Chào nhé Nghệ An!

Box giao lưu giữa HAIPHONGFC và các bạn CDV bóng đá khắp mọi miền tổ quốc. Chào mừng các bạn đến với HAIPHONGFC.
boy_haiphong
Newbie
Newbie
Bài viết: 4
Ngày tham gia: 14 Tháng 3 2010, 16:51

Re: Chào nhé Nghệ An!

Gửi bài by boy_haiphong »

Bản thân tôi không bao giờ quên được khuôn mặt và câu chuyện chú tôi kể sau khi chú tôi bị quây ở cán đồng Diễn Châu.[/quote]
Không quên được thì cứ nhớ đi chứ có ai bắt ép phải quên. Mà có nhớ thì cũng định làm gì và sẽ làm được gì??? Người ta có thiện chí thì phải nhìn nhận, sống phải biết bao dung phóng khoáng, sống ích kỷ thì sống với ai.
Hình đại diện của thành viên
antonio
TVKC
TVKC
Bài viết: 3038
Ngày tham gia: 24 Tháng 11 2009, 22:34

Re: Chào nhé Nghệ An!

Gửi bài by antonio »

Người Hải Phòng với nhau nhiều khi còn không nhịn được nhau nữa huống chi là cái nỗi đau được tặng 2 năm 2 lần đều đặn đó. Huống hồ các bạn Nghệ trên diễn đàn SLNA còn lớn tiếng chinh phục các sân cỏ Việt Nam, rồi có lần còn định biến sân Đà Nẵng thành " Chảo lửa Thành Vinh 2 ". Tôi chẳng ghét bỏ gì những CĐV dám lên đường vì bóng đá, nếu trong khả năng của tôi, tôi sẽ giúp tất cả các bạn để chúng ta cùng hưởng một không khí, đam mê, tình yêu của mình vì bóng đá.

@ SLNA : Tôi khuyên các bạn quên đi mục tiêu chinh phục Lạch Tray, quên đi mục đích đến sân Lạch Tray.....vì cũng giống như vùng đất của các bạn có đến 90% là những người Hâm mộ Điên Cuồng.
ComBien
TVKC
TVKC
Bài viết: 1340
Ngày tham gia: 12 Tháng 12 2009, 12:11
Đến từ: Phố Vẫy

Re: Chào nhé Nghệ An!

Gửi bài by ComBien »

chotlut đã viết:
cauvuotlachtray đã viết:mấy ông Nghệ này dẹp đi,chỉ mồm to là giỏi...muốn đến thì cứ đến,làm sao phải rách việc,lại còn lên mặt doạ lượt về à? trừ khi các ông bỏ V league ko chơi nữa chứ năm nào mà 2 đội chẳng gặp nhau,doạ nhau làm gì cho mệt
Bạn làm ơn trích lại bài viết nào của CĐV SLNA có ý dọa nhau lượt về nào? Chỉ có một số thành viên CĐV HP là dọa đón tiếp chúng tôi bằng hoa cải và quẩy đá thôi!
Đây là bài viết của nam08xd2 ben diễn đàn SLNA: cứ đi để bọn nớ làm gì thì làm.nếu có vấn đề gì xẩy ra thì
tuyên bố cho bọn nớ 1 câu là đang còn lượt về trên sân vinh.
=))Mấy h rồi mà sợ dân Nghệ An,đá thì cũng chỉ có vậy :)) hẹn gặp nhé Thứ 7 thân thương
virgoman
Newbie
Newbie
Bài viết: 2
Ngày tham gia: 26 Tháng 9 2011, 21:18

Re: Chào nhé Nghệ An!

Gửi bài by virgoman »

hiệu trưởng trường hàng hải là ông uy cơ mà
1st_of_200000000
Newbie
Newbie
Bài viết: 22
Ngày tham gia: 19 Tháng 12 2009, 17:25

Re: Chào nhé Nghệ An!

Gửi bài by 1st_of_200000000 »

thoi kho qua, da qua roi thi thoi, khong nhac lai nua!!!!!!! minh cu choi dep voi nhau di
Tiến Hưng
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 119
Ngày tham gia: 29 Tháng 3 2010, 17:59
Đến từ: Tiên Lãng quê ta

Re: Chào nhé Nghệ An!

Gửi bài by Tiến Hưng »

trungwonslna đã viết:Cũng không bao giờ có pháo sáng. Bởi theo tôi được biết, pháo sáng được đốt lên tại Gò Đậu là do Hội CĐV SLNA phía Nam được các thành viên Hải Phòng FC tại Phía Nam quý tặng.
nhà thừa pháo cũng ko đem đi tặng cho N.A =;
Hình đại diện của thành viên
MrHung
HP-FC gold member
HP-FC gold member
Bài viết: 2754
Ngày tham gia: 01 Tháng 12 2009, 15:05
Đến từ: Biệt Thự Táo Đỏ

Re: Chào nhé Nghệ An!

