Bạn đang xem trang 4 / 5 trang

Re: Hải Phòng - Hà Nội: Sống ở đâu thích hơn?

Đã gửi: 16 Tháng 4 2013, 23:03
by Vũ Việt Hùng
Kinh vô sắc đã viết:Giả sử tôi là lính TQ,khi đối trận với VN,gặp một đối phương tôi sẽ hỏi:Mày mang hộ khẩu tỉnh nào?Nói mau để tao còn bắn!
Ôi thôi!Thế là tôi đỏ ngực luôn trước khi hỏi xong rồi. Bạn này chắc chưa đi lính bao giờ. Giữa lúc tên đạn bời bời thế mà vẫn có thời gian hỏi thăm quê với chả quán.
Đấy là em nghe các cụ kêr lại thôi ........ Khi bi bặt làm tù binh các cụ toàn khai mình ở Hải Dương hoặc Thái Bình ... Chứ khai ở HP là bọn nguySG nó bem ngay

Re: Hải Phòng - Hà Nội: Sống ở đâu thích hơn?

Đã gửi: 17 Tháng 4 2013, 00:26
by thenamhp
BÀi này nên báo chắc bài của bác Quán Hy chắc đạt giải đặc biệt của hội nhà báo VN các bác nhỞ

Re: Hải Phòng - Hà Nội: Sống ở đâu thích hơn?

Đã gửi: 17 Tháng 4 2013, 09:43
by tony_nam
người viết ko biết suy nghĩ

Re: Hải Phòng - Hà Nội: Sống ở đâu thích hơn?

Đã gửi: 17 Tháng 4 2013, 23:08
by gió thổi vi vu
Công nhận thời buổi này ,súng ống đầy mình mà đánh nhau ngoài trận địa hỏi quê ở đâu xong mới đòm thì hơi bị nhân đạo .
Lúc ấy chết ko sợ ,sợ nhất là nó biết nhà rồi nó ném c..ứt vào nhà thoai.

Re: Hải Phòng - Hà Nội: Sống ở đâu thích hơn?

Đã gửi: 18 Tháng 4 2013, 21:27
by ngohaiha2002
Cai viec viet mot bai so sanh the nay da noi len cai van hoa lun, thieu hieu biet cua tac gia.Chac ong nay co bo me la bon tau khua moi dem dan toc minh ra so sanh. Can than vo mom day con cho xom.

Re: Hải Phòng - Hà Nội: Sống ở đâu thích hơn?

Đã gửi: 18 Tháng 4 2013, 23:35
by sheva304
Đó cũng chỉ là suy nghĩ phiến diện, cá nhân tác giả thôi...có đúng có sai nhưng chắc chắn chưa đủ...1 tháng ko thể đủ cho bất chứ ai có thể sống và cảm nhận hết đất và người nơi đây (kể cả các nơi khác)...thói hư tật xấu thì đâu cũng có, người tốt người xấu đâu cũng có..mặt trái XH đâu cũng có....ko thể lấy HN v HP so sánh kiểu phiến diện như tác giả đc...
Có thể a thích sống ở HN...nhưng người khác lại thích HP, HD, HCM...vvvv...điều đó ko có nghĩa HN ko tốt...mà chỉ đơn giản họ hợp, họ thích nghi và quan trọng hơn nơi đó giúp ích nhiều cho cs của họ (nơi đó giúp ích cho kinh tế, cho sự nghiệp, học tập...vvv chẳng hạn)....tôi sẵn sàng sống xa gia đình sống ở HN chẳng hạn nếu như nơi ấy cho tôi cs sung túc hơn, nơi ấy giúp ích cho cv tôi, hoặc chỉ đơn giản lương cao hơn đây....
Ai cũng có quyền lựa chọn, có thể thích ở TP này, cũng có thể TP khác miễn sao cá nhân họ thích...miễn sao ở đấy thoải mái họ có thể thích nghi đc...
Tôi cũng đã sống 10 năm trên HN cũng hiểu đc nhiều điều cũng thấy đc những mặt đc và chưa, xấu - tốt cả 2 nơi nhưng tựu chung HP dễ thở hơn nhiều..."dễ thở" cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng...cũng chỉ vì ko thích sự mệt mỏi, bon chen , xô bồ đến ngột ngạt của HN mà h tôi đã về HP - hay chính xác về nhà của mình!!! HN sống là không ngừng nghỉ, chậm một chút là bạn tụt lại phía sau, lúc nào cũng hối hả gấp gáp...chứ ko hề bình yên, nhẹ nhõm như ở HP...
Tôi biết những đứa bạn của tôi còn bám trụ lại HN ko phải vì nơi ấy thoải mái đúng nghĩa... mà chỉ đơn giản ở HN lương cao hơn. phát triển hơn đồng nghĩa giúp họ có đất dụng võ - giúp họ có đc kinh tế tốt hơn...chính vì đồng tiền mà đành gạt nỗi nhớ nhà, sự mệt mỏi từ tâm hồn đến thể xác sang một bên để tiếp tục chinh chiến...Ai cũng muốn về quê lập nghiệp nhưg nào thì cơ chế, nào thì đãi ngộ...vvv và vvv đành hẹn ngày gần nhất ....Tôi thì khác, ko thích là về ko phải cố - ko phải khổ làm gì - chả nơi đâu bằng quê hương bằng gia đình mình cả!!!!!
Nói thế để thấy nơi nào cũng vậy người ta sẽ chọn khi nó cần thiết!!! Còn để nói nơi nào tốt hơn thì khó lắm..nó thuộc về nhận định và tình cảm là chính....Tôi thì đã quyết định bye HN để đc gần gđ!!!!!

