Nick Vujicic và chuyến đi đến Việt Nam

Những thảo luận, chia sẻ, tin tức về nghệ thuật và văn hoá bạn hãy gửi tại đây.
Long xi măng
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 652
Ngày tham gia: 10 Tháng 7 2012, 08:15

Re: Nick Vujicic và chuyến đi đến Việt Nam

Gửi bài by Long xi măng »

bỏ ra gần 40 tỷ VNĐ ra chỉ để mời 1 ông khuyết tật sang VN diễn thuyết ,kéo bè kéo đội sang rồi vé xem chợ đen được đẩy lên cũng gần 2 triệu bạc ,trong khi đó các VĐV khuyến tật nói chung của thể thao và các người khuyết tật nghèo khó khác vẫn sống trong thiếu thốn,mang vinh danh về cho đất nước mà hậu cuộc sống đời thường thì khó khăn vất vả bon chen không được quan tâm đúng mức....
Tại sao không mời nhiều tấm gương trong nước đến để nói chuyện mà lại là Nick?
Số tiền gần 40 tỷ này có khi đủ để xóa đói giảm nghèo cho một vài xã, hay đủ để giúp những người tàn tật có cuộc sống tốt hơn."
thanhbinh6699
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1699
Ngày tham gia: 03 Tháng 8 2011, 18:24
Đến từ: đâu hỏi làm j :))

Re: Nick Vujicic và chuyến đi đến Việt Nam

Gửi bài by thanhbinh6699 »

Hnay ông phiên dịch như shit :)).Đoạn stay there,you're not speaker,I am thưe speaker Buôn cười vãi :))
hhpp
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 137
Ngày tham gia: 07 Tháng 12 2009, 21:06

Re: Nick Vujicic và chuyến đi đến Việt Nam

Gửi bài by hhpp »

Long xi măng đã viết:bỏ ra gần 40 tỷ VNĐ ra chỉ để mời 1 ông khuyết tật sang VN diễn thuyết ,kéo bè kéo đội sang rồi vé xem chợ đen được đẩy lên cũng gần 2 triệu bạc ,trong khi đó các VĐV khuyến tật nói chung của thể thao và các người khuyết tật nghèo khó khác vẫn sống trong thiếu thốn,mang vinh danh về cho đất nước mà hậu cuộc sống đời thường thì khó khăn vất vả bon chen không được quan tâm đúng mức....
Tại sao không mời nhiều tấm gương trong nước đến để nói chuyện mà lại là Nick?
Số tiền gần 40 tỷ này có khi đủ để xóa đói giảm nghèo cho một vài xã, hay đủ để giúp những người tàn tật có cuộc sống tốt hơn."
- Ở Việt Nam mình có nhiều tấm gương nghị lực rất đáng khâm phục, nhưng những tấm gương đó có khả năng truyền nghị lực của mình đến với người khác không thì chưa biết. Trên thế giới cũng có rất nhiều người khuyết tật có nghị lực nhưng người như Nick đâu nhiều. Có khả năng diễn thuyết hàng giờ liền mà người nghe vẫn hứng thú là không dễ đâu, đến lãnh đạo Việt Nam phát biểu còn lăm lăm tờ giấy bên cạnh nữa là.
- Số tiền chi ra có thể rất lớn, có thể cứu được một xã, một huyện khỏi đói nhưng biết đâu sau những buổi diến thuyết của Nick có thể hàng vạn, chục vạn người Việt (bị khuyết tật hoặc không khuyết tật) vượt qua mặc cảm, tự ti của hoàn cảnh mà vươn lên thì sao, cái đó mới là vô giá mà vài chục tỷ là quá rẻ.
- Ở Việt Nam mình cứ trợ giúp người nghèo là mang gạo, mang tiền tới giúp. Mình đã chứng kiến đồng bào dân tộc có cứu trợ rồi ỷ lại lười lao động, cứ tiêu hết lại chờ ... cứu trợ, nghèo vẫn hoàn nghèo. Muốn cứu họ khỏi nghèo thì phải tìm cách làm sao cho họ tự thoát nghèo, tự thay đổi suy nghĩ và lối sống để tự vươn lên (gọi văn hoa là thay đổi tư duy đấy). Dạy họ cách trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất, cho họ vay vốn (có giám sát không mang hết đi lô đề và gái gú thì hỏng :)) :)) ). Xóa đói giảm nghèo là xóa cái suy nghĩ cũ của người nghèo đi thì mới hiệu quả được được chứ cứ mang cho thì tiền tấn cũng chẳng đủ.
- Bỏ ra vài chục tỷ mà có thể thay đổi suy nghĩ của nhiều người (chắc chắn sau khi xem Nick "diễn" sẽ có rất nhiều người cảm thấy "cuộc đời vẫn đẹp sao dù hàm răng không còn cái nào") thì mình thấy rất rẻ và rất có hiệu quả.
- Nghị lực của Nick chưa hẳn đã phi thường hơn một số người Việt nhưng anh có thể truyền nó cho người khác, đó là cái anh trở lên đặc biệt. Tất nhiên anh ở một nước văn minh có rất nhiều điều kiện để nổi tiếng hơn. Nếu ở nước ta có người có khả năng như Nick thì Ok nhưng hiện nay chưa có hoặc chưa ai lăng xê lên được, thế thì dùng hàng ngoại thôi, hàng ngoại bao giờ chả sính :)) :)) :)) .
vudai_tnhp92
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 148
Ngày tham gia: 30 Tháng 8 2011, 17:23

