Hỏi đáp về Tam Quốc.

Nơi bạn có thể "chém gió", gửi truyện cười, clip hài hước.
Đăng trả lời
Hình đại diện của thành viên
GiaHuy
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 209
Ngày tham gia: 02 Tháng 3 2011, 17:31
Đến từ: Bia Rượu-Fc

Re: Hỏi đáp về Tam Quốc.

Gửi bài by GiaHuy »

huongvedatcang đã viết:Hôm trước ngồi nhậu với thằng bạn chém gió, đang hồi căng thẳng thì ông bố nó( trước là phó tổng thanh tra chính phủ mới về hưu) đi ra làm câu " chúng mày uống bia hơi ăn rau muống thì biết éo gì". Hai thằng tịt luôn.
Thế mới gọi là chém gió, mang tiếng phó tổng vl. Hay là ông bố cũng chém cho vui =;
huongvedatcang
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 69
Ngày tham gia: 04 Tháng 8 2010, 14:54

Re: Hỏi đáp về Tam Quốc.

Gửi bài by huongvedatcang »

GiaHuy đã viết:
huongvedatcang đã viết:Hôm trước ngồi nhậu với thằng bạn chém gió, đang hồi căng thẳng thì ông bố nó( trước là phó tổng thanh tra chính phủ mới về hưu) đi ra làm câu " chúng mày uống bia hơi ăn rau muống thì biết éo gì". Hai thằng tịt luôn.
Thế mới gọi là chém gió, mang tiếng phó tổng vl. Hay là ông bố cũng chém cho vui =;
He he, vì thế chém gió phải nhìn trước ngó sau không ông nào ông ấy nghe được lại cười vào mũi mình.
=))
Hình đại diện của thành viên
Tuyến Hàng Kênh
TVKC
TVKC
Bài viết: 6196
Ngày tham gia: 24 Tháng 2 2011, 16:59
Đến từ: Hàng Kênh, Lê Chân Hải Phòng

Re: Hỏi đáp về Tam Quốc.

Gửi bài by Tuyến Hàng Kênh »

huongvedatcang đã viết:Hôm trước ngồi nhậu với thằng bạn chém gió, đang hồi căng thẳng thì ông bố nó( trước là phó tổng thanh tra chính phủ mới về hưu) đi ra làm câu " chúng mày uống bia hơi ăn rau muống thì biết éo gì". Hai thằng tịt luôn.
thời đại bây giờ có xa lộ thông tin , thông tin luôn soi các sự việc ở 360 độ. Sao lại tiêu cực thế [-(
huongvedatcang
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 69
Ngày tham gia: 04 Tháng 8 2010, 14:54

Re: Hỏi đáp về Tam Quốc.

Gửi bài by huongvedatcang »

Tuyến Hàng Kênh đã viết:
huongvedatcang đã viết:Hôm trước ngồi nhậu với thằng bạn chém gió, đang hồi căng thẳng thì ông bố nó( trước là phó tổng thanh tra chính phủ mới về hưu) đi ra làm câu " chúng mày uống bia hơi ăn rau muống thì biết éo gì". Hai thằng tịt luôn.
thời đại bây giờ có xa lộ thông tin , thông tin luôn soi các sự việc ở 360 độ. Sao lại tiêu cực thế [-(
Đúng thế, tất cả thông tin có đúng có sai. Mình chỉ chọn lọc ra và nhận định theo quản điểm mỗi người thôi. Còn thực chất thì quả là khó, bí mật quân sự ai cũng biết thì nát nhà rồi.
Hình đại diện của thành viên
GiaHuy
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 209
Ngày tham gia: 02 Tháng 3 2011, 17:31
Đến từ: Bia Rượu-Fc

Re: Hỏi đáp về Tam Quốc.

