CSGT Đà Nẵng và cách hành xử "kỳ lạ"

Các điều hành viên: dungtrinh407, kiencangcon

Đăng trả lời
datcangshock
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1119
Ngày tham gia: 05 Tháng 3 2013, 20:45
Đến từ: Hải Phòng

CSGT Đà Nẵng và cách hành xử "kỳ lạ"

Gửi bài by datcangshock »

Câu chuyện được kể bởi một thành viên của diễn đàn Otofun cùng vợ và bạn bè đi Đà Nẵng bằng xe ô tô. Khi vào TP Đà Nẵng, người lái xe do không thuộc đường nên đã đi vào đường cấm 4b (cấm ô tô) và đã bị CSGT yêu cầu dừng xe.

[align=center]Hình ảnh[/align]

Tuy nhiên, khác với lối hành xử “bình thường” của CSGT ở Việt Nam, CSGT Đà Nẵng không những không xử phạt mà còn tận tình chỉ dẫn cho lái xe đi đúng đường trong thành phố. Câu chuyện “lạ lùng” này đã nhanh chóng lan truyền và tạo nên những cuộc thảo luận sôi nổi tại nhiều diễn đàn trực tuyến ở Việt Nam.

Nghe câu chuyện trên, thành viên xherox thốt lên: “Nghe thông tin này đúng là như Show truyền hình Chuyện lạ Việt nam vậy”. Tuy vậy, nhiều thành viên đã từng tiếp xúc với CSGT tại Đà Nẵng đều xác nhận rằng lực lượng CSGT tại đây rất lịch sự với người tham gia giao thông.

Thành viên Ndchung kể: “Đúng là Đà Nẵng thực sự văn minh. Hôm từ Đà Nẵng đi Hội An tôi đi nhầm trên cầu cấm ô tô còn được anh giao thông công chính nhắc nhở, dẫn đường đi ngược lại. Nhiều tỉnh, thành phố khác mà thế chắc chắn sẽ phạt”.

Jupiterzzz, thành viên diễn đàn Vozforums sống tại Đà Nẵng cho biết, CSGT tại thành phố này chỉ nhắc nhở và hướng dẫn đối với những người mắc lỗi “nhẹ” như đi ngược chiều hoặc đi vào đường cấm, nhưng với các đối tượng xay xỉn, đánh võng, lạng lách… thì xử lý rất nghiêm.

Câu chuyện về lối hành xử của CSGT Đà Nẵng khiến rất nhiều người ngạc nhiên và mong muốn điều này sẽ được CSGT ở địa phương học tập. Thành viên vnsm thổ lộ: “Mong sao những tin này đều là sự thật! Mà nếu là sự thật thì mong sao những việc tốt này được nhân rộng ra cả nước”.

30x-FUNX cho rằng, một việc đáng ra là rất bình thường so với chức trách nhiệm vụ của CSGT thì bây giờ lại thành một chuyện lạ, một điển hình để người dân mong muốn CSGT nơi mình sinh sống noi theo.

“Đáng nhẽ CSGT phải là người giúp đỡ, hướng dẫn người dân tuân thủ luật pháp thì bây giờ có nhiều CSGT lại hướng dẫn dân phạm luật (hối lộ). Buồn quá các bạn nhỉ”, 30x-FUNX phát biểu.

Còn bạn, bạn nghĩ sao về vấn đề này?

http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/177928/c ... y-la-.html
haiphongcitizen
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 107
Ngày tham gia: 13 Tháng 1 2014, 22:26

Re: CSGT Đà Nẵng và cách hành xử "kỳ lạ"

Gửi bài by haiphongcitizen »

Thêm ảnh minh họa cho sự việc khác: CSGT Đà nẵng giúp trẻ em qua đường tại ngã 4 đường dẫn lên cầu Tiên Sơn:
Hình ảnh
hung89
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 297
Ngày tham gia: 05 Tháng 6 2013, 20:42

Re: CSGT Đà Nẵng và cách hành xử "kỳ lạ"

Gửi bài by hung89 »

ở Hải Phòng mình cũng vậy nhé các bạn CSGT luôn túc trực ở mọi nơi mọi chỗ, còn Tận Tình kiểm tra năng lực tài chính của ngươi điều khiển phương tiện xem mức chịu đưng được bao nhiêu, và nếu có khó khăn thực sự thì sẽ chỉ giữ 1 loại giấy là GPLX còn những thứ khác ko để ý. CSGT HP còn có thể nói là vất vả nhất cả nước, hàng ngày phải đày nắng đày mua chui rúc các gốc cây rất nhiều kiến nữa...xin bà con hãy chia sẻ gian nan với CSGT QUÊ TA.
Hình đại diện của thành viên
DENON AUDIO
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 65
Ngày tham gia: 12 Tháng 4 2013, 12:27
Đến từ: An Dương

