ĐẢ LÔI ĐÀI - ANH TÀI HỘI TỤ (Vòng 2)
-
- TVTB
- Bài viết: 2814
- Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 13:35
Re: ĐẢ LÔI ĐÀI - ANH TÀI HỘI TỤ (Vòng 2)
Trưa nay ko có ai chơi cùng nên lang thang 4rum. Tình cờ lại thấy 2pic này. Tự nhiên nhớ.....các anh hào quá cơ.
-
- Điều hành viên
- Bài viết: 7655
- Ngày tham gia: 04 Tháng 3 2010, 21:00
- Đến từ: Kiến Thụy - nơi đầu sóng ngọn gió
Re: ĐẢ LÔI ĐÀI - ANH TÀI HỘI TỤ (Vòng 2)
nhớ mỗi cụ Rùa!
- khac_tuan2000
- Site Admin
- Bài viết: 5061
- Ngày tham gia: 22 Tháng 11 2009, 17:27
Re: ĐẢ LÔI ĐÀI - ANH TÀI HỘI TỤ (Vòng 2)
Có nên khởi động lại cái này không nhỉ?
-
- Điều hành viên
- Bài viết: 13020
- Ngày tham gia: 21 Tháng 10 2010, 20:19
- Đến từ: Hai Phong
Re: ĐẢ LÔI ĐÀI - ANH TÀI HỘI TỤ (Vòng 2)
Lại thấy hồn ban mai - giọt sương của anh khac_tuan2000 và Fanvinhbao văng vẳng đâu đâychaien_hpfcmn đã viết:nhớ mỗi cụ Rùa!
-
- HP-FC member
- Bài viết: 662
- Ngày tham gia: 01 Tháng 12 2009, 17:38
Re: ĐẢ LÔI ĐÀI - ANH TÀI HỘI TỤ (Vòng 2)
Một pic rất hay đấy chứ Tuấn!khac_tuan2000 đã viết:Có nên khởi động lại cái này không nhỉ?
Có điều bọn a giờ giề rồi nên nhìn cô nào cũng thấy đẹp và...like (Hội chứng tuổi...Lại gạo" phải k bạn Yêu?)
vì vậy, rất khó để đạt tiêu chí của BGK.
Hôm nay đọc lại 1 số bài Dự thi, cmt và nhận xét của BGK thấy cũng lang bang, lông bông phiêu về thời trước.
2pic hay!
- Mr.BB
- Super Moderator
- Bài viết: 3662
- Ngày tham gia: 25 Tháng 2 2010, 11:55
- Đến từ: Biển
Re: ĐẢ LÔI ĐÀI - ANH TÀI HỘI TỤ (Vòng 2)
Lâu rồi, giờ đọc lại topic này thấy vui, có khi mai lại phọt 1 bài làm mồi nhử anh hào quá.
-
- HP-FC member
- Bài viết: 658
- Ngày tham gia: 24 Tháng 11 2009, 11:42
Re: ĐẢ LÔI ĐÀI - ANH TÀI HỘI TỤ (Vòng 2)
Sáng nay mèo lười cũng lang thang đọc lại cái này, tự nhiên thấy nhớ....về một thời dở hơi Đôi lúc cũng muốn viết nhưng giờ....sao thấy khó thế
- khac_tuan2000
- Site Admin
- Bài viết: 5061
- Ngày tham gia: 22 Tháng 11 2009, 17:27
Re: ĐẢ LÔI ĐÀI - ANH TÀI HỘI TỤ (Vòng 2)
Thôi quyết định khởi động lại cái này đi mèo lười ơi. Có thể luật sẽ được cơi nới đôi chút cho phù hợp với tình hình thực tế
- Mr.BB
- Super Moderator
- Bài viết: 3662
- Ngày tham gia: 25 Tháng 2 2010, 11:55
- Đến từ: Biển
Re: ĐẢ LÔI ĐÀI - ANH TÀI HỘI TỤ (Vòng 2)
Thế rồi cuối cùng, hắn cũng quyết định xé mẩu giấy quăng vào sọt rác. Tại sao? Vì hắn không muốn phá đi cuộc sống vốn đang êm ả của nàng hay vì hắn cần ở nàng nhiều hơn chứ không phải là để thỏa mãn nhu cầu như trước kia hắn và nàng vẫn thường tìm thấy ở nhau? Chính hắn cũng chẳng biết tại sao...
.......................
Hôm nay, đi hội thảo toàn vùng phía Nam của ngân hàng hắn làm tổ chức, sự kiện suýt làm hắn ngã ngửa chết ngất không phải là việc TGĐ hứa tăng lương, mà chính là việc hắn gặp nàng trong hội thảo, đường chính chính là nhân viên ngân hàng mà hắn đang làm. Quả đất tròn thật hay sao? Qua câu chuyện, hắn biết được rằng nàng và chồng đã ly dị cách đây không lấu, nàng nhận phần nuôi đứa con trai mới lên 3 tuổi, qua quen biết nàng đã xin vào làm ở ngân hàng của hắn, có điều làm ở phòng ban khác, chi nhánh khác. Trong hội thảo không nói chuyện được nhiều nên hắn và nàng có hứa hẹn sẽ nói chuyện nhiều hơn ở một nơi khác riêng tư hơn.
