Gửi BHL và cầu thủ XMVC HẢI PHÒNG
-
- HP-FC member
- Bài viết: 85
- Ngày tham gia: 23 Tháng 5 2013, 10:04
Re: Gửi BHL và cầu thủ XMVC HẢI PHÒNG
Nói rồi nói nữa lại bảo nói lắm : đá thì như bán , treo thưởng thì đá ko thì xịt luôn .
- Kinh vô sắc
- TVKC
- Bài viết: 1942
- Ngày tham gia: 30 Tháng 1 2013, 21:45
Re: Gửi BHL và cầu thủ XMVC HẢI PHÒNG
Cảm ơn hai bạn! Mình hồn nhiên nhưng quả thực không ngây thơ.Tuy mới làm thành viên của diễn đàn nhưng mình theo dõi cũng đã rất lâu rồi(Điều này chú Như Hoà có thể xác nhận).Và dù mới nhưng mình biết có rất nhiều anh em đã quý mến. Đôi khi chính vì điều đó mình cảm thấy ngượng ngùng.Không ở gần Lạch Tray,nhưng những tấm gương hết lòng vì bóng đá HP,luôn sẵn sàng ra Bắc vào Nam,mình luôn theo dõi và biết hết. Thế thì mình đã là gì đâu mà các bạn khuyên mình như vậy?gauhpvn12 đã viết:ừ đúng, bạn này nói chuẩn, mình muốn diễn tả đ/c Kinh này mà chưa dùng được từ nào, cái từ "yêu 1 cách hồn nhiên và ngây thơ" là rất chuẩn.truonghai đã viết:mới thấy 1 bài viết của tác giả yêu bóng đá đất cảng hồn nhiên và ngây thơ, nhưng thực lòng muốn chia sẻ với a mọi cảm xúc luôn được dồn nén và bung ra, anh hãy để tình cảm cao nhất của a cho những lần off với ae đi anh. Còn Cup hả hãy để Cup đó trong mỗi giấc mơ đẹp đi a
Kinh: bạn không bao giờ nên đặt hết tình cảm vào đội bóng HP hãy dành lại 1 chút, bởi bóng đá VN tối hơn bạn nghĩ rất, rất nhiều.
Mình muốn làm như họ,nhưng do hoàn cảnh gia đình nên việc mình tham gia cổ vũ là rất khó khăn,và ít người biết chuyện đó.Bởi vậy,đóng góp được chút nào cho HP thì mình luôn sẵn sàng.Thế nhé!
CHÁY HẾT MÌNH,CÁNH PHƯỢNG NHẸ NHÀNG RƠI!
CHẾT KHÔNG ĐÁNG SỢ BẰNG CHƯA ĐƯỢC SỐNG!
-
- HP-FC member
- Bài viết: 56
- Ngày tham gia: 23 Tháng 5 2013, 09:28
Re: Gửi BHL và cầu thủ XMVC HẢI PHÒNG
Có gì đâu mà nhục!Ta đã quen roài những trận thua hoài,người đã mệt nhoài,uống voài cốc bia ta lại đi ngoài!!!
-
- HP-FC member
- Bài viết: 96
- Ngày tham gia: 27 Tháng 1 2013, 14:23
Re: Gửi BHL và cầu thủ XMVC HẢI PHÒNG
khóc lóc rền rỉ làm chi bác, mình tạo ra 1 sản phẩm không ưng ý thì xoá đi làm lại. HAT mà không xứng đnags thì cũng phải xếp xó. hãy cứ yêu 2 chữ HP bác ạ.
-
- Newbie
- Bài viết: 12
- Ngày tham gia: 23 Tháng 1 2013, 16:21
Re: Gửi BHL và cầu thủ XMVC HẢI PHÒNG
Trong tình yêu, dù là yêu gì đi chăng nữa thì có là khó khăn hay gian khổ cũng sẽ chẳng là gì. Nhưng nếu là sự phản bội thì sẽ không bao giờ được tha thứ. Niềm vui.cũng đã có, nỗi buồn và sự day dứt còn nhiều hơn. Tại sao? Tại sao? Tại sao?
-
- HP-FC member
- Bài viết: 60
- Ngày tham gia: 24 Tháng 2 2013, 20:56
Re: Gửi BHL và cầu thủ XMVC HẢI PHÒNG
Yêu thì vẫn yêu mà nừa thì vẫn nừa chứ, cuộc sống ai nói trước được điều gì. VÌ miếng cơm manh áo, cơm áo gạo tiền của chúng nó chứ, còn tình yêu là cái chó gì.Chỉ khổ những cổ động viên có tình yêu đích thực thôi. Dù là giận nắm nhưng sẵn sàng bỏ wua
-
- HP-FC member
- Bài viết: 297
- Ngày tham gia: 05 Tháng 6 2013, 20:42
Re: Gửi BHL và cầu thủ XMVC HẢI PHÒNG
Có khi nào sang năm vicem hp lại bán vào khánh hòa 15 tỷ ko Nhỉ?
-
- Super Moderator
- Bài viết: 2849
- Ngày tham gia: 24 Tháng 11 2009, 20:30
- Đến từ: Rừng thuốc lào
Re: Gửi BHL và cầu thủ XMVC HẢI PHÒNG
Kể mà gọi em ra em oánh cho nóa một trận cũng được anh ạ...Kinh vô sắc đã viết:Trên HN cứ một mình một TV xem bóng đá mà hò hét. Người tỉnh khác họ thấy thế bảo mình hâm,sau biết là chỉ xem HP đá thì nói: Đá đấm thì như...ấy mà suốt ngày cổ vũ! Sôi hết cả máu lên anh ạ!Tuyến Hàng Kênh đã viết:Ông em mềnh cứ đau đáu với sự thăng giáng của mấy ông thần quần đùi áo số thôi
-
- HP-FC member
- Bài viết: 434
- Ngày tham gia: 04 Tháng 5 2011, 12:44
Re: Gửi BHL và cầu thủ XMVC HẢI PHÒNG
Hoa phượng Đỏ mà anh...