Seri Truyện Cười về Admin-ĐHV-Mod & các Mem

Nơi bạn có thể "chém gió", gửi truyện cười, clip hài hước.
Đăng trả lời
phamkhachop
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 662
Ngày tham gia: 01 Tháng 12 2009, 17:38

Re: Seri Truyện Cười về Admin-ĐHV-Mod & các Mem

Gửi bài by phamkhachop »

Ngày cuối tuần, cóp chuyện của Chai Ẻn in ra,

mấy cô v.phòng cười rũ rượi!

Tks chú Mập lùi rún!
huongowen
TVKC
TVKC
Bài viết: 1736
Ngày tham gia: 13 Tháng 1 2010, 20:55

Re: Seri Truyện Cười về Admin-ĐHV-Mod & các Mem

Gửi bài by huongowen »

E CÒN RŨ RƯỠI NỮA LÀ MẤY CÔ VP NƠI ANH LÀM VIỆC :d
van_sw
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 13020
Ngày tham gia: 21 Tháng 10 2010, 20:19
Đến từ: Hai Phong

Re: Seri Truyện Cười về Admin-ĐHV-Mod & các Mem

Gửi bài by van_sw »

Chaien dắt xe ra khỏi nhà đi nhậu ...
van_sw quát to:
- VÀO NHÀ NGAY!.
Chaien mạnh mồm hét to:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-SỢ gì mà không VÀO!!
chaien_hpfcmn
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 7655
Ngày tham gia: 04 Tháng 3 2010, 21:00
Đến từ: Kiến Thụy - nơi đầu sóng ngọn gió

Re: Seri Truyện Cười về Admin-ĐHV-Mod & các Mem

Gửi bài by chaien_hpfcmn »

......

- Huong_owen đang khóc nức nở,bụt hiện lên
- Tại sao con khóc?
- Anh HQH anh ấy lừa dối con bụt ơi
- Lừa dối thế nào?
- Hôm qua a ấy bảo là đến ngủ với anh Hải Nam Phát rồi xem bóng đá luôn
- Thế thì có sao đâu?!?
- Nhưng hôm qua anh Hải Nam Phát ngủ với con mà...huhu
@
P/s Bụt bó tay oy, =))
chaien_hpfcmn
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 7655
Ngày tham gia: 04 Tháng 3 2010, 21:00
Đến từ: Kiến Thụy - nơi đầu sóng ngọn gió

Re: Seri Truyện Cười về Admin-ĐHV-Mod & các Mem

Gửi bài by chaien_hpfcmn »

Một công ty nọ tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho toàn thể nhân viên. Khám bệnh xong, anh Kiến càng to về nhà với vẻ mặt cực kỳ thiểu não.

Thấy vậy cô vợ Vân ú hỏi:

- Bác sĩ bảo sao hả anh?

- Bác sĩ bảo anh phải tránh xa vợ trong 2 tháng còn cậu Boy thì không được uống rượu 3 tháng.

-Ừ! Kiêng cữ như vậy cũng tốt anh ạ.

Được một tuần, trước khi đi ngủ Vân thỏ thẻ:

- Anh à! Sáng nay, khi đi chợ em gặp anh Boy.

- Có chuyện gì thế?

- Anh ấy đã... uống rượu lại rồi.
......
chaien_hpfcmn
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 7655
Ngày tham gia: 04 Tháng 3 2010, 21:00
Đến từ: Kiến Thụy - nơi đầu sóng ngọn gió

Re: Seri Truyện Cười về Admin-ĐHV-Mod & các Mem

Gửi bài by chaien_hpfcmn »

- Hai vợ chồng HQH và YHPVA ngồi tạo password cho máy tính.
HQH ghi: "cutao".
.
.
.
YHPVA nhìn thấy liền lăn quay ra đất cười ngặt nghẽo vì trên màn hình máy tính hiện lên:
.
.
.
.
"Có lỗi xảy ra do không đủ độ dài"
=)))))))))))))))

p/s: một số chi tiết không nhất thiết phải giống so với thực tế! =)) =)) =))
chaien_hpfcmn
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 7655
Ngày tham gia: 04 Tháng 3 2010, 21:00
Đến từ: Kiến Thụy - nơi đầu sóng ngọn gió

Re: Seri Truyện Cười về Admin-ĐHV-Mod & các Mem

Gửi bài by chaien_hpfcmn »

Hòa củ chuôi sau cuộc nhậu bí tỉ ,đang lái cạnh gốc cây .Một cô gái đi qua,vừa đi vừa hát :
_Có con chim nho nhỏ..
Rất bực mình,củ chuối quát :
_ Thế này mà nhỏ á ...
Xấu hổ,cô gái đáp lại :
_ Khốn nạn
_ Cái gì ??? Bốn lạng á cô nói lại đi... ít nhất cũng phải nửa cân chứ !!!

chả bít thế nào? <:-P <:-P <:-P
Hình đại diện của thành viên
HoangQM
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1328
Ngày tham gia: 19 Tháng 3 2010, 13:51

Re: Seri Truyện Cười về Admin-ĐHV-Mod

Gửi bài by HoangQM »

Này thì chuyện cười này.

