CHO LẦN ĐẦU TIÊN

Nơi lưu giữ những bài viết xuất sắc nhất của cổ động viên Hải Phòng.
Hình đại diện của thành viên
Tung_Alonso
Super Moderator
Super Moderator
Bài viết: 5008
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 21:51

CHO LẦN ĐẦU TIÊN

Gửi bài by Tung_Alonso »

Trước trận đấu này có mối quan ngại rằng V.HP là đối thủ ưa thích của ĐTLA. Bằng chứng là việc HP chưa bao giờ có điểm khi rời khởi đây, thậm chí là toàn thua đậm. Trong khi đó, ở Lạch Tray lúc nào ĐTLA cũng gây khó khăn cho đội chủ nhà dù có thể họ trắng tay rời sân.

[align=center]Hình ảnh[/align]
Sau trận đấu hôm nay, HP đã phá đc cái dớp đó. Nó dường như là món quà ý nghĩa nhất dành cho hơn 20 con người đi dọc Bắc Nam và ăn ở tập trung 1 tuần chỉ để chờ đến ngày thứ 6. Nói như lời lão Đại ALoha1201 thì: "dù xa hay gần thì chưa bao giờ chúng tôi để đội bóng phải cô đơn". Hơn 2 chục CĐV dường như là ăn bóng đá ngủ bóng đá trong suốt hơn 10 ngày qua. Họ bất chấp việc thiếu thốn về mặt tinh thần cũng như vật chất khi quyết định ở lại thêm 1 tuần để cổ vũ động viên cho các cầu thủ. Họ ở cùng khách sạn với đội bóng, hàng ngày ra sân xem đội tập, thậm chí đc HLV Hoàng Anh Tuấn mời dùng cơm chung với đội. Tôi tự hỏi rằng: "nếu hôm nay đội bóng hòa thì sao nhỉ". Chỉ 1 điểm ra về thôi là họ cũng chẳng vui tí nào đâu, chắc chắn là thế. Đi 3400 km chẳng ai muốn chỉ có 2 điểm cả, ít ra cũng phải có 1 trận thắng để đường về ko còn xa chứ. Nhìn cái cách Lukas đi từng ae 1 chỉ để nói 1 câu rằng: "Thắng rồi ae ơi" mới thật cảm động làm sao! Họ thật sự là những người hùng sau chuyến đi này.

[align=center]Hình ảnh
Chiếc xe chở CĐV nằm gần khách sạn tại Long An. Vâng! Tôi Hải Phòng/align]
gửi bởi lukas » 9:20pm Thứ 6 10/05/2013

[align=justify]Hôm nay sân Long An mưa to, nhưng khán giả Long An phải "công nhận là nể các CĐV HP, ko ngại mưa gió mà cổ vũ rất nhiệt tình, các bạn là số 1 đó".
Hôm nay chia tay đoàn về HP mà xúc động quá, thương các anh lại thêm 1 hành trình nữa mặc dù chắc m.ng cũng ko nề hà gì đâu và tuyệt nhiên ko 1 ai kêu ca hay phàn nàn, nhưng trong mỗi nét mặt em biết tuần vừa qua m.ng phải lang thang, vật vờ chờ đến ngày hôm nay.
Lúc hết trận em chỉ nói đi nói lại 1 câu: " Thắng rồi anh ơi"... Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian, tiền bạc để phiêu hết mình chuyến đi lần này và đường về chắc ko xa lắm đâu các chú các anh nhỉ?[/align]
[align=center]Hình ảnh[/align]
Những trận đấu của HP trong tháng 5 này luôn làm cho NHM phải thấy bồi hồi và xúc động. Tháng 5 là tháng hoa phượng nở đỏ rực, là tháng hiện hữu trong bài hát truyền thống ngợi ca thành phố. Tự hào làm sao khi đc khoác vai nhau cùng hát những bài này và đi dọc đất nước.

