quá quen với việc đó, mất vài cầu thủ đội hình 1, vài cầu thủ khác kém phong độ, nhưng rồi vẫn vô địch, bởi họ vẫn còn người quan trọng nhất là Sir Alex Ferguson.

HLV người Scotland hôm 15/8 đã cho ra mắt một đội hình có độ tuổi trung bình trẻ hơn đến gần 2 năm tuổi (chính xác là 1 năm 118 ngày) so với trận ra mắt lứa trẻ 95/96 của những Scholes, Giggs, Beckham, Butt, anh em nhà Neville.

Và Manchester United lại khởi đầu mùa giải mới với phong độ ấn tượng của cầu thủ có cái tên là "Ghi bàn vào lưới nhà"

Con số:

0: Evans đã có thể thở phào nhẹ nhõm, trong cả mùa bóng trước MU không thắng một trận nào trên sân khách khi Evans góp mặt.

6: Ngài Ferguson đã bắt đầu trận đấu với 6 cầu thủ mang quốc tịch Anh: Ferdinand, Smalling, Young, Clerverlay, Welback và Rooney (sau đó có thêm Phil Jones), một điều tự hào của xứ sở sương mù.

7: 7 bàn thắng gần nhất của Wayne Rooney tại Premier League đều ở trên sân khách.

90%: Là tỷ lệ chuyền bóng thành công của Cleverley, thấp hơn Anderson (93%) trong khi Nani và Young lần lượt chỉ có 69% và 62%.

20: Tính cả trận đấu này, các nhà vô địch giải Anh chưa bao thua tại trận khai mạc mùa giải kế tiếp.

4: Từ năm 1993 đến nay, chỉ có 4 đội vô địch Anh (MU 12, Arsenal 3, Chelsea 3 và Blackburn Rovers 1)

Thể Thao Văn Hóa
Hình đại diện của thành viên
old_trafford
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 70
Ngày tham gia: 07 Tháng 5 2011, 17:10
Đến từ: Old Trafford Stadium....

Re: MANCHESTER UNIED - Quyền lực tối thượng

Gửi bài by old_trafford »

[align=center]Man United đè bẹp Tottenham: Đẳng cấp của nhà vô địch[/align]

Dù ra sân với đội hình trẻ trung, Manchester United vẫn khẳng định được sức mạnh vượt trội của nhà ĐKVĐ khi dễ dàng hạ gục Tottenham với ba bàn không gỡ.

Với lợi thế sân nhà, Quỷ đỏ thành Manchester tràn lên tấn công ngay từ đầu và tạo ra cơ hội khá nguy hiểm sau đường căng ngang của Young bị Kaboul cản phá kịp thời. Phút thứ 3, Nani tung đường chuyền tuyệt vời cho Rooney đánh đầu nhưng bóng chưa đủ lực để gây khó khăn cho Friedel.

Các cầu thủ Man United triển khai lối tấn công nhanh và khá linh hoạt với sự cơ động của bộ ba Rooney - Nani - Young khiến Tottenham bất ngờ và gặp khá nhiều vất vả để chống đỡ. Phút thứ 6, Tom Cleverley có cú sút kĩ thuật ở trước vòng 16m50 của Tottenham và chỉ có sự xuất sắc của Friedel mới cứu đội khách thoát khỏi bàn thua.

[align=center]Hình ảnh[/align]

Sau ít phút đầu bị ngợp trước sự hưng phấn của Man United, Tottenham dần lấy lại thế trận và tổ chức được các pha hãm thành nguy hiểm với dấu ấn của Van der Vaart, Lennon và đặc biệt là Bale.

Phút 25, Rooney có đường chuyền hợp lý cho Young đánh đầu kĩ thuật khiến Friedel chỉ biết đứng chôn chân nhưng rất tiếc cho đội chủ nhà khi bóng lại bay chệch cột dọc khung thành Tottenham trong gang tấc.

Có thể thấy De Gea bắt bóng khá chắc tay trong hiệp một, trước những cú sút xa mà các cầu thủ Tottenham nhắm vào mình, thủ thành 20 tuổi của Quỷ đỏ vẫn tự tin tóm gọn bóng trong tay. Càng về cuối hiệp một, hai đội chơi chùn xuống và không thể tạo thêm một cơ hội đáng chú ý nào.

