Tình yêu chân thành thường vô điều kiện
- _Ớt_
- HP-FC member
- Bài viết: 288
- Ngày tham gia: 28 Tháng 9 2011, 17:01
Tình yêu chân thành thường vô điều kiện
Phía sau sự nồng nhiệt Back Street Boys và Westlife
Chuyến lưu diễn của 2 ban nhạc đình đám một thời Back Street Boys và Westlife đã làm nức lòng những fan hâm mộ Việt. Những người hâm mộ trẻ tuổi không quản ngại lên tận sân bay đón thần tượng, không ngại xếp hàng dài chờ đợi mấy tiếng đồng hồ để vào sân vận động và (tất nhiên) không ngại cả việc đứng chen nhau hò hét, gào thét, hát theo thần tượng trong suốt đêm diễn.
Back Street Boys đã không có một đêm diễn thành công như Westlife. Những chàng trai đến từ nước Mỹ không trang hoàng sân khấu lộng lẫy, không dành nhiều thời gian giao lưu với khán giả, họ giữ một khoảng cách xa lạ nhất định. Cách hát “hùng hục” một lúc hơn chục ca khúc trên một sân khấu gần như để mộc đã khiến Back Street Boys bị mất điểm. Westlife khắc phục được tất cả những nhược điểm của Back Street Boys. Sân khấu trang hoàng, giao lưu thân thiện, cộng thêm cả phần hát “live” sung sức, Westlife đã để lại trong lòng khán giả Việt Nam những kỷ niệm đẹp.
Những thành viên của Westlife cũng bày tỏ sự xúc động khi hàng nghìn khán giả trên sân vận động Mỹ Đình đứng chen lấn và hát vang cùng họ những ca khúc “hit” đã cũ cách đây cả chục năm Uptown Girl, My love, Fly without wings, Seasons in the sun, You raise me up… Ở đây, họ vẫn được chào đón nồng nhiệt, cho dù, họ không còn là những ngôi sao đình đám.
Khoảnh khắc hàng nghìn fan đứng hát trong ánh sáng lấp lánh hắt ra từ những chiếc điện thoại đã khiến Westlife đứng lặng trên sân khấu, Kian Egan buông micro cầm máy quay ghi lại những hình ảnh ấy, Nicky Byrne cũng mải mê lấy máy ảnh ra chụp… Và ngay khi trở về, họ đã đăng những hình ảnh ấy trên trang web cá nhân. Ở Việt Nam, họ được đông đảo fan ra tận sân bay đón trong mưa bão, họ được biểu diễn trong đêm đầy xúc cảm, họ đã được chào đón nồng nhiệt.
Cho dù, họ đã già.
Họ đã qua thời đỉnh cao từ rất lâu.
Đã quá xa những ngày Back Street Boys hay Westlife làm “điên đảo” thế giới. Khi còn có thể làm “điên đảo” thế giới, họ đã không đến Việt Nam. Back Street Boys thể hiện rõ tuổi già của họ. Ngay cả sự giản dị quá mức trên sân khấu, sự đơn giản quá mức trong cách hát, cũng chỉ thể hiện một điều, họ đã hết thời.
Westlife - nếu xét về tuổi nghề, họ còn trẻ hơn Back Street Boys. Họ được cả thế hệ 8X ở Việt Nam thuộc nằm lòng những ca khúc hit. Vì thế, họ được chào đón, được kỳ vọng, được hoan nghênh với sự nồng nhiệt của những khán giả thế hệ 8X, 9X.
Nhưng, dù Westlife hát “live” còn tốt, họ vẫn không che giấu được tuổi tác của mình. Sức hát đã bị ảnh hưởng. Trên sân khấu, Nicky không còn “lộng lẫy” như khi Westlife ở thời kỳ đỉnh cao. Kian - “nhan sắc” đã tàn phai quá nhiều. Mark có phần thừa cân… Những điều này không bao giờ được phép xảy ra với một boyband - những người lấy ngoại hình và giọng hát để quyến rũ khán giả. Sự “tàn phai”, sự tăng cân… chỉ xảy ra với một ban nhạc đã hết thời. Sự thật, những Back Street Boys, Westlife…họ đến với chúng ta khi họ không còn đủ sức hấp dẫn, không còn khả năng “làm mưa, làm gió” trên thế giới. Họ đã qua thời kỳ đỉnh cao từ quá lâu.
