[Mùa giải 2011/12] LIVERPOOL - Mơ tìm bóng hình xưa

Giải đấu đã quá quen thuộc với người hâm mộ Việt Nam.

Các điều hành viên: knv, kiencangcon

knv
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 10937
Ngày tham gia: 17 Tháng 5 2010, 10:14

[Mùa giải 2011/12] LIVERPOOL - Mơ tìm bóng hình xưa

Gửi bài by knv »

Đã 21 năm Liverpool không vô địch và đánh mất ngôi vị CLB giàu thành tích nhất nước Anh vào tay M.U. Bao giờ người Anfield mới tìm lại ngày xưa?

TỔNG QUAN

Trong hai mùa giải gần đây, Liverpool đều nằm ngoài Top 4: xếp thứ 7 (mùa bóng 2009/10), đứng thứ 6 (mùa bóng 2010/11). Tuy nhiên, chính sự thụt lùi một cách đáng ngạc nhiên trong nhiều năm qua mà họ đã để cho Man United liên tiếp vượt mặt tại giải quốc nội. Chính tại mùa bóng 2010/11, Quỷ đỏ lên ngôi vô địch Anh lần thứ 19 và trở thành đội bóng giành nhiều chức vô địch Anh nhiều nhất trong lịch sử, đẩy Liverpool xuống thứ 2. Đó được coi là nỗi xấu hổ vô cùng lớn lao mà các CĐV của “Lữ đoàn đỏ” khó lòng chấp nhận và với sự đầu tư đáng kể tại mùa Hè 2011 (có thêm 4 tân binh chất lượng), thầy trò HLV Dalglish được kỳ vọng sẽ chấm dứt được sự thống trị của Man United và lên ngôi vô địch.

[align=center]Hình ảnh[/align]

Tất nhiên, để làm được điều đó, Liverpool sẽ phải tìm được một sơ đồ chiến thuật hợp lý và cố gắng giành được điểm số tối đa trước các đối thủ được đánh giá yếu hơn. Trong vài mùa giải gần đây, đội chủ sân Anfield thường chơi cực hay trước Man United, Chelsea, Liverpool, Man City nhưng luôn dễ đánh rơi điểm số trước những Sunderland, Wigan hay Stoke City.

Đáng chú ý hơn, khả năng kiếm điểm nơi sân khách của thày trò Dalglish cũng khá kém: Hòa 6, thua 8 (mùa bóng 2009/10) và Hòa 3, thua 11 (mùa bóng 2010/11) thật sự là đáng báo động. Vấn đề nhức nhối nhất của HLV Dalglish vào lúc này là sự vắng mặt của Gerrard. Hai tân binh Henderson và Adam vẫn cần thời gian hòa nhập nhưng có vẻ như, Dalglish đang muốn trao trọng trách dẫn dắt lối chơi toàn đội cho Adam khi cựu cầu thủ Blackpool thể hiện rất tốt trong nhưng trận đấu giao hữu hồi đầu mùa còn Henderson thì ngược lại.

Thêm vào đó, một đội bóng có thể thành công, cần có một chân sút gách vác được trọng trách ghi bàn giống như Man United có Berbatov (người ghi được 20 bàn thắng và cùng giành danh hiệu “Vua phá lưới” cùng với Tevez). Bản hợp đồng trị giá 35 triệu bảng, Andy Carroll vẫn chơi phập phù, Suarez hay Kuyt hợp với vai trò quấy rối hơn và nếu Dalglish không thể tìm ra phương án khắc phục sớm, Liverpool sẽ gặp rắc rối lớn trên con đường tìm lại đỉnh cao vinh quang kể từ sau mùa bóng 1989/90.

Dự đoán: xếp thứ 4 mùa 2011/12
Tỷ lệ cược vô địch: 9/1

HLV: Kenny Dalglish (Anh)

[align=center]Hình ảnh[/align]

Liverpool dưới thời HLV Dalglish chủ trương chơi tấn công toàn diện và nền tảng của những pha lên bóng đó phụ thuộc vào sự chắc chắn từ hàng thủ, tốc độ của Suarez, Kuyt ở hai cánh và khả năng không chiến của Carroll. Tuy nhiên khi Carroll chấn thương, Suarez được thử nghiệm ở vị trí trung phong ảo và lối chơi này đã rất thành công.

