Goal - Phủ đỏ trời Anh

Giải đấu đã quá quen thuộc với người hâm mộ Việt Nam.

Các điều hành viên: knv, kiencangcon

Đăng trả lời
knv
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 10937
Ngày tham gia: 17 Tháng 5 2010, 10:14

Goal - Phủ đỏ trời Anh

Gửi bài by knv »

Những cảm xúc đã thôi không thổn thức, những nỗi đau đã chẳng còn xót xa. Một Manchester United lẫy lừng đã trở lại với ngôi vua, và một màu đỏ phủ kín lên nước Anh cổ kính...

Vào ngày này của đúng một năm trước, Manchester United đã để mất hai điểm đầu tiên trong chuỗi mất tám điểm liên tục. Bằng trận hòa ngu ngốc trên sân nhà trước Everton với sự chủ quan, đội bóng áo đỏ đã phải trải qua cơn đau vô hạn khi chứng kiến kình địch cùng thành phố lên ngôi vào những phút cuối cùng của mùa giải. Cảm giác cay đắng đó chắc chắn sẽ không bao giờ bị lãng quên, bởi vì nó chính là tiền đề của sự trở lại đầy mạnh mẽ của ngày hôm nay.

[align=center]Hình ảnh[/align]

Manchester United đã đánh bại Arsenal vào ngày ba tháng Mười một năm ngoái để chiếm lấy ngôi đầu bảng. Bất chấp sự khó chịu của Manchester City, họ nhanh chóng tiếp tục tiến lên và từ đó đến nay không để tuột khỏi tay ngôi vị đó. Với khoảng cách bây giờ đã là 16 điểm với Manchester City, trong khi The Citizens chỉ còn trong tay có năm trận chưa đấu, Quỷ đỏ đã chính thức lên ngôi với sự thuyết phục và không thể bàn cãi.

Để phủ màu đỏ lên toàn nước Anh ngày hôm nay, Wayne Rooney đã phải trải qua cảm giác ăn năn cực độ khi để cho Shaun Maloney vượt qua và ghi bàn thắng giúp Wigan chiến thắng 1-0 ở trận đấu lượt về mùa giải năm ngoái. Để phủ màu đỏ lên toàn nước Anh ngày hôm nay, Chris Smalling đã phải trải cảm giác suy sụp khi bất lực nhìn Vincent Kompany nhảy lên đánh đầu ghi bàn giúp City hạ gục Quỷ đỏ trong trận 'chung kết' của mùa giải, như mới chỉ xảy ra ở ngày hôm qua. Còn rất nhiều, rất nhiều những nhân vật khác, tất cả họ đều mang một cảm giác có lỗi với thất bại của đội nhà, để cố gắng thi đấu tốt hơn, để tạo ra sự trở lại mang tính lịch sử...

Ngày hôm nay, đặc biệt hơn cả là nhân vật chính của sự trở lại đầy ấn tượng của Quỷ đỏ. Để có được chức vô địch đầu tiên trong sự nghiệp của mình, Robin van Persie đã phải cân nhắc một quyết định vô cùng đau lòng khi anh biết chắc Arsenal sẽ không đủ tham vọng chắp cánh cho ước mơ cháy bỏng đó của anh. Anh quyết định rời bỏ CLB đã có 8 năm gắn bó với anh và tìm kiếm một chân trời mới, một khát khao mới với một môi trường tốt hơn. Anh đã đúng, chiến thắng ngày hôm nay đã chứng minh rằng anh đã đúng. Anh cần United và United cần anh. Chẳng quan trọng, tất cả đều có chung một niềm vui về chức vô địch Premier League. Không còn Alex Song kiến tạo cho anh ghi bàn, đã có một Wayne Rooney luôn sẵn sàng tiếp đạn cho anh khi cần thiết. Hôm nay, Rooney đã thay thế Song giúp anh tạo ra một siêu phẩm, và hôm nay, anh giúp Rooney vượt qua nỗi ám ảnh đã phải trải qua suốt một năm ròng!

Đã một năm trôi qua và tất cả đã thay đổi một cách chóng mặt. Đội bóng xây dựng bằng tham vọng đã sụp đổ khi không còn tham vọng, và đội bóng chiến đấu cho truyền thống của mình đã đứng lên để giành lại những gì mà truyền thống cần phải có. Trong thời đại kim tiền của những đội bóng xây dựng bất chấp quy luật, những thắng lợi của United cổ vũ nhiều hơn cho những đội bóng giàu truyền thống ngoài kia.

Người ta nói rằng giấc mơ của hôm nay là hiện thực của ngày mai. Manchester United đã dám mơ về một ngày họ làm nên điều kì diệu, với biểu ngữ 'The Impossible Dream' được giăng trên khán đài Sir Alex Ferguson, và ngày hôm nay, đó không còn là một giấc mơ hão huyền nữa.

Hãy để Champagne dâng tràn! Hãy để những bữa tiệc được bắt đầu với những cảm xúc!

http://www.goal.com/vn/news/4898/%C4%91 ... ID=HP_TS_4
Đăng trả lời

Quay về