Sử thi XMHP $ HPFC (dài kì)

Nơi dành cho bạn yêu thơ, đối đáp thơ...
tanchec_ka
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 390
Ngày tham gia: 30 Tháng 12 2009, 17:11
Đến từ: Quá khứ tối tăm tìm lại ánh sáng

Re: Sử thi XMHP $ HPFC (dài kì)

Gửi bài by tanchec_ka »

hi,các bác tranh nhau danh hiệu "Thiên hạ đệ nhất xoắn và xoáy" ở đây ạ,tình hình là ưu thế đang nghiêng về bác Tuấn,bác Huy bác Kiếm chắc đang luyện chưởng chuẩn bị phản pháo =))
Hình đại diện của thành viên
mit_hp91
Newbie
Newbie
Bài viết: 29
Ngày tham gia: 03 Tháng 12 2009, 12:19
Đến từ: căn nhà 3 mặt tiền...fía trc có đài fun nước...It's Nhà Hát Nhớn

Re: Sử thi XMHP $ HPFC (dài kì)

Gửi bài by mit_hp91 »

[align=center]Hồi 3 : Mùa giải 2009 khó khăn trước mắt

Tu thao dần en lai đã tới (2009)
Silis hồng phấp phới tung bay

Kể tiếp chuyện ở Lạch Tray
V-league 09 tới ngày khởi tranh
Vì cơm ko ngọt chẳng lành
Bác Dũng yêu quý rất nhanh đi về

Bầu Thành nói : "Tao thề đoạt Cúp
Rít đần ơi, về giúp tao đi
Mày cần bất cứ cái gì
Gặp tao cứ nói một khi hết tiền"


Trải thảm đỏ - dụng binh hiền
Minh Đức tuyển thủ đầu tiên xách về
Tài năng thì quả miễn chê
Tại vụ kiện tụng không mê lúc đầu

Phỏng vấn Minh Đức buồn rầu
"Hải Phòng đất thánh có tầu Vút cô
Em quả tình quá hồ đồ
Thê công có mác Thủ đô nên thèm"


Cuối cảnh chợ tối nhá nhem
Alan hàng dạt đi kèm Tát đê
Pimenta chẳng xi nhê
Dc cái trym trắng làm phê các nàng
Trình độ quá đỗi làng nhàng
Nói chung lúc đó kiếm hàng khó khăn

Tiếng trống trận bóng lăn sân cỏ
Phong độ ai -lúc tỏ lúc mờ
Thế sự nào chẳng ai ngờ
Sau ba trận đấu Rít đờ bái bai

Ngồi chiếc ghế nóng - có ai ?
Thế Nam trợ lí đóng vai chẳng thành
Con thuyền sắc đỏ chòng chành
Tương lai đội bóng chỉ mành treo chuông .....

Cô bé Nhi Wm và chú sói Lâm Nista

Xưa kia Nhi bé cỏn con
Bây giờ Nhi lớn, Nhi ngon quá chừng
Dáng em như thể củ gừng
Tung hoành bốc phét tưng bừng như ai

Thần tượng ban nhạc Oét Lai
Bạn thân thì có một vài con sâu
Sợ nhất là chú diều hâu
Sợ nhì là quả đi cầu không ra

Sáng nay chuẩn bị đi xa
Phải mang "đĩa xếch" cho bà của em
Mắt bà dù đã tèm nhèm
Nhưng khoản Âu Á vẫn xem mỗi ngày

"Xem rồi động đậy chân tay
Cứ làm như thế có ngày thăng thiên
Thôi không lảm nhảm liên miên"

Nhi ta đập lợn lấy tiền đi ngay

Nhi lên một chiếc máy bay
Của con sói đực mặt mày thảo mai
"Thế em con cái nhà ai
Đi đâu mà chẳng thấy trai đi cùng"


Sói ta hỏi chuyện lung tung
"Anh xin giới thiệu - Lâm Xung giáo đầu
Hâm mộ em đã từ lâu
Cho anh cơ hội đấu thầu nha Nhi"


"Anh là bạn của Lý Quỳ
Trong truyện THủy Hử đúng thì nói mau?
Cư ngụ ở tít xừ Tàu
Nista lấy hiệu - trym nhàu và thâm?"


Sói ta tức giận lầm bầm
Con này dáng đẹp nhưng hâm quá chừng
Nói rồi cởi áo cái phừng
Động tác nhanh nhẹn đoán chừng ba giây

Nhi trông quá đỗi ngất ngây
Vì ngực sói trổ con cầy khỏa thân
Ở chỗ chính giữa hai chân
Một cục nhỏ xíu - ba phân là cùng

Sói kể thành tích oai hùng
Trên B16 ở vùng Lạch Tray
Pháo sáng anh giật chính tay
Rượu uống chín bữa anh say đến mười


Cả hai vừa nói vừa cười
Thấm thoắt cũng đã đến mười giờ hơn
"Anh ơi xin hãy làm ơn
Dừng xe em xuống - hot girl xin chào"


Vì sói có tập thể thao
Quay tay thành thạo đã vào đến sân
"Bà ơi cháu tới mang phân
À quên mang đĩa có nhiều phần hay"


Thế rồi đẩy cửa vào ngay
"Trông bà như thể thằng gay ngoài đình?"

"Cháu đừng có nói linh tinh
Trước khi sang Thái bà là Định hâm"


Cánh cửa đóng lại cái rầm
Hai người trò truyện thì thầm rất lâu
Thỉnh thoảng có tiếng Âu âu (oh oh)
Nâu nâu nhiết nhiết ( no no, yes yes) đêm thâu rất dài .....

Chuyện kể tiếp đến sáng mai
Nhi ta đã tới mang vài ( G) ghi phim
"Bà ơi bà thích thì tìm
Cháu để phai (file) ẩn, nó chìm mất tiêu"


Sói sợ bị lộ nói liều
"Cháu ơi ở lại đến chiều té nha
Bà phải đi chữa quả cà
Đêm qua quá sức thế là nó sưng"

Nhi hai hàng lệ rưng rưng
Nghe bà nói thế vừa mừng vừa vui
"Nhưng sao trời đã tối thui
Đèn cầy chưa thắp có mùi Kiki"


Nhi ta bỗng thấy đa nghi
Người bà tát cả cái gì cũng to
Đợi bà ngủ gáy khò khò
Cởi quần Nhi ngoáy Nhi mò linh tinh

Thế rồi cô bé thét inh
Bà tôi lại mọc .....thật tình là sao??????? =(( =(( =(( =(( =(( =(([/align]
Sửa lần cuối bởi 3 vào ngày mit_hp91 với 28 lần sửa trong tổng số.
Hình đại diện của thành viên
LHX
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 234
Ngày tham gia: 18 Tháng 2 2010, 03:54

Re: Sử thi XMHP $ HPFC (dài kì)

Gửi bài by LHX »

Nhí nhảnh vr ra :))
Hình đại diện của thành viên
westlife_mannschaft
TVTB
TVTB
Bài viết: 2740
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 12:08
Đến từ: Mannschaft's field

Re: Sử thi XMHP $ HPFC (dài kì)

Gửi bài by westlife_mannschaft »

Trường phái thơ mông to mông tủng :))
Hình đại diện của thành viên
vtkiem
Tech Support
Tech Support
Bài viết: 5058
Ngày tham gia: 22 Tháng 11 2009, 14:48

Re: Sử thi XMHP $ HPFC (dài kì)

Gửi bài by vtkiem »

thik nhất đọc thơ của "thị bim" hay tuyệt vời ! 1 tràng pháo tay cổ vũ .... bẹp bẹp :-bd =D> =D> =D> =D> =D>
tanchec_ka
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 390
Ngày tham gia: 30 Tháng 12 2009, 17:11
Đến từ: Quá khứ tối tăm tìm lại ánh sáng

Re: Sử thi XMHP $ HPFC (dài kì)

Gửi bài by tanchec_ka »

Đành rằng là hay nhưng mờ hơi..xoáy B-)
yeu_hai_phong_vi_anh
TVTB
TVTB
Bài viết: 2814
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 13:35

Re: Sử thi XMHP $ HPFC (dài kì)

Gửi bài by yeu_hai_phong_vi_anh »

Dài cổ ....... hóng tiếp đấy Bim ạ. :)
Hình đại diện của thành viên
chanxi9
TVKC
TVKC
Bài viết: 715
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 20:01

Re: Sử thi XMHP $ HPFC (dài kì)

Gửi bài by chanxi9 »

=)) =)) =)) vãi hàng thơ 18++ của Thị Bim :)>-
Hình đại diện của thành viên
Dinh_HPVN
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 2338
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 18:47

Re: Sử thi XMHP $ HPFC (dài kì)

Gửi bài by Dinh_HPVN »

Hay ứ chịu được. :)
Hình đại diện của thành viên
Alex_Wu
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 561
Ngày tham gia: 08 Tháng 12 2009, 23:08

Re: Sử thi XMHP $ HPFC (dài kì)

Gửi bài by Alex_Wu »

:-O ôi..thần tượng...hay quá la hay... <:-P ..ngóng đợi mong chờ phần tiếp theo...đọc sướng tỉnh cả ngủ...đại tài... :-bd
Đăng trả lời

Quay về