Nhà sản xuất - MC Anh Tuấn đã chia sẻ với báo chí về sự mạo hiểm, sự rủi ro khi đứng ra tổ chức đêm diễn Westlife. Họ gần như nắm chắc phần lỗ. Nhưng, những nhà sản xuất vẫn cố gắng mời những ban nhạc có tiếng (hoặc từng có tiếng) đến Việt Nam để thị trường âm nhạc của chúng ta dần dần sẽ có một vị trí nho nhỏ trong những tour diễn lớn của các ngôi sao thế giới.
Dù thế, để mời được những ca sỹ đang đình đám, đang hưng thịnh như Rihanna, Beyoncé… hay, những ca sỹ teen đang “làm mưa làm gió” thế giới như Justin Bieber, Selena Gomez, Miley Cyrus… sẽ là điều không tưởng, với các nhà sản xuất Việt Nam.
Có lẽ lại phải đợi. 5 năm nữa khi Britney Spears đã qua thời kỳ hưng thịnh, có thể cô ấy sẽ có chuyến lưu diễn qua châu Á, qua Việt Nam. 10 năm nữa, khi Rihanna, Beyoncé đã hết thời, họ cũng sẽ có chuyến lưu diễn qua đây. Khi ấy, họ không còn hát tốt như khi họ còn trẻ, họ sẽ không còn đẹp như thời kỳ đỉnh cao, và có thể còn thừa cân nữa…
Nhưng chúng ta sẽ vẫn chào đón.
Những ngôi sao khi đến với chúng ta, họ đặt ra đủ mọi yêu cầu, phải có khách sạn năm sao, phải có dàn xe siêu sang đưa đón, phải có bản hợp đồng ký kết trị giá ngất ngưởng… Nhưng, chúng ta vẫn yêu họ một cách vô điều kiện.
Tình yêu chân thành thường vô điều kiện
Hiền Hương
http://dantri.com.vn/c23/s23-524154/phi ... stlife.htm
Chuyến lưu diễn của 2 ban nhạc đình đám một thời Back Street Boys và Westlife đã làm nức lòng những fan hâm mộ Việt. Những người hâm mộ trẻ tuổi không quản ngại lên tận sân bay đón thần tượng, không ngại xếp hàng dài chờ đợi mấy tiếng đồng hồ để vào sân vận động và (tất nhiên) không ngại cả việc đứng chen nhau hò hét, gào thét, hát theo thần tượng trong suốt đêm diễn.
Back Street Boys đã không có một đêm diễn thành công như Westlife. Những chàng trai đến từ nước Mỹ không trang hoàng sân khấu lộng lẫy, không dành nhiều thời gian giao lưu với khán giả, họ giữ một khoảng cách xa lạ nhất định. Cách hát “hùng hục” một lúc hơn chục ca khúc trên một sân khấu gần như để mộc đã khiến Back Street Boys bị mất điểm. Westlife khắc phục được tất cả những nhược điểm của Back Street Boys. Sân khấu trang hoàng, giao lưu thân thiện, cộng thêm cả phần hát “live” sung sức, Westlife đã để lại trong lòng khán giả Việt Nam những kỷ niệm đẹp.
Những thành viên của Westlife cũng bày tỏ sự xúc động khi hàng nghìn khán giả trên sân vận động Mỹ Đình đứng chen lấn và hát vang cùng họ những ca khúc “hit” đã cũ cách đây cả chục năm Uptown Girl, My love, Fly without wings, Seasons in the sun, You raise me up… Ở đây, họ vẫn được chào đón nồng nhiệt, cho dù, họ không còn là những ngôi sao đình đám.