Re: Hải Phòng - Hà Nội: Sống ở đâu thích hơn?

Đã gửi: 18 Tháng 4 2013, 23:57
by Kinh vô sắc
"...tôi sẵn sàng sống xa gia đình sống ở HN chẳng hạn nếu như nơi ấy cho tôi cs sung túc hơn,nơi ấy giúp ích cho cv của tôi,hoặc chỉ đơn giản lương cao hơn đây><Tôi thì khác,ko thích là về ko phải cố làm gì-ko phải khổ làm gì-chả nơi đâu bằng quê hương bằng gia đình mình cả".
Thế rốt cuộc anh thích sống ở đâu?

Re: Hải Phòng - Hà Nội: Sống ở đâu thích hơn?

Đã gửi: 19 Tháng 4 2013, 00:39
by datcangshock
Kinh vô sắc đã viết:tôi sẵn sàng sống xa gia đình sống ở HN chẳng hạn nếu như nơi ấy cho tôi cs sung túc hơn,nơi ấy giúp ích cho cv của tôi,hoặc chỉ đơn giản lương cao hơn đây><Tôi thì khác,ko thích là về ko phải cố làm gì-ko phải khổ lam gì-chả nơi đâu bằng quê hương bằng gia đình mình cả.
Thế rốt cuộc anh thích sống ở đâu?
Trích dẫn bạn ơi.không khéo bị hiểu nhầm đấy.

Re: Hải Phòng - Hà Nội: Sống ở đâu thích hơn?

Đã gửi: 19 Tháng 4 2013, 09:33
by sheva304
CA SỸ : THÁI THÙY LINH
Nhân đọc bài "Hải Phòng - Hà Nội: Sống ở đâu thích hơn?"

Nhận xét của cá nhân mình - một người Hà Nội:
- Người Hải Phòng hầu hết thẳng thắn, bộc trực => hạp với mình lắm hi hi...Chứ cứ khéo léo hay khách sáo quá mệt lắm, nhiều khi quá đà còn thành giả tạo.
- Người Hải Phòng đúng là hay chửi bậy nhưng chửi cũng là chửi "thẳng", nghĩa là phụ nữ hay đàn ông đều sử dụng một số câu chửi "thông dụng", chứ không chửi "phong phú đa dạng" như ở Hà Nội :))
(Ở Hà Nội văn hóa chửi được chia thành nhiều cấp độ, kiểu như: văng tục, chửi thề, chửi cho vui (nhiều người chửi bậy mà phải công nhận rất "duyên" hí hí..), chửi thâm, chửi thành bài.v.v..)
- Gái Hải Phòng ưa nhìn, nhiều cô xinh. Quan điểm về thời trang mỗi người mỗi khác nhưng rõ ràng là họ biết làm đẹp và chịu khó làm đẹp, ưa chăm chút cho vẻ ngoài. Ngày trước mình từng "trố mắt" khi đến nhà một người bạn, gặp bác phụ huynh đi tiệm làm tóc xoăn như cô dâu chỉ để "đi họp lớp và karaoke" với nhóm bạn gái thời Trung học :D
- Nhân đây thì nói thêm là người Hải Phòng có tinh thần đồng đội cực kỳ cao, kể cả ăn chơi cũng đầy tinh thần đồng đội hay còn gọi là "ăn chơi có tổ chức" đàng hoàng. Mình ở Hà Nội, chuyện hẹn hò bạn bè đi chơi, đi du lịch rồi bị thất hứa, lỡ hẹn là chuyện thường nhưng ở Hải Phòng ít khi xảy ra việc này. Mình từng chơi với một vài nhóm bạn Hải Phòng và họ thường là những người "chơi tới cùng" . Nhiều người mà mình biết sẵn sàng bỏ tiền túi, hết giờ làm nhảy xe khách lên Hà Nội chỉ để tham dự một CT ca nhạc từ thiện mà họ muốn ủng hộ, rồi nửa đêm lại ra cầu Đuống bắt xe về, cho dù họ có thích ca nhạc hay không.
- Người Hải Phòng có thể hơi "đầu gấu" làm cho một số khách du lịch thấy sợ (vd như anh tác giả bài báo dưới đây). Nhưng mình thì lại không sợ dân Hải Phòng mà trái lại còn yêu vì họ sống hơi giang hồ nhưng nghĩa khí. Ví như bạn có thể bị "chửi và ăn một trận đòn" khi bạn cứ thích "tỏ ra nguy hiểm" hoặc đơn giản hơn là "số đen", nhưng bạn cũng có thể ngay lập tức gặp dăm bảy Lục Vân Tiên sẵn sàng bênh vực cho dù bạn chẳng phải Kiều Nguyệt Nga :))
- Món ăn Hải Phòng thì sao nhỉ? Hải Phòng là nơi mà mình hình như ăn gì cũng thấy ngon hi hi...Từ hải sản cho đến bánh mỳ cay, bánh đa cua Da Liễu, cơm bụi Lạch Tray, tỉ tì ti đồ ăn vặt...

Tóm lại: Yêu hay ghét là ở trong con tim của người đối diện, trong con mắt của kẻ tình si.
Mà mình thì si tình Hải Phòng từ mười mấy năm nay rồi, hai năm nay lại càng yêu hơn, vì sao ứ nói, hi hi...

Re: Hải Phòng - Hà Nội: Sống ở đâu thích hơn?

Đã gửi: 20 Tháng 4 2013, 12:54
by gravitahp
Hải Phòng thành phố tôi yêu