......................
Hắn nhận được điện thoại của nàng, nàng nhờ hắn xuống chở 2 mẹ con lên Sài Gòn dùm để sáng mai nàng và con sẽ đi Phú Quốc sớm. Tối, hắn chở nàng và con trai đi ăn ốc, uống vài chai bia sau đó chở 2 mẹ con về khách sạn. Xách đồ lên phòng cho 2 mẹ con, định quay xuống thì hắn chợt thấy ánh mắt của nàng nhìn hắn kỳ lạ lắm, nàng không nói nhưng hắn biết rằng nàng đang cần điều gì, ánh mắt của nàng đã nói lên tất cả.
- Em ơi, con trai ở đây mà, hay anh thuê thêm 1 phòng nữa?
- Đừng anh, 1 giường là đủ rồi, con trai em ngủ say lắm
......................
Và đêm đó, hắn đã được nếm trải cái cảm giác của một gia đình, con nằm giữa, bố mẹ ngủ bên cạnh, và hắn cũng được nếm trải đầy đủ cái cảm giác của những ông bố bà mẹ ngày xưa khi ở căn nhà nhỏ, không có phòng riêng, làm cái gì nhạy cảm củng phải nhè nhẹ, khe khẽ...không con nó biết. Hắn đã phải bịt miệng của nàng lại, hắn đã phải hôn nàng liên tục vì chỉ sợ nàng phấn khích như ngày xưa cứ hét toáng lên...Thỏa mãn, đó là cảm giác mà hắn có được khi kết thúc cuộc giao tranh
........................
6h00' sáng, hắn nhỏm dậy định về thì bất chợt thằng con trai nàng vòng tay qua ôm chặt lấy hắn, khuôn mặt con trẻ khi ngủ thật thánh thiện và ngây thơ, hắn không đành lòng gạt bỏ đôi bàn tay đang ôm ghì lấy hắn để trốn chạy một điều gì đó mà hắn không định hình được, và...hắn đã khóc...
.......................
Hôm nay, đi hội thảo toàn vùng phía Nam của ngân hàng hắn làm tổ chức, sự kiện suýt làm hắn ngã ngửa chết ngất không phải là việc TGĐ hứa tăng lương, mà chính là việc hắn gặp nàng trong hội thảo, đường chính chính là nhân viên ngân hàng mà hắn đang làm. Quả đất tròn thật hay sao? Qua câu chuyện, hắn biết được rằng nàng và chồng đã ly dị cách đây không lấu, nàng nhận phần nuôi đứa con trai mới lên 3 tuổi, qua quen biết nàng đã xin vào làm ở ngân hàng của hắn, có điều làm ở phòng ban khác, chi nhánh khác. Trong hội thảo không nói chuyện được nhiều nên hắn và nàng có hứa hẹn sẽ nói chuyện nhiều hơn ở một nơi khác riêng tư hơn.
......................
Hắn nhận được điện thoại của nàng, nàng nhờ hắn xuống chở 2 mẹ con lên Sài Gòn dùm để sáng mai nàng và con sẽ đi Phú Quốc sớm. Tối, hắn chở nàng và con trai đi ăn ốc, uống vài chai bia sau đó chở 2 mẹ con về khách sạn. Xách đồ lên phòng cho 2 mẹ con, định quay xuống thì hắn chợt thấy ánh mắt của nàng nhìn hắn kỳ lạ lắm, nàng không nói nhưng hắn biết rằng nàng đang cần điều gì, ánh mắt của nàng đã nói lên tất cả.
- Em ơi, con trai ở đây mà, hay anh thuê thêm 1 phòng nữa?
- Đừng anh, 1 giường là đủ rồi, con trai em ngủ say lắm
......................
Và đêm đó, hắn đã được nếm trải cái cảm giác của một gia đình, con nằm giữa, bố mẹ ngủ bên cạnh, và hắn cũng được nếm trải đầy đủ cái cảm giác của những ông bố bà mẹ ngày xưa khi ở căn nhà nhỏ, không có phòng riêng, làm cái gì nhạy cảm củng phải nhè nhẹ, khe khẽ...không con nó biết. Hắn đã phải bịt miệng của nàng lại, hắn đã phải hôn nàng liên tục vì chỉ sợ nàng phấn khích như ngày xưa cứ hét toáng lên...Thỏa mãn, đó là cảm giác mà hắn có được khi kết thúc cuộc giao tranh
........................
6h00' sáng, hắn nhỏm dậy định về thì bất chợt thằng con trai nàng vòng tay qua ôm chặt lấy hắn, khuôn mặt con trẻ khi ngủ thật thánh thiện và ngây thơ, hắn không đành lòng gạt bỏ đôi bàn tay đang ôm ghì lấy hắn để trốn chạy một điều gì đó mà hắn không định hình được, và...hắn đã khóc...
- khac_tuan2000
- Site Admin
- Bài viết: 5061
- Ngày tham gia: 22 Tháng 11 2009, 17:27
Re: ĐẢ LÔI ĐÀI - ANH TÀI HỘI TỤ (Vòng 2)
Bài này hơi khó nhận xét đó BB