Chợ bóng đá Lạch Tray.

Nơi lưu giữ những bài viết xuất sắc nhất của cổ động viên Hải Phòng.
nup_gio.org
TVKC
TVKC
Bài viết: 1194
Ngày tham gia: 08 Tháng 12 2009, 18:44

Chợ bóng đá Lạch Tray.

Gửi bài by nup_gio.org »

Những bưổi sáng,buổi chiều rảnh rỗi.Tôi lại lượn về SVD Lạch Tray.Uống một cốc trà và chuyện phiếm về bóng đá.Chỉ có nơi đấy với những con người có thừa đam mê mới cho ta thỏa những cơn khát bóng đá.Không gì bằng khi bạn được chia sẻ,tranh luận những ý kiến với nhiều người cùng đam mê.

Ngồi dưới những tán cây mát dịu,vừa xem bóng đá lại vừa nói chuyện bóng đá với những con người yêu bóng đá thì còn gì bằng.Ngoài chợ thì đủ dạng người,đủ tính cách,đủ nghề nghiệp.Người thích Chém gió thật căng,người lặng lẽ ngồi nghe mọi người Chém,hết ca thì về,không tranh luận.Người thì luôn thầm thì Bán những thông tin bí mật về đội bóng,lúc ở góc này lúc góc kia.Những thông tin nửa hư nửa thực luôn làm cho mọi người xôn xao bàn tán.Người không tin thì cho là Chém,người tin rồi thì lại Chém thêm vào cho câu chuyện nó màu mỡ thêm.Còn có người thì lại giả vờ tin,gật đầu sái cổ cho cái người bán tin kia vào tròng.Những chuyện chỉ có vậy diễn đi diễn lại mà vẫn cứ vui.Ngày này tháng khác chợ luôn đông vui tấp nập,có chợ cũng phần nào làm cho Lạch Tray vui hơn.Không đơn thuần chỉ là một nơi mà người ta đến chỉ để xem đá bóng nữa.Mà còn là một điểm cho những người yêu bóng đá Hải Phòng,đến với nhau,chia sẻ với nhau trong những ngày không Bóng đá.

Nếu ai hay ra đó sẽ biết điều này,chợ luôn đông đúc vào 2 ngày thứ 4 và thứ 7 hàng tuần.Vì sao ư?Bởi vì ngày thứ 4,theo lịch của đội bóng thì sẽ về Lạch tray đá chia đôi.Khi đó thì lượng Fan đổ về xem đội nhà đá tập còn nhiều hơn khán giả xem 1 trận trên sân Hàng Đẫy nhiều.Còn chiều thứ 7 mà tuần nào đội bóng đá sân nhà thì khỏi nói,các Fan luôn đổ về xem giò xem cẳng của đội khách để đánh giá cho trận đấu chiều mai.Và cũng để thuận lợi hơn khi quan sát và trò chuyện với các cầu thủ hoặc các thần tượng.Chiều thứ 7 tôi thường thấy nhiều người,thường nán lại sau buổi tập của đội khách,có những cầu thủ mà mình yêu thích để được chiêm ngưỡng họ,xin chữ kí hay là chụp một bức ảnh.Đó cũng là một phong cách riêng của Fan Hải Phòng.Yêu hết mình.

Mách nhỏ một chút,chợ bóng đá Lạch Tray,thường đông và nhộn nhịp nếu rảnh thì các bạn nên ghé vào 2 ngày thứ 4 và thứ 7.Chắc ăn nên gừi xe rồi lân la,làm cốc nước chè.Nghe chỗ này tí hóng chỗ kia tí.Rồi lại nên khán đài xem đội tập,nghe các loại Loa di động của Lạch Tray phát sóng,ở mọi tần số và âm lượng khác nhau với số lượng chủ đề nhiều kinh khủng khiếp.Có thể bạn sẽ sốc vì một thông tin nào đó hay không nín được cười vì vài câu các Fan nói về cầu thủ ví dụ như...thôi để dành cho các bạn ra sân mà chứng kiến,chứ nói hết ra đây thì mất hay.

Mà sao dạo này Hải Phòng thử việc nhiều thế,hôm qua tranh thủ ra sân một chút mà thấy 3 ngoại binh 1 đen 2 trắng về văn phòng của đội bóng.Có thể do chấn thương của Osah,cùng sự yếu kém của Ohkulu và Kan bắt buộc giai đoạn 2 ta phải tìm người.Mùa này mới đá được 8 trận mà chúng ta đã gãy hết bộ ba ngoại binh,chia đều cho cả 3 tuyết.Ức nhất là xem trận Ninh Bình.Không nhiệt,Mỏng manh và thiếu trách nhiệm của cả BHL.

Hi vọng giai đoạn 2 tới Lạch Tray sẽ đem về thêm nhiều cầu thủ chất lượng,BHL cũng cải tổ cách làm việc tránh cái cảnh nhiều người mà không được việc.Cho chợ Lạch Tray càng ngày càng thêm sôi động,luôn là nơi nhân những niềm đam mê bóng đá vô tận cho Đất Cảng Hải Phòng.Là động lực,là tiên phong cho những chuyến đi xa cổ vũ,là những câu chuyện huyền thoại về những con người dồn hết tình yêu cho bóng đá Hải Phòng.
Hình đại diện của thành viên
girl.xinh.yeuXMHP
HP-FC gold member
HP-FC gold member
Bài viết: 2726
Ngày tham gia: 22 Tháng 3 2010, 01:54

Re: Chợ bóng đá Lạch Tray.

