Bao giờ trọn vẹn?

Nơi lưu giữ những bài viết xuất sắc nhất của cổ động viên Hải Phòng.
Hình đại diện của thành viên
Hoàng Đại Bàng
Newbie
Newbie
Bài viết: 24
Ngày tham gia: 24 Tháng 11 2011, 21:09
Đến từ: Bến cảng quê hương tôi

Bao giờ trọn vẹn?

Gửi bài by Hoàng Đại Bàng »

[align=justify]Thật ra trong cái biển người điên khùng trên chảo lửa Lạch Tray, có không nhiều những người yêu và hiểu bóng đá Hải Phòng thực thụ. Tôi cũng theo dõi bóng đá ở đất này cũng tương đối lâu, nhưng cái sự Yêu và Hiểu của tôi có lẽ hơi khác với đa phần khán giả đến sân Lạch Tray.

Tôi Hiểu bóng đá ở HP có một điều gì đó rất đặc biệt với tất cả người dân nơi đây. Tôi đã mất công đến hàng tiếng đồng hồ để nhìn vào những đôi mắt, để lắng nghe những câu chửi, những tiếng cười khoái trí, những nỗi thất vọng mà...tưởng chừng như không thể nào thất vọng hơn, và những con người điên cuồng không thể nào điên cuồng hơn. Đó đúng là chất sống của người HP. Nói điều này có vẻ là mơ hồ nhưng nếu như một lần bạn lạc bước vào Lạch Tray và đặc biệt trên B16, bạn mới bị ngợp bởi sức nóng, sức hút, sức lan toả mà người ta hay ví von là “điện não” của những người như biểu trưng cho hình tượng CĐV HP : Định rồng, Tuấn Phi Thuyền, Hằng Máy chửi, Thuỷ phò...Bóng đá như một một viên ma tuý tổng hợp được ẩn núp dưới vỏ bọc chè chát ở quán chị Điểm, mà có những người ngay cả đêm giao thừa cũng phải lượn qua sân Lạch Tray cho...đỡ nhớ...

Tôi Hiểu bóng đá ở HP rằng các cầu thủ HP rất tầm thường trong suy nghĩ. Cá nhân thôi nhé, tôi cho rằng họ đã và đang rất coi thường khán giả. Có những mùa giải lên voi vì nhiều tiền, có những giải xuống chó vì ít tiền. Trong đầu óc của họ cái chữ Tiền nó phải lớn gấp 10 lần chữ “Tình yêu của khán giả”. Tôi nói có tiêu cực không? Hoàn toàn không, bởi có quá nhiều những chuyện mà bàn dân thiên hạ đều biết về cái nội bộ cầu thủ Hải Phòng này. Họ so đo tính toán, kèn cựa, họ lập bè chia phái, dập thằng ngoại lai, đì thằng tân binh...kết quả như thế nào thì chúng ta đều biết. Họ đá bóng vì trách nhiêm phải...kiếm tiền, chứ tôi chưa từng thấy tình yêu bóng đá ánh lên trong mắt họ, trong bước chân họ chạy trên thảm cỏ. Tất nhiên, nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại. Họ cần tiền cũng như tất cả chúng ta đang rất cần, rất cần tiền. Nhưng cái cách họ đá vì tiền không những làm đánh mất dần đi tư cách con người họ, mà họ đang làm tổn thương những tâm hồn mong manh dễ vỡ. Tại sao tôi lại nói là mong manh dễ vỡ vì tôi biết rất nhiều người đã ảo tưởng, đã tung hô, đã tin tưởng một cách mù quáng vào thực lực đội bóng. Trận cuối cùng trên sân Lạch Tray là một vết nhơ khó tẩy trong lòng những người yêu bóng đá. Tôi đã chứng kiến họ đã chửi một cách thậm tệ, cho dù đội nhà đủ điểm trụ hạng. Nhưng, những cầu thủ của ta chỉ như là những chú ong thợ chỉ biết đốt những chỗ có nhiều mật, còn những nhà lãnh đạo bóng đá của thành phố mới là những con ong chúa phởn phơ. Họ làm bóng vì mục đích khác, không phải vì nền bóng đá của quê nhà.

Như vậy, tôi Yêu bóng đá Hải Phòng chắc hẳn không phải bởi đội bóng đá hay. Tôi yêu cái không khí ồn ã như chợ vỡ trên khán đài, tiếng trống đinh tai nhức óc, yêu cái cách bác Định rồng nhảy múa, yêu cái khói pháo sáng khét lẹt. Tôi yêu những khuôn mặt nhàu như quả táo tàu trên quán trà đá Lạch Tray của những lão mà chỉ cần nhìn mặt thôi, các bạn sẽ hiểu tình yêu bóng đá của họ hiện lên trên từng thớ thịt ở trên mặt ăn sâu.

