Tray! Không đẹp đến từng Cm!

Nơi lưu giữ những bài viết xuất sắc nhất của cổ động viên Hải Phòng.
Ruồi Trâu
TVKC
TVKC
Bài viết: 357
Ngày tham gia: 06 Tháng 5 2012, 21:28

Tray! Không đẹp đến từng Cm!

Gửi bài by Ruồi Trâu »

Tray!

Sân Tray. Mưa cứ là quất vào mặt tưởng như bạc cả thịt. 15h, còn những 2 giờ đồng hồ nữa trận đấu mới diễn ra. Ban tổ chức và ông Phạm Ngọc Viễn chắc đã nhờ thầy cúng xem giờ hay sao mà thật khéo để thiên nhiên trút thêm tẹo gia vị cho một bữa tiệc bóng đá hoàn hảo. Hoãn vì bão. Rồi đá dưới trời mưa tầm tã. Sự tình cờ bao giờ cũng tạo ra những dấu ấn bất ngờ.

Ngày hôm qua T3, Lạch Tray vẫn gần kín chỗ dù không phải ngày nghỉ, còn mưa thì không tính. Vì người Hải Phòng mình mà " Chơi mà sợ mưa rơi" thì chẳng phải nhà mình. Ở B16 ngày hôm qua, không bàn tới sắc đỏ, tiếng kèn, tiếng trống và bóng bay vì mưa mà không bay lên được, mà còn có những điều bất ngờ đến tuyệt vời. Một ông lão đầu bạc trắng, ít cũng phải hơn 80 rồi, mưa to như thế, kệ, ông cứ ngồi, không áo mưa. Một chú công an trẻ phải thuyết phục mãi, ông mới đi xuống dưới hầm cửa 16 để mặc vào cái áo mưa giấy mỏng manh rồi lên cháy tiếp cùng tụi trẻ. Không biết khi về, ngấm nước mưa, liệu ông có ốm không. Nhưng với tinh thần như vậy, mình tin và cầu mong rằng ông sẽ còn sống đến ngoài trăm tuổi để một lần