Real thua El Clasico: Chỉ dũng cảm thôi chưa đủ

Chuyên mục tổng hợp.

Các điều hành viên: knv, kiencangcon

Đăng trả lời
thienduongmongmanh
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 108
Ngày tham gia: 29 Tháng 11 2009, 21:16

Real thua El Clasico: Chỉ dũng cảm thôi chưa đủ

Gửi bài by thienduongmongmanh »

Pellegrini nói Real xứng đáng có một điểm trong trận “Siêu kinh điển” tại Nou Camp. Chiến lược gia người Chile không sai nếu nhìn vào thế trận và những gì hai bên trình diễn. Nhưng việc họ nhận một thất bại cũng là điều hoàn toàn hợp lý.

Cách đây một năm, khi bất ngờ được ngồi lên chiếc ghế nóng ở Bernabeu thay Schuster ngay trước thềm El Clasico, Juande Ramos tuyên bố rằng Real Madrid sẽ chơi tấn công trước Barcelona, khi đó đang chinh phục cả Liga và châu Âu với phong cách hủy diệt. Thế nhưng, thực tế sân cỏ hoàn toàn khác khi Ramos cho dựng lên “mấy chiếc xe bus” trước khung thành Casillas và Club Blanco tạo dựng được một thế trận phòng ngự phản công khá có nét. Tiếc rằng, cuối cùng họ vẫn phải chịu thất bại 0-2 từ những tình huống mang đậm dấu ấn cá nhân của Messi và Eto’o.

Kaka đã chơi một trận cực hay nhưng không thể giúp Real Madrid chiến thắng. Ảnh: AP.


Trước khi hành quân tới Barcelona, Pellegrini cũng đưa ra lời khẳng định tương tự người tiền nhiệm. Nhưng ông đã giữ lời. Bằng chứng là Real Madrid chơi đôi công khá sòng phẳng trước thầy trò Pep Guardiola. Đây là một điều lạ lùng bởi từ hơn một năm nay chưa đội bóng nào ở cả La Liga và châu Âu, lại lựa chọn cách chơi như thế khi đối mặt với binh đoàn Catalan thiện chiến và sẵn sàng cuốn phăng đi những kẻ thách thức.

Khi đó, Juande Ramos đã không có sự lựa chọn nào khác khi trong tay ông khi ấy là một đội ngũ sộc xệch, một tinh thần đang xuống rất thấp khi trải qua những tháng ngày tồi tệ dười triều đại Bern Schuster. Bây giờ, Pellegrini cũng không được quyền làm khác bởi trong tay ông là "Dải thiên hà" Galacticos 2.0 với những ngôi sao thượng thặng như Kaka, Ronaldo, Xabi Alonso. Họ không được phép lùi bước (dù chỉ là trong tư tưởng) đặc biệt là trước đối thủ kình địch như Barcelona trong một trận đấu được mệnh danh là “Siêu kinh điển” với bề dày lịch sử và truyền thống hàng trăm năm.

Trên thực tế thì Real, dù không có được sự ăn ý đều ở cả ba tuyến, nhưng đã nhập cuộc đầy hứng khởi dẫu biết rằng Barcelona là bậc thầy về tấn công. Sự năng nổ của C.Ronaldo và Kaka đã giúp cho họ phần nào chiếm lĩnh được thế trận và gây ra những ngạc nhiên không nhỏ cho những ai chứng kiến trận đấu. Kaka tỏ ra vượt trội so với Xavi trong cuộc chiến của những ông chủ ở tuyến giữa. Khác hẳn với phong cách rề rà, giữ bóng chắc của số 6, tiền vệ người Brazil thể hiện một lối chơi đơn giản, đậm chất kĩ thuật nhưng cũng không kém sức mạnh và liên tục có những pha kiến tạo bậc thầy.



Báo chí thân Real cho rằng đội bóng của họ xứng đáng được hưởng một quả penalty pha bóng này.Ảnh: Marca.


