Seri Truyện Cười về Admin-ĐHV-Mod & các Mem

Nơi bạn có thể "chém gió", gửi truyện cười, clip hài hước.
Đăng trả lời
van_sw
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 13020
Ngày tham gia: 21 Tháng 10 2010, 20:19
Đến từ: Hai Phong

Re: Seri Truyện Cười về Admin-ĐHV-Mod & các Mem

Gửi bài by van_sw »

Chú Tuyến Hàng Kênh đưa vợ là Thi_Mau đến bệnh viện sinh con.

Bác sĩ gợi ý sử dụng máy chuyển cơn đau của vợ sang chồng. Thi_Mau và Tuyến Hàng Kênh đồng ý.

Khi Thi_Mau sinh, bác sĩ nhấn nút chuyển cơn đau 10% và cho biết bắt đầu với tỉ lệ này là vì chú Tuyến Hàng Kênh chưa từng trải cơn đau đẻ. Lúc Thi_Mau chuyển dạ, chú Tuyến Hàng Kênh vẫn không đau, chú yêu cầu bác sĩ quay nút 20 % để giảm đau cho vợ. Bác sĩ kinh ngạc thấy chú chịu đau bình thản, lại vặn nút 50%. Chú Tuyến vẫn tỉnh bơ. Nút quay đến 100 %… Vợ sinh đứa bé kháu khỉnh mà chẳng hề đau đớn. Họ vô cùng thán phục công nghệ mới!

Sau đó, hai vợ chồng hay tin ông hàng xóm DiegoNguyen vừa mới đi cấp cứu sau một cơn đau vật vã...
Hình đại diện của thành viên
Tuyến Hàng Kênh
TVKC
TVKC
Bài viết: 6196
Ngày tham gia: 24 Tháng 2 2011, 16:59
Đến từ: Hàng Kênh, Lê Chân Hải Phòng

Re: Seri Truyện Cười về Admin-ĐHV-Mod & các Mem

Gửi bài by Tuyến Hàng Kênh »

van_sw đã viết:
Sau đó, hai vợ chồng hay tin ông hàng xóm DiegoNguyen vừa mới đi cấp cứu sau một cơn đau vật vã...
Mịa , Ú đểu chú nhá . Đọc xong sờ lên đầu thấy mọc cặp sừng thật mới bỏ mịa chứ.

Ú đểu quá ;;)
Hình đại diện của thành viên
HoangQM
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1328
Ngày tham gia: 19 Tháng 3 2010, 13:51

Re: Seri Truyện Cười về Admin-ĐHV-Mod & các Mem

Gửi bài by HoangQM »

van_sw đã viết:Chú Tuyến Hàng Kênh đưa vợ là Thi_Mau đến bệnh viện sinh con.

Bác sĩ gợi ý sử dụng máy chuyển cơn đau của vợ sang chồng. Thi_Mau và Tuyến Hàng Kênh đồng ý.

Khi Thi_Mau sinh, bác sĩ nhấn nút chuyển cơn đau 10% và cho biết bắt đầu với tỉ lệ này là vì chú Tuyến Hàng Kênh chưa từng trải cơn đau đẻ. Lúc Thi_Mau chuyển dạ, chú Tuyến Hàng Kênh vẫn không đau, chú yêu cầu bác sĩ quay nút 20 % để giảm đau cho vợ. Bác sĩ kinh ngạc thấy chú chịu đau bình thản, lại vặn nút 50%. Chú Tuyến vẫn tỉnh bơ. Nút quay đến 100 %… Vợ sinh đứa bé kháu khỉnh mà chẳng hề đau đớn. Họ vô cùng thán phục công nghệ mới!

Sau đó, hai vợ chồng hay tin ông hàng xóm DiegoNguyen vừa mới đi cấp cứu sau một cơn đau vật vã...
Thời gian thấm thoát trôi, việc Bác Tuyển nhà ta sáng sáng sờ đầu cũng dần vào quên lãng do bận bịu mưu sinh, vì số nhân khẩu trong gia đình tăng gần gấp ba lần so với ngày mới cưới.

Một hôm nhân ngày đẹp trời Bác Tuyển trên đường về nhà dừng xe lại cho cô gái thật đẹp quá giang.

Đang lái xe thình lình cô ta bất tĩnh nhân sự trên xe !

Đành phải chở cô ta vào bệnh viện vậy.

