THƠ CON CUA CỔ VŨ XMHP

Nơi dành cho bạn yêu thơ, đối đáp thơ...
Hình đại diện của thành viên
vtkiem
Tech Support
Tech Support
Bài viết: 5058
Ngày tham gia: 22 Tháng 11 2009, 14:48

THƠ CON CUA CỔ VŨ XMHP

Gửi bài by vtkiem »

Trước trận XMHP-ĐN, khanhcauniem một thi sĩ thơ "con cua" nổi tiếng đã "tức cảnh sinh tình" mà sáng tác ra bài thơ này cổ vũ cho đội bóng của chúng ta, mời các bạn thưởng thức:

Đêm nay pác ko ngủ
Vì những điều ấp ủ
hải phòng mai có đủ
Binh hùng tướng mạnh ko??

Ngày mai đá trận đầu??
Mà vẫn thấy âu sầu??
Đà nẵng đá rất ngầu
HP đá sao đây??

bỗng ông bô tỉnh giấc
Mày đang xem siếc ah??
Bắt quả tang đuọc rồi
Mày định nói chi đây??

Con đang lo việc nước
mai là đá trận đầu
Gặp đối thủ rất ngầu
Hải phòng thắng được ko???
mày yên tâm mà ngủ
ít nhất một hai củ
phang chết đà nẵng thôi!!!
khanhcauniem
Newbie
Newbie
Bài viết: 17
Ngày tham gia: 24 Tháng 11 2009, 11:48

Re: THƠ CON CUA CỔ VŨ XMHP (t/g khanhcauniem)

Gửi bài by khanhcauniem »

:x sao pác lại quý em thế, úp nó vào chuyên mục bình loạn đang có sẵn đuọc ko pác. Ngại quá, được đưa lên trang đầu thế này. #:-S
khuongtunha
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1842
Ngày tham gia: 01 Tháng 12 2009, 22:25
Đến từ: Đồ Sơn quận

Re: THƠ CON CUA CỔ VŨ XMHP (t/g khanhcauniem)

Gửi bài by khuongtunha »

Hà há, bác kiếm có bài thơ bất hủ quá! :)>-
khanhcauniem
Newbie
Newbie
Bài viết: 17
Ngày tham gia: 24 Tháng 11 2009, 11:48

Re: THƠ CON CUA CỔ VŨ XMHP (t/g khanhcauniem)

Gửi bài by khanhcauniem »

@pác kiểm: bac sửa hộ em phát, ở khổ cuối có câu "Ngày mai liệu có đủ" nhưng em gõ thiếu chữ "mai". Thanks pác :x :x
Hình đại diện của thành viên
vtkiem
Tech Support
Tech Support
Bài viết: 5058
Ngày tham gia: 22 Tháng 11 2009, 14:48

Re: THƠ CON CUA CỔ VŨ XMHP (t/g khanhcauniem)

Gửi bài by vtkiem »

@khuongtunha: Anh ghi lù lù tác giả là khanhcauniem mà em :))
khanhcauniem đã viết::x sao pác lại quý em thế, úp nó vào chuyên mục bình loạn đang có sẵn đuọc ko pác. Ngại quá, được đưa lên trang đầu thế này. #:-S
Tại nó độc đáo mà, đố ông nào làm thơ ngang hơn được nữa đấy :-bd. Tuy nhiên cái này không nên đem cho đội bóng xem, các cầu thủ xem xong vào trận mất tập trung cứ nghĩ đến bài thơ mà lăn ra cười để thằng khác lấy bóng thì chết :))
khuongtunha
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1842
Ngày tham gia: 01 Tháng 12 2009, 22:25
Đến từ: Đồ Sơn quận

Re: THƠ CON CUA CỔ VŨ XMHP (t/g khanhcauniem)

Gửi bài by khuongtunha »

Thì cũng thank khanhcauniem cái, thấy hay hay. :">
khanhcauniem
Newbie
Newbie
Bài viết: 17
Ngày tham gia: 24 Tháng 11 2009, 11:48

Re: THƠ CON CUA CỔ VŨ XMHP (t/g khanhcauniem)

Gửi bài by khanhcauniem »

pác thêm cho em chữ "mai" vào khổ cuối như thế này:
"con đang lo việc nước
ngày mai liệu có đủ
Tinh thần đá ra sao???"
khanhcauniem
Newbie
Newbie
Bài viết: 17
Ngày tham gia: 24 Tháng 11 2009, 11:48

Re: THƠ CON CUA CỔ VŨ XMHP (t/g khanhcauniem)

Gửi bài by khanhcauniem »

khuongtunha đã viết:Thì cũng thank khanhcauniem cái, thấy hay hay. :">
Cám ơn người anh em đã động viên tinh thần kịp thời, nâng cao cảm hứng còn sáng tác những bài tiếp theo.hohohoho :))
khuongtunha
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1842
Ngày tham gia: 01 Tháng 12 2009, 22:25
Đến từ: Đồ Sơn quận

Re: THƠ CON CUA CỔ VŨ XMHP (t/g khanhcauniem)

Gửi bài by khuongtunha »

Cố lên các nhà thơ, viết để ủng hộ đội bóng cưng của chúng ta nào. =D> =D>
Hình đại diện của thành viên
langtuphocang318
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 236
Ngày tham gia: 05 Tháng 12 2009, 12:03
Đến từ: ngõ 318,phía trước có bến xe sau lưng tựa đường bao

Re: THƠ CON CUA CỔ VŨ XMHP (t/g khanhcauniem)

Gửi bài by langtuphocang318 »

Ông Khánh nhà ở cầu Niêm
Bóng đá không đá, chỉ tìm đá... thơ
Nhà thơ nào quá vẩn vơ
Là tôi sẽ đá... gãy giò cho coi
:))
Đăng trả lời

Quay về