Seri Truyện Cười về Admin-ĐHV-Mod & các Mem

Nơi bạn có thể "chém gió", gửi truyện cười, clip hài hước.
Đăng trả lời
Hình đại diện của thành viên
hpfc
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1127
Ngày tham gia: 20 Tháng 12 2009, 01:47

Seri Truyện Cười về Admin-ĐHV-Mod & các Mem

Gửi bài by hpfc »

nếu ai tò mò sao chưa thấy mình xuất hiện trong nội dung của truyện nào thì cứ từ từ vì ...sẽ có..mỗi ngày vài câu truyện..

I : Chuyện Vợ Chồng Bingbeo và Hoa Cải Vàng

Gia đ́ình nhà Bingbeo & Hoa Cải vàng (HCV) sau ngày cười 10 năm vẫn không có con và vì vậy 2 người đã quyết định dùng đến một người cha giả (thay cho Bingbeo) để kiếm lấy mụn con.Vào ngày người cha giả sẽ đến,Bingbeo hôn vợ và nói: "Anh đi đây. Người đàn ông đó sẽ đến đây ngay đấy".

Nửa tiếng sau, vô tình, một người chụp hình tại gia nhấn chuông cửa, với hy vọng làm ăn. "Chào bà. Bà không biết tôi nhưng tôi đến để ..." "Oh, ông không cần giải thích đâu. Tôi đang chờ ông" - HCV cắt ngang.

"Thật vậy ah?" người chụp hình hỏi "ah, vậy thì tốt. Tôi đă làm một bộ seri ảnh đặc biệt "

"Đó là điều mà chồng tôi và tôi đă hy vọng. Xin mời vào và ngồi xuống đây. Chúng ta bắt đầu ở đâu bây giờ?" - HCV hỏi, mặt e thẹn

"Cứ để mọi thứ cho tôi. Tôi đă làm hai lần trong bồn tắm, một lần trên ghế dài và hình như là hai lần trên giường. Có khi sàn phòng khách cũng là ý tưởng hay, có không gian thoải mái hơn."

"Bồn tắm, sàn phòng khách?? Hèn chi tôi và Bingbeo chồng tôi đă làm không được."

"Ah vâng, thưa bà .. không ai trong chúng ta có thể bảo đảm là sẽ làm tốt trong mọi lần. Nhưng nếu chúng ta thử những vị trí khác nhau và tôi sẽ nhắm từ 6 hay 7 góc cạnh. Tôi chắc chắn là bà sẽ hài lòng với kết quả."

"Tôi hy vọng là chúng ta sẽ làm nhanh chuyện này" - HCV thở mạnh

"Thưa bà, trong định nghĩa công việc của tôi, người đàn ông phải từ từ. Tôi sẽ thích phải vào trong và ra ngoài trong 5 phút, nhưng tôi chắc là bà sẽ thất vọng với điều đó"

"Làm sao tôi biết được!" - HCV la lên

Người thợ chụp hình mở cặp táp và kéo ra một tập những tấm ảnh baby của ông. "Cái này được làm trên nóc xe bus ở Đồ Sơn"

"Ôi chúa ơi!" - HCV lại la lên, tay xoắn chiếc khăn tay của mình.

"Và những đứa trẻ sinh đôi này trông còn đẹp hơn nữa nếu bà biết rằng làm việc với mẹ của chúng khó khăn đến như thế nào" - người chụp hình đưa tấm hình cho HCV.

"Bà ấy khó lắm sao?" - HCV hỏi

"Vâng, tôi e là vậy. Cuối cùng tôi phải dẫn bà ấy đến công viên Hyde để có thể làm xong công việc. Người ta bu đông đến 5 hay 6 lớp ấy chứ, xô đẩy nhau để được nhìn cho rõ."

"5 hay 6 lớp?" - HCV hỏi, mắt trợn trừng kinh ngạc

"Vâng" - người chụp hình nói " và hơn 3 tiếng nữa chứ. Bà mẹ cứ la hét suốt. Tôi hầu như không tập trung được. Rồi trời ập tối và tôi phải nhắm cho nhanh. Cuối cùng, khi lũ sóc bắt đầu gặm cái dụng cụ của tôi, tôi đành phải đóng nó vào."

HCV chồm tới trước "ý ông là chúng thật sự nhai cái .. ờ .. cái dụng cụ của ông?"

"Đúng vậy. Rồi, thưa bà .. nếu bà đă sẵn sàng, tôi sẽ dựng cái trụ 3 chân của tôi để chúng ta có thể bắt đầu làm việc."

"Trụ 3 chân?" - HCV bây giờ trông đă cực kỳ lo lắng

"Oh vâng, tôi phải sử dụng cái trụ 3 chân để đặt cái khẩu pháo(Cannon hiệu máy ảnh, tất nhiên) của tôi lên. Nó quá to nên tôi không thể giữ được khi tôi đang chuẩn bị hành động. Thưa bà? Thưa bà? .. máu dồn lên lão, Hoa Cải Vàng lăn ra xỉu.


truyện sẽ được update liên tục thân mời các bạn đón đọc và đóng góp..!
Nếu thấy vui xin click thank
Sửa lần cuối bởi 12 vào ngày hpfc với 27 lần sửa trong tổng số.
Hình đại diện của thành viên
hpfc
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1127
Ngày tham gia: 20 Tháng 12 2009, 01:47

Re: Seri Truyện về Admin-Điều Hành Viên-Mod và các Mem

Gửi bài by hpfc »

Dân chơi Đất Cảng...!