Tại bện viện bác sĩ chẫn bệnh và cho biết cô ta đang có bầu ! Họ chúc mừng Bác sắp được làm cha !

Bác cãi là không biết cô gái và không phải là cha đứa bé!. Nhưng cô gái khăng khăng nói Bác chính là cha đứa bé!

Chẳng đặng thì đừng, Bác Tuyển đòi họ thử máu kiểm DNA để chứng minh mình nói thật.

Họ thử máu và cho biết Bác bị bệnh hiếm muộn không thể nào có con nối dõi. Bệnh này bẩm sinh từ lúc mới lọt lòng.

Cảm thấy hết sức bực nhưng lại cảm thấy mình thoát nạn!

Trên đường về nhà, Bác Tuyển sực nghĩ về ba đứa con của mình và thói quen ngày xưa sáng sáng sờ tay lên trán........

Ôi, lạy Chúa lòng lành, A mennnnnnnnnnnnnnnnn !!!!
Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật đến bây giờ.
chaien_hpfcmn
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 7655
Ngày tham gia: 04 Tháng 3 2010, 21:00
Đến từ: Kiến Thụy - nơi đầu sóng ngọn gió

Re: Seri Truyện Cười về Admin-ĐHV-Mod & các Mem

Gửi bài by chaien_hpfcmn »

Chán quá! bác Tuyển bỏ ra Quảng Ninh đào than, một hôm bác HQH vì nhớ bạn ra thăm, thấy bác Tuyến đang đạp con X-game liền hỏi:
-Ông kiếm đâu ra cái xe đạp này vậy?.
Bác Tuyến trả lời:
-Hôm qua, trên đường đi làm về, tao đang đi trên đường bỗng có con bé cùng công ty phóng xe đến chỗ tao, quăng xe xuống, cởi hết quần áo ra, nằm xuống bãi cỏ và nói:
-em cho anh tất cả những gì anh muốn", "thế là tao lấy ngay cái xe đạp".
Anh HQH gật gù:" Ừ bác chọn thế là khôn đấy, dù sao thì bác cũng ko mặc vừa quần áo của nó".

[cuoi1] [cuoi1] [cuoi1]
chaien_hpfcmn
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 7655
Ngày tham gia: 04 Tháng 3 2010, 21:00
Đến từ: Kiến Thụy - nơi đầu sóng ngọn gió

Re: Seri Truyện Cười về Admin-ĐHV-Mod & các Mem

Gửi bài by chaien_hpfcmn »

Bao nhiêu năm đi học, chưa bao giờ Vân ú hào hứng đến trường như vậy. Chả là trong lớp Anh văn buổi tối có một anh chàng rất đẹp trai, phong độ, đã thế còn thông minh, hoạt bát nữa chứ. Để ý chàng được vài tuần, một ngày nọ, Vân ú đánh bạo hỏi thăm”
Anh tên gì thế anh ơi?
-anh tên Tuyến Hàng kong
Nghe tên xong như Gãi đúng chỗ ngứa, Vân ú tấn công tiếp!
- Anh có bạn gái chưa?
- Chưa em ạ.
Vân ú tủm tỉm cười thầm, mở cờ trong bụng.
- Thế em đã có bạn trai chưa? – Chàng đẹp trai hỏi.
- Em chưa có. – Vân ú đỏ mặt bẽn lẽn.
- Thế thì em thua anh, anh có bạn trai lâu rồi.

... :-$ :-$ :-$
Hình đại diện của thành viên
HoangQM
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1328
Ngày tham gia: 19 Tháng 3 2010, 13:51

Re: Seri Truyện Cười về Admin-ĐHV-Mod & các Mem

Gửi bài by HoangQM »

HoangQM đã viết:
van_sw đã viết:Chú Tuyến Hàng Kênh đưa vợ là Thi_Mau đến bệnh viện sinh con.

Bác sĩ gợi ý sử dụng máy chuyển cơn đau của vợ sang chồng. Thi_Mau và Tuyến Hàng Kênh đồng ý.

Khi Thi_Mau sinh, bác sĩ nhấn nút chuyển cơn đau 10% và cho biết bắt đầu với tỉ lệ này là vì chú Tuyến Hàng Kênh chưa từng trải cơn đau đẻ. Lúc Thi_Mau chuyển dạ, chú Tuyến Hàng Kênh vẫn không đau, chú yêu cầu bác sĩ quay nút 20 % để giảm đau cho vợ. Bác sĩ kinh ngạc thấy chú chịu đau bình thản, lại vặn nút 50%. Chú Tuyến vẫn tỉnh bơ. Nút quay đến 100 %… Vợ sinh đứa bé kháu khỉnh mà chẳng hề đau đớn. Họ vô cùng thán phục công nghệ mới!

