Bạn đang xem trang 1 / 4 trang

BWFC: Hậu derby Xiềng Xích - Tự do

Đã gửi: 19 Tháng 6 2013, 22:23
by kiencangcon
Sự sụp đổ của một đế chế ...

Thánh Johan Cruyff đã từng xây dựng đế chế Barca thống trị thế giới túc cầu với lối chơi tiqui-taca huyền ảo, Dream team 1 đã chinh phục thảm cỏ châu Âu một cách không có gì có thể hoàn hảo hơn, và người ta vẫn gọi đội hình ấy là Dream team huyền thoại.
Nhưng vạn vật đều có quy luật thinh suy, thất bại 0-4 trước Milan trong trận chung kết Champions League 1994 tại Athens đã đặt dấu chấm hết cho một chu kỳ kiêu hùng của Dream team dưới thời Cruyff.

BW xiềng xích đã và vẫn là thế lực tuyệt đối trong các trận derby BW cho đến trước chiều nay, một chiều hè định mệnh.
Nhìn vào chất lượng đội hình BW xiềng xích một cộng tác viên uy tín của tờ báo mạng nổi tiếng webtretho.com đã nhận xét: về chất lượng và vị trí BW xiềng xích không hề thua kém đội hình Thái Sơn Nam, một đội giầu thành tích bậc nhất ở các giải bóng 7v7 toàn quốc. Lời nhận xét quả thật không hề mang tính ngoại giao khi chúng ta đã biết: thủ môn Vê ka lờ (knv) đã từng thử việc tại đội trẻ Man u nai tịt và được trợ lý của Sir Alex là Eric Steele đánh giá cao, tuy nhiên sau một vài sự cố lãng xẹt anh đã giận dỗi bỏ về Thủy Nguyên và là nỗi ám ảnh của các tiền đạo. Tiền đạo Trymku lừng danh, là hạt nhân trong đội hình sinh viên Đại học HP giành ngôi vô địch giải sinh viên toàn quốc vừa diễn ra cách đây ít lâu. Hậu vệ cánh Bingbeo hội tủ tất cả những phẩm chất cần thiết cho một cầu thủ phòng ngự đó là nhanh nhẹn, kinh nghiệm, bản lĩnh, lỳ lợm và .... khốn nạn. Tiền vệ Hoàn chim sẻ, cơn ác mộng của mọi đối thủ với không chỉ những ngón tiểu xảo bằng chân mà còn bằng mồm, với chiến thuật mồm loa mép giải lừng danh anh đã không ít lần nhận giải "khẩu trang vàng" của nhiều giải đấu BW xiềng xích tham dự. Quang 351, Đầu đinh toàn tuyển thủ mác tuyển HPFC và đều khẳng định được tên tuổi và đẳng cấp, Tú Cận trở lại sau thời gian dài chữa trị cả chân chính và chân phụ khiến người ta liên tưởng đến "thiên thần chân thọt" Garincha của đội tuyển vũ công Sampa năm nào.
Góp mặt ở bộ tam tiền vệ là đội trưởng Beck hào hoa phong nhã, sự xuất hiện trên sân đấu của anh kéo theo hàng trăm fan nữ với những tấm bandroll "đẹp trai có gì sai" phấp phới và lẫn trong đó có cả những chàng gay âm thầm cổ vũ một cách rất ... tình tứ.
Và đặc biệt ngôi sao sáng nhất mà BW xiềng xích sở hữu đó là siêu tiền đạo Nakata, tiền đạo này từng có 3 năm thi đấu tại Nhật Bản và là đồng đội của cựu quả bóng vàng châu Á Hidetoshi Nakata. Dưới mầu áo của câu lạc bộ TOKYO HOT cặp tiền đạo này là bộ đôi nguyên tử trong giải JAV league, sau scandal three some cùng diễn viên cấp 6 nổi tiếng Maria Ozawa bị phanh phui, để cứu vãn sự nghiệp thì Hidetoshi Nakata chuyển sang ý đầu quân cho AS Roma còn Nakata_hp quay về nước và thi đấu trong mầu áo BW xiềng xích.

Nhưng như đã nói, chiều nay là buổi chiều định mệnh, là ngày thứ 4 đen tối đối với BW xiềng xích, họ đã thua trong trận derby cuộc đời với BW tự do, đây là thất bại không khó để lý giải nhưng nó vẫn được che lấp trong hàng loạt các trận berby trước đó khi mà phần thắng luôn thuộc về BW xiềng xích, công việc tề gia của người cha Minh Mẫu Mực đã khiến anh không còn đủ tư chất cho những trận chiến căng thẳng, những chậu quần áo, tã lót đã lấy đi sức mạnh của đôi chân từ những đôi bàn tay nhợt nhạt xà phòng của Bingbeo, Tú cận ....

