60 NĂM-MỘT THIÊN SỬ VÀNG.

Các điều hành viên: dungtrinh407, kiencangcon

Hình đại diện của thành viên
Kinh vô sắc
TVKC
TVKC
Bài viết: 1942
Ngày tham gia: 30 Tháng 1 2013, 21:45

60 NĂM-MỘT THIÊN SỬ VÀNG.

Gửi bài by Kinh vô sắc »

Hình ảnh

• Cuối năm 1953, phát hiện được chủ lực của quân ta di chuyển lên Tây Bắc, nhằm bảo vệ Thượng
Lào, Nava đã cho quân nhảy dù xuống Điện Biên Phủ nhằm thiết lập một cứ điểm để ngăn chặn
và bảo vệ Thượng Lào.



Hình ảnh

• Được sự trợ giúp đắc lực của Mỹ, tại Điện Biên Phủ Pháp đã xây dựng một tập đoàn cứ điểm
mạnh với 12 tiểu đoàn, 7 đại đội, được sự yểm trợ của pháo binh, xe tang và máy bay các loại.
Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ được tổ chức làm 3 phân khu với 2 sân bay Hồng Cúm và
Mường Thanh.
Đi thị sát Điện Biên Pháp và Mỹ đều coi đây là “Pháo đài bất khả xâm phạm”.



Hình ảnh

• Phía ta chấp nhận thách thức để tấn công vào Điện Biên Phủ, quyết tâm chấm dứt trường kì
kháng chiến.
Dân công và bộ đội mở đường chuẩn bị hậu cần cung cấp sức người sức của cho chiến dịch.



Hình ảnh

• Thực dân Pháp đã đánh giá sai khả năng của ta khi cho rằng đối phương không có khả năng đem
được pháo lớn vào trận địa.



Hình ảnh

• Tô Vĩnh Diện lấy thân mình cứu pháo.



Hình ảnh

• Sau thời gian dài chuẩn bị cho chiến dịch cùng với thay đổi tác chiến theo phương án “Đánh chắc
tiến chắc”, 17h30 ngày 13/3/1954 ta bắt dầu nổ sung mở màn chiến dịch.



Hình ảnh

• Trong ba ngày đầu tiên, ta đã tiêu diệt gọn phân khu Bắc với các cụm cứ điểm Him Lam, Độc Lập,
Bản Kéo phải tan rã.



Hình ảnh

• Phan Đình Giót trong trận Him Lam



Hình ảnh

• Đợt hai, ta tấn công vào phân khu trung tâm, đặc biệt là các điểm cao phía Đông, vây lấn, bóp
nghẹt tập đoàn cứ điểm, đồng thời đánh trả các đợt phản kích.



Hình ảnh

• Tình hình đã hết sức nguy cấp, Pháp liên tục cầu cứu tới viện trợ của Mỹ để ném thêm quân và
khí tài xuống Điện Biên Phủ.



Hình ảnh

• Pháo cao xạ đã trở thành nỗi kinh hoàng đối với phi công Pháp và Mỹ. Các loại máy bay liên tiếp
bị bắn rơi trên bầu trời Điện Biên.



Hình ảnh

• Phần lớn dù tiếp tế đạn dược thuốc men đều rơi về phia quân ta. Quân Pháp khốn đốn dưới
chiến hào bởi việc đi lượm dù hoặc lấy nước là làm mồi cho ta bắn tỉa.



Hình ảnh

• Đại tướng theo dõi và chỉ huy trận đánh.



Hình ảnh

• Quân Pháp đã sức tàn lực kiệt, 3h chiều ta tổng tiến công trên khắp các mặt trận, địch rệu rã ra
hàng.



Hình ảnh

• Đúng 17h ta đã kéo cờ trên nóc hầm sở chỉ huy địch. Tướng Đờ Cát cùng toàn bộ ban tham mưu
bị bắt sống.
Thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ đánh dấu sự chấm dứt của chiến tranh Đông Dương,
thắng lợi này đưa Việt Nam trở thành nước thuộc địa đầu tiên đánh thắng được đế quốc xâm
lược, là đòn giáng mạnh vào nước Pháp và phương Tây nói chung, là nguồn động viên cổ vũ các
nước thuộc địạ Châu Phi đồng loạt đứng lên nổi dậy giành độc lập dân tộc.
Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày Kinh vô sắc với 3 lần sửa trong tổng số.
CHẾT KHÔNG ĐÁNG SỢ BẰNG CHƯA ĐƯỢC SỐNG!
gauhpvn12
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1248
Ngày tham gia: 08 Tháng 12 2012, 23:34

Re: 60 NĂM-MỘT THIÊN SỬ VÀNG.