Sau đó, hai vợ chồng hay tin ông hàng xóm DiegoNguyen vừa mới đi cấp cứu sau một cơn đau vật vã...
Thời gian thấm thoát trôi, việc Bác Tuyển nhà ta sáng sáng sờ đầu cũng dần vào quên lãng do bận bịu mưu sinh, vì số nhân khẩu trong gia đình tăng gần gấp ba lần so với ngày mới cưới.

Một hôm nhân ngày đẹp trời Bác Tuyển trên đường về nhà dừng xe lại cho cô gái thật đẹp quá giang.

Đang lái xe thình lình cô ta bất tĩnh nhân sự trên xe !

Đành phải chở cô ta vào bệnh viện vậy.

Tại bện viện bác sĩ chẫn bệnh và cho biết cô ta đang có bầu ! Họ chúc mừng Bác sắp được làm cha !

Bác cãi là không biết cô gái và không phải là cha đứa bé!. Nhưng cô gái khăng khăng nói Bác chính là cha đứa bé!

Chẳng đặng thì đừng, Bác Tuyển đòi họ thử máu kiểm DNA để chứng minh mình nói thật.

Họ thử máu và cho biết Bác bị bệnh hiếm muộn không thể nào có con nối dõi. Bệnh này bẩm sinh từ lúc mới lọt lòng.

Cảm thấy hết sức bực nhưng lại cảm thấy mình thoát nạn!

Trên đường về nhà, Bác Tuyển sực nghĩ về ba đứa con của mình và thói quen ngày xưa sáng sáng sờ tay lên trán........

Ôi, lạy Chúa lòng lành, A mennnnnnnnnnnnnnnnn !!!!
Sau một thời gian tự kỷ, Bác Tuyển cũng dần dần lấy lại cân bằng cuộc sống. Và cuộc sống hạnh phúc lại được thiết lập như bao gia đình khác.

Chiều chiều hai vợ chồng Bác thường lại rủ nhau chơi gôn để tăng sức khỏe và giảm cân.

Một hôm, hai vợ chồng đến chơi gôn tại một sân gôn cực kỳ đắt tiền, bao quanh bởi những ngôi nhà cực kỳ sang trọng. Khi chơi đến lỗ thứ ba, Bác Tuyển dặn dò vợ:

“Em yêu, hãy thận trọng, vì nếu trái banh lỡ va vào một cửa kính, thì chúng ta phải đền một số tiền lớn đấy”.

Vừa dứt câu thì cô vợ làm một cú đánh mạnh và tất nhiên trái banh bay thẳng vào cửa kính lớn nhất của một ngôi nhà sang trọng nhất. Bác Tuyển tức giận, rầy vợ, sau đó hai người đến gõ cửa ngôi nhà. Một giọng nói trả lời:

“Mời vào!”

Hai vợ chồng Bác Tuyển mở cửa ra và nhìn thấy một cái chai bể ở góc nhà, các mảnh chai văng đầy phòng khách. Một người đàn ông ăn mặc sang trọng đang ngồi trên ghế bành hỏi:

“Chính các người đã làm bể cửa kính?”

“Vâng, nhưng chúng tôi rất lấy làm tiếc.”

“Thật ra các người đã giải thoát cho tôi. Tôi là một vị thần bị giam trong cái chai này trong suốt 1.000 năm. Vậy để trả ơn các người, tôi xin tặng ba điều ước.

Nhưng vì có hai người, nên tôi sẽ tặng mỗi người một điều ước, còn điều ước thứ ba sẽ dành cho tôi. ”

Người đàn ông hỏi Bác Tuyển: “ông ước điều gì?”

- “Tôi muốn mỗi tháng nhận được 1 triệu USD và chữa được căn bệnh bẩm sinh”

“Được thôi, kể từ ngày mai ông sẽ nhận được số tiền này vào mỗi đầu tháng và căn bệnh bẩm sinh sẽ không còn nữa”.

Vị thần quay qua vợ Bác Tuyển và hỏi: “Còn điều ước của bà là gì?”

