Phượt đèo Pha Đin xuân 2015

Các điều hành viên: dungtrinh407, kiencangcon

Đăng trả lời
dungtrinh407
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 868
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 20:59

Phượt đèo Pha Đin xuân 2015

Gửi bài by dungtrinh407 »

“Dốc Pha Đin anh gánh chị thồ - Đèo Lũng Lô anh hò chị hát”,
Với nung nấu vượt đèo Pha Đin trước tết 4 tháng tôi đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về xe, về sức khỏe và tài chính. Và chiều mùng 4 tết chúng tôi 5 người xuất phát từ Hải Phòng chạy vượt màn đêm qua Hưng Yên, Hà Nam, Hòa Bình, Mộc Châu và có mặt tại thành phố Sơn La lúc 7h sáng ngày mùng 5 để hội với 7 ae khác xuất phát ngày mùng 3. Nhóm này đi Mộc Châu rồi mới lên Sơn La. Sau khi ăn sáng xong chúng tôi bắt đầu đi đèo Pha Đin với khoảng cách 70km và dự định quay về ăn trưa tại thị trấn Huyện Thuận Châu. Lên đèo Pha Đin tầm 6km con xe MINSK của chúng tôi bị chết cuộc điện và lại phải đẩy thả dốc quay lại để sửa chữa. Vào một quán sửa xe ven đường họ không có cuộn điện, không có IC xe MINSK mà chỉ có một con IC BEST trung quốc. vậy là chúng tôi lại phải đổi điện và chế lại vấu vô lăng. Sau 2h chúng tôi lại tiếp tục hành trình lên dốc. Trên đường đi chúng tôi có gặp một đoàn xe máy tầm 5 xe với đủ các đồ lỉnh kỉnh nồi niêu, chăn màn, đồ ăn. Ban đầu chúng tôi tưởng họ cũng là một đoàn phượt nào đó dưới xuôi lên nhưng hỏi ra họ là những giáo viên vùng sâu vùng xa sau những ngày nghỉ tết họ lại chuẩn bị đồ để vào trường bám lớp. Cứ sau một hoặc hai tuần bám lớp họ lại về thành phố một lần mua đồ sinh hoạt để đầu tuần họ lại vào bản xa. Thật khâm phục cho cái gian nan gieo con chữ cho các học sinh vùng xa. Rất tiếc là đang chạy xe đeo găng mà tôi đã không chụp được bức ảnh nào về họ. Chúng tôi lên đến đỉnh đèo Pha ĐIn lúc 11h trưa, giữa mùa xuân mà nắng gay gắt, chúng tôi không có cơ hội ngắm đèo chìm trong sương mù nhưng bù lại phóng con mắt ra xa là sự hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc. Tại đây chúng tôi có gặp một đội phượt từ yên bái lên với dự định của họ chạy một lần hết các tỉnh tây bắc và chụp ảnh giao lưu với họ tại cột mốc đèo Pha Đin. Sau đó chúng tôi quay về thị trấn Thuận Châu ăn trưa và vào bản mua một con lợn bản để tối về chúng tôi đốt lửa trại. Ăn trưa tại một quán ăn người Thái mở ra với các món ăn dân tộc khá thú vị và rẻ (tôi không nhớ tên món vì tiếng Thái hơi khó nhớ). Bữa ăn cho 14 người hết có 1tr2 gồm cả đồ uống trong đó bò húc hết có độc hai chục lon. hiii... sau đó chúng tôi vào bản mua lợn và thật sự ngạc nhiên với sự thân thiện mến khách của họ. nào ngồi bên bếp lửa nói chuyện cuộc sống, ngày tết... nào họ dẫn đi tắm tiên trên mó (suối), nào dẫn đến nhà người quen giao lưu rượu. Đặc biệt có cả e nhỏ cũng chúc rượu và uống như người lớn. Điều đặc biệt là sau mỗi cốc rượu lại là một lần bắt tay hảo han (hảo han chứ ko phải hảo hán) như một lời chúc sức khỏe, hạnh phúc cho nhau. hix...chúng tôi quá đà cho đến tầm 4h chiều mới quay ra để ra về thăm nhà tù Sơn La rồi nghỉ ngơi tại một nhà người ae Thái ngay tại rìa thành phố Sơn La. chúng tôi kiếm củi và đốt lửa, nướng lợn, uống rượu cần và rượu 03, hát văn nghệ cho tới 2h sáng chúng tôi mới đi ngủ...(gần 2 ngày không ngủ). có thể viết ra đây chỉ ngắn thế này nhưng nó là cả sự trải nghiệm cuộc sống núi rừng của đoàn chúng tôi với bao điều thú vị. Chia tay ra về chúng tôi lại vòng đi về chợ Viềng vào đêm mùng 7 và kết thúc hành trình vào trưa mùng 8 tại Hải Phòng, chúng tôi lại hẹn nhau cho những lần đi tới.

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh
dungtrinh407
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 868
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 20:59

Re: Phượt đèo Pha Đin xuân 2015

Gửi bài by dungtrinh407 »

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh
phamkhachop
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 662
Ngày tham gia: 01 Tháng 12 2009, 17:38

Re: Phượt đèo Pha Đin xuân 2015

Gửi bài by phamkhachop »

Ảnh đẹp thật, thanks chú!

anh đi nhiều khu Tây Bắc rồi nhưng vẫn chưa có dịp đến Pha Đin,

Có lẽ phải phượt lại thôi cho đỡ nhớ, hi!

Người Tây Bắc, không chỉ người Thái, các dân tộc khác cũng rất mến khách, thật bụng.

Nhớ nhất lần ở với người Tày và người H'Mông, nước khoáng 45 độ chiến suốt, công nhận họ uống giỏi kể cả những em ! =D> gái mới nhớn
Đăng trả lời

Quay về