MADE BY L0V3_HPFC!!!

Nơi dành cho bạn yêu thơ, đối đáp thơ...
Đăng trả lời
Hình đại diện của thành viên
l0v3_HPFC
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1189
Ngày tham gia: 02 Tháng 11 2010, 13:41
Đến từ: B16_Chảo lửa Lạch Tray

MADE BY L0V3_HPFC!!!

Gửi bài by l0v3_HPFC »

[align=center][glow=red]TÔI YÊU CHA HƠN MẸ!!![/glow][/align]

[align=center]Ai cho tôi biết tôi yêu cha hay mẹ
Tôi tin rằng người đó thật tài năng
Vì tình yêu cha mẹ thật rộng lớn
Tình yêu cha rộng bốn bể một nhà!!!

Tôi yêu cha, cha là tất cả
Người cha già đã vất vả vì tôi
Tôi yêu cha, tình cha rộng, rộng lắm
Sẽ cho tôi đến với muôn điều

Tôi biết rằng cha mẹ đều là thế
Nhưng tôi vẫn thấy yêu cha hơn
Ai giải thích cho tôi được biết
Tôi yêu cha hơn mẹ là vì sao???
[/align]
[align=right]_CHIT_[/align]


[align=center][glow=red]HẢI PHÒNG-QUÊ HƯƠNG TÔI!!![/glow][/align]

[align=center]Thành phố tôi có con sông xanh biếc
Có mái nhà cổ kính rêu phong
Có bến Cẩng người ra vào tấp nập
Và có những công trình đang tiến đến tương lai...

Thành phố tôi được nhiều người biết đến
Với cái tên thành phố Cảng thân yêu
Có nhiều phố ngõ thật rộng lớn
Được mang tên người anh hùng thời xưa...

Rồi ngày mới Hải Phòng sẽ tiến bước
Để làm cho đất nước giàu đẹp hơn
Tôi tự hào về thành phố tôi sống
Với cái tên thành phố Cảng thân yêu!!!
[/align]
[align=right]_CHIT_[/align]
van_sw
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 13020
Ngày tham gia: 21 Tháng 10 2010, 20:19
Đến từ: Hai Phong

Re: MADE BY L0V3_HPFC!!!

Gửi bài by van_sw »

Chị không biết làm thơ nhưng xin chia sẻ với em như thế này :)
Từ nhỏ, lúc nào Bố chị cũng chiều chị hơn là Mẹ. Mẹ chị thì thường chiều em trai chị hơn. Chính vì vậy lúc nào chị cũng nghĩ là chị quý Bố hơn quý Mẹ. Đến năm lớp 7, chị ra nhà Bác chị ở Quảng Ninh chơi, chị thấy nhớ nhà vô cùng, lúc đó, chị tủi thân ra đầu nhà đứng khóc, chả hiểu tại sao lúc đó người đầu tiên chị nghĩ đến là Mẹ chị...
Càng lớn lên, thời gian đã chứng minh cho chị thấy, chị yêu Bố Mẹ, yêu hai người bằng nhau, không thể có đáp án cho câu hỏi: "Yêu Bố hơn hay yêu Mẹ hơn" .
Hình đại diện của thành viên
Babie.love.XMHP
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 626
Ngày tham gia: 08 Tháng 8 2010, 10:56
Đến từ: đất cảng

Re: MADE BY L0V3_HPFC!!!

Gửi bài by Babie.love.XMHP »

9 tháng 10 ngày mẹ mang nặng đẻ đau....
đừng nói em yêu cha hơn yêu mẹ, mẹ sẽ cực cực kì buồn đấy em ơi.
Cái này thì để đến sau này, khi em làm mẹ rồi em sẽ hiểu, tình mẹ dành cho con nhiều đến nhường nào.
đã bao h e thấy mẹ khóc vì e chưa...
hãy yêu 2 người như nhau nhé!
thanks bài viết của em.
xuan anh
TVTB
TVTB
Bài viết: 1520
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2010, 02:07

Re: MADE BY L0V3_HPFC!!!

Gửi bài by xuan anh »

Chúng ta hãy thông cảm cho bé ,bé chỉ nói thật lòng mình vì ở tuổi bé còn đang vô tư nghĩ sao nói vậy;rồi mai kia khi càng lớn dần lên và trưởng thành như các bạn bây giờ chắc chắn bé sẽ có câu trả lời thoả đáng nhất.Chúc cháu luôn khoẻ,học giỏi để bố mẹ vui lòng,rồi những ước mơ của cháu sẽ thành hiện thực.
Hình đại diện của thành viên
vtkiem
Tech Support
Tech Support
Bài viết: 5058
Ngày tham gia: 22 Tháng 11 2009, 14:48

Re: MADE BY L0V3_HPFC!!!

Gửi bài by vtkiem »

Chắc papa hay chiều còn mẹ thì hay cho cháu ăn đòn phỏng ?
Hình đại diện của thành viên
l0v3_HPFC
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1189
Ngày tham gia: 02 Tháng 11 2010, 13:41
Đến từ: B16_Chảo lửa Lạch Tray

Re: MADE BY L0V3_HPFC!!!

Gửi bài by l0v3_HPFC »

vtkiem đã viết:Chắc papa hay chiều còn mẹ thì hay cho cháu ăn đòn phỏng ?
Đúng rồi chú ah, bố cháu toàn ủng hộ cho đi xem đá bóng còn mẹ cháu thì phản đối kịch liệt :(( :(
Đăng trả lời

Quay về