- “Tôi muốn có một ngôi nhà ở mỗi nước trên thế giới.”

“Được thôi. Kể từ ngày mai bà sẽ nhận được giấy chủ quyền của các ngôi nhà này.”

Bác Tuyển hỏi vị thần: ” Vậy điều ước của ông là gì?”

“Ta bị nhốt trong cái chai này trong hơn 1.000 năm và suốt thời gian này ta không được gần với phụ nữ. Do đó, điều ước của ta là được gần với vợ ông.”

Hai vợ chồng nhìn nhau một hồi và cuối cùng Bác Tuyển nói:

“Được thôi, với 1 triệu USD mỗi tháng và tất các các ngôi nhà trên thế giới, nhất là không còn căn bệnh quái ác đã làm tôi tự kỷ bao nhiêu năm nay, tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể đồng ý điều này, em nghĩ sao?”

- “Em đành phải đồng ý thôi”

Vị thần đưa vợ Bác Tuyển vào phòng ngủ…

Hai tiếng đồng hồ sau, vị thần hỏi vợ Bác Tuyển:

” Này, chồng em bao nhiêu tuổi vậy?”

“ngoài 40 rồi, sao ông lại hỏi tuổi?”

” Thật không thể tưởng tượng! Bởi vì đã từng tuổi này rồi, đã được là thành viên trong Hội Lão Như của HP-FC mà ông ta còn tin là có thần thánh !”
Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật đến bây giờ.
Ruồi Trâu
TVKC
TVKC
Bài viết: 357
Ngày tham gia: 06 Tháng 5 2012, 21:28

Re: Seri Truyện Cười về Admin-ĐHV-Mod & các Mem

Gửi bài by Ruồi Trâu »

Lại nói tiếp về chuyện của cặp đôi hoàn hảo, THK và TM. Sau một trận tơi bời khói lửa, rã rời đến tơi bời. Nàng Mầu mắt vẫn còn lim dim thỏ thẻ hỏi:
+ Vậy anh tên gì? Anh tài thật ấy, trước giờ em cứ nghĩ những ông hói đầu thường là yếu về cái khoản đâm chém này lắm. Vậy mà anh trên cả tuyệt vời ấy. Trong lịch sử nhân loại chắc chỉ thua có mỗi Lạc Long Quân thôi ấy. Vote này, vote cho anh yêu của em HCB này.
Vị thần rỏm được nàng Mầu khen ra chừng khoái trá lắm, mặt cứ gọi là vênh 35 độ nghiêng luôn, hãnh diện mà rằng:
+ Chứ còn sao, DiegoNguyen mà lại, tên anh đó cưng.
Nàng Mầu đang lim dim tận hưởng dư âm của 2 giờ vàng ngọc, nghe thấy thế cái sự phê tít tụt ngay xuống, giơ chân đạp chàng hói 1 nhát bắn ngay xuống giường, lăn lông lốc vào góc phòng. Rít lên:
+ Á à, chồng già vợ trẻ, xứng đôi vừa lứa quá nhỉ? Có phải lão hói này có cô vợ trẻ tròn vo là Vân ú không? Zời ơi là zời, ai dè cả vợ lẫn chồng đều dùng chung 1 bài này để lôi người ta lên giường.Mấy hôm trước, mình cũng vì tham mỗi tháng 1 cái nhẫn kim cương, ngàn đôi giày hàng hiệu, ngàn cái váy hàng hiệu, lại còn kèm cả phụ kiện Victoria serect nữa, nên mới ngậm ngùi để lão Tuyến nhà mình lao động khổ sai với mụ vợ trẻ của lão hói này. Zời ơi là zời. Hói ơi là hói!
DiegoNguyen nghe thấy thế chẳng lấy làm ngạc nhiên, chắc tại chuyện nó bình thường như con đường rồi, lại còn nhăn nhở cười hư hứ, hư hứ nữa chứ, quay sang bảo nàng Mầu:
+ Ơ ngu, ngu đến thế là cùng. Biết thế sao vẫn bị anh lừa?
Nàng Mầu bẽn lẽn, thỏ thẻ mà rằng:
+ Cơ nhưng mà... sướng. Quỷ sứ. Hói mà bói không ra ấy. Yêu rồi! :D
Ruồi Trâu
TVKC
TVKC
Bài viết: 357
Ngày tham gia: 06 Tháng 5 2012, 21:28