Gửi bài by GiaHuy »

huongvedatcang đã viết:
GiaHuy đã viết:
huongvedatcang đã viết:Hôm trước ngồi nhậu với thằng bạn chém gió, đang hồi căng thẳng thì ông bố nó( trước là phó tổng thanh tra chính phủ mới về hưu) đi ra làm câu " chúng mày uống bia hơi ăn rau muống thì biết éo gì". Hai thằng tịt luôn.
Thế mới gọi là chém gió, mang tiếng phó tổng vl. Hay là ông bố cũng chém cho vui =;
He he, vì thế chém gió phải nhìn trước ngó sau không ông nào ông ấy nghe được lại cười vào mũi mình.
=))
chém gió thì sợ gì cười vào mũi mình, đúng thì đúng ko đúng thì sai. có sĩ diện hão thì mới ngại người khác chém lại thôi .thời đại này đc uống bia hơi ăn rau muống bàn chuyện quốc gia là tốt rồi đấy, người ta còn ăn cơm mắm bàn chuyện thế giới cơ <:-P <:-P,
huongvedatcang
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 69
Ngày tham gia: 04 Tháng 8 2010, 14:54

Re: Hỏi đáp về Tam Quốc.

Gửi bài by huongvedatcang »

GiaHuy đã viết:
huongvedatcang đã viết:
GiaHuy đã viết:
huongvedatcang đã viết:Hôm trước ngồi nhậu với thằng bạn chém gió, đang hồi căng thẳng thì ông bố nó( trước là phó tổng thanh tra chính phủ mới về hưu) đi ra làm câu " chúng mày uống bia hơi ăn rau muống thì biết éo gì". Hai thằng tịt luôn.
Thế mới gọi là chém gió, mang tiếng phó tổng vl. Hay là ông bố cũng chém cho vui =;
He he, vì thế chém gió phải nhìn trước ngó sau không ông nào ông ấy nghe được lại cười vào mũi mình.
=))
chém gió thì sợ gì cười vào mũi mình, đúng thì đúng ko đúng thì sai. có sĩ diện hão thì mới ngại người khác chém lại thôi .thời đại này đc uống bia hơi ăn rau muống bàn chuyện quốc gia là tốt rồi đấy, người ta còn ăn cơm mắm bàn chuyện thế giới cơ <:-P <:-P,
Thế thì đừng cãi nhau nữa, biết thế rồi còn gì nữa.
=))
Hình đại diện của thành viên
GiaHuy
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 209
Ngày tham gia: 02 Tháng 3 2011, 17:31
Đến từ: Bia Rượu-Fc

Re: Hỏi đáp về Tam Quốc.

Gửi bài by GiaHuy »

huongvedatcang đã viết:
GiaHuy đã viết:
huongvedatcang đã viết:
GiaHuy đã viết:
huongvedatcang đã viết:Hôm trước ngồi nhậu với thằng bạn chém gió, đang hồi căng thẳng thì ông bố nó( trước là phó tổng thanh tra chính phủ mới về hưu) đi ra làm câu " chúng mày uống bia hơi ăn rau muống thì biết éo gì". Hai thằng tịt luôn.
Thế mới gọi là chém gió, mang tiếng phó tổng vl. Hay là ông bố cũng chém cho vui =;
He he, vì thế chém gió phải nhìn trước ngó sau không ông nào ông ấy nghe được lại cười vào mũi mình.
=))
chém gió thì sợ gì cười vào mũi mình, đúng thì đúng ko đúng thì sai. có sĩ diện hão thì mới ngại người khác chém lại thôi .thời đại này đc uống bia hơi ăn rau muống bàn chuyện quốc gia là tốt rồi đấy, người ta còn ăn cơm mắm bàn chuyện thế giới cơ <:-P <:-P,
Thế thì đừng cãi nhau nữa, biết thế rồi còn gì nữa.
=))
hehhe đôi khi cãi nhau, chém gió nhau để diễn đàn nó xôm, hôm qua đi xem về, ra hàng bia lại ngồi chém thwngf trọng tài, dù biết hp thua la thua.
Hình đại diện của thành viên
Tuyến Hàng Kênh
TVKC
TVKC
Bài viết: 6196
Ngày tham gia: 24 Tháng 2 2011, 16:59
Đến từ: Hàng Kênh, Lê Chân Hải Phòng

Re: Hỏi đáp về Tam Quốc.