Đôi vợ chồng Chaien+Vân ú sống với nhau rất hạnh phúc. Sau khi sinh đứa con thứ 10, hai vợ chồng đồng ý với nhau rằng thế là đủ và quyết định không sinh thêm nữa để chăm sóc con cái được tốt hơn.
Nghĩ sao làm vậy, Chaien đến gặp vị bác sĩ nổi tiếng Tuyển Hàng Cong và nói rằng họ không muốn có con nữa. Bác sĩ không muốn làm cho anh ta tốn kém và vốn lại rất hiểu những người trong bang hội HP-FC, liền kê một toa thuốc đặc biệt.
Bác sĩ nói với Chaien về lấy một quả pháo, châm ngòi, cho vào một vỏ lon bia, cầm nó lên ngang tai và đếm đến 10.
Chaien băn khoăn:
– Anh Tuyển à, tôi không phải là người thông minh nhất thế giới nhưng tôi không nghĩ là đặt một quả pháo đã châm ngòi vào một vỏ lon bia rồi để bên tai và đếm đến 10 sẽ giúp chúng tôi không sinh thêm em bé nữa.
Nhưng bác sĩ động viên Chaien hãy tin mình. Và cũng không còn cách nào khác, Chaien bèn về nhà làm theo hướng dẫn của bác sĩ: lấy một quả pháo, châm ngòi, cho vào một vỏ lon bia và cầm lên ngang tai.
Anh ta bắt đầu đếm:
– 1, 2, 3, 4, 5…
Vì mới được học chữ chưa lâu nên đếm đến đây, Chaien đành phải kẹp lon bia vào giữa hai đùi mình rồi xòe tay kia ra đếm tiếp:
– 6, 7, 8… bla blo bùm

----------------

Sau lần cai sinh thành vô sinh, Chaien buồn lắm vì suốt ngày bị Vân ú mắng là đồ vô..... tích sự. Hằng ngày anh ta lấy bia làm thứ giải sầu.
Một hôm Chaien vào một Bar và chỉ gọi Heineken uống tới say khướt… Say quá, về đến Tray thì nằm bệt luôn. Một Lão nhừ trong bang hội HP-FC đi qua. Lão la lên:
– Trời ,ở đâu ra thế này ,thật là trời cho.
Hắn "abc-cba" 1 cái rôì sau khi nghĩ ngợi thấy khuôn mặt quen quen, liền móc tiền ra để cạnh Chaien và đi về hướng Hàng Kênh.Chaien tỉnh dậy, lại vào Bar gọi Heineken, lại uống tới say mèm, lại lảo đảo đi đến Tray rôì lại gục xuống chỗ lúc nãy … Lại một Lão nhừ đi từ hướng Cầu Rào đi lên nhìn thấy, hắn xuống xe "abc-cba" 1 cái, rồi cũng móc tiền để đó và đi tiếp. Chaien hồì lâu tỉnh dậy, lại quay lại Bar:
– Cho chai …Tiger.
– Ủa … ông chỉ thích Heineken thôi mà ???
– Không hiểu sao dạo này uống Heineken … đau đít quá.!
Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật đến bây giờ.
hieustyle199x
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 3146
Ngày tham gia: 11 Tháng 4 2011, 09:21
Đến từ: Vâng ! Tôi Hải Phòng !!!

Re: Seri Truyện Cười về Admin-ĐHV-Mod

Gửi bài by hieustyle199x »

haha đau ruột
Hình đại diện của thành viên
vuminhngoc
TVKC
TVKC
Bài viết: 2180
Ngày tham gia: 31 Tháng 1 2010, 20:35

Re: Seri Truyện Cười về Admin-Điều Hành Viên-Mod và các Mem

Gửi bài by vuminhngoc »

hpfc đã viết:khoe vợ

Trong một lần cùng nhau uống rượu, Beckham,Bingbeo,hoan anh khoe về vợ của mình. Người khen vợ mình xinh, người nói vợ mình dịu dàng.Beck nói về vợ mình:
- 2 vợ chồng em đã tính thời gian "làm việc" của Vợ em nhiều hơn em 2 tiếng đồng hồ. Đó không phải vì em lười hơn vợ, mà tại Vợ em không thấy mệt vì trước 2 giờ đồng hồ ấy em đã phải "làm" nhiều hơn.
Tất cả ồ lên:
- Đúng là vợ chú khôn thật.
Bingbeo dằn li xuống bàn:
- Tôi công nhận là khôn, nhưng không như vợ tôi. Anh em có biết mỗi lần khiêu vũ với vợ thì một tay của Tôi cũng ôm trọn eo của vợ mình không? Đó không phải vì tay của tôi dài, mà vì eo của Vợ tôi siêu nhỏ.
Tất cả lại ồ lên nâng li chúc mừng cái Eo của vợ Bingbeo. Sau khi trăm phần trăm, anh Hoan Anh mới khề khà:
Hoan Anh ngồi im nãy giờ, bây giờ mới lên tiếng:
- Để tôi kể nét đặc trưng của vợ tôi chắc anh em hết ý kiến. Mỗi buổi sáng, trước khi đi làm, tôi có thói quen vỗ vào mông vợ. Đến khi đi làm về thấy mông vợ vẫn rung, đó không phải vì thời làm việc của vợ tôi quá ngắn mà vì mông của vợ tôi quá béo!
Beck và Bingbeo lặng đi vì thán phục!

Nếu thấy vui xin click thank
Hay
Đăng trả lời

Quay về