Re: CSGT Đà Nẵng và cách hành xử "kỳ lạ"

Gửi bài by DENON AUDIO »

“Đáng nhẽ CSGT phải là người giúp đỡ, hướng dẫn người dân tuân thủ luật pháp thì bây giờ có nhiều CSGT lại hướng dẫn dân phạm luật (hối lộ). Buồn quá các bạn nhỉ”
Mình kết câu này..đúng là CSGT các nơi luôn không hài lòng khi dân tham gia giao thông đúng luật.vì tuyệt đại đa số CSGT đã ra đường là phải kiếm ăn chứ không phải là lo bình yên cho dân.
Hình đại diện của thành viên
GiaHuy
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 209
Ngày tham gia: 02 Tháng 3 2011, 17:31
Đến từ: Bia Rượu-Fc

Re: CSGT Đà Nẵng và cách hành xử "kỳ lạ"

Gửi bài by GiaHuy »

DENON AUDIO đã viết:
“Đáng nhẽ CSGT phải là người giúp đỡ, hướng dẫn người dân tuân thủ luật pháp thì bây giờ có nhiều CSGT lại hướng dẫn dân phạm luật (hối lộ). Buồn quá các bạn nhỉ”
Mình kết câu này..đúng là CSGT các nơi luôn không hài lòng khi dân tham gia giao thông đúng luật.vì tuyệt đại đa số CSGT đã ra đường là phải kiếm ăn chứ không phải là lo bình yên cho dân.
cũng tuỳ thôi bác ạ. nhiều lúc em mong các bác csgt linh động châm trước để nhận hối lộ của em mà ko đc, có khi lại làm cao nữa. nhân dân ai vi phạm mà cứ nộp kho bạc. thì csgt ăn kiểu gì. nhất là tuyến đường ở hp. 10 ô tô tải thì 9 con quá tải. trong nội thành thì khỏi cần bắt xe máy. ko cần csgt chỉ cần CA phường chịu khó nấp thì trong 1 tiếng cũng bắt đc 100 xe đạp điện đủ các loại lỗi vi phạm. ví dụ lên phường đút 100k là lấy xe về, hay là thích nộp 500k trên kho bạc. =)) =))
hung89
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 297
Ngày tham gia: 05 Tháng 6 2013, 20:42

Re: CSGT Đà Nẵng và cách hành xử "kỳ lạ"

Gửi bài by hung89 »

GiaHuy đã viết:
DENON AUDIO đã viết:
“Đáng nhẽ CSGT phải là người giúp đỡ, hướng dẫn người dân tuân thủ luật pháp thì bây giờ có nhiều CSGT lại hướng dẫn dân phạm luật (hối lộ). Buồn quá các bạn nhỉ”
Mình kết câu này..đúng là CSGT các nơi luôn không hài lòng khi dân tham gia giao thông đúng luật.vì tuyệt đại đa số CSGT đã ra đường là phải kiếm ăn chứ không phải là lo bình yên cho dân.
cũng tuỳ thôi bác ạ. nhiều lúc em mong các bác csgt linh động châm trước để nhận hối lộ của em mà ko đc, có khi lại làm cao nữa. nhân dân ai vi phạm mà cứ nộp kho bạc. thì csgt ăn kiểu gì. nhất là tuyến đường ở hp. 10 ô tô tải thì 9 con quá tải. trong nội thành thì khỏi cần bắt xe máy. ko cần csgt chỉ cần CA phường chịu khó nấp thì trong 1 tiếng cũng bắt đc 100 xe đạp điện đủ các loại lỗi vi phạm. ví dụ lên phường đút 100k là lấy xe về, hay là thích nộp 500k trên kho bạc. =)) =))

Phân tích như bác này khác dì nối giáo cho tham nhũng để vùi cái xã hội này xuống bùn.
Hình đại diện của thành viên
mimosa
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 159
Ngày tham gia: 25 Tháng 11 2013, 19:06

Re: CSGT Đà Nẵng và cách hành xử "kỳ lạ"