Re: Nick Vujicic và chuyến đi đến Việt Nam

Gửi bài by vudai_tnhp92 »

Chương trình ghi trên vé là 17h30 bắt đầu mà 20h mới biểu diễn... Đành phải về để làm việc của mình. Hơi tiếc nhưng đành chịu!
Hình đại diện của thành viên
HoangQM
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1328
Ngày tham gia: 19 Tháng 3 2010, 13:51

Re: Nick Vujicic và chuyến đi đến Việt Nam

Gửi bài by HoangQM »

Vàng Anh đã viết:Mình khâm phục anh nick cát ter này vì anh ấy là người đàn ông chưa hề quay tay =))
Bạn hơi bị nhầm đấy, đầu tiên tôi cũng nghĩ như bạn, nhưng hôm qua thấy ông ấy gãi tai tôi mới thấy mình nhầm. Ông này đặc biệt và lại thông minh thì cái việc quay tay, quay chân dân dã kia là chuyện nhỏ với ông ấy nhé. Thử đánh giá khả năng khác tầm cao lên chút nữa xem ông này làm như thế nào nhỉ. Nào chúng ta cùng lên xe buýt ý nhầm cùng nhau suy nghĩ nhé.
Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật đến bây giờ.
luong manh tungt
Newbie
Newbie
Bài viết: 18
Ngày tham gia: 21 Tháng 5 2013, 08:25

Re: Nick Vujicic và chuyến đi đến Việt Nam

Gửi bài by luong manh tungt »

Đọc bài viết của bạn hhpp minh rất đồng ý kiến của bạn , phân tích rất hay ,cảm ơn bạn !
Hình đại diện của thành viên
CDV_HP
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 244
Ngày tham gia: 17 Tháng 1 2013, 12:36

Re:Nick Vujicic bất ngờ hội ngộ em bé không tay chân Việt Na

Gửi bài by CDV_HP »

- Giống như một phép màu mà không kịch bản truyền hình nào dựng nên, em bé không tay chân Linh Chi đã bất ngờ có cuộc gặp gỡ với Nick Vujicic ngay giữa SVĐ QG Mỹ Đình trước sự cảm động của hơn 15.000 khán giả.
>> Em bé không tay chân mong gặp Vujicic gây xúc động dân mạng
Cuộc hội ngộ bất ngờ, xúc động

Hình ảnh bé Linh Chi, 8 tuổi bị khuyết tật không chân, không tay sống tại Yên Bái khát khao được gặp Nick Vujicic đã khiến cả cộng đồng mạng cảm động và giành nhiều sự sẻ chia, tạo điều kiện để mơ ước của em được trở thành hiện thực.

Song có lẽ chính em cũng không nghĩ tới một phép màu kỳ diệu hơn thế khi trước sự chứng kiến của hơn 15.000 khán giả, Linh Chi đã được đứng gần với Nick Vujicic hơn bao giờ hết ở chính giữa sân khấu trong những giây phút dù ngắn ngủi nhưng vô cùng cảm động.


Có lẽ Linh Chi không nghĩ rằng mình lại được đứng gần Nick như thế này...

Không những thế, chính Nick Vujicic đóng vai trò giải tỏa tâm lý cho người mẹ đã cùng đồng hành với Linh Chi không chỉ trong quãng đường từ Yên Bái về Hà Nội mà có lẽ trong khoảng thời gian rất dài.

Mẹ của bé Linh Chi có hỏi phải làm gì khi Linh Chi không có được một cơ thể như bao người bình thường, Nick động viên: “Tôi sẽ cho bạn địa chỉ email của tôi, bạn có thể hỏi điều gì bạn muốn. Bố mẹ tôi sẽ trả lời các câu hỏi của bạn. Con bạn rất thông minh, rất xinh đẹp”.

