Beckham làm Platini “sáng mắt” ra

Chuyên mục tổng hợp.

Các điều hành viên: knv, kiencangcon

Đăng trả lời
knv
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 10937
Ngày tham gia: 17 Tháng 5 2010, 10:14

Beckham làm Platini “sáng mắt” ra

Gửi bài by knv »

Ở cái tuổi 37, lão tướng David Beckham lại là tâm điểm của báo giới những ngày qua, sau màn ra mắt ấn tượng tại đội bóng nhà giàu của Pháp Paris St.Germain (PSG).

Lẽ ra, Beckham đã về với PSG cách đây một năm, tuy nhiên sau khi cân nhắc, ngôi sao này quyết định ở lại Mỹ, tiếp tục chơi cho LA Galaxy. Còn nhớ ở thời điểm đó, cựu danh thủ Michel Platini - Chủ tịch LĐBĐ Châu Âu (UEFA) - ra sức khuyên đội bóng đồng hương hủy thương vụ này, vì cho rằng Beckham không còn nhiều giá trị về chuyên môn, mà sở trường của anh chàng điển trai này chỉ là… shopping.

“Beckham sẽ rất thuận lợi trong việc shopping nếu đến Paris. Tôi rất có cảm tình với Beckham, nhưng cậu ấy không còn ở phong độ đỉnh cao nữa. Nếu đến Paris, cậu ấy nên làm việc gì khác hơn là chơi bóng” - đó là nguyên văn lời nói có phần mỉa mai của ngài Chủ tịch UEFA.

[align=center]Hình ảnh
Beckham trong màu áo PSG.[/align]

Giờ thì Beckham bước đầu đã làm cho Platini “sáng mắt” ra. Ngay trong trận ra mắt của Beckham hôm 25.2, PSG quật ngã “kẻ thù truyền kiếp” Marseille 2-0. Tới phút 76, Beckham mới được tung vào sân, nhưng đã kịp ghi dấu ấn trong bàn ấn định tỉ số, với pha kiến thiết để Menez thoát xuống chuyền cho Ibrahimovic lập công.

3 ngày sau, ở Cúp Pháp, cũng trên sân Công viên các Hoàng tử, cũng là đụng Marseille, lần này Beckham vào sân ngay từ đầu, và với “màn trình diễn tuyệt vời” - như mô tả của HLV Ancelotti - đã góp công lớn vào chiến thắng 2-0, giúp PSG vào tứ kết.

Beckham tuyên bố mình đến với PSG hoàn toàn là vì “lý do bóng đá”, không phải vì tiền - điều mà không phải ai cũng tin, bởi đội bóng mà anh đầu quân là CLB giàu bậc nhất thế giới hiện nay (chi tới 200 triệu bảng mua cầu thủ trong 18 tháng qua). Tuy vậy, những nghi ngờ đã được xóa bỏ khi Beckham tuyên bố chuyển toàn bộ tiền lương (170.000 bảng Anh/tuần) cho một quỹ từ thiện ở Paris.

Người hâm mộ PSG đánh giá cao thái độ nghiêm túc trong các buổi tập của Beckham. Lão tướng này luôn chăm chỉ tập luyện và là một trong những cầu thủ ra sân tập sau cùng. Có lẽ cũng nhờ vậy mà dù đã suýt soát 40 tuổi, Beckham vẫn đủ sức chơi gần 90 phút trận đấu ở Cúp QG vừa qua.

Đang ở những năm tháng cuối cùng của sự nghiệp, khát khao lớn nhất của Beckham là có thêm những chiếc cúp, chứ không phải những danh hiệu kiểu như “Người đàn ông hấp dẫn nhất hành tinh”, “mặc vest hấp dẫn nhất hành tinh”, hoặc thậm chí là ngôi sao thể thao được nhiều phụ nữ mong được ngoại tình nhất… Cựu thủ quân đội tuyển Anh muốn giành chức vô địch ở quốc gia thứ 4, sau Anh (MU), Tây Ban Nha (Real Madrid) và Mỹ (LA Galaxy). Là giành cúp, chứ không phải đi shopping ở Paris!

Theo Báo Lao Động
Cong-Pham
Newbie
Newbie
Bài viết: 21
Ngày tham gia: 22 Tháng 9 2011, 18:22

Re: Beckham làm Platini “sáng mắt” ra

Gửi bài by Cong-Pham »

Có lẽ trong thời đại của mình M.Platini là một cầu thủ xuất chúng,nhưng trên phương diện là một nhà lãnh đạo của UEFA thì không ổn cho lắm.Beckham,trên hết,là một cầu thủ chuyên nghiệp,bất chấp tuổi tác anh vẫn là một tấm gương cho nhiều cầu thủ khác.Dù có ở nơi đâu,chơi bóng cho bất kỳ đội bóng nào,các Manucian vẫn luôn dõi thoi và chúc anh thành công!
Đăng trả lời

Quay về