Tôi Yêu những chuyến đi lang thang cổ vũ ở Ninh Bình, Nghệ An, Thanh Hoá, Nam Định...nhìn bà con hai bên đường ngước ánh mắt ngưỡng mộ cổ động viên Hải Phòng, có chút gì đó tự kiêu tự đại dâng lên trong lòng. Đời nhiều khi bát ngát sung sướng khi được dừng chân ăn nem chua Thanh Hoá, tắm biển Sầm Sơn, dê núi Ninh Bình...

Tôi Yêu những lái xe Móng Cái phóng nhanh với tốc độ ghê người. Xe không kính không phải vì không có kính, mà dân Diễn Châu nó đập tan hết rồi. Tôi yêu con đường mòn lang thang sang tận đất Lào để tránh đòn thù, và yêu tiếng người đàn ông thổn thức điện thoại về cho vợ “ Anh giờ này cũng chẳng biết ở nơi đâu”. Tôi yêu những chiến binh trẻ tuổi trừng mắt nhìn CSCĐ HN trên Hàng Đẫy, yêu ánh mắt căm hận khi nghiến răng chịu dùi cui, và yêu lắm cái mặt cỏ sân Hàng Đẫy hay sân Nghệ An khi bị công an lùa xuống từ khán đài...

Phải chăng, tình yêu tôi dị dạng ?

Tôi là người bình thường nhưng tình yêu tôi dị dạng. Tôi chửi những kẻ vô hồn lạnh toát, thờ ơ với nỗi khát cháy tình yêu bóng đá của tôi. Nhiều đêm lênh đênh trên biển, thèm lắm ai đó là người Hải Phòng. Và câu đầu tiên “ Ông người HP à ?”, tiếp câu thứ hai : “Có hay xem bóng đá HP không?”.

Dẫu biết rằng bóng đá chỉ là một cuộc chơi, một cuộc chơi tốn tiền tốn sức và tốn cả thời gian cho những con người điên khùng vì bóng đá HP này. Nhưng sao trong lòng tôi vẫn không nguôi ngoai được câu hỏi :”Cầu thủ nó đá bóng chẳng ra cái gì mà vẫn cứ phải vác xác đi xem?”


Đến bao giờ tình yêu bóng đá của tôi mới được trọn vẹn?[/align]
Bingbeo
TVTB
TVTB
Bài viết: 2484
Ngày tham gia: 27 Tháng 11 2009, 21:08

Re: Bao giờ trọn vẹn?

Gửi bài by Bingbeo »

Chất giọng của đại ca rất Đại Bàng, rất cá tính và khí phách :-bd
trangmobile90
TVKC
TVKC
Bài viết: 4698
Ngày tham gia: 06 Tháng 12 2009, 09:08

Re: Bao giờ trọn vẹn?

Gửi bài by trangmobile90 »

hay quá anh ơiiiiiiiiiiiiiiiii
nữa đi anh ơiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Hình đại diện của thành viên
Gattuso555
TVKC
TVKC
Bài viết: 4558
Ngày tham gia: 07 Tháng 6 2010, 08:35

Re: Bao giờ trọn vẹn?

Gửi bài by Gattuso555 »

=D> Tiếp đê đ/c ơiii
Hình đại diện của thành viên
vuminhngoc
TVKC
TVKC
Bài viết: 2180
Ngày tham gia: 31 Tháng 1 2010, 20:35

Re: Bao giờ trọn vẹn?

Gửi bài by vuminhngoc »

điện não thằng này có vấn đề
Hình đại diện của thành viên
Tuyến Hàng Kênh
TVKC
TVKC
Bài viết: 6196
Ngày tham gia: 24 Tháng 2 2011, 16:59
Đến từ: Hàng Kênh, Lê Chân Hải Phòng

Re: Bao giờ trọn vẹn?

Gửi bài by Tuyến Hàng Kênh »

HAY.
haiphong-port
TVCT
TVCT
Bài viết: 755
Ngày tham gia: 11 Tháng 3 2010, 18:10

Re: Bao giờ trọn vẹn?

Gửi bài by haiphong-port »

ok
Hình đại diện của thành viên
imé
TVKC
TVKC
Bài viết: 873
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 19:50

Re: Bao giờ trọn vẹn?

Gửi bài by imé »

Em rất thích phong cách viết này! :x
toiyeuhaiphong
TVKC
TVKC
Bài viết: 1192
Ngày tham gia: 01 Tháng 2 2010, 22:50

Re: Bao giờ trọn vẹn?

Gửi bài by toiyeuhaiphong »

Đóng tiếp phát nữa đi Hoàng đại bàng ơi.
Chủ nhật này về Hải Phòng uống cafe với bọn anh.
toiyeuhaiphong
TVKC
TVKC
Bài viết: 1192
Ngày tham gia: 01 Tháng 2 2010, 22:50

Re: Bao giờ trọn vẹn?

Gửi bài by toiyeuhaiphong »

trangmobile90 đã viết:hay quá anh ơiiiiiiiiiiiiiiiii
nữa đi anh ơiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Em đang chơi vơiiiiiiiiiiiii.
Hoàng ới Hoàng ơiiiiiiiiiiiiii.
Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày toiyeuhaiphong với 30 lần sửa trong tổng số.
Đăng trả lời

Quay về