Re: Seri Truyện Cười về Admin-ĐHV-Mod & các Mem

Gửi bài by Ruồi Trâu »

Ấy là chuyện của bây giờ, khi canh đã nhạt, cơm đã trên sống dưới khê. Chứ cái thời còn yêu nhau, chàng Tuyến Hàng Cong và Nàng Mầu cũng từng có những giây phút lãng mạn, mặn nồng và nên thơ lắm. Có lần, rượu đã tới tầm, chàng và nàng cấu nhau tách tốp, dắt díu nhau ra bãi cỏ ngồi tâm sự. Đêm khuya thanh vắng, gió thổi mơn man, dưới trời sao lung linh, lại ngồi cạnh người mình yêu, nên chàng Tuyến đột nhìên nổi hứng làm thơ. Bèn quay sang nàng Mầu gợi ý hai người đối nhau bằng thơ về trăng và sao. Nàng Mầu không biết đang phê rượu hay phê zai mà cũng đang mơ màng lắm, đầu dựa vào vai chàng Tuyến, thả hồn theo gió mà ngắm trăng sao mới ác chứ lại. Nghe chàng Tuyến nói thế, gật ngay, gật ngay, hưởng ứng nhiệt liệt luôn.
Chàng Tuyến như bắt được vàng mới gật gù mà ra đề trước:
+ Đêm nay trăng sáng quá
+ Anh hôn em vào má chứ gì? Biết thừa, chiêu này cũ rồi cưng ạ, nàng Mầu đắc ý trả lời. Đến lượt em nhé: Dưới trời sao lung linh.
Chàng Tuyến nghe vậy phệt luôn một câu hơi bị đắt:
+ Dưới trời sao lung linh - Ôi em thật là xinh. Rồi ngoác miệng ra cười sướng lắm
Nàng Mầu được nịnh đẩm 1 quả, sướng cứ gọi rơn cả lòng mề. Mắt cứ gọi là lim dim, hồn thì mơ màng tận trên tận cung trăng ấy.
Chàng Tuyến thấy Mầu tê lê phê thế cái cảm hứng nó hừng hực như B16 thời hoàng kim ấy, liền quất ngay 1 vế đối:
+ Giữa trời đất càn khôn
Nàng Mầu nghe thế, mắt lúng la lúng liếng vội vàng đối lại:
+ Thích thì cứ việc hôn. Vừa nói xong mắt đã nhắm tịt, môi đã chẩu lên, chờ chàng Tuyến tác nghiệp rồi :D
Chàng Tuyến chỉ còn chờ có vậy, vội vàng bao là bát ngát, bao nhiêu năm kinh nghiệm tích lũy dồn hết về đầu lưỡi với bờ môi. Làm nàng Mầu cứ gọi là phê tít cô hàng mít. Nàng còn muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa ấy, nhưng thấy mãi mà chàng ta cứ chỉ thi triển mỗi cái môn công phu Lưỡi môi hợp bích, nên muốn mở đường cho chàng. Bèn rời môi nóng chàng ra mà rằng:
+ Đêm trăng thật thơ mộng
Chàng Tuyến nghe thế như được ngộ ra chân lý, cuống quýt đối lại:
+ Thích động đâu thì động.
Mồm vừa dứt tay đã vội vàng thi triển chiêu thức Mãnh Long Quá Giang, khiến nàng Mầu cứ như thể lạc vào mê hồn trận vậy. Lúc này, dương khi trong người chàng Tuyến ngày càng bốc lên hừng hực như núi lửa phun trào, tới ngưỡng có thể tẩu hỏa nhập ma nếu không được phát tiết ra ngoài. Tay vẫn đang thi triển thần công, mồm thì thào đưa ra vế đối trong hơi thở đứt quãng:
+ Đêm trăng sáng như gương
Nàng Mầu lúc này đang trên đỉnh Olympia thế thì còn nghĩ gì được nữa, mới gắt gỏng:
+ Giờ này còn trăng với sao gì nữa, anh tự đối luôn rồi tập trung vào chuyên môn đi
Chàng Tuyến cũng đang quýnh lắm rồi, nhưng cũng cố trấn tĩnh lại mà rằng:
+ Đêm trăng sáng như gương. Mình cần một cái giường.
