Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Bài hát cảm động

Đã gửi: 07 Tháng 8 2011, 15:37
by vtkiem
Bài hát trong chương trình "Tìm kiếm tài năng" nói về người cha đã mất và người con chỉ muốn lại được nhẩy cùng cha...giọng hát của anh chàng này đã khiến ban giám khảo rơi lệ và cả khán phòng cảm động..
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=raT3RivZfIE[/youtube]

Re: Bài hát cảm động

Đã gửi: 07 Tháng 8 2011, 15:41
by vuminhngoc
Kiếm ơi qua quán Dũng béo uống bia cổ vũ bóng đá với ae :>

Re: Bài hát cảm động

Đã gửi: 07 Tháng 8 2011, 15:49
by kiencangcon
Giai điệu hay nhưng không hiểu lời, nghe thấy có từ father, có phải về tình cha con không vậy?

Re: Bài hát cảm động

Đã gửi: 07 Tháng 8 2011, 18:16
by vtkiem
Khi con còn nhỏ, những tháng ngày ngây thơ tươi đẹp

Cha thường nhẹ nhàng nhấc bổng con lên

Cùng với mẹ, cả gia đình ta xoay tròn trong điệu nhạc

Cho đến khi con say sưa chìm vào giấc ngủ

Và cha sẽ bồng con lên lầu trên

Và con chắc rằng mình chẳng thể nào được yêu thương nhiều hơn thế...

Nếu như con có cơ hội để một lần nữa được cùng dạo bước, cùng khiêu vũ với cha

Con sẽ mở một điệu nhạc mà ko bao giờ, ko bao giờ kết thúc

Con mong mỏi biết bao, ước ao biết bao

Để lại được khiêu vũ cùng cha

Re: Bài hát cảm động

Đã gửi: 08 Tháng 8 2011, 09:07
by TranThai
Giai điệu hay wa!

Re: Bài hát cảm động

Đã gửi: 08 Tháng 8 2011, 11:59
by votinh_bh
Dance With My Father

Khi con còn nhỏ, những tháng ngày ngây thơ tươi đẹp

Cha thường nhẹ nhàng nhấc bổng con lên
Cùng với mẹ, cả gia đình ta xoay tròn trong điệu nhạc
Cho đến khi con say sưa chìm vào giấc ngủ
Và cha sẽ bồng con lên lầu trên
Và con chắc rằng mình chẳng thể nào được yêu thương nhiều hơn thế...

Nếu như con có cơ hội để một lần nữa được cùng dạo bước, cùng khiêu vũ với cha
Con sẽ mở một điệu nhạc mà ko bao giờ, ko bao giờ kết thúc
Con mong mỏi biết bao, ước ao biết bao

Để lại được khiêu vũ cùng cha

Khi con và mẹ bất đồng về chuyện gì đó
Con lại chạy đến bên cha mong tìm thêm "đồng minh" ()
Và cha sẽ làm cho con cười, cười mãi, quên hết mọi ấm ức
Rồi cuối cùng sẽ khiến con làm theo lời mẹ
Đêm hôm đó, khi con đã ngủ
Cha đến bên giường, và đặt một đồng tiền dưới gối con
Chẳng bao giờ con có thể nghĩ rằng

Một ngày nào đó cha sẽ đi xa, xa mãi

Nếu như con có thể giành lấy một phút giây nào đó
Để được nhìn thấy cái chớp mắt cuối cùng, bước nhảy cuối cùng, và điệu khiêu vũ cuối cùng
Với cha...
Con sẽ bật một bản nhạc ko hề có kết thúc
Bởi con rất yêu, yêu nhiều lắm
Những giây phút được khiêu vũ cùng với cha


Thỉnh thoảng con lắng nghe ngoài cửa phòng mẹ
Nghe tiếng mẹ khóc khi nhớ về cha
Thế là con cầu nguyện cho mẹ, cầu nguyện còn nhiều hơn cho chính mình nữa
Con biết mình đã cầu nguyện nhiều lắm, quá nhiều nữa là khác

Nhưng Chúa ơi, Ngài hãy giúp chúng tôi đi
Hãy đưa trở lại cuộc sống người mà mẹ yêu quí nhất
Đó ko phải là điều Ngài hay làm, con biết chứ
Nhưng Ngài có thấy ko?

Mẹ sẵn sàng đánh đổi tất cả
Chỉ để được khiêu vũ với cha một lần nữa
Và đó cũng chính là giấc mơ của con hàng đêm...
Khiêu vũ cùng cha...
=D> 1 bài hát cảm động về tình cha con.giai điệu thật đẹp..!!! :-bd

Re: Bài hát cảm động

Đã gửi: 08 Tháng 8 2011, 15:00
by nguyễn anh khôi
thật sự là cảm đồng dù mình ko biết 1 tiếng anh gì cả nhưng qua hình ảnh và lời hát nó đã làm tôi rơi nước mắt.nhìn sự đồng cảm của cô gái giám khảm mà thấy yêu thế

Re: Bài hát cảm động

Đã gửi: 05 Tháng 12 2011, 13:25
by vtkiem
Các cmt về clip:

Một số thông tin từ ca sĩ này : anh ta tên là Darko Kordic , đang làm thợ sơn vẽ tại Berlin , trước đây anh ta đã hát cùng với ban nhạc „Die 3. Generation“ , nhưng sau đó giải tán . Bạn gái của anh ấy đã khuyến khích anh ta tham dự chương trình tìm kiếm tài năng này .

Người cuối cùng nhận xét chính là Dieter Bohlen , thành viên chính của nhóm nhạc Modern Talking huyền thoại , ngồi bên cạnh ông là Sylvie van der Vaart vợ của cầu thủ Rafael van der Vaart.
-------------------
giám khảo da đen khóc đấy, nhưng do da ông ý nên mjk` phải nhìn thật kĩ thì mới thấy được, hoặc cách nói nghẹn ngào ấy
--------------------
Ôi trời , tôi ko thể kiềm chế được cái cảm xúc nữa rồi .........good very good
----------------
má ơi hay vãi cã L** ra , cảm xúc cao trào quá

Re: Bài hát cảm động

Đã gửi: 05 Tháng 12 2011, 18:57
by vtkiem
nguyễn anh khôi đã viết:thật sự là cảm đồng dù mình ko biết 1 tiếng anh gì cả nhưng qua hình ảnh và lời hát nó đã làm tôi rơi nước mắt.nhìn sự đồng cảm của cô gái giám khảo mà thấy yêu thế
Bài hát này, người hát không có kỹ thuật thanh nhạc cao, nhưng anh ta đã làm được 1 điều vô cùng quan trọng của âm nhạc đó là "chạm đến trái tim" của người nghe, một bài hát thực sự gây xúc động.

Re: Bài hát cảm động

Đã gửi: 06 Tháng 12 2011, 08:59
by girl.xinh.yeuXMHP
trả thấy cảm động tí nào