Sau khi nghe mọi người quảng cáo nói xung quanh Hồ Quần Ngựa có nhiều thú ăn chơi vui lắm, 2 member Hoan Anh và Beckhamvn84 rủ nhau theo bước đàn anh Khắc Tuấn và Bingbeo đi chơi cho biết mùi đời. Lang thang khu bãi rác đằng sau Hồ Quần Ngựa 2 Mem mới kiếm được 1 em, kéo vào nhà nghỉ...
Sau một hồi khởi động, em mới móc ra 2 cái gói OK nho nhỏ, đưa cho 2 anh. Ngắm nghía một hồi không biết làm gì, đành gãi đầu hỏi thật:
_ Uhm.... cái bong bóng này dùng làm gì em?
- Cái này á? Các anh đeo vào đi, cái đó để ngừa thai. Nếu các anh không đeo cái đó vào thì em mang bầu luôn đấy.
- Ái chà! Thế mà đếch biết, hế...hế.
Mọi chuyện diễn ra êm đẹp....Một năm trôi qua, Noel lại đến. Hai Member gặp lại, tay bắt mặt mừng, ghé tai hỏi nhỏ:
- Mày đã bỏ cái..... OK ấy ra chưa?
- Chưa, thế còn Anh?
- Cũng chưa, khó chịu lắm. Thôi anh em mình bỏ ra đi, kệ mẹ cho con ấy nó có chửa.

Nếu thấy vui xin click thank
Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày hpfc với 19 lần sửa trong tổng số.
Hình đại diện của thành viên
hpfc
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1127
Ngày tham gia: 20 Tháng 12 2009, 01:47

Re: Seri Truyện Cười về Admin-Điều Hành Viên-Mod và các Mem

Gửi bài by hpfc »

ĐÊM TÂN HÔN NHÀ ANH ĐINH & CHỊ ẾCK

Có hai vợ chồng Anh Buôn Đinh (DINH_HPVN) và Chị buôn Ếch (eckop_hp) vừa cưới nhau. Anh chồng đi buôn Đinh do bị nghe nhiều tiếng cơ khi to ảnh hưởng nên bị bệnh nặng tai,cô vợ lại là người miền Trung. Đêm tân hôn, sau khi đã thỏa mãn nhu cầu, anh ĐINH định đánh một giấc thật đã đời để lấy lại sức. Chị Êckop cũng mệt phờ quay sang bảo chồng:

-Xong hỉ ? (tiếng địa phương nghĩa là " xong rồi nhỉ ")

Anh ĐINH nặng tai nghe ra chữ "song hỉ" nghĩa là vui thêm "hai cái" nữa, cũng chiều chị ÊCKOP làm thêm "hai cái" nữa.

Làm xong, anh vừa định ngủ thì chị ÊCKOP lại nói:

-Ngủ hỉ ?

Anh ĐINH lại nghe ra chữ " ngũ hỉ ", liền làm thêm 5 phát nữa.

Chị ÊCKOP lần này thực sự đã kiệt sức, hổn hển nói với ĐINH sau khi đã lãnh thêm 5 phát của anh chồng nặng tai:

-Ngủ thật hỉ?

Lần này anh ĐINH lại nghe thành " ngũ thập hỉ " , liền lao ra khỏi dường quỳ xuống và nói"

-Anh van em, anh lạy em ! Mười hay mười lăm cái nũa thì anh còn làm được, chứ bây giờ em muốn anh làm 50 cái thì anh chết mất !!!!!!

Nếu thấy vui xin click thank
Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày hpfc với 19 lần sửa trong tổng số.
Nhoc_ka_hpfc
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 878
Ngày tham gia: 06 Tháng 12 2009, 10:25
Đến từ: htpp://kienantoday.info

Re: Seri Truyện Cười về Admin-Điều Hành Viên-Mod và các Mem

Gửi bài by Nhoc_ka_hpfc »

Vãi hàng quá ! =)) =)) =)) =))
hacks
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 995
Ngày tham gia: 04 Tháng 12 2009, 22:38

Re: Seri Truyện Cười về Admin-Điều Hành Viên-Mod và các Mem

Gửi bài by hacks »

phải ghi rõ ra là sưu tầm và luộc lại nhá =P~ =P~ =P~ =P~ =P~
Hình đại diện của thành viên
congtunhangheo_101
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1020
Ngày tham gia: 29 Tháng 11 2009, 19:14
Đến từ: Địa Ngục ...

