Sài Gòn cafe sữa đá - Waving Flag

Nghệ thuật vị nhân sinh. Hãy chia sẻ với chúng tôi nhưng kiến thức cũng như cảm xúc của bạn đối với hai loại hình nghệ thuật này bạn nhé.
Hình đại diện của thành viên
Kinh vô sắc
TVKC
TVKC
Bài viết: 1942
Ngày tham gia: 30 Tháng 1 2013, 21:45

Re: Sài Gòn cafe sữa đá - Waving Flag

Gửi bài by Kinh vô sắc »

gauhpvn12 đã viết:
Kinh vô sắc đã viết:Nãy giờ anh trêu em đó thôi,chứ thực ra anh đã xem được phút nào đâu,Mạng nhà anh lởm lắm,chả xem được video.Để sau vậy nhé! :)
trêu cả admin cơ à ? bem cảnh cáo đê, ben nik 1 tuần - tội trêu cán bộ.
Tốt quá! Tuần này vừa viết vẽ xong rồi,chửa nghĩ ra gì mới.
Được cấm những một tuần nghỉ giải lao còn gì bằng. :))
CHẾT KHÔNG ĐÁNG SỢ BẰNG CHƯA ĐƯỢC SỐNG!
Hình đại diện của thành viên
Kinh vô sắc
TVKC
TVKC
Bài viết: 1942
Ngày tham gia: 30 Tháng 1 2013, 21:45

Re: Sài Gòn cafe sữa đá - Waving Flag

Gửi bài by Kinh vô sắc »

Anh xem được rồi.Quả như em nói là giống nhau giai điệu,nhưng không nhiều,có mỗi đoạn thôi. Ở bài hát VN là "SG cà phê ghế đá",còn của cha kia là đoạn tiếng Tây,anh không viết được ra bằng chữ.
CHẾT KHÔNG ĐÁNG SỢ BẰNG CHƯA ĐƯỢC SỐNG!
Đăng trả lời

Quay về