Bài thơ của bà Dương Thị Băng Tâm có tựa đề "Anh ơi!".
“Em đã thấy anh qua hàng song chắn.
Miệng mỉm cười, đôi mắt lại trầm sâu.
Em đã thấy anh qua ngàn con sóng.
Hiên ngang, tận tụy hàng đầu.
Anh lại trở về với tuổi hai mươi.
Tâm hồn lắng trong khi tuổi đời già nửa.
Chẳng gì còn buồn nữa.
Trong lửa đời, ta vẫn ở cùng nhau.
Biết thế nào là ngọt hay là đau.
Cái cảm giác vô thường không bền ấy.
Hạnh phúc đến và đi như dòng chảy.
Ai nắm tay ai sáng tối bây giờ...!?”
Em gái Dương Tự Trọng làm thơ gửi anh
- fanhcm
- HP-FC member
- Bài viết: 147
- Ngày tham gia: 20 Tháng 2 2010, 17:01
- Kinh vô sắc
- TVKC
- Bài viết: 1942
- Ngày tham gia: 30 Tháng 1 2013, 21:45
Re: Em gái Dương Tự Trọng làm thơ gửi anh
CHẾT KHÔNG ĐÁNG SỢ BẰNG CHƯA ĐƯỢC SỐNG!
- hoang quang huy
- TVTB
- Bài viết: 6146
- Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 20:10
- Đến từ: Vâng, tôi Hải Phòng
Re: Em gái Dương Tự Trọng làm thơ gửi anh
Hơi cực đoan nhưng mình rất dị ứng thể loại thơ này
Yêu thương, quí mến thì để trong lòng, thể hiện = việc cụ thể hay hơn làm thơ rồi truyền bá
Yêu thương, quí mến thì để trong lòng, thể hiện = việc cụ thể hay hơn làm thơ rồi truyền bá
-
- HP-FC member
- Bài viết: 297
- Ngày tham gia: 05 Tháng 6 2013, 20:42
Re: Em gái Dương Tự Trọng làm thơ gửi anh
cái nhà bác này công nhận có khiếu làm thơ.
Bác DƯƠNG CHÍ DŨNG cũng làm thơ về vinaline đọc trước tòa nữa mà.
Bác DƯƠNG CHÍ DŨNG cũng làm thơ về vinaline đọc trước tòa nữa mà.
- fanhcm
- HP-FC member
- Bài viết: 147
- Ngày tham gia: 20 Tháng 2 2010, 17:01
Re: Em gái Dương Tự Trọng làm thơ gửi anh
hoang quang huy đã viết:Hơi cực đoan nhưng mình rất dị ứng thể loại thơ này
Yêu thương, quí mến thì để trong lòng, thể hiện = việc cụ thể hay hơn làm thơ rồi truyền bá
Hình như bác chả hiểu thực chất vấn đề là gì!
-
- HP-FC member
- Bài viết: 507
- Ngày tham gia: 11 Tháng 4 2011, 19:56
Re: Em gái Dương Tự Trọng làm thơ gửi anh
Than tiếc chi nữa hỡi người ơi !?
Hại dân , dân bỏ , lại than trời
Dòng họ nát , ngậm ngùi cay đắng
Nước nát tan , có khóc với đời ?
Hại dân , dân bỏ , lại than trời
Dòng họ nát , ngậm ngùi cay đắng
Nước nát tan , có khóc với đời ?