Khoảnh khắc hàng nghìn fan đứng hát trong ánh sáng lấp lánh hắt ra từ những chiếc điện thoại đã khiến Westlife đứng lặng trên sân khấu, Kian Egan buông micro cầm máy quay ghi lại những hình ảnh ấy, Nicky Byrne cũng mải mê lấy máy ảnh ra chụp… Và ngay khi trở về, họ đã đăng những hình ảnh ấy trên trang web cá nhân. Ở Việt Nam, họ được đông đảo fan ra tận sân bay đón trong mưa bão, họ được biểu diễn trong đêm đầy xúc cảm, họ đã được chào đón nồng nhiệt.
Cho dù, họ đã già.
Họ đã qua thời đỉnh cao từ rất lâu.
Đã quá xa những ngày Back Street Boys hay Westlife làm “điên đảo” thế giới. Khi còn có thể làm “điên đảo” thế giới, họ đã không đến Việt Nam. Back Street Boys thể hiện rõ tuổi già của họ. Ngay cả sự giản dị quá mức trên sân khấu, sự đơn giản quá mức trong cách hát, cũng chỉ thể hiện một điều, họ đã hết thời.
Westlife - nếu xét về tuổi nghề, họ còn trẻ hơn Back Street Boys. Họ được cả thế hệ 8X ở Việt Nam thuộc nằm lòng những ca khúc hit. Vì thế, họ được chào đón, được kỳ vọng, được hoan nghênh với sự nồng nhiệt của những khán giả thế hệ 8X, 9X.
Nhưng, dù Westlife hát “live” còn tốt, họ vẫn không che giấu được tuổi tác của mình. Sức hát đã bị ảnh hưởng. Trên sân khấu, Nicky không còn “lộng lẫy” như khi Westlife ở thời kỳ đỉnh cao. Kian - “nhan sắc” đã tàn phai quá nhiều. Mark có phần thừa cân… Những điều này không bao giờ được phép xảy ra với một boyband - những người lấy ngoại hình và giọng hát để quyến rũ khán giả. Sự “tàn phai”, sự tăng cân… chỉ xảy ra với một ban nhạc đã hết thời. Sự thật, những Back Street Boys, Westlife…họ đến với chúng ta khi họ không còn đủ sức hấp dẫn, không còn khả năng “làm mưa, làm gió” trên thế giới. Họ đã qua thời kỳ đỉnh cao từ quá lâu.
Nhà sản xuất - MC Anh Tuấn đã chia sẻ với báo chí về sự mạo hiểm, sự rủi ro khi đứng ra tổ chức đêm diễn Westlife. Họ gần như nắm chắc phần lỗ. Nhưng, những nhà sản xuất vẫn cố gắng mời những ban nhạc có tiếng (hoặc từng có tiếng) đến Việt Nam để thị trường âm nhạc của chúng ta dần dần sẽ có một vị trí nho nhỏ trong những tour diễn lớn của các ngôi sao thế giới.
Dù thế, để mời được những ca sỹ đang đình đám, đang hưng thịnh như Rihanna, Beyoncé… hay, những ca sỹ teen đang “làm mưa làm gió” thế giới như Justin Bieber, Selena Gomez, Miley Cyrus… sẽ là điều không tưởng, với các nhà sản xuất Việt Nam.
Có lẽ lại phải đợi. 5 năm nữa khi Britney Spears đã qua thời kỳ hưng thịnh, có thể cô ấy sẽ có chuyến lưu diễn qua châu Á, qua Việt Nam. 10 năm nữa, khi Rihanna, Beyoncé đã hết thời, họ cũng sẽ có chuyến lưu diễn qua đây. Khi ấy, họ không còn hát tốt như khi họ còn trẻ, họ sẽ không còn đẹp như thời kỳ đỉnh cao, và có thể còn thừa cân nữa…
Nhưng chúng ta sẽ vẫn chào đón.