Gửi bài by Tuyến Hàng Kênh »

huongvedatcang đã viết:
Tuyến Hàng Kênh đã viết:
huongvedatcang đã viết:Hôm trước ngồi nhậu với thằng bạn chém gió, đang hồi căng thẳng thì ông bố nó( trước là phó tổng thanh tra chính phủ mới về hưu) đi ra làm câu " chúng mày uống bia hơi ăn rau muống thì biết éo gì". Hai thằng tịt luôn.
thời đại bây giờ có xa lộ thông tin , thông tin luôn soi các sự việc ở 360 độ. Sao lại tiêu cực thế [-(
Đúng thế, tất cả thông tin có đúng có sai. Mình chỉ chọn lọc ra và nhận định theo quản điểm mỗi người thôi. Còn thực chất thì quả là khó, bí mật quân sự ai cũng biết thì nát nhà rồi.
Bí mật quân sự thì chưa bàn đến nhưng các vấn đề về Thế sự, Cục diện của xã hội trong nước và lân bang thì nó cũng sờ sờ ra đó, chịu khó nắm bắt các kênh thông tin của cả nước ngoài nữa thì sẽ bám sát diễn biến thôi.
Hình đại diện của thành viên
Kinh vô sắc
TVKC
TVKC
Bài viết: 1942
Ngày tham gia: 30 Tháng 1 2013, 21:45

Re: Hỏi đáp về Tam Quốc.

Gửi bài by Kinh vô sắc »

Mình không hiểu định nghĩa thế nào là chém gió,nhưng nếu coi chém gió là ba hoa,bốc phét thì hãy xem lại. Ở topic này không thấy ai như vậy cả. Sự thật thì rõ ràng,không ai có thể phản bác. Còn những gì nhầm lẫn,hầu như bị phản hồi lại ngay. Còn bàn luận,đó chỉ là ý kiến nhiều chiều về một vấn đề,để ta soi xét công bằng hơn dưới mọi góc nhìn,và chắc chắn có cơ sở. Không phải lịch sử đã viết thì cũng là thời sự nóng hổi. Nếu coi là chém gió thì xin có một ý kiến cao luận nào khác hơn chăng?
CHẾT KHÔNG ĐÁNG SỢ BẰNG CHƯA ĐƯỢC SỐNG!
huongvedatcang
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 69
Ngày tham gia: 04 Tháng 8 2010, 14:54

Re: Hỏi đáp về Tam Quốc.

Gửi bài by huongvedatcang »

Tuyến Hàng Kênh đã viết:
huongvedatcang đã viết:
Tuyến Hàng Kênh đã viết:
huongvedatcang đã viết:Hôm trước ngồi nhậu với thằng bạn chém gió, đang hồi căng thẳng thì ông bố nó( trước là phó tổng thanh tra chính phủ mới về hưu) đi ra làm câu " chúng mày uống bia hơi ăn rau muống thì biết éo gì". Hai thằng tịt luôn.
thời đại bây giờ có xa lộ thông tin , thông tin luôn soi các sự việc ở 360 độ. Sao lại tiêu cực thế [-(
Đúng thế, tất cả thông tin có đúng có sai. Mình chỉ chọn lọc ra và nhận định theo quản điểm mỗi người thôi. Còn thực chất thì quả là khó, bí mật quân sự ai cũng biết thì nát nhà rồi.
Bí mật quân sự thì chưa bàn đến nhưng các vấn đề về Thế sự, Cục diện của xã hội trong nước và lân bang thì nó cũng sờ sờ ra đó, chịu khó nắm bắt các kênh thông tin của cả nước ngoài nữa thì sẽ bám sát diễn biến thôi.
Trên diễn đàn này tôi thấy bác Tuyến Hàng Kênh và hoang quang huy là 2 trong số những người rất điềm đạm, chững chạc, kiến thức rộng, nhiều nhận định sâu sắc và bám sát thực tế. Xin cám ơn !
Đăng trả lời

Quay về