Gửi bài by mimosa »

hung89 đã viết:
GiaHuy đã viết: cũng tuỳ thôi bác ạ. nhiều lúc em mong các bác csgt linh động châm trước để nhận hối lộ của em mà ko đc, có khi lại làm cao nữa. nhân dân ai vi phạm mà cứ nộp kho bạc. thì csgt ăn kiểu gì. nhất là tuyến đường ở hp. 10 ô tô tải thì 9 con quá tải. trong nội thành thì khỏi cần bắt xe máy. ko cần csgt chỉ cần CA phường chịu khó nấp thì trong 1 tiếng cũng bắt đc 100 xe đạp điện đủ các loại lỗi vi phạm. ví dụ lên phường đút 100k là lấy xe về, hay là thích nộp 500k trên kho bạc. =)) =))

Phân tích như bác này khác dì nối giáo cho tham nhũng để vùi cái xã hội này xuống bùn.
Người ta nói thế là đúng thực tế bây giờ rồi còn gì nữa? Ông bảo không nối giáo cho giặc,vậy có dám chắc lần nào bị SGT nó phạt,ông cũng cương quyết không giải quyết ngay mà nhất định lên kho bạc nộp không?
Đừng có mà cành cao,sống ở đâu không theo đấy thì khổ thân. Xã hội xuống bùn,một mình ông trong sạch cũng chả làm gì được. Còn có khả năng thay đổi được xã hội thì nhiệt liệt hoan hô!
haiphongcitizen
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 107
Ngày tham gia: 13 Tháng 1 2014, 22:26

Re: CSGT Đà Nẵng và cách hành xử "kỳ lạ"

Gửi bài by haiphongcitizen »

hung89 đã viết:
GiaHuy đã viết:
DENON AUDIO đã viết:
“Đáng nhẽ CSGT phải là người giúp đỡ, hướng dẫn người dân tuân thủ luật pháp thì bây giờ có nhiều CSGT lại hướng dẫn dân phạm luật (hối lộ). Buồn quá các bạn nhỉ”
Mình kết câu này..đúng là CSGT các nơi luôn không hài lòng khi dân tham gia giao thông đúng luật.vì tuyệt đại đa số CSGT đã ra đường là phải kiếm ăn chứ không phải là lo bình yên cho dân.
cũng tuỳ thôi bác ạ. nhiều lúc em mong các bác csgt linh động châm trước để nhận hối lộ của em mà ko đc, có khi lại làm cao nữa. nhân dân ai vi phạm mà cứ nộp kho bạc. thì csgt ăn kiểu gì. nhất là tuyến đường ở hp. 10 ô tô tải thì 9 con quá tải. trong nội thành thì khỏi cần bắt xe máy. ko cần csgt chỉ cần CA phường chịu khó nấp thì trong 1 tiếng cũng bắt đc 100 xe đạp điện đủ các loại lỗi vi phạm. ví dụ lên phường đút 100k là lấy xe về, hay là thích nộp 500k trên kho bạc. =)) =))

Phân tích như bác này khác dì nối giáo cho tham nhũng để vùi cái xã hội này xuống bùn.
Sự thật nó đang là như thế đấy bác hung89 ạ, nó vùi mình chứ mình có vùi được nó đâu., mình cố làm tốt nhưng không đủ điều kiện để thực hiện...
Hình đại diện của thành viên
Kinh vô sắc
TVKC
TVKC
Bài viết: 1942
Ngày tham gia: 30 Tháng 1 2013, 21:45

Re: CSGT Đà Nẵng và cách hành xử "kỳ lạ"

Gửi bài by Kinh vô sắc »

CSGT tự nhận “phê rượu” và cầm súng “dọa bắn” dân?
Thứ Bảy, ngày 31/05/2014 12:00 PM (GMT+7)
Hình ảnh một người mặc sắc phục CSGT chĩa súng đe dọa người dân đã bị ghi lại và tung lên mạng.
Tin Tức, Tin HOT trong ngày được cập nhật liên tục từng giờ tại Tin Tức Trong Ngày

Cộng đồng mạng đang hết sức phẫn nộ khi clip CSGT với những hình ảnh gây sốc được đăng tải trên Internet. Theo đó, clip này được quay vào buổi tối, ghi nhận “buổi làm việc” của một số CSGT với dân bằng súng và lời lẽ de dọa.