Gửi bài by gauhpvn12 »

chẹp chẹp rất kỳ công điểm 10 cho b Kinh
Hình đại diện của thành viên
Tuyến Hàng Kênh
TVKC
TVKC
Bài viết: 6196
Ngày tham gia: 24 Tháng 2 2011, 16:59
Đến từ: Hàng Kênh, Lê Chân Hải Phòng

Re: 60 NĂM-MỘT THIÊN SỬ VÀNG.

Gửi bài by Tuyến Hàng Kênh »

Đồng chí Kính làm cán bộ tuyên huấn hay sao ý nhẩy :D

Nhưng mờ diễn biến chính là chuẩn, tranh sinh động ghê
Hình đại diện của thành viên
Kinh vô sắc
TVKC
TVKC
Bài viết: 1942
Ngày tham gia: 30 Tháng 1 2013, 21:45

Re: 60 NĂM-MỘT THIÊN SỬ VÀNG.

Gửi bài by Kinh vô sắc »

Tuyến Hàng Kênh đã viết:Đồng chí Kính làm cán bộ tuyên huấn hay sao ý nhẩy :D

Nhưng mờ diễn biến chính là chuẩn, tranh sinh động ghê
He he! Em dù vẽ gì,thời đại nào,chế độ nào,muốn chuẩn cũng phải nghiên cứu kĩ từ phục trang tới vũ khí chứ bác!
Nhưng thực ra điều bác muốn nói ở đây là vế thứ nhất.Em không định làm tuyên huấn.Không có em thì hàng bao ngày nay trên các phương tiện truyền thông vẫn thông tin về sự kiện này thôi,và cảm nhận điều đó thế nào là tư tưởng của mỗi người. Bản thân em thì nghĩ,không phải tôn vinh một cá nhân nào,mà là chiến thắng được góp sức và trí tuệ của toàn dân tộc và tinh hoa đó hội tụ ở chiến thắng này,và em là một người thuộc dân tộc đó. Tư bản hay cộng sản,Trung,Nga,Mĩ,Nhật... khi bị ngoại xâm hay bị đe doạ đến lợi ích thì tâm lí đấu tranh và phản kháng là như nhau cả thôi.Bởi vì đều có động cơ chung là tinh thần dân tộc(có cả dân tộc cực đoan,cái đó em không bàn)
CHẾT KHÔNG ĐÁNG SỢ BẰNG CHƯA ĐƯỢC SỐNG!
datcangshock
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1119
Ngày tham gia: 05 Tháng 3 2013, 20:45
Đến từ: Hải Phòng

Re: 60 NĂM-MỘT THIÊN SỬ VÀNG.

Gửi bài by datcangshock »

Một serie tranh tuyệt tác.Rất sinh động,và tôi có cảm giác đang xem một bộ phim lịch sử...hay quá..kì công quá !
Hình đại diện của thành viên
hoang quang huy
TVTB
TVTB
Bài viết: 6146
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 20:10
Đến từ: Vâng, tôi Hải Phòng

Re: 60 NĂM-MỘT THIÊN SỬ VÀNG.

Gửi bài by hoang quang huy »

Cực chất
fanvinhbao
Super Moderator
Super Moderator
Bài viết: 2849
Ngày tham gia: 24 Tháng 11 2009, 20:30
Đến từ: Rừng thuốc lào

Re: 60 NĂM-MỘT THIÊN SỬ VÀNG.

Gửi bài by fanvinhbao »

Tuyệt...Cho vào sách lịch sử được đấy anh...
fanvinhbao
Super Moderator
Super Moderator
Bài viết: 2849
Ngày tham gia: 24 Tháng 11 2009, 20:30
Đến từ: Rừng thuốc lào

Re: 60 NĂM-MỘT THIÊN SỬ VÀNG.

Gửi bài by fanvinhbao »

Tuyệt...Cho vào sách lịch sử được đấy anh...
Hình đại diện của thành viên
hoang quang huy
TVTB
TVTB
Bài viết: 6146
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 20:10
Đến từ: Vâng, tôi Hải Phòng

Re: 60 NĂM-MỘT THIÊN SỬ VÀNG.

Gửi bài by hoang quang huy »

Hình ảnh

1 kg gạo mang đến nơi mất 22kg ăn đường
Tất cả cho chiến thắng cuối cùng của dân tộc :)
Hình đại diện của thành viên
Kinh vô sắc
TVKC
TVKC
Bài viết: 1942
Ngày tham gia: 30 Tháng 1 2013, 21:45

Re: 60 NĂM-MỘT THIÊN SỬ VÀNG.

Gửi bài by Kinh vô sắc »

Hơ hơ! Cái này giống y chương trình xóa đói giảm nghèo của ta,1 phần đến được người nghèo,còn 10 phần dành cho người làm công tác đó,có điều họ ngồi mát ăn bát vàng chứ không hề trèo đèo lội suối,gian truân như dân công hoả tuyến.
CHẾT KHÔNG ĐÁNG SỢ BẰNG CHƯA ĐƯỢC SỐNG!
Đăng trả lời

Quay về