Mến tặng anh em Trà Đá bài thơ con cóc

Nơi các chú các bác và các anh em Trà đá FC thể hiện tình yêu bất tận của mình đối với nền bóng đá thành phố.
van_sw
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 13020
Ngày tham gia: 21 Tháng 10 2010, 20:19
Đến từ: Hai Phong

Re: Mến tặng anh em Trà Đá bài thơ con cóc

Gửi bài by van_sw »

Em tưởng ở đây chỉ có bác Núp Gió chém vù vù, ai ngờ Cụ Lý nhà mình cũng vào đến đây trổ tài hoành tráng quá! :)
chaien_hpfcmn
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 7655
Ngày tham gia: 04 Tháng 3 2010, 21:00
Đến từ: Kiến Thụy - nơi đầu sóng ngọn gió

Re: Mến tặng anh em Trà Đá bài thơ con cóc

Gửi bài by chaien_hpfcmn »

Cụ Lý đã thơ con cóc
Lục bát xin để thằng nhóc như em

Nghe danh các bác đã lâu
Mà chưa có dịp đôi câu rượu chè
Thôi thì làm lấy bài vè
Các bác đừng trách màu mè, không hay
Chúc các bác chém đều tay
Mạnh khỏe, sung sức hăng say tinh thần
Mặc cho sương gió bụi trần
Vẫn là Trà đá, tinh thần năm xưa!
Ruồi Trâu
TVKC
TVKC
Bài viết: 357
Ngày tham gia: 06 Tháng 5 2012, 21:28

Re: Mến tặng anh em Trà Đá bài thơ con cóc

Gửi bài by Ruồi Trâu »

Ngồi buồn buồn, moi móc lại cái này về anh em Trà Đá mọi người đọc cho vui này!
Nguyễn Mạnh Cường
Newbie
Newbie
Bài viết: 5
Ngày tham gia: 26 Tháng 8 2013, 21:13
Đến từ: Hải Phòng

Re: Mến tặng anh em Trà Đá bài thơ con cóc

Gửi bài by Nguyễn Mạnh Cường »

Bài thơ hay quá
Táo Ngố
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 62
Ngày tham gia: 26 Tháng 5 2013, 12:06

Re: Mến tặng anh em Trà Đá bài thơ con cóc

Gửi bài by Táo Ngố »

tác giả viết quá hay ấy chứ
Đăng trả lời

Quay về