Trong clip, một người mặc sắc phục CSGT tự nhận mình “phê rượu”, dùng lời lẽ chợ búa đối đáp với dân và đặc biệt, vị CSGT này còn lăm lăm tay cầm súng chĩa vào dân với lời đe dọa “Tao chỉ cần nhẹ tay một tí thôi nhé, đời mày lên thế nào luôn bây giờ nha”
Hình ảnh
CSGT chĩa súng vào hướng người được cho là vi phạm rồi nói: “Tao chỉ cần nhẹ tay một tí thôi nhé, đời mày lên thế nào luôn bây giờ nha”. (Ảnh cắt từ clip)

Trong số các CSGT nổi lên một người đội mũ bảo hiểm chuyên dụng màu vàng của lực lượng CSGT tay lăm lăm cầm súng làm việc với mấy thanh niên. Trong clip này còn có cả xe đặc chủng đặc trưng giành cho CSGT.

Mở đầu clip, giọng nói được cho là của CSGT cầm súng nêu trên chửi bậy rồi thốt lên: "… đừng để tao một phát nữa nhá, nhá, rõ chưa…”.

Một thanh niên gần đó nói: “Chú, chú cho cháu xin phép cháu lấy xe về trước nha”. CSGT nói: “Mày ngồi yên đã”. Thanh niên nói tiếp: “Cháu… xe cháu mà, cháu vừa lên”. CSGT nói: “Tao biết mày rồi”.

Sau đó, vị CSGT cầm súng nói: “Mày gọi đi, gọi mấy thằng ra đây, gọi ra đây khẩn trương, đ… mẹ mày gọi ra đây”. Thanh niên đối diện đáp: “Cháu chả gọi ai cả, cháu ngồi đây là đợi chú để chú xử lý cho cháu…”.

Đỉnh điểm cao trào của clip là vị CSGT chĩa súng vào người thanh niên rồi nói: “Mày ngồi yên đấy, ..., tao đang phê rượu nhé…”. Sau khi “dọa” thanh niên này, vị CSGT tay cầm súng quay ra một góc khác, chĩa vào dân rồi nói: “Mày là đầu sỏ chứ gì? Mày thích gì? Mày đi ra đây”. Thanh niên nói: “Anh em cháu đợi để chú giải quyết, cháu chả nói gì hết mà chú nói cháu là đầu sỏ”.

Hình ảnh

Người mặc sắc phục CSGT vung vẩy súng khi nói chuyện với dân. (Ảnh cắt từ clip)

Ngay lập tức vị CSGT cởi mũ bảo hiểm, đi lại phía thanh niên này, cầm súng chỉa lên ngực mình rồi nói: “Nhìn thấy gì chưa?”, tiếp đến CSGT chỉa súng thẳng vào người đối diện rồi nói: “Tao chỉ cần nhẹ tay một tí thôi nhé, đời mày lên thế nào luôn bây giờ nha”.

Sau khi clip được đăng tải, dư luận đã tỏ ra bất bình, phẫn nộ. Tuy nhiên, cũng có luồng ý kiến cho rằng, clip quay buổi tối, rõ tiếng nhưng khó xác định được địa điểm, địa phương, khó xác định đây có phải làm nhóm CSGT thật đang thực thi nhiệm vụ hay không. Tuy nhiên, qua đối đáp trong clip cho thấy vị CSGT cầm súng dọa dân nêu trên biết một trong số người vi phạm qua câu nói: “Tao biết mày rồi”. Qua đó cho thấy nếu là CSGT giả mạo thì đã bị dân phát giác ngay lúc xảy ra sự việc. Giọng nói trong clip được cho là của người dân ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ.

Với clip có nhiều nội dung chưa rõ, dư luận cho rằng, Cục CSGT Đường bộ - Đường sắt Việt Nam (C67- Bộ Công an) cần sớm xác minh để trả lời rõ dư luận về những hình ảnh phản cảm, nguy hiểm này. Cùng đó, nếu kết quả xác minh cho thấy đây là clip “giả mạo”, được dàn dựng để làm xấu hình ảnh người CSGT thì cũng cần phải làm rõ, có xử lý xác đáng.

Theo Minh Anh (Giadinh.net.vn)
CHẾT KHÔNG ĐÁNG SỢ BẰNG CHƯA ĐƯỢC SỐNG!
haiphongcitizen
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 107
Ngày tham gia: 13 Tháng 1 2014, 22:26

Re: CSGT Đà Nẵng và cách hành xử "kỳ lạ"

Gửi bài by haiphongcitizen »

Xem xong bài này., bố bảo cũng không dám đùa với CSGT. Súng trong tay anh say., lỡ tay là không còn mạng để phím nữa., chít toi.
Đăng trả lời

Quay về