H/A Hành trình về với miền Trung ruột thịt của haiphongfc.vn
-
- HP-FC CASHIER
- Bài viết: 4188
- Ngày tham gia: 23 Tháng 7 2010, 10:12
- Đến từ: Thành phố Hoa Phượng Đỏ
H/A Hành trình về với miền Trung ruột thịt của haiphongfc.vn
Hai chuyến xe trĩu nặng hàng hóa và nghĩa tình của người Hải Phòng vượt hơn 400km xuyên đêm để đến với 2 thôn khó khăn nhất đồng bào miền trung chịu ảnh hưởng nặng nề sau trận lũ. Những thành viên haiphongfc.vn đại diện cho "cổ động viên bóng đá Hải Phòng" đã có một chuyến hành trình thiện nguyên quá nhiều cảm xúc và ý nghĩa
Trân trọng gửi đến anh em một vài hình ảnh của hành trình, không có nhiều ảnh vì ai ai đều tất bật với công việc nên không nhiều thời gian chụp hình, các tình yêu có ảnh thì cùng úp lên nhé
16h chiều, công tác chuẩn bị đã hoàn tất, hàng hóa và mọi người tập trung đầy đủ để lên đường
Lên đường nào ...
Ăn tối tại Ninh Bình
Và hành trình xuyên đêm vào Hà Tĩnh
4h sáng, đoàn đã có mặt tại Hà Tĩnh, tranh thủ nạp năng lượng bắt đầu hành trình đến với thôn nghèo thuộc xã Đức Bồng
Đông đảo bà con nghe tin có đoàn cứu trợ đã tụ tập chờ tại ủy ban xã, dù rất gian khó nhưng Đoàn cương quyết với phương án chia hàng và tiền cứu trợ đến tận tay từng hộ gia đình. Hơn 120 hộ thuộc thôn nghèo đã được lên danh sách, anh em chia nhóm và bắt đầu bắt tay ngay vào việc
Làng quê nghèo oằn mình sau cơn lũ
Mới đây thôi, nước lũ về ngập quá cả đầu người
Quà cứu trợ đã đến tận tay những gia đình khó khăn và những lời động viên chia sẻ ấm áp
Đến quá trưa, công việc đã hoàn thành, lót dạ bằng bánh mỳ và lavie xong Đoàn lại hối hả di chuyển đến với Sơn Lễ - một thôn nghèo vùng núi của Huyện Hương Sơn, anh em hạ quyết tâm chạy đua với thời gian để hoàn thành xong việc trước khi trời tối và không để sót lại một gia đình nào
Tặng sữa giải khát cho các cháu nhỏ đang lạo động dọn dẹp thôn xã sau khi lũ rút
Và phát quà đến các hộ dân
Nơi đây là rốn lũ, đã từng có những trận lụt lịch sử khi đỉnh lũ cao hơn 5m
Vùng đất này, ngoài con trâu là đầu cơ nghiệp ...
.... thì thứ tài sản không thể thiếu đó là thuyền chống trọi khi lũ đến.
Nhà khá giả thì có thuyền tốt
Khó khăn thì dùng bằng bè gỗ
Thậm chí những thân cây chuối kết lại cũng là một cách chống trọi trước cơn lũ dâng
Mặt trời đứng bóng, khuất dần sau những dãy núi xa cũng là lúc công việc hoàn thành, cả Đoàn chia tay bà con trong không khí bịn rịn và ấm áp để trở về
Không thể nói hết bằng lời cũng như thật khó để truyền tài hết bằng hình ảnh về những khó khăn của khúc ruột miền Trung sau lũ hay tình cảm của những người con đất Cảng với đồng bào nơi lũ đi qua. Một hành trình thiện nguyện đã khép lại với sự thành công như mong đợi và đọng lại trong mỗi chúng ta những ký ức, những kỷ niệm và cảm xúc không thể nào quên
Xin gửi lời cảm ơn tới tất cả những tấm lòng hảo tâm, những trái tim hồng đã chung tay, chung sức cho chương trình đến với Miền Trung ruột thịt.
Vì cuộc đời là những chuyến đi xa ......
Trân trọng gửi đến anh em một vài hình ảnh của hành trình, không có nhiều ảnh vì ai ai đều tất bật với công việc nên không nhiều thời gian chụp hình, các tình yêu có ảnh thì cùng úp lên nhé
16h chiều, công tác chuẩn bị đã hoàn tất, hàng hóa và mọi người tập trung đầy đủ để lên đường
Lên đường nào ...