“Các bạn có biết không, tôi mong ước Linh Chi sẽ hạnh phúc. Có thể bé sẽ trở thành người diễn thuyết như tôi, có thể không, nhưng tôi tin em sẽ làm mọi việc với niềm đam mê cháy bỏng của mình”, Nick quả quyết.


...thế nên cô bé có phần bẽn lẽn khi được Nick hỏi thăm.

Trước câu hỏi phải làm thế nào để Linh Chi vượt qua được mặc cảm, Nick nói tiếp: “Điều đó cần có thời gian. Sẽ có lúc người khác làm em buồn nhưng em sẽ vượt qua được chuyện này.

Tôi đã tìm thấy người vợ thì cháu sẽ tìm được bạn trai. Chắc chắn điều đó sẽ thành hiện thực. Tôi hy vọng cuộc đời tôi sẽ trở thành tấm gương của Linh Chi”.
Hình ảnh
Long xi măng
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 652
Ngày tham gia: 10 Tháng 7 2012, 08:15

Re: Nick Vujicic và chuyến đi đến Việt Nam

Gửi bài by Long xi măng »

hhpp đã viết:
Long xi măng đã viết:bỏ ra gần 40 tỷ VNĐ ra chỉ để mời 1 ông khuyết tật sang VN diễn thuyết ,kéo bè kéo đội sang rồi vé xem chợ đen được đẩy lên cũng gần 2 triệu bạc ,trong khi đó các VĐV khuyến tật nói chung của thể thao và các người khuyết tật nghèo khó khác vẫn sống trong thiếu thốn,mang vinh danh về cho đất nước mà hậu cuộc sống đời thường thì khó khăn vất vả bon chen không được quan tâm đúng mức....
Tại sao không mời nhiều tấm gương trong nước đến để nói chuyện mà lại là Nick?
Số tiền gần 40 tỷ này có khi đủ để xóa đói giảm nghèo cho một vài xã, hay đủ để giúp những người tàn tật có cuộc sống tốt hơn."
- Ở Việt Nam mình có nhiều tấm gương nghị lực rất đáng khâm phục, nhưng những tấm gương đó có khả năng truyền nghị lực của mình đến với người khác không thì chưa biết. Trên thế giới cũng có rất nhiều người khuyết tật có nghị lực nhưng người như Nick đâu nhiều. Có khả năng diễn thuyết hàng giờ liền mà người nghe vẫn hứng thú là không dễ đâu, đến lãnh đạo Việt Nam phát biểu còn lăm lăm tờ giấy bên cạnh nữa là.
- Số tiền chi ra có thể rất lớn, có thể cứu được một xã, một huyện khỏi đói nhưng biết đâu sau những buổi diến thuyết của Nick có thể hàng vạn, chục vạn người Việt (bị khuyết tật hoặc không khuyết tật) vượt qua mặc cảm, tự ti của hoàn cảnh mà vươn lên thì sao, cái đó mới là vô giá mà vài chục tỷ là quá rẻ.
- Ở Việt Nam mình cứ trợ giúp người nghèo là mang gạo, mang tiền tới giúp. Mình đã chứng kiến đồng bào dân tộc có cứu trợ rồi ỷ lại lười lao động, cứ tiêu hết lại chờ ... cứu trợ, nghèo vẫn hoàn nghèo. Muốn cứu họ khỏi nghèo thì phải tìm cách làm sao cho họ tự thoát nghèo, tự thay đổi suy nghĩ và lối sống để tự vươn lên (gọi văn hoa là thay đổi tư duy đấy). Dạy họ cách trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất, cho họ vay vốn (có giám sát không mang hết đi lô đề và gái gú thì hỏng :)) :)) ). Xóa đói giảm nghèo là xóa cái suy nghĩ cũ của người nghèo đi thì mới hiệu quả được được chứ cứ mang cho thì tiền tấn cũng chẳng đủ.
- Bỏ ra vài chục tỷ mà có thể thay đổi suy nghĩ của nhiều người (chắc chắn sau khi xem Nick "diễn" sẽ có rất nhiều người cảm thấy "cuộc đời vẫn đẹp sao dù hàm răng không còn cái nào") thì mình thấy rất rẻ và rất có hiệu quả.
- Nghị lực của Nick chưa hẳn đã phi thường hơn một số người Việt nhưng anh có thể truyền nó cho người khác, đó là cái anh trở lên đặc biệt. Tất nhiên anh ở một nước văn minh có rất nhiều điều kiện để nổi tiếng hơn. Nếu ở nước ta có người có khả năng như Nick thì Ok nhưng hiện nay chưa có hoặc chưa ai lăng xê lên được, thế thì dùng hàng ngoại thôi, hàng ngoại bao giờ chả sính :)) :)) :)) .
