Trà Đá FC_ Khởi nguồn của sự đam mê.

Nơi các chú các bác và các anh em Trà đá FC thể hiện tình yêu bất tận của mình đối với nền bóng đá thành phố.
Đăng trả lời
nup_gio.org
TVKC
TVKC
Bài viết: 1194
Ngày tham gia: 08 Tháng 12 2009, 18:44

Trà Đá FC_ Khởi nguồn của sự đam mê.

Gửi bài by nup_gio.org »

Ngày hôm qua,mưa phùn nhiều quá,ì ạch dậy chạy ra sân,mưa ướt áo.Nghĩ trong đầu rằng chắc có vài người ra thôi.Vậy mà vẫn đông.Lại túc tắc ngồi uống trà,lại chia sẻ những câu chuyện,rồi cãi nhau(đùa),chém gió(đôi khi còn chém cả bão nữa).Đến bây giờ tôi mới nhận ra một tính cách đặc thù của người Việt mình là thích CHIA SẺ.
Sáng nay,lạnh nhiều,rét ngọt thế,sao mình ghét chui ra khỏi chăn giờ này thế(7h45) mà vẫn cứ phải chui ra để đi mua báo ví sợ hết(Hải Phòng mình đúng là thị trường của báo BD).Ăn sáng chạy ra sân vì đoán dễ hôm nay đội bóng sẽ tập.
Mới đi đến cổng SVD mà đã thấy xe chở cầu thủ,hi đội tập rồi,chặc Chợ lại đông đây,chạy qua chỗ bà Điểm,nhập nhô vài chuc người,đang tranh luân cái gì ấy.Mặc kệ Túc tắc dựng xe,bon nhẹ vao sân xem cầu thủ làm gì đã,ti ra chém sau cũng dc.vì theo kinh nghiệm của mình Chém sau Dao mới sắc..akakaka..
Một ngày em uống dc mấy ly cafe? còn anh 1 ngày anh có thể uống hết vài tích nc trà quán bà Điểm..hì có anh nói với mình thế.Suy ngâm,ừ,tay này nói chuẩn,mình thử cái,ngồi một lúc vài anh em uống gần 2o chén trà(ko biết chén ấy bao nhiêu Mini lít nhỉ...hihi).Mà đấy là mùa đông còn mùa hè chắc tính bắng Mét khối.
Người VN có thói quen uống trà,giống như người tây phương uống cafe vậy.Nhiều khi tâm lí mọi người hay xêm thường cốc trà.Bằng chứng là thường mời nhau tách cafe,cốc bia chứ ít khi mời nhau ra hàng uống trà.Một số quán Trà Đạo tôi ko nói.nên nhiều khi nghe trà đá nói mang cái gì mang tính bình dân.Cũng vậy nên chúng tôi nhận mình là Trada FC như chính sự thuần khiết của trà vậy.
Là ngưới ai cũng có đam mê,nhiều khi mình còn chết bởi đam mê nữa.FC trada ko nhiều,nhưng cũng ko ít,vi ai uống tra cũng là thành viên mà...hì hì...nhiều ko?.Chúng tôi dc gọi là FC mà cung ko là FC,ko chủ tịch,chẳng ủy viên,chúng tôi đến với nhau bằng đam mê-uy tín và tình cảm.Ko có quỹ mà quỹ luôn nhiêu,ko có kỷ luật nhưng cực nghiêm khắc bằng việc phê bình nhắc nhở ngay những việc xấu( nghe kinh chưa).Và chúng tôi nói về chúng tôi.Đã chém kó thành gió cũng thành bão,đã đi ko biết ngại là gì,luôn luôn kết bạn với tất cả anh em.
Chắc mọi người ít nhiều biết chúng tôi ở B16,chúng tôi ho hét,lên đồng nhảy múa và chửi( thật chứ?).Chúng tôi đi sớm mỗi trận đấu( khoảng 12h) lên trung tâm giữ chố,ko phải cho anh em tôi mà cho đội kèn,đội trống.Ai cứ hỏi bên Hai Phong FC xem,chúng tôi còn chỉ cho các em cách giữ chố.Vì các em nhiệt tình có thưc mà kinh nghiệm... xem bóng đá còn hơi ít.
Nói về mình nhiều quá,khiên tốn đi,bà xã bảo thế>Vậy ko nói nữa hẹn anh em trên sân noi tiếp.Chứ ko bà xã lại ko cho đi xem bóng đá thì chết.Mà hôm qua là 8/3 nên chi em vẫn còn xung lắm...kakaka.
nguyễn anh khôi
TVKC
TVKC
Bài viết: 2871
Ngày tham gia: 24 Tháng 11 2009, 11:37

Re: Trà Đá FC_ Khởi nguồn của sự đam mê.