Ăn tối tại Ninh Bình
Và hành trình xuyên đêm vào Hà Tĩnh
4h sáng, đoàn đã có mặt tại Hà Tĩnh, tranh thủ nạp năng lượng bắt đầu hành trình đến với thôn nghèo thuộc xã Đức Bồng
Đông đảo bà con nghe tin có đoàn cứu trợ đã tụ tập chờ tại ủy ban xã, dù rất gian khó nhưng Đoàn cương quyết với phương án chia hàng và tiền cứu trợ đến tận tay từng hộ gia đình. Hơn 120 hộ thuộc thôn nghèo đã được lên danh sách, anh em chia nhóm và bắt đầu bắt tay ngay vào việc
Làng quê nghèo oằn mình sau cơn lũ
Mới đây thôi, nước lũ về ngập quá cả đầu người
Quà cứu trợ đã đến tận tay những gia đình khó khăn và những lời động viên chia sẻ ấm áp
Đến quá trưa, công việc đã hoàn thành, lót dạ bằng bánh mỳ và lavie xong Đoàn lại hối hả di chuyển đến với Sơn Lễ - một thôn nghèo vùng núi của Huyện Hương Sơn, anh em hạ quyết tâm chạy đua với thời gian để hoàn thành xong việc trước khi trời tối và không để sót lại một gia đình nào
Tặng sữa giải khát cho các cháu nhỏ đang lạo động dọn dẹp thôn xã sau khi lũ rút
Và phát quà đến các hộ dân
Nơi đây là rốn lũ, đã từng có những trận lụt lịch sử khi đỉnh lũ cao hơn 5m
Vùng đất này, ngoài con trâu là đầu cơ nghiệp ...
.... thì thứ tài sản không thể thiếu đó là thuyền chống trọi khi lũ đến.
Nhà khá giả thì có thuyền tốt
Khó khăn thì dùng bằng bè gỗ
Thậm chí những thân cây chuối kết lại cũng là một cách chống trọi trước cơn lũ dâng
Mặt trời đứng bóng, khuất dần sau những dãy núi xa cũng là lúc công việc hoàn thành, cả Đoàn chia tay bà con trong không khí bịn rịn và ấm áp để trở về
Không thể nói hết bằng lời cũng như thật khó để truyền tài hết bằng hình ảnh về những khó khăn của khúc ruột miền Trung sau lũ hay tình cảm của những người con đất Cảng với đồng bào nơi lũ đi qua. Một hành trình thiện nguyện đã khép lại với sự thành công như mong đợi và đọng lại trong mỗi chúng ta những ký ức, những kỷ niệm và cảm xúc không thể nào quên
Xin gửi lời cảm ơn tới tất cả những tấm lòng hảo tâm, những trái tim hồng đã chung tay, chung sức cho chương trình đến với Miền Trung ruột thịt.
Vì cuộc đời là những chuyến đi xa ......
-
- Super Moderator
- Bài viết: 2849
- Ngày tham gia: 24 Tháng 11 2009, 20:30
- Đến từ: Rừng thuốc lào
Re: H/A Hành trình về với miền Trung ruột thịt của haiphongf
Mình có tướng bốc vác đấy chứ cả nhà. Khà Khà
- dirtybjrd
- Điều hành viên
- Bài viết: 1818
- Ngày tham gia: 05 Tháng 12 2010, 00:51
- Đến từ: Ngã ba huyền thoại ^_^
- daitruongphu_hp
- HP-FC member
- Bài viết: 403
- Ngày tham gia: 15 Tháng 4 2011, 09:24
- Đến từ: SVĐ Lạch Tray
Re: H/A Hành trình về với miền Trung ruột thịt của haiphongf
Những hình ảnh thật cảm động, CĐV bóng đá Hải Phòng thật tuyệt vời
- hoang quang huy
- TVTB
- Bài viết: 6146
- Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 20:10
- Đến từ: Vâng, tôi Hải Phòng
- ducchelsea
- HP-FC member
- Bài viết: 107
- Ngày tham gia: 26 Tháng 2 2013, 23:31
Re: H/A Hành trình về với miền Trung ruột thịt của haiphongf
Có nghề Bốc Vác kiếm thêm thu nhập rồi!!!
- sonha16cbhp
- Điều hành viên
- Bài viết: 676
- Ngày tham gia: 01 Tháng 7 2011, 14:38
- Đến từ: HaiPhongFC.VN
-
- HP-FC member
- Bài viết: 62
- Ngày tham gia: 26 Tháng 5 2013, 12:06
Re: H/A Hành trình về với miền Trung ruột thịt của haiphongf
năm sau em phải đi mới đc
mà anh đứcchelsea nắm pháo thế bao giờ em xin 1 quả nhé
mà anh đứcchelsea nắm pháo thế bao giờ em xin 1 quả nhé
- boydatcang_hp
- HP-FC member
- Bài viết: 207
- Ngày tham gia: 08 Tháng 2 2010, 09:41
Re: H/A Hành trình về với miền Trung ruột thịt của haiphongf
Muôn đi cùng mọi người quá mà phải đi làm !
-
- HP-FC member
- Bài viết: 117
- Ngày tham gia: 28 Tháng 2 2013, 22:34