Re: Seri Truyện Cười về Admin-Điều Hành Viên-Mod và các Mem

Gửi bài by congtunhangheo_101 »

=)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) Chết mất thôi , đau bụng quá =)) =)) =))
Hình đại diện của thành viên
crazy_fan
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 257
Ngày tham gia: 01 Tháng 12 2009, 22:26
Đến từ: Rất xa nhưng cũng rất gần

Re: Seri Truyện Cười về Admin-Điều Hành Viên-Mod và các Mem

Gửi bài by crazy_fan »

Đau hết cả bụng :)) , nhất là chuyện về Beck và Hoan Anh =)) =)) =)) =)) =)) =)) =))
Tóc đỏ online
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 443
Ngày tham gia: 14 Tháng 3 2010, 12:16
Đến từ: ....con đường tình yêu....

Re: Seri Truyện Cười về Admin-Điều Hành Viên-Mod và các Mem

Gửi bài by Tóc đỏ online »

2 VC nhà này máu chiến, trâu bò dai sức ko bằng =)) =)) =))
Hình đại diện của thành viên
hpfc
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1127
Ngày tham gia: 20 Tháng 12 2009, 01:47

Re: Seri Truyện Cười về Admin-Điều Hành Viên-Mod và các Mem

Gửi bài by hpfc »

Cầm nhầm “chuối” of Maihanu


Vào 1 ngày cũng như mọi ngày Maihanu thường xuyên đi học bằng xe BUS,trên xe bus đông người,Maihanu phải giữ khư khư quả chuối ở túi quần sau, sợ mọi người chen lấn sẽ làm bẹp mất bữa sáng của mình. Sắp tới bến thứ ba, anh chàng đứng sau hỏi Maihanu:

- Xin lỗi, em xuống bến nào?

Maihanu không muốn làm quen, đáp sẵng giọng:

- Còn lâu!

- Xin lỗi, nếu vậy em cho tôi xin… Anh ta khẽ chạm vào tay Maihanu, bên cầm quả chuối.

- Ô hay, quả chuối này là bữa sáng của tôi đó, cho anh làm sao được.

- Vâng, bữa sáng của cô vẫn còn trong túi, nhưng cô đang cầm “bữa tối” của bà xã tôi


Nguyễn Anh Khôi + Nista

Vẫn biết mấy trò cờ bạc phụ thuộc nhiều vào may rủi nhưng dù sao cũng phải có một căn cứ khoa học nào đó chứ. Hãy xem Nguyễn anh Khỗi và Nista dựa vào cái gì để chọn trận bóng "nổ" tài...
Hai anh em Nguyễn Anh Khôi và Nista rủ nhau đi xem bóng đá ở cafe 17. Anh Khôi hỏi:
- Chú có bao nhiêu Nick ảo trong diễn đàn?
- 2!
- Xoàng quá! anh có 3 cái.
- Vậy anh em mình sẽ đánh tài trận này 5 quả nhé.
- Đồng ý!
Và 2 anh em chúng nhau mỗi người 50k .chưa hết hiệp 1 tỉ số là 3-3...NỔ tài. Một lát sau 2 anh em xem Bóng rổ:
Nista hỏi anh Khôi
- Anh được bao nhiêu lần thank rồi?
- cũng tàm tạm 377 lần.
- Hơn em có 187 lần.
- Vậy anh em mình đánh tài trận bóng rổ này 564 quả nhé! - Ô kê! 2 anh em lại gấp thếp vào cái tài 564 quả 200k.đến phút cuối,sau khi đội Ghẹ Đồ Sơn phạm lỗi thì đội Thuốc Lào Vĩnh Bảo hưởng quả phạt thành công được cộng thêm 1 điểm thì tổng điểm của 2 đội là đúng 564. 200k đã nhân đôi thành công…
...Đến lúc này hết bóng chính 2 anh em lại xem Bóng đá nữ, anh KHôi lại hỏi Nista
- Hỏi tế nhị nhé! Mỗi lần đi " đánh bắt xa bờ " chú có thể làm chuyện ấy bao nhiêu lần?
- 4 lần
- Quá xoàng, Anh thì phải 5 lần.
- Ồ, thế anh em mình đánh tài trận này 9 quả nhé!
- Tất nhiên rồi!
Và 2 anh em cá tất cả số tiền 400k vừa thắng được vào cái tài 9 quả. Nhưng lần này thì đến phút thứ bù giờ +7 rồi tỉ số vẫn là 1-1.trọng tài thổi hết giờ. Ngẩn người tiếc tiền,Nista than thở:
- Biết thế Em nói thật.
- Ừ, đáng lẽ Anh cũng nên thế.

Nếu thấy vui xin click thank
Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày hpfc với 19 lần sửa trong tổng số.
Hình đại diện của thành viên
Hoa Cải Vàng
TVKC
TVKC
Bài viết: 652
Ngày tham gia: 10 Tháng 12 2009, 22:32
Đến từ: Trái tim anh

Re: Seri Truyện Cười về Admin-Điều Hành Viên-Mod và các Mem

Gửi bài by Hoa Cải Vàng »

Ứ chơi kiểu này đâu..... :)) :)) :))
Đăng trả lời

Quay về