- Người việt mình nói chung và người khuyết tật nói riêng vẫn có tâm lý mặc cảm với xã hội,họ không được tiếp xúc với những gì căn bản nhất của xã hội như học hành ,vui chơi giải trí ,được yêu thương và được chia sẻ chứ sao bằng được với môi trường của Nick,ít ra chàng trai có vẻ đẹp của phong cách Châu âu này cũng có 2 bằng đại học,sống trong 1 môi trường đầy đủ điều kiện như vậy + cộng với những kinh nghiệm sống của người khuyết tật được bao bọc như vậy thì cái chuyện để nói hay để diễn thuyết 1,2 tiếng đồng hồ là bình thường,người khuyết tật của VN mình mọi người đều rất mạnh mẽ ,sống nghị lực và có khi họ còn làm được hơn những người lành lặn nhưng họ sống nội tâm và gửi suy nghĩ của mình qua các vần thơ và nốt nhạc.Nick nói hay nói dài nhưng đọc thơ thì chưa thấy ;))
-bạn nói "bỏ ra vài chục tỷ đồng mà thay đổi được suy nghĩ của nhiều người".Không biết hiện giờ bạn làm ở đâu,công việc của bạn là gì nhưng theo tôi với tầm nhìn chiến lược như vậy bạn chuyển nên Bộ giao thông vận tải vào làm trợ lý cho A Đinh La Thăng người tiêu đến nghìn tỷ của nhà nước rồi mà có mỗi cái chuyện đội mũ bảo hiểm xịn và không xịn vẫn còn là chuyện đang bàn.hay như bạn làm ở bộ Văn hóa cũng được bộ ấy đang thiếu người đề xuất việc tổ chức lễ hội đền chùa như nào là hợp lý và phù hợp với phong tục tập quán của từng địa phương chứ cứ tết ra mà nhìn cảnh chen lấn xô đẩy để cướp ấn,xin ấn như vầy thì phản cảm quá ...
.Nick đáng khâm phục, đáng noi gương. Tuy nhiên, tạo lên một sự kiện truyền thông rầm rộ như vậy thì bao nhiêu người khuyết tật Việt Nam chạnh lòng tủi thân. Bởi vì điều kiện sống, phương tiện sống của ta xa Nick rất nhiều nhưng vượt lên số phận của người tàn tật của ta không thua kém .Vậy không có Nick đến VN diễn thuyết thì những người khuyết tật của chúng không thích nghi được với cuộc sống này hay sao.Nick bây giờ cũng chỉ là sản phẩm của giới truyền thông, kịch bạn giao lưu rườm rà cứng nhắc,là 1 diễn viên mà mọi lời nói hay cử chỉ trên truyền hình đều theo 1 demo có sẵn và khi đi qua 44 nước trên thế giới chỉ việc ấn play là cứ phát tự nhiên..hình ảnh bon chen xô đẩy Nhiều gương mặt cáu giận, căng thẳng, những tiếng chửi, ca thán nổi lên xung quanh và được hộ tống với còi ú chạy ầm ĩ trên các tuyến được đã làm xấu đi hình ảnh rất đẹp của chàng trai khuyết tật và đầy nghị lực như Nick ...chẳng bù cho những hình ảnh tự nhiên ngoài đời bên cạnh vợ con và gia đình.
Vàng Anh
HP-FC gold member
HP-FC gold member
Bài viết: 2458
Ngày tham gia: 23 Tháng 1 2010, 01:07
Đến từ: Từ

Re: Nick Vujicic và chuyến đi đến Việt Nam

Gửi bài by Vàng Anh »

Động cơ vẫn là PR cho Tôn Hoa Sen và ký hợp đồng bán sách độc quyền tại VN của Nick. "truyền nghị lực" ??? Đã có ai lên báo hay lên đài nói vì đc nghe anh Nick này nói tôi có thêm nghị lực sống hay chưa?
namanhhpcc
Newbie
Newbie
Bài viết: 13
Ngày tham gia: 28 Tháng 10 2011, 17:32

Re: Nick Vujicic và chuyến đi đến Việt Nam

Gửi bài by namanhhpcc »

may thang Doanh Nghiep Viet Nam chi dem tien di lam may cai thu "dau buoi quan ze" thoi. DM ko giup ich duoc gi cho nuoc nha ca, toan tham o voi lang phi...
Đăng trả lời

Quay về