Gửi bài by girl.xinh.yeuXMHP »

công nhận tầm chiều ra LT ngồi uống nước chém gió với mấy ông già cũng hay phết
vuabao
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 267
Ngày tham gia: 02 Tháng 3 2010, 11:07

Re: Chợ bóng đá Lạch Tray.

Gửi bài by vuabao »

tôi vẫn mơ có được không khí bóng đá nội như ở đất cảng.V.HP phải hết mình hơn nũa để đáp lại tình cảm của NHM.Hẹn gặp lại tại HÀng Đẫy........................
Hình đại diện của thành viên
lvrl.cooln0l0v3
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 222
Ngày tham gia: 17 Tháng 12 2010, 19:24
Đến từ: casino-choịtrau-cav3

Re: Chợ bóng đá Lạch Tray.

Gửi bài by lvrl.cooln0l0v3 »

cứ chiều thứ 4 và thứ 7( những trân hp đá sn) cứ có cơ hội nghỉ học là e lại lân la ra lt, đứng hóng hơt..dò la thôngtin cùng mấy bác..chán chê rồi vào xem đội mình tập. thứ 7 thì là đội khách...những điều bình dị vậy mà lại rất đỗi thân quen, đẹp ..đẹp thật
Hình đại diện của thành viên
Tuyến Hàng Kênh
TVKC
TVKC
Bài viết: 6196
Ngày tham gia: 24 Tháng 2 2011, 16:59
Đến từ: Hàng Kênh, Lê Chân Hải Phòng

Re: Chợ bóng đá Lạch Tray.

Gửi bài by Tuyến Hàng Kênh »

Chiều nay đội nhà tập ở Núi Đèo, chiều ra ngóng nhưng không gặp. Chắc thầy trò bá Dũng muốn tập trung vào chuyên môn nên ko về LT.
Hình đại diện của thành viên
zelotvn
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 96
Ngày tham gia: 11 Tháng 8 2010, 21:06

Re: Chợ bóng đá Lạch Tray.

Gửi bài by zelotvn »

Đề nghị mở một Topic hóng hớt chợ LT ở đây đê, các bác ở HP mỗi khi đi chợ về hóng được gì thì post lại cho anh em ở xa được hớt với, suốt ngày đọc thông tin từ báo chí chán lắm, nhiều khi thèm được nghe những tin trà đá vỉa hè như thế mà không có.
fanvinhbao
Super Moderator
Super Moderator
Bài viết: 2849
Ngày tham gia: 24 Tháng 11 2009, 20:30
Đến từ: Rừng thuốc lào

Re: Chợ bóng đá Lạch Tray.

Gửi bài by fanvinhbao »

zelotvn đã viết:Đề nghị mở một Topic hóng hớt chợ LT ở đây đê, các bác ở HP mỗi khi đi chợ về hóng được gì thì post lại cho anh em ở xa được hớt với, suốt ngày đọc thông tin từ báo chí chán lắm, nhiều khi thèm được nghe những tin trà đá vỉa hè như thế mà không có.
Cái này hay nè: BQT sẽ suy nghĩ - Một dạng tín vắn nhỉ. Pic này cho biên tập viên Khôi cuto đảm nhận lại hay đấy.
Hình đại diện của thành viên
Tuyến Hàng Kênh
TVKC
TVKC
Bài viết: 6196
Ngày tham gia: 24 Tháng 2 2011, 16:59
Đến từ: Hàng Kênh, Lê Chân Hải Phòng

Re: Chợ bóng đá Lạch Tray.

Gửi bài by Tuyến Hàng Kênh »

Dear All,

Tổng hợp thông tin chiều qua tại chợ nhé :

1. Khối bô lão máu bóng đá (xe của chú Hiền) vẫn đi.
2. Nhận định chung trận tới sẽ có 1 điểm cho dù lực lượng HPHN mạnh hơn.
3. Xe của Mr Lương 35 seats sẽ có dàn loa xịn âm thanh đạt 300 đề xi ben.
4. Trận tới khả năng Hữu Tường sẽ vào sân làm bạn với Ti mô thy của HPHN.

Over !
Hình đại diện của thành viên
Tuyến Hàng Kênh
TVKC
TVKC
Bài viết: 6196
Ngày tham gia: 24 Tháng 2 2011, 16:59
Đến từ: Hàng Kênh, Lê Chân Hải Phòng

Re: Chợ bóng đá Lạch Tray.

Gửi bài by Tuyến Hàng Kênh »

Quên, ở chợ gọi Hữu Tường với biệt danh là Ba Bao. (khá nhiều truyện quanh nhân vật Ba Bao này liên quan đến thành tích bóng đá, nhưng ko tiết lộ được vì bí mật quân sự).
Chợ phân làm hai lô, một tại gốc cây quán chè chát, một tại phía cổng vào A1 nơi một số người quan tâm đến đội bóng đứng tập chung bình luận (đội hình này thường là thế hệ 4 X hoặc 5 X).
Đăng trả lời

Quay về