Những cảm xúc chiều nay.

Nơi các chú các bác và các anh em Trà đá FC thể hiện tình yêu bất tận của mình đối với nền bóng đá thành phố.
Đăng trả lời
nup_gio.org
TVKC
TVKC
Bài viết: 1194
Ngày tham gia: 08 Tháng 12 2009, 18:44

Những cảm xúc chiều nay.

Gửi bài by nup_gio.org »

Họ đã khóc cho niềm vui chiến thắng
Những cái ôm những đôi mắt Long lanh
Tôi say mê và tôi muốn vỡ tung
Quá cảm xúc nên đóng băng cảm xúc

Những giây phút muốn ép căng lồng ngực...
Chật khán Đài rực đỏ cờ bay
Sau 19 năm cúp lại về đây
Tự hào lắm. Chiều nay chiến thắng

Những Bác những ông mái đầu bạc trắng
Rưng rưng như cúp của đời mình
Mênh Mông một khoảng trời xa vắng
Góc khán Đài chói đỏ rực Hoàng hôn

Nghe đâu đó những lời cảm ơn
Cho buổi chiều Lạch Tray lịch sử
Cho chiến thắng trong trái Tim có lửa
Cho Hải Phòng ... bóng đá một niềm tin

Những bâng khâng sau chiến thắng nhiều hơn
Hi vọng thắp lên Lạch Tray rực rỡ
Những người Anh em phất cờ trong gió
Giữ tình yêu ngùn ngụt "điện trong đầu"
( Tặng mọi người Hải Phòng).
Hình đại diện của thành viên
hoang quang huy
TVTB
TVTB
Bài viết: 6146
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 20:10
Đến từ: Vâng, tôi Hải Phòng

Re: Những cảm xúc chiều nay.

Gửi bài by hoang quang huy »

Chả biết nói gì cả, thank thôi :)
Hình đại diện của thành viên
Cafe Q.
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 197
Ngày tham gia: 29 Tháng 1 2012, 16:27
Đến từ: Công ty cafe Trần Quang.

Re: Những cảm xúc chiều nay.

Gửi bài by Cafe Q. »

Lâu lắm mới thấy thằng em xuất hiện.
Hình đại diện của thành viên
TranThai
HP-FC titan member
HP-FC titan member
Bài viết: 3449
Ngày tham gia: 01 Tháng 2 2010, 21:35
Đến từ: Hải Phòng

Re: Những cảm xúc chiều nay.

Gửi bài by TranThai »

Thơ hay
NHẪN MỘT CHÚT CHO GIÓ YÊN SÓNG LẶNG. LÙI MỘT BƯỚC THẤY BIỂN RỘNG TRỜI CAO...!!!
nghĩa_anduong
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 279
Ngày tham gia: 19 Tháng 8 2011, 10:47

Re: Những cảm xúc chiều nay.

Gửi bài by nghĩa_anduong »

Dylan không huấn luyện cho hải phòng nữa rồi buồn quá , chiều nay mới liên hoan chia tay xong .chiều mai 16h ngày 27-8 tổ chức tiễn Dylan từ sân Lạch tray đến sân bay Cát bi để về nước . Dylan khóc nhiều lắm , chưa bao giờ có HLV Nào mà để cho cđv hải phòng luyến tiếc như thế đến như anh Hoàn Pháo cũng chảy nước mắt thì biết rồi đấy.
linhcopy
Newbie
Newbie
Bài viết: 1
Ngày tham gia: 26 Tháng 1 2015, 20:38

Re: Những cảm xúc chiều nay.

Gửi bài by linhcopy »

Like cho anh nhà thơ (y) hay lắm ạ
Đăng trả lời

Quay về