Những ngôi sao khi đến với chúng ta, họ đặt ra đủ mọi yêu cầu, phải có khách sạn năm sao, phải có dàn xe siêu sang đưa đón, phải có bản hợp đồng ký kết trị giá ngất ngưởng… Nhưng, chúng ta vẫn yêu họ một cách vô điều kiện.
Tình yêu chân thành thường vô điều kiện
Hiền Hương
http://dantri.com.vn/c23/s23-524154/phi ... stlife.htm
-
- TVKC
- Bài viết: 4698
- Ngày tham gia: 06 Tháng 12 2009, 09:08
Re: Tình yêu chân thành thường vô điều kiện
tiền để đi mua vé xem 1 đêm ca nhạc thà để ủng hộ đồng bào đang oằn mình chịu bão hoặc các em nhỏ hàng ngày fai bơi qua sông để đi học có lẽ thấy thiết thực hơn
- Tuyến Hàng Kênh
- TVKC
- Bài viết: 6196
- Ngày tham gia: 24 Tháng 2 2011, 16:59
- Đến từ: Hàng Kênh, Lê Chân Hải Phòng
Re: Tình yêu chân thành thường vô điều kiện
Việc nào nó ra việc ấy chứ cô em gái, hoãn cái sự sung sướng lại là có tội đấy. Chúng ta có câu cửa miệng thik là nhik mà. Có phái hông ?trangmobile90 đã viết:tiền để đi mua vé xem 1 đêm ca nhạc thà để ủng hộ đồng bào đang oằn mình chịu bão hoặc các em nhỏ hàng ngày fai bơi qua sông để đi học có lẽ thấy thiết thực hơn
- susu_xixi
- HP-FC silver member
- Bài viết: 1528
- Ngày tham gia: 07 Tháng 4 2011, 20:55
Re: Tình yêu chân thành thường vô điều kiện
thích mấy bài hát của Backstreet Boy :X
nhóm này từ lâu lắm oy mà hát vẫn hay vẫn nổi tiếng
nhóm này từ lâu lắm oy mà hát vẫn hay vẫn nổi tiếng
-
- TVKC
- Bài viết: 4698
- Ngày tham gia: 06 Tháng 12 2009, 09:08
Re: Tình yêu chân thành thường vô điều kiện
có lẽ anh đúng,hay tại em đa cảmTuyến Hàng Kênh đã viết:Việc nào nó ra việc ấy chứ cô em gái, hoãn cái sự sung sướng lại là có tội đấy. Chúng ta có câu cửa miệng thik là nhik mà. Có phái hông ?trangmobile90 đã viết:tiền để đi mua vé xem 1 đêm ca nhạc thà để ủng hộ đồng bào đang oằn mình chịu bão hoặc các em nhỏ hàng ngày fai bơi qua sông để đi học có lẽ thấy thiết thực hơn
- vtkiem
- Tech Support
- Bài viết: 5058
- Ngày tham gia: 22 Tháng 11 2009, 14:48
Re: Tình yêu chân thành thường vô điều kiện
Chả có thà thít j hết, Tiền ấy là đem đi đan quạt trời mưa là tốt nhấttrangmobile90 đã viết:tiền để đi mua vé xem 1 đêm ca nhạc thà để ủng hộ đồng bào đang oằn mình chịu bão hoặc các em nhỏ hàng ngày fai bơi qua sông để đi học có lẽ thấy thiết thực hơn
- TranThai
- HP-FC titan member
- Bài viết: 3449
- Ngày tham gia: 01 Tháng 2 2010, 21:35
- Đến từ: Hải Phòng
Re: Tình yêu chân thành thường vô điều kiện
Backstreet Boy có rất nhiều ca khúc hay
NHẪN MỘT CHÚT CHO GIÓ YÊN SÓNG LẶNG. LÙI MỘT BƯỚC THẤY BIỂN RỘNG TRỜI CAO...!!!