[align=center][youtube]http://www.youtube.com/watch?v=pflcd5A2WNI[/youtube]
Tôi đã khóc khi xem CLip này, còn bạn thì sao ?[/align]
Chiến thắng này thật ý nghĩa đúng đợt kỉ niệm 58 năm Giải phóng Hải Phòng và chào mừng năm Du lịch đồng bằng sông Hồng lần thứ nhất. Hiện tại ở HP lượng khách du lịch đang rất đông, từ các bạn Nga, Trung Quốc, Nhật...đến các tỉnh thành đồng bằng sông Hồng. Họ đến để khám phá đất và người HP, họ cũng đến để phục vụ các hoạt động lễ hội và thật thú vị khi Lạch Tray 2 trận liên tiếp trên sân nhà gặp SGXT ngày 14-5 và gặp HN T-T 19-5 cũng là điểm đến quan trọng của lễ hội - nơi mà họ sẽ hiểu hơn về Hải Phòng. Chắc chắn rằng Lạch Tray sẽ cháy vé đấy.

[align=center][youtube]http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... Tw_5CxQYQY[/youtube]
Đường về sẽ gần hơn với họ[/align]
Đội hình ra sân:
[align=center]Xuân Việt
Văn PHong - Tiến Thành - Như Thành - Văn Học
Văn Tân - Châu - Phát - Antonio
Quang Hải
Gilberto[/align]

Khi Như Thành mắc lỗi để gỡ hòa thì bị thay bởi Thanh Tuấn. Tuấn vào đá biên phải cho Văn PHong bó vào trong đá trung vệ. Hiệp 2 thay Văn Tân bằng Ngọc Hùng và khi thắng 2-1 rồi thay Minh Châu bằng Hoàng Đức.

Hiện tại thì Justice, Tấn Tài và Issifu đều đã tập nhẹ. Tấn Tài có thể ra sân ngay từ đầu trận tới
gauhpvn12
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1248
Ngày tham gia: 08 Tháng 12 2012, 23:34

Re: Cho lần đầu tiên

Gửi bài by gauhpvn12 »

ông T thay người tỉnh thế nhỉ ? kiểu thay người này chỉ có nhà cầm quân đọc tình huống tốt mới làm được thôi, ủng hộ, ủn ghộ, rất mong Tấn tài ra sân thay cho MC và Hoàng Tuấn thay cho XV. Một bài viết rất hay và chi tiết like
svlove
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 207
Ngày tham gia: 26 Tháng 1 2013, 11:49

Re: Cho lần đầu tiên

Gửi bài by svlove »

tùy tình huống trên sân ông Tuấn đổi chiến thuật và thay người rất mạnh dạn. Giống phong cách của Mourinho
tahaza
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 211
Ngày tham gia: 11 Tháng 4 2013, 17:52

Re: Cho lần đầu tiên

Gửi bài by tahaza »

quá hay và xúc động anh ơi
chi.chip
Newbie
Newbie
Bài viết: 38
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2010, 00:34

Re: Cho lần đầu tiên

Gửi bài by chi.chip »

Đặt một viên gạch cho bài viết xuất sắc tháng 5.
Hình đại diện của thành viên
nhanphuc
Newbie
Newbie
Bài viết: 48
Ngày tham gia: 24 Tháng 1 2013, 12:39
Đến từ: Nha Trang, Khánh Hòa

Re: CHO LẦN ĐẦU TIÊN

Gửi bài by nhanphuc »

Công nhận Văn Phong đá rất đa năng. Từ hậu vệ phải, hậu vệ trái đến trung vệ đều chơi tốt.
pham van nghia
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 451
Ngày tham gia: 04 Tháng 5 2012, 16:40

Re: CHO LẦN ĐẦU TIÊN

Gửi bài by pham van nghia »

cam on nguoi viet va nhung ai cung se chia
Hình đại diện của thành viên
boydatcang_hp
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 207
Ngày tham gia: 08 Tháng 2 2010, 09:41

Re: CHO LẦN ĐẦU TIÊN

Gửi bài by boydatcang_hp »

Quá hay luôn ấy chứ V.HP ơi!\
k.khanhhoa
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 67
Ngày tham gia: 20 Tháng 5 2011, 18:00

Re: CHO LẦN ĐẦU TIÊN

Gửi bài by k.khanhhoa »

Ở kHÁNH Hòa năm trước Văn Phong đá trung vệ nhiều hơn hậu về phải ..và a đã hoàn thành xuất sắc nhiêm vụ ...Chẳng qua ông Tuấn ko muốn quyết đinh mua Như Thành là 1 sai lầm nên sử dụng thôi...Minh nghĩ giai đoạn 2 sẽ ko con tên Như Thành nữa đâu
Đăng trả lời

Quay về