Vâng! Tôi Hải Phòng

Nơi lưu giữ những bài viết xuất sắc nhất của cổ động viên Hải Phòng.
Đăng trả lời
Hình đại diện của thành viên
thanhdan1996
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 855
Ngày tham gia: 07 Tháng 3 2010, 09:58
Đến từ: Chảo Lửa Lạch Tray

Re: Vâng! Tôi Hải Phòng

Gửi bài by thanhdan1996 »

Hay từ bài viết đến trích dẫn chị ơi
Namvanghp
Newbie
Newbie
Bài viết: 5
Ngày tham gia: 02 Tháng 5 2013, 11:46
Đến từ: Ngoại ô

Re: Vâng! Tôi Hải Phòng

Gửi bài by Namvanghp »

Làng tôi khj xưa bán nạm bò bây giờ chuyển thành bánh đa cua.
Nào là chợ sắt buôn tivi đầu điện tử
giờ thì chợ sắt buôn linh tinh toàn hàng lởm
làng tôi quanh co quanh co có đồ sơn cơ
:D
fanvinhbao
Super Moderator
Super Moderator
Bài viết: 2849
Ngày tham gia: 24 Tháng 11 2009, 20:30
Đến từ: Rừng thuốc lào

Re: Vâng! Tôi Hải Phòng

Gửi bài by fanvinhbao »

Tung_Alonso đã viết:Xin trích lại 1 câu trong bài viết của 1 member nào đó hồi năm 2009:

" Có lẽ ko người dân ở nơi nào trên đất nước VN này lại sướng như người Hải Phòng. Vì chỉ có ở HP, họ mới đc thể hiện tình yêu của mình với quê hương đất nước, với nơi mình sinh ra và lớn lên qua các ca khúc ca ngợi thành phố , con người quê hương họ. Đi xem bóng đá ko đơn thuần chỉ là việc đam mê thể thao mà còn là thể hiện tình yêu đối với thành phố, với nơi mình lớn lên. Ở đây họ có thể hát những khúc tráng ca, ca ngợi thành phố và niềm tin yêu bất diệt với mảnh đất trung dũng kiên cường. Thử hỏi ở những địa phương khác như Nam Định, Thái Bình, Hải Dương,...,Thanh Hóa họ đâu có được nơi để thể hiện tình yêu với quê hương của họ. Còn ở Hải Phòng chỉ với 2 ca khúc: Bến Cảng Quê hương tôi và Thành Phố Hoa Phượng đỏ ngoài việc thể hiện trên sân bóng, nó còn theo ta đi suốt dọc chiều dài đất nước, mỗi nơi ta đi qua ta đều hát, hát để càng thấy niềm tự hào, hát để thấy rằng: Qua mỗi chuyến đi xa càng thấy yêu quê mình đất Cảng"

p/s: bài viết trích của thành viên Tung_Alonso năm 2009 L-)
TSB=> đúng là Hải Phòng =)) =)) =))
Hoanghaitrung
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 53
Ngày tham gia: 14 Tháng 4 2013, 23:46

Re: Vâng! Tôi Hải Phòng

Gửi bài by Hoanghaitrung »

VÂNG! tôi CÁT HẢI, từ vùng quê nghèo hẻo lánh xa xôi, vẫn không thể ngăn cản bước chân đam mê đem con tim khát khao chiến thắng lên đây để hoà cùng nhịp đập tình yêu với VHP, với các bạn,bởi vì đó là tình yêu chân thực, ngấm vào máu mất rồi
Hình đại diện của thành viên
tuanhoang
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 148
Ngày tham gia: 02 Tháng 4 2012, 13:28

Re: Vâng! Tôi Hải Phòng

Gửi bài by tuanhoang »

Khi tôi đi đâu qua khỏi địa phận Hải Phòng,tôi chỉ muốn ai đó hỏi tôi "Anh ở HP ah?"và tôi sẽ trả lời thật nhanh:Vâng!Tôi Hải Phòng.
Hình đại diện của thành viên
typn86
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 217
Ngày tham gia: 25 Tháng 9 2012, 21:47

Re: Vâng! Tôi Hải Phòng

Gửi bài by typn86 »

Cảm ơn Van_sw có bài viết rất hay và cảm động về cảm xúc của người con HP. Vâng_Tôi Hải Phòng !!!
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...
Hình đại diện của thành viên
l0v3_HPFC
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1189
Ngày tham gia: 02 Tháng 11 2010, 13:41
Đến từ: B16_Chảo lửa Lạch Tray

Re: Vâng! Tôi Hải Phòng

Gửi bài by l0v3_HPFC »

Bài viết tuyệt vời và giàu cảm xúc. Cảm ơn chị vì những dòng tâm sự. VÂNG! TÔI HẢI PHÒNG!
Hình đại diện của thành viên
nguyentunghp8x
Newbie
Newbie
Bài viết: 43
Ngày tham gia: 26 Tháng 4 2013, 22:02

Re: Vâng! Tôi Hải Phòng

Gửi bài by nguyentunghp8x »

Vâng! Tôi Hải Phòng, vừa mang cái tôi, sự cá tính của người HP, vừa như 1 lời khẳng định mạnh mẽ...
Bùi văn Mạnh
Newbie
Newbie
Bài viết: 5
Ngày tham gia: 19 Tháng 4 2013, 20:58

Re: Vâng! Tôi Hải Phòng

Gửi bài by Bùi văn Mạnh »

VÂNG! MÌNH CŨNG LÀ HP
gaucon
Newbie
Newbie
Bài viết: 4
Ngày tham gia: 05 Tháng 5 2013, 16:02

Re: Vâng! Tôi Hải Phòng

Gửi bài by gaucon »

Hải Phòng vô đối qúa !
Đăng trả lời

Quay về