Nhưng trước khi ra về, họ còn kịp đánh dấu trên sân Rạch Giá, Kiên Giang hai thứ đặc trưng nhất của mình. Đó là sự cuồng nhiệt với những vũ điệu trong mưa và cả màn pháo sáng được đốt lên ở phút 80 của trận đấu.
[align=center]
CĐV Hải Phòng lại dùng đến pháo sáng[/align]
Đây là lần đầu tiên ở mùa bóng 2012, CĐV đất Cảng dùng dến pháo sáng. Không biết có phải vì sân Rạch Giá hiếm có cơ hội “chiêm ngưỡng” những màn pháo như thế này nên CĐV Hải Phòng đã mang ra khoe hay là tại đội bóng của họ thua nhiều quá, đâm ra buồn chán phải đốt không?
[align=center]
Một màn múa trong mưa trước trận đấu của CĐV Hải Phòng
Hình ảnh quen thuộc của một "Táo" CĐV Hải Phòng
Nhưng đốt pháo sáng thì... chỉ có CĐV Hải Phòng
[/align]
[highlight=#00CC00]Rất tiếc khán giả Kiên Giang chỉ đc chứng kiến Táo Thể Thao solo thôi, còn anh Tào "máy chửi" và cô Đẩu "lão Đại" vì điều kiện đường xá xa xôi nên ko thể vào chầu Rạch Giá đc, hehe [/highlight]