+ Trăng hôm nay mọc sớm. Đằng kia có đống rơm - Nàng Mầu vội vã vừa ra đề vừa đối cho nhanh.
Chàng Tuyến cũng vội chẳng kém gì nàng Mầu nữa rồi. Phều phào mà rằng:
+ Em ơi trăng mờ tịt. :D
Nàng Mầu đang tê lê phê, ú ớ mà rằng:
+ Anh thật là xôi thịt :D
Chàng và Nàng kẻ tung, người hứng, tình đang ngút ngàn mây là thế. Chợt như nhớ ra điều gì quan trọng lắm, nàng Mầu mắt đang nhắm chặt, bỗng bật đèn pha, nhẹ đẩy người chàng Tuyến ra thảng thốt nói:
+ Thôi chết trăng lung linh.
Chàng Tuyến cứ tưởng gì, cáu tiết kêu:
+ Thì đã đối Ôi em thật là xinh rồi mà. Ấm a,ấm ớ, giờ này còn xinh với xấu gì nữa chứ
Nàng Mầu lúc này mặt đã hây hây hai má rồi, bẽn lẽn trả lời:
+ Không phải thế mà. Trăng đêm nay lung linh. Em đang bị...... :D
Tuyến tiên sinh nghe thế khác gì sét đánh bên tai. Mặt xị ra khác gì cái cảnh xem VCHP đá mùa vừa rồi chứ. Im lặng một hồi. Chàng mới thốt lên được 1 câu ra chiều quả quyết lắm
+ Đêm nay trăng sáng tỏ
Nàng Mầu nghe nói vậy, chưa gì đã nước mắt ngắn dài, như nước lũ quét Miền Trung ấy:
+ Anh đúng là bội bạc, chưa gì đã, cơm không ăn thì gạo còn đó mà. Đồ đểu. Đêm nay trăng sáng tỏ. Không được thì anh bỏ. Chứ gì.
Chàng Tuyến vội vàng đưa tạm ống quần sooc để Mầu cô nương lau nước mắt, cuống quýt phân bua:
+ Không. Ý anh không phải thế mà. Đêm nay trăng sáng tỏ. Anh quyết vượt đèn đỏ. Chứ có phải bỏ bê gì đâu. Chưa gì đã mít ướt
Nàng Mầu nghe thế ưng cái bụng ghê lắm ấy, ko cần nghĩ suy thêm gì nữa mà rằng:
+ Ô trăng lại mờ tịt :D . Anh thích thì cứ thịt :D
Rồi vội vã kéo tay chàng phi như tên bắn về phía đống rơm ở góc vườn. Sau một hồi phi phạm luật lệ giao thông, tơi tả và nghiêng ngả. Nàng Mầu gối đầu lên tay Tuyến Tiên Sinh thỏ thẻ oanh vàng:
+ Lần sau mình phải cẩn thận hơn anh nhé. Chứ. Em rất thích sao mai. Đừng làm em có thai :D
Chàng Tuyến nghe vậy thì thầm:
+ Nàng cứ an tâm mà. Trăng vẫn rất lung linh. Anh bị bệnh Vô sinh :))
Mầu cô nương tình đang đắm đuối như dòng suối là thế, nghe vậy cũng có chút buồn. Nghĩ tới cảnh sau này nếu có thành vợ chồng, mà ko sinh được con cũng lấy làm chạnh lòng. Nhưng vì đã quá yêu bèn ngậm ngùi im lặng. Bụng bảo dạ. Kệ đi. Một đêm trăng mộng mơ. Mình nhờ anh Chánh hói :))
Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày Ruồi Trâu với 9 lần sửa trong tổng số.
Hình đại diện của thành viên
Tuyến Hàng Kênh
TVKC
TVKC
Bài viết: 6196
Ngày tham gia: 24 Tháng 2 2011, 16:59
Đến từ: Hàng Kênh, Lê Chân Hải Phòng

Re: Seri Truyện Cười về Admin-ĐHV-Mod & các Mem

Gửi bài by Tuyến Hàng Kênh »

Đệt. Ruồi tờ râu làm khách hàng rỏ mịa một bát ô tô nước yến ra nền nhà hã hã
phamkhachop
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 662
Ngày tham gia: 01 Tháng 12 2009, 17:38

Re: Seri Truyện Cười về Admin-ĐHV-Mod & các Mem

Gửi bài by phamkhachop »

Ruồi Châu là thằng nào mà văn khắm vãi thế nhở, bắt mạch đúng cả bệnh mới giỏi chứ=)) =D>
Đăng trả lời

Quay về