Gửi bài by nguyễn anh khôi »

đọc bài này mà mình trưa đoán dc ra ai là sao nhỉ.nhưng phải công nhận đội trà đá-fc máu lửa thật trọng đội trà đá-fc mình nể nhất thành viên nữ duy nhất.đó là em thu.đồng đội của em hay gọi thân mật là min thu giống tên cầu thủ của myanma :)) cô em nhìn khá xinh ăn nói nhẹ nhàng nhưng về phần máu lửa và bồ đội thì tôi thấy các fan nữ ở đây ko ai bằng nói nhanh cho nó vuông :)) ở đây em ko nói bằng lời các anh cứ tổ chức là em đi bất kỳ đâu.thế mới gấu chứ quá nể luôn :-bd
người thứ 2 tôi muốn nói là anh đức trọc.đồng đội của anh hay trêu anh là đầu có đạn hạt nhân.chuyên gia này nhìn bề ngoài thì thôi rồi đúng chất 1 untra của hải phòng.mồm rất to.nói thầm thì cả quán của bà điểm nghe thấy.nói to thì cháy loa luôn :))
người thứ 3 là dũng mõm nhôm.chém gió thì thôi rồi.chỉ thíc ngược máu mấy ông già [hay trêu người cực kỳ]đệ tử của luật sư hảo ông chùm chém gió ngoài sân :))
hiện nay tôi cũng thấy mấy em ở bên hảiphong-fc cũ đã xin ra nhập đội trà đá-fc và cũng sinh hoạt dc 1 thời gian.vd như.nam giang,mrking,nhoclong.và hình như sắp tới là cu woong nữa.tạm thờ là thế cái đã.tối có hứng thì viết tiếp :-bd
Hình đại diện của thành viên
khac_tuan2000
Site Admin
Site Admin
Bài viết: 5061
Ngày tham gia: 22 Tháng 11 2009, 17:27

Re: Trà Đá FC_ Khởi nguồn của sự đam mê.

Gửi bài by khac_tuan2000 »

Chủ topic này chính là Mõm nhôm đấy bác Khôi ạ. Chào người quen đi chứ ;))
nguyễn anh khôi
TVKC
TVKC
Bài viết: 2871
Ngày tham gia: 24 Tháng 11 2009, 11:37

Re: Trà Đá FC_ Khởi nguồn của sự đam mê.

Gửi bài by nguyễn anh khôi »

ohhhhh vậy ah.thế phải bảo nó ra phường nộp hộ khẩu thôi :)) .còn người nữa lấy nic là cường say.nhưng mình nghĩ trắc ko phải cường say đích thức :-bd
Hình đại diện của thành viên
Tung_Alonso
Super Moderator
Super Moderator
Bài viết: 5008
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 21:51

Re: Trà Đá FC_ Khởi nguồn của sự đam mê.

Gửi bài by Tung_Alonso »

Đây là đội hình tiêu biểu của đội trà đá.Chủ topic là mõm nhôm chính là người trong ảnh =))

[align=center]Hình ảnh[/align]
phuong linh hon
Newbie
Newbie
Bài viết: 23
Ngày tham gia: 09 Tháng 3 2010, 22:25

Re: Trà Đá FC_ Khởi nguồn của sự đam mê.

Gửi bài by phuong linh hon »

chính là (mõm nhôm) đích thực còn ai vào đây nữa nhìn cái là biết ngay.............
phuong linh hon
Newbie
Newbie
Bài viết: 23
Ngày tham gia: 09 Tháng 3 2010, 22:25

Re: Trà Đá FC_ Khởi nguồn của sự đam mê.

Gửi bài by phuong linh hon »

tí quên.các bác biết ko chỉ còn mấy ngày nũa là đến sinh nhật (mõm nhôm)đấy mọi người chuẩn bị nhé cái này hơi bí mật đấy để xem mõm nhôm có ý kiến gì ko.......
mobifone
Newbie
Newbie
Bài viết: 22
Ngày tham gia: 07 Tháng 2 2010, 22:50

Re: Trà Đá FC_ Khởi nguồn của sự đam mê.

Gửi bài by mobifone »

nguyễn anh khôi đã viết: hiện nay tôi cũng thấy mấy em ở bên hảiphong-fc cũ đã xin ra nhập đội trà đá-fc và cũng sinh hoạt dc 1 thời gian.vd như.nam giang,mrking,nhoclong.và hình như sắp tới là cu woong nữa.tạm thờ là thế cái đã.tối có hứng thì viết tiếp :-bd
chưa thấy xin gia nhập mà cũng chẳng thấy sinh hoạt lúc nào đúng là trưởng ban chém gió [-( [-( [-( có thằng king thì còn gọi là tạm dc
chikbog
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 121
Ngày tham gia: 13 Tháng 12 2009, 10:05

Re: Trà Đá FC_ Khởi nguồn của sự đam mê.

Gửi bài by chikbog »

phuong linh hon đã viết:chính là (mõm nhôm) đích thực còn ai vào đây nữa nhìn cái là biết ngay.............
Lại đi theo vết xe đổ của cuong say kìa. K phải anh Nhôm đâu. Ai xung phong uóng chén r­uợu xin lõi đầu tiên hôm qua? Nhớ k?
Đăng trả lời

Quay về