Bước vào hiệp hai, cả Man United lẫn Tottenham đều có những tình huống ăn miếng trả miếng ngay từ đầu. Lần lượt Young rồi Lennon khiến người hâm mộ hai bên có đôi chút tiếc nuối khi không thể tận dụng cơ hội của mình để chuyển thành bàn thắng.

Phút 54, liên tiếp hai cú sút xa uy lực của Anderson và Rooney khiến thủ thành Tottenham phải vất vả trổ tài.

Cuối cùng, nỗ lực tấn công không biết mệt mỏi của Man United đã nhận được phần thưởng xứng đáng. Phút 60, từ hành lang cánh phải, Tom Cleverley có đường chuyền tuyệt vời vào vòng cấm địa cho Welbeck bật cao đánh đầu chéo góc mở tỉ số trận đấu. Không có bất cứ cơ hội nào cho Friedel trong tình huống này.

Có được bàn thắng, Quỷ đỏ càng thanh thoát hơn trong lối chơi và dồn ép đội khách đến nghẹt thở. Nếu không có sự xuất sắc của Friedel, có lẽ bàn thắng đã đến với Man United sau những cú dứt điểm của Rooney, Welbeck hay cả trung vệ Evans. Có lúc, tỉ lệ kiểm soát bóng giữa hai đội là 71-29 cho Man United với lối chơi ban bật đẹp mắt và ăn ý.

Phút 75, tỉ số đã 2-0 cho Quỷ đỏ. Trong vòng cấm địa Tottenham, Welbeck đánh gót kĩ thuật cho Anderson dễ dàng đánh bại thủ thành Friedel.

Ngay sau đó, đội khách vùng lên đáp trả và tạo ra cơ hội vô cùng nguy hiểm sau sai lầm của De Gea thế nhưng xa ngang khung thành Man United lại từ chối họ.

Phút 79, Sir Alex tung Hernandez, Giggs, Park vào sân thay cho Welbeck, Tom và Young. Rõ ràng màn trình diễn của những cầu thủ trẻ mà vị HLV người Scotland tin dùng khiến ông không thể hài lòng hơn.

Sau khi bỏ lỡ cơ hội mười mươi ở phút 81, Wayne Rooney cũng kịp thời có được bàn thắng cho riêng mình. Phút 86, từ đường chuyền của Giggs, tiền đạo chủ lực của Quỷ đỏ bật cao đánh đầu vào góc xa và cũng như bàn thắng của Welbeck, Friedel không thể làm gì hơn.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng quá xứng đáng cho nhà ĐKVĐ.

Đội hình ra sân:

Manchester United: De Gea; Smalling, Jones, Evans, Evra; Nani, Anderson, Cleverley, Young; Welbeck, Rooney.

Dự bị: Lindegaard, Fabio, Park, Carrick, Giggs, Berbatov, Hernandez.

[bTottenham:[/b] Friedel; Walker, Dawson, Kaboul, Assou-Ekotto; Lennon, Kranjcar, Livermore, Bale; Van der Vaart; Defoe

Dự bị: Gomes, Bassong, Corluka, Huddlestone, Jenas, Townsend, Pavlyuchenko.

http://www.bongda.com.vn/Bong-da-Anh/168668.aspx
knv
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 10937
Ngày tham gia: 17 Tháng 5 2010, 10:14

Re: MANCHESTER UNIED - Quyền lực tối thượng

Gửi bài by knv »

Cả 3 bàn thắng của M.U trận đấu này đều là sản phẩm của những tình huống phối hợp rất đẹp mắt. Tuyệt vời các con quỷ nhỏ M.U :-bd

[align=center][flv 500,447]http://24hn02.24hstatic.com/upload/3-20 ... uan_01.flv[/flv]

[flv 500,447]http://24hn02.24hstatic.com/upload/3-20 ... uan_02.flv[/flv]

[flv 500,447]http://24hn02.24hstatic.com/upload/3-20 ... uan_03.flv[/flv][/align]
nguoi_hai_phong
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 979
Ngày tham gia: 11 Tháng 7 2011, 21:35

Re: MANCHESTER UNIED - Quyền lực tối thượng

Gửi bài by nguoi_hai_phong »

cầu thủ trẻ của man quá hay. quá tuyệt vời. nhìn những cầu thủ 19 đôi mươi cảu man thi đấu mà chúng ta thấy được sự trưởng thành. ước gì đó là đội hình cảu hải phòng. hehe
knv
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 10937
Ngày tham gia: 17 Tháng 5 2010, 10:14

Re: MANCHESTER UNIED - Quyền lực tối thượng

Gửi bài by knv »

nguoi_hai_phong đã viết:cầu thủ trẻ của man quá hay. quá tuyệt vời. nhìn những cầu thủ 19 đôi mươi cảu man thi đấu mà chúng ta thấy được sự trưởng thành. ước gì đó là đội hình cảu hải phòng. hehe
Căn bản là Hải Phòng ko có hệ thống đào tạo trẻ tốt nên mới khó khăn trong lực lượng kế cận.
knv
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 10937
Ngày tham gia: 17 Tháng 5 2010, 10:14

Re: MANCHESTER UNIED - Quyền lực tối thượng

Gửi bài by knv »

[align=center]Man United đưa Arsenal vào cơn ác mộng tại Nhà hát những giấc mơ[/align]

Một chiến thắng tưng bừng cho Manchester United ngay tại nhà hát những giấc mơ đi cùng với đó là cơn ác mộng khó quên đối với Pháo thủ thành London.

Nếu như Quỷ đỏ giữ nguyên đội hình so với chiến thắng trước Tottenham tuần trước thì Arsenal có sự xuất hiện của Coquelin, một gương mặt khá lạ lẫm trên hàng tiền vệ. Trận đấu hấp dẫn ngay từ đầu khi cả Arsenal lẫn Man United đều không ngần ngại đưa ra những miếng đánh sở trường của mình.

Sau ít phút thi đấu đầu tiên, sự non nớt của các Pháo thủ trẻ dần được lộ rõ và họ phải chịu sức ép khá lớn từ những miếng phối hợp của các cầu thủ tấn công bên phía đội chủ nhà như Rooney, Nani và đặc biệt là chân sút trẻ Welbeck.

Hơn 20 phút trôi, cả Arsenal lẫn Man United chưa thể tạo ra được tình huống nguy hiểm thật sự nhưng người hâm mộ không phải chờ đợi lâu hơn.

Phút 22, Anderson móc bóng kĩ thuật xuyên qua hàng phòng ngự Arsenal cho Welbeck băng xuống thể hiện thế mạnh tì đè của mình rồi đánh đầu hóc hiểm đưa bóng vượt qua khỏi tầm khống chế của Szczesny mở tỉ số trận đấu.

Bị dẫn trước nhưng không vì thế mà các Pháo thủ mất tinh thần. Trái lại, họ vùng lên khá dữ dội và đã được đền đáp xứng đáng với một quả phạt penalty sau khi Evans phạm lỗi với Walcott trong vòng cấm ở phút 26. Nhưng rất đáng tiếc cho Arsenal khi trên chấm 11m, cú sút sệt của đội trưởng Arsenal Van Persie không thể thắng được David De Gea.

[align=center]Hình ảnh[/align]

Chỉ 3 phút sau, các Pháo thủ đã phải trả giá một cái giá khá đắt khi không thể tận dụng cơ hội quý bằng vàng trên. Phút 29, ở cư ly chừng 25m, Ashley Young tung cú vuốt bóng kĩ thuật đưa bóng đi xuyên qua hàng phòng ngự đội khách rồi bay vào lưới trong nỗ lực tung người phá bóng vô vọng của Szczesny. 2-0 cho Man United. Một bàn thăng quá đẹp mắt.

Phút 31, De Gea một lần nữa cho thấy mình hoàn toàn xứng đáng với sự tin tưởng của Sir Alex và là chỗ dựa đáng tin cậy nơi khung thành khi liên tiếp cản phá hai cú sút uy lực của Arshavin và Van Persie.


Man United phải chịu mất mát khá đáng tiếc khi người mở tỉ số trận đấu hôm nay Danny Welbeck dính chấn thương ở phút 36 phải rời sân và nhường chỗ cho Javier Hernandez.

Bầy Quỷ đỏ tiếp tục thăng hoa trong trận đấu hôm nay và có được bàn thắng thứ 3. Phút 41, Wayne Rooney tung cú cứa lòng hoàn hảo từ pha phối hợp đá phạt ở góc khá rộng trước vòng cấm và cũng như bàn thắng của Young, quá khó cho thủ thành Arsenal.

Những tưởng hiệp một sẽ khép lại với tỉ số 3-0 cho Man United thì trong phút bù giờ cuối cùng, Arsenal bất ngờ có được bàn gỡ. Từ đường chuyền của Rocsicky, Walcott băng xuống ở hàng lang cánh phải và tung cú sút cực mạnh ở góc hẹp "xỏ kim" De Gea rút ngắn tỉ số trận đấu xuống 1-3.

Man United mở màn cho hiệp hai đầy hấp dẫn phía trước với cú dứt điểm nguy hiểm của Ashley Young ở phút 48 nhưng Szczesny đã đổ người cản phá kịp thời.

Sau tình huống này, các Phảo thủ đẩy cao đội hình lên tấn công và cũng đáp trả với cú dứt điểm cận thành của Persie sau đường chuyền tuyệt vời của Rosicky nhưng De Gea lại có pha bay người bắt bóng còn tuyệt vời hơn từ chối cơ hội trông thấy của đội khách.

Sau ít phút bị dồn ép, Man United dần lấy lại thế trận và liên tiếp có những pha phối hợp bài bản làm khổ hàng phòng ngự Arsenal.

Liên tiếp hai cơ hội mười mươi bị Tom Cleverley rồi Young, Nani bỏ lỡ trong hai phút 59 và 61 nhưng người hâm mộ Quỷ đỏ không phải tiếc nuối quá lâu bởi phút 64, họ đã có bàn thắng nới rộng khoảng cách. Cũng là một tình huống đá phạt trước khung thành và cũng là Wayne Rooney với một tuyệt tác khiến Szczesny chỉ biết đứng chôn chân.

Chưa dừng lại tại đây, phút 67, Nani ghi tên minh vào bảng tỉ số khi dễ dàng đánh bại Szczesny trong tình huống đối mặt sau đường chuyền của Rooney.

Sau khi cú lốp bóng ngẫu hứng của Rooney bị cột dọc từ chối, Man United đã có bàn thắng nâng tỉ số trận đấu lên 6-1 ở phút 70. Một tỉ số khó tin. người lập công lần này là tiền vệ mới vào sân thay người Park Ji Sung.

Phút 74, Arsenal có được bàn thắng rút ngắn tỉ số của do công của Van Persie. Nhưng chỉ 3 phút sau, các Pháo thủ nhận tổn thất không nhỏ khi Jenkinson bị truất quyền thi đấu sau pha phạm lỗi với Hernandez. Thẻ đỏ thứ 3 sau 3 trận mở màn, bóng đá đẹp mà Arsenal tự hào là đây chăng?

Cơn ác mộng của các Pháo thủ chưa dừng lại tại đây khi phút 81, Walcott phạm lỗi với Evra trong vòng cấm và trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Rooney dễ dàng có cú hattrick trong trận đấu hôm nay. Tỉ số đã là 7-2 cho Manchester United.

Cơn ác mộng của Arsenal được khép lại với bàn thắng đẹp mắt của Young ở phút 90+2. 8-2 cho Man United. Một tỉ số khó tin. Một màn trình diễn tuyệt vời của bầy Quỷ.


Đội hình ra sân:

Man Utd: De Gea, Smalling, Jones, Evans, Evra, Nani, Cleverley, Anderson, Young, Rooney, Welbeck.
Dự bị: Lindegaard, Ferdinand, Berbatov, Giggs, Park, Hernandez, Fabio Da Silva

Arsenal: Szczesny, Jenkinson, Djourou, Koscielny, Traore, Ramsey, Coquelin, Rosicky, Walcott, van Persie, Arshavin.
Dự bị: Fabianski, Oxlade-Chamberlain, Chamakh, Lansbury, Miquel, Ozyakup, Sunu
Đăng trả lời

Quay về