Gửi bài by MrHung »

Tiến Hưng đã viết:cứ mỗi khi trời lạnh là vết sẹo trên đầu lại quặn đau !
hàng trăm người quây 1 người giữa cánh đồng ! phải chăng muốn ăn tươi nuốt sống nhau ?
thế tràng chai này là ng bị ng nghệ an quây đánh ngoài đòng tại diễn châu à :-/
Đông
Newbie
Newbie
Bài viết: 26
Ngày tham gia: 10 Tháng 2 2012, 16:59

Re: Chào nhé Nghệ An!

Gửi bài by Đông »

Tiến Hưng đã viết:
trungwonslna đã viết:Cũng không bao giờ có pháo sáng. Bởi theo tôi được biết, pháo sáng được đốt lên tại Gò Đậu là do Hội CĐV SLNA phía Nam được các thành viên Hải Phòng FC tại Phía Nam quý tặng.
nhà thừa pháo cũng ko đem đi tặng cho N.A =;
Trong kia có thanh tùng là chỗ qua lại quen biết với candy mà ;))
Tiến Hưng
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 119
Ngày tham gia: 29 Tháng 3 2010, 17:59
Đến từ: Tiên Lãng quê ta

Re: Chào nhé Nghệ An!

Gửi bài by Tiến Hưng »

MrHung đã viết:
Tiến Hưng đã viết:cứ mỗi khi trời lạnh là vết sẹo trên đầu lại quặn đau !
hàng trăm người quây 1 người giữa cánh đồng ! phải chăng muốn ăn tươi nuốt sống nhau ?
thế tràng chai này là ng bị ng nghệ an quây đánh ngoài đòng tại diễn châu à :-/
bị quây là thằng Nam Parkjisung !
quang minh
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 258
Ngày tham gia: 02 Tháng 12 2009, 16:03

Re: Chào nhé Nghệ An!

Gửi bài by quang minh »

Mình chẳng dám dạy khôn ai. Anh Huy nói đúng, nếu bảo quên sự kiện Diễn Châu thì quá là lấy tay che mặt trời. Mà che sao nổi, mọi cái cứ hiển hiện ra từ cái xe, cái mặt bọn đầu gấu và tự nhiên trở thành đầu gấu vì đánh hôi, vì ăn theo ... Không nhắc lại nữa. Đau, buồn, căm phẫn. Nhưng có lẽ anh Huy đúng khi bảo chúng ta hãy gác sang một bên của sự thù hận. Quên thì chưa quên nhưng gác sang một bên thì chắc chắn được.

Ngăn cổ động viên SLNA ở HN xuống sân LT cổ vũ đội bóng quê hương thì ngăn sao được. Ta xuống sân Vinh ai ngăn được ta mà ta lỡ ngăn họ. Ở đâu cũng vậy, có người tốt thì cũng có người xấu. Lấy oán trả oán thì oán càng chống chất. Chỉ có thể lấy ân trả oán thì mới mong gỡ dần hết hận thù. Thôi, còn hận thì khi họ vào sân hãy ngoảnh mặt như không có. Đừng làm gì quá đà, hại người chẳng bằng hại mình. Mai ngày khi ta đến sân Vinh lỡ họ đón tiếp nồng nhiệt thì sao.

@ CĐV SLNA-HN: Đón, tặng quà thì quá sáo rỗng. Vì có muốn thế cũng chưa phải vào lúc này. Có thật bụng với nhau thì hẵng làm, không thôi. Người khó tính lại cho là quà, hoa mua sự an toàn cũng phiền. Tốt nhất là chỗ anh anh ngồi, chỗ tôi tôi ngồi. Áo vàng có thể mặc nhưng băng zôn, biểu ngữ, kèn trống cũng nên thôi. Dễ kích động một số ít người HP nóng tính mà một khi cái nóng đã dồn lên đầu, lên mặt thì chẳng biết cái gì sẽ xẩy ra. Ông BTC có là ông giời mới bảo vệ được các bạn khi đó. Lợi bất cập hại, các bạn thì tổn thương "vật chất", người HP tốt bụng thì tổn thương tinh thần vì bị mang tiếng. Còn phạt, còn kỷ luật sân lắm thứ linh tinh.

Kết thúc trận đấu các bạn nhận thua 1-0; 2-0 hay 2-1 gì đó, xong rồi ai về nhà người nấy. Đợi 2, 3 mùa sau ta tính tiếp. Có lẽ thế hề. Vui không vui nhưng buồn cũng không buồn lắm hề.
Đăng trả lời

Quay về