Mùa Hè này, HLV Dalglish mang về Anfield nhiều cái tên đáng chú ý như Dowing, Adam, Henderson để bổ sung cho hàng tiền vệ hay thủ thành Doni. Với đội hình có nhiều thay đổi tới từ các tân binh, các CĐV Liverpool hi vọng Dalglish sẽ giúp đội bóng thành phố cảng Merseyside cạnh tranh sòng phẳng ngôi vô địch với Man United, Chelsea và có được một danh hiệu nào đó trong mùa bóng năm nay.

NGÔI SAO: Luis Suarez

[align=center]Hình ảnh[/align]

Chuyển tới Liverpool từ Ajax trong tháng 1/2011 với giá gầm 25 triệu bảng, Suarez nhanh chóng khẳng định tài năng và đẳng cấp của mình trong màu áo mới. Ghi 4 bàn, kiến tạo 3 bàn/12 trận là những con số thống kê rất ấn tượng của tân binh người Uruguay trong năm đầu tiên anh chơi ở giải Ngoại Hạng và cho "Lữ đoàn đỏ".
Bây giờ, khi đã hòa nhập thật sự với lối chơi và hiểu rõ hơn các đồng đội mới, Suarez được kỳ vọng sẽ tỏa sáng hơn nữa trong màu áo Liverpool nhất là khi Carroll chơi phập phù còn Gerrard mất phong độ vì chấn thương triền miên.

CHUYỂN NHƯỢNG HÈ 2011

Đến: Stewart Downing (Aston Villa) 20 triệu bảng, Jordan Henderson (Sunderland) 16 triệu bảng, Charlie Adam (Blackpool) 9 triệu bảng, Alexander Doni (CNTD từ Roma).
Đi: Gerardo Bruna (Blackpool), Tom Ince (Blackpool), Milan Jovanovic (Anderlecht), Paul Konchesky (Leicester).

[align=right]Nguồn: Báo Bóng Đá[/align]
Hình đại diện của thành viên
ducdung_hp
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 317
Ngày tham gia: 26 Tháng 4 2011, 15:54
Đến từ: Hải Phòng

Re: LIVERPOOL - Mơ tìm bóng hình xưa

Gửi bài by ducdung_hp »

Có thể năm nay liverpool chưa dành ngôi vương nhưng mục tiêu top 4 cũng không quá xa vời
knv
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 10937
Ngày tham gia: 17 Tháng 5 2010, 10:14

Re: LIVERPOOL - Mơ tìm bóng hình xưa

Gửi bài by knv »

Với lực lượng đang có trong tay đặc biệt là hàng tiền vệ vô cùng nhiều cầu thủ có chất lượng, mục tiêu vào Top 4 của Liverpool là hoàn toàn thực tế nhưng điều đó cũng là một bài toán với HLV Dalglish, ông phải tìm được lời giải đáp cho hàng tiền vệ chính thức, bởi những Joe Cole, Maxi, Raul Meireles, Downing, Gerrard, Adam, Aquilani hay tân binh Henderson... đều không ai muốn phải dự bị...
Hình đại diện của thành viên
Leandro_HP_MU.vb
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 689
Ngày tham gia: 07 Tháng 6 2011, 07:48

Re: LIVERPOOL - Mơ tìm bóng hình xưa

Gửi bài by Leandro_HP_MU.vb »

knv đã viết:Với lực lượng đang có trong tay đặc biệt là hàng tiền vệ vô cùng nhiều cầu thủ có chất lượng, mục tiêu vào Top 4 của Liverpool là hoàn toàn thực tế nhưng điều đó cũng là một bài toán với HLV Dalglish, ông phải tìm được lời giải đáp cho hàng tiền vệ chính thức, bởi những Joe Cole, Maxi, Raul Meireles, Downing, Gerrard, Adam, Aquilani hay tân binh Henderson... đều không ai muốn phải dự bị...
chất lượng nhưng quan trọng là sự gắn kết. có lẽ LIV còn lâu lắm mới lại là chình mình
anbienhp
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 98
Ngày tham gia: 21 Tháng 4 2011, 21:22

Re: LIVERPOOL - Mơ tìm bóng hình xưa

Gửi bài by anbienhp »

Chúc LIV có chiến thắng đầu tiên....
Hình đại diện của thành viên
Tung_Alonso
Super Moderator
Super Moderator
Bài viết: 5008
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 21:51

Re: LIVERPOOL - Mơ tìm bóng hình xưa

Gửi bài by Tung_Alonso »

đội hình khá ngon rồi, hy vọng top 4 đã
Hình đại diện của thành viên
old_trafford
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 70
Ngày tham gia: 07 Tháng 5 2011, 17:10
Đến từ: Old Trafford Stadium....