Những thứ đã thuộc về chân lý thì thật khó đánh đổi và giờ đây trên đôi vai "bé nhỏ" của các chàng trai BW xiềng xích lại gánh thêm chiếc xích to nhất, nặng nhất, chiếc xích mà chiều nay các em trẻ BW tự do đã trao tặng, chiến thắng trong các trận derby tiếp theo là nỗi ám ảnh mà BW xiềng xích không dễ để đủ sức phá tan.
Tôi không hy vọng BW xiềng xích sẽ chỉ còn là cái tên trong dĩ vãng, cũng không mong muốn sẽ bị thoái trào như Dream team 1 của thánh Johan năm nào sau trận thua định mệnh, nhưng đặt niềm tin vào những con người rệu rã kia giờ liệu có phải là một điều quá xa xỉ ????

Những đứa trẻ của BW đã lớn ...

"Mãi vẫn chỉ là tiềm năng" hay " tre già biết khi nào măng mới mọc" là hai trong những câu mỉa mai có mùi nhất mà các bạn trẻ đón nhận sau những thất bại từ phía Xiềng Xích, đó không chỉ là một nỗi đau mà là nguồn động lực để "những đứa trẻ BW" phấn đấu, và hôm nay chính những đứa trẻ đó đã minh chứng cho giới mộ điệu biết một điều họ đã trưởng thành.
Sông Trường Giang sóng sau xô sóng trước, vượt qua sức ép tâm lý, vượt qua những âm mưu ru ngủ ngọt như mía lùi trước trận đấu và hơn cả là bộc lộ hết khả năng của mình, BW tự do hôm nay là những người viết lại lịch sử của Bia Rượu FC
Kiên cục kít ngoài thời gian vắt óc tìm cách pha chế, rút ruột xăng dầu đã dành thời gian nghiên cứu chiến thuật, Vàng Anh đêm đêm đã hạn chế top, đế chế và phim cấp 3 mà thay vào đó nghiền ngẫm băng hình các trận đấu đỉnh cao. Dương béo hàng ngày tuần tiễu giao thông trên hè phố biết dùng ống bơ thay bóng để rèn luyện kỹ năng và Boy đã không còn thi triển tuý quyền trên sân cỏ ...

Hôm nay đi công tác không về kịp, nhưng những tin nhắn, cuộc gọi tới tấp báo tin thắng trận của các bạn trẻ, tôi biết các em đang rất vui, và có lý do gì ngăn cản được niềm vui đó, nhưng chỉ muốn nói với các em một điều: hôm nay chỉ là khởi đầu của những tháng ngày vui, hãy cứ tin là như vậy.

P/s: Để quên đi thất bại ê chề mang tính lịch sử này, Nakata và Bingbeo quyết định tổ chức chuyến phượt Quan Lan, nơi chỉ có nắng gió, biển và cát xa rời phồn hoa đô thị để đến với thiên nhiên nhằm chiêm nghiệm lại sự đời và an ủi nhau - những mảnh đời xiềng xích.


Hình ảnh

Re: BWFC: Hậu derby Xiềng Xích - Tự do

Đã gửi: 19 Tháng 6 2013, 23:52
by Real_hpfc
Tiếc cho một đế chế......:) giờ này chắc vẫn còn ngất ngây lắm chưa thấy ai on cả.

Re: BWFC: Hậu derby Xiềng Xích - Tự do

Đã gửi: 20 Tháng 6 2013, 06:33
by dirtybjrd
Anh kiến cứ như có mặt trên sân ý nhể :D

Re: BWFC: Hậu derby Xiềng Xích - Tự do

Đã gửi: 20 Tháng 6 2013, 07:35
by nakata_hp
Giống hệt mấy thằng báo thể thao, Trymku, Chim Sẻ k đá, Na chấn thương vào động viên ae 5 phút đốt 1 quả nhá

Re: BWFC: Hậu derby Xiềng Xích - Tự do

Đã gửi: 20 Tháng 6 2013, 07:48
by chickenboy2003
trận hôm qua tí làm tội đồ :D :D

Re: BWFC: Hậu derby Xiềng Xích - Tự do

Đã gửi: 20 Tháng 6 2013, 08:52
by Dâu Tây.vb
hôm qua tiếc quá không được xem trận derby này

Re: BWFC: Hậu derby Xiềng Xích - Tự do

Đã gửi: 20 Tháng 6 2013, 09:35
by kiencangcon
nakata_hp đã viết:Giống hệt mấy thằng báo thể thao, Trymku, Chim Sẻ k đá, Na chấn thương vào động viên ae 5 phút đốt 1 quả nhá
Ng­ười ta đánh giá tổng quan chứ không đi sâu vào thế trận cụ thể, đừng có mà bao biện nhá

Re: BWFC: Hậu derby Xiềng Xích - Tự do

Đã gửi: 20 Tháng 6 2013, 10:28
by CDV_HP
Dâu Tây.vb đã viết:hôm qua tiếc quá không được xem trận derby này
khong xem phi lam em oi sau tran day phe phon met qua

Re: BWFC: Hậu derby Xiềng Xích - Tự do

Đã gửi: 20 Tháng 6 2013, 11:35
by boylanhlung
Lấy vợ sớm làm gì....để rồi thua thế này

Re: BWFC: Hậu derby Xiềng Xích - Tự do

Đã gửi: 20 Tháng 6 2013, 11:43
by thangngo
lấy vợ sớm làm gi....để rồi thua thế này.....
Hình ảnh