Nếu Ronaldo hay Marcelo kết thúc thành công ở một trong hai tình huống ngon ăn ở các phút 22 và 26 mà Kaka tạo ra cho họ thì kết cục trận đấu đã rẽ sang một hướng khác và có thể El Clasico đã mang màu trắng. CR9 cũng rất nỗ lực khi trở lại sau chấn thương và tình huống anh bị Pique đẩy ngã trong vòng cấm ở phút 61 vẫn đang được hai tờ Marca và AS (thân Real) mổ xẻ xem có đáng được hưởng penalty hay không. Có thể nói, Real đã khiến Barcelona không thể tiến hành lối chơi quen thuộc của mình nhưng số phận thật trớ trêu khi họ lại phải nhận một kết quả thật buồn bã.

Người đáng trách nhất trong thất bại này là HLV Pellegrini! Ông đã rất dũng cảm khi để các học trò chơi đôi công với Barcelona ngay từ đầu, điều mà ngay cả M.U, Chelsea hay Inter những đại gia lớn khác ở châu Âu cũng không dám làm, nhưng lại không thực sự quyết đoán trong những thời khắc quyết định.

Khi Busquets lĩnh thẻ đỏ rời sân nhưng Pellegrini không có những sự điều chỉnh kịp thời trên hàng công trong tình thế bị dẫn trước lại chơi hơn người. Real vẫn triển khai bộ đôi tiền vệ phòng ngự Lassana Diarra-Xabi Alonso một cách rất phí phạm khi họ cần thêm nhân sự trên hàng công. Ronaldo bị thay ra một cách khó hiểu khi anh đang chơi tốt trong khi Higuain rất mờ nhạt nhưng đá đủ 90 phút.


Pellegrini tỏ rõ sự non tay so với người đồng nghiệp trẻ tuổi Pep Guardiola. Ảnh: Getty Image.

Nhìn sang người đồng nghiệp Pep Guardiola mới thấy chiến lược gia người Chile non tay như thế nào trong việc thay đổi nhân sự. HLV của Barcelona tung Ibrahimovic vào sân ngay lập tức anh ghi bàn thắng, đưa Toure vào thế chỗ Keita lập tức bức tường trước mặt hàng phòng ngự trở nên vững chắc sau khi bị lung lay khá mạnh ở những phút trước đó.

Thất bại này cũng bộc lộ một số sự non yếu trong lối chơi của Real Madrid, đặc biệt là ở vị trí của Marcelo. Cầu thủ người Brazil có cảm giác không gian cực kém khi được bố trí chơi không phải vị trí sở trường của mình trong một trận đấu quan trọng như thế này. Trong khi đó người ta lại càng nhớ “ông vua vòng cấm địa” Van Nistelrooy khi chứng kiến Benzema dứt điểm ra ngoài ở một tình huống thuận lợi chỉ cách khung thành khoảng… 5m.

Xét về thế trận đúng là Real không đáng thua. Nhưng quả thực họ cần cải thiện nhiều hơn nữa ở hai điểm: sự quyết đoán (đôi khi đến liều lĩnh) của HLV và đặc biệt là khả năng ghi bàn của các tiền đạo. Mong rằng Club Blanco sẽ thể hiện được những điều này khi tái đấu El Clasico lượt về ở Bernabeu. Nhưng e rằng lúc đó mọi chuyện đã an bài…

Hà Thàn
http://nhipsong365.com/index.php?option ... Itemid=117
Hình đại diện của thành viên
mickey8x
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 614
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 17:54

Re: Real thua El Clasico: Chỉ dũng cảm thôi chưa đủ

Gửi bài by mickey8x »

Real hiệp 1 đá nét và hay hơn,nhưng hệp 2 HLV của Barca thay người hợp lý và các cầu thủ Barca đá hay hơn......nói chung trận cầu hôm qua đáng lẽ 1 kết quả hoà 1-1 thì đẹp.
Đăng trả lời

Quay về