Re: LIVERPOOL - Mơ tìm bóng hình xưa

Gửi bài by old_trafford »

Liverpool: Vững tiến vào Top 4

Chiến thắng 2-0 ngay tại Emirates ghi nhận một bước tiến của Liverpool trong hành trình tái chinh phục Top 4.

Sau một mùa hè hoạt động tích cực trên thị trường chuyển nhượng (TTCN), Liverpool đã bắt đầu được hái quả ngọt. Chiến thắng 2-0 ngay tại Emirates ghi nhận một bước tiến của Liverpool trong hành trình tái chinh phục Top 4.

[align=center]Hình ảnh[/align]

Ở Emirates, phải công tâm ghi nhận là các bản hợp đồng mới như Jose Enrique, Charlie Adam, Stewart Downing đã chơi rất tốt. Charlie Adam làm chủ được khu trung tuyến, đồng thời tiếp tục gây ấn tượng với những đường chuyền dài có độ chính xác cao. Downing vẫn là một cỗ máy tạt bóng với hiệu quả ổn định (tiếc là Carroll chưa tận dụng tốt). Còn Enrique cũng tỏ ra chín chắn, an toàn ở vị trí hậu vệ biên.

Nếu có gì chưa hài lòng thì chỉ là vị trí hộ công của tân binh Henderson. Dường như tiền vệ trẻ này không thích hợp với nhiệm vụ đá ngay sau lưng trung phong cắm. Anh không tạo được một đường kiến tạo nào ra hồn, đồng thời cũng không có những pha xâm nhập vòng cấm hoặc dứt điểm từ xa đạt hiệu quả. Xem ra, đây chính là nơi mà Dalglish cần chỉnh sửa nhất.

Bởi lẽ, trong tay ông còn đang có những quân bài như Meireles hay Suarez. Cứ cho là tiền đạo người Uruguay cần nghỉ ngơi sau Copa America thì Meireles vẫn xứng đáng hơn Henderson chơi ở vị trí cao nhất trên hàng tiền vệ. Thực tế chứng minh là chỉ trong quãng thời gian ngắn ngủi hiện diện trên sân, Meireles đã đóng góp trực tiếp vào bàn thắng của Liverpool, đồng thời cũng có pha dứt điểm uy hiếp khung thành Arsenal.

Một vết gợn nữa nhưng không lớn lắm cũng có thể được chỉ ra ở chiến thắng của Liverpool. Đấy là quan điểm chiến thuật của Dalglish. Sau khi Frimpong nhận thẻ đỏ, lẽ ra Liverpool cần mạnh dạn tăng cường tấn công và đặc biệt là tăng cường không chiến (điểm yếu của hàng thủ Arsenal) thì không hiểu sao Dalglish lại rút Carroll ra, vẫn chỉ đá 1 tiền đạo (Suarez).

Nếu không có sai lầm ngớ ngẩn của các hậu vệ Arsenal thì chẳng hiểu là mọi chuyện sẽ như thế nào bởi trước bàn mở tỷ số, Liverpool vẫn còn chơi rất bế tắc. Liệu Dalglish có nên mạo hiểm hơn với đội ngũ giàu chất lượng mà ông đang sở hữu?

Bongdaplus
knv
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 10937
Ngày tham gia: 17 Tháng 5 2010, 10:14

Re: [Mùa giải 2011/12] LIVERPOOL - Mơ tìm bóng hình xưa

Gửi bài by knv »

Tình huống ăn vạ của Suarez, thật tồi tệ.
http://videa.hu/videok/sport/everton-0- ... OorckEiy#b
Hình đại diện của thành viên
Tung_Alonso
Super Moderator
Super Moderator
Bài viết: 5008
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 21:51

Re: [Mùa giải 2011/12] LIVERPOOL - Mơ tìm bóng hình xưa

Gửi bài by Tung_Alonso »

knv đã viết:Tình huống ăn vạ của Suarez, thật tồi tệ.
http://videa.hu/videok/sport/everton-0- ... OorckEiy#b
Thế nào là ăn vạ ? Vào bóng như thế thì thằng nào chả đau
Hình đại diện của thành viên
pigeon
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 93
Ngày tham gia: 02 Tháng 10 2011, 19:19
Đến từ: Dòng đời đen bạc

Re: [Mùa giải 2011/12] LIVERPOOL - Mơ tìm bóng hình xưa

Gửi bài by pigeon »

Thực ra thì số 26 của Ever vào đúng luật,nhưng cái thế chân và tốc độ vào bóng như vậy là hoàn toàn ác ý,tình huống này không thể nói là Suarez ăn vạ được :-O
Đăng trả lời

Quay về