Bạn đang xem trang 2 / 2 trang

Re: Kỉ niệm thời áo trắng

Đã gửi: 17 Tháng 5 2013, 16:18
by girl.xinh.yeuXMHP
datcangshock đã viết:
girl.xinh.yeuXMHP đã viết:
datcangshock đã viết:
girl.xinh.yeuXMHP đã viết:Ngày xưa đi học thì cứ mong học nhanh nhanh rồi đi làm kiếm tiền để tiêu cho sướng,nhưng đến bây giờ mới thấy tiếc thấy nhớ các bạn hồi đó giờ đã mỗi người 1 công 1 việc,nhớ mãi kỉ niệm hồi cấp 2 trong giờ sinh hoạt cô giáo cho các bạn lên hát những bài về đoàn đội về mái trường thì ông bạn ở lớp xung phong lên chơi hẳn bài Anh không ra đi của Phi Hùng hồi mới nổi tiếng cả lớp đồng thanh hát theo vui vãi ra,những kỷ niệm ấy chỉ thời học sinh mới có
[BBvideo 560,350]http://www.youtube.com/watch?v=XJ3ZAQBKEcM[/BBvideo]
Thằng em của anh ơi.càng ngày càng lộ hàng.tưởng thế nào.hi.hi
Đấy lại vào đâm bị thóc chọc bi gạo nhau rồi đó nghen >:)
Dù thế nào anh cũng rất muốn gặp thằng em.có gì thì vào email hoặc hộp thư của anh."con gà sống' ạ
khà khà có dịp phải gặp bác,em ở diễn đàn này cũng thuộc dạng gần như đời đầu mà ko ai biết mặt em có mỗi bác antonio biết mặt vì e hay lên nhà bác ấy ăn cơm

Re: Kỉ niệm thời áo trắng

Đã gửi: 17 Tháng 5 2013, 16:44
by thanhbinh6699
Hình ảnh

Re: Kỉ niệm thời áo trắng

Đã gửi: 17 Tháng 5 2013, 19:23
by datcangshock
girl.xinh.yeuXMHP đã viết:
datcangshock đã viết:
girl.xinh.yeuXMHP đã viết:
datcangshock đã viết:
girl.xinh.yeuXMHP đã viết:Ngày xưa đi học thì cứ mong học nhanh nhanh rồi đi làm kiếm tiền để tiêu cho sướng,nhưng đến bây giờ mới thấy tiếc thấy nhớ các bạn hồi đó giờ đã mỗi người 1 công 1 việc,nhớ mãi kỉ niệm hồi cấp 2 trong giờ sinh hoạt cô giáo cho các bạn lên hát những bài về đoàn đội về mái trường thì ông bạn ở lớp xung phong lên chơi hẳn bài Anh không ra đi của Phi Hùng hồi mới nổi tiếng cả lớp đồng thanh hát theo vui vãi ra,những kỷ niệm ấy chỉ thời học sinh mới có
Thằng em của anh ơi.càng ngày càng lộ hàng.tưởng thế nào.hi.hi
Đấy lại vào đâm bị thóc chọc bi gạo nhau rồi đó nghen >:)
Dù thế nào anh cũng rất muốn gặp thằng em.có gì thì vào email hoặc hộp thư của anh."con gà sống' ạ
khà khà có dịp phải gặp bác,em ở diễn đàn này cũng thuộc dạng gần như đời đầu mà ko ai biết mặt em có mỗi bác antonio biết mặt vì e hay lên nhà bác ấy ăn cơm
Cái mặt ở avata đấy thôi.nhìn inh nhỉ.tiếp tục giấu đầu hở đuôi.

Re: Kỉ niệm thời áo trắng

Đã gửi: 17 Tháng 5 2013, 23:53
by girl.xinh.yeuXMHP
Đâu avanta làm gì có mặt ai hả mợ ơi

Re: Kỉ niệm thời áo trắng

Đã gửi: 18 Tháng 5 2013, 00:18
by thangngo
Chiều tắt nắng lướt nhìn qua khung cửa
Chợt giật mình khi nhìn thấy trời mưa
Vẫn tí tách, vẫn rì rào không dứt
Bỗng ùa về những kí ức năm xưa

Thời áo trắng ta cùng chung trang lứa
Dưới mái trường ta cũng đợi trời mưa
Còn đâu nữa bao tiếng yêu lời hứa
Hay tan trường ta vượt những cơn mưa

Tình tan vỡ như nụ hoa héo úa
Mối tình đầu ai đi hết được đâu
Đau còn đó ! Có ai nào hiểu thấu
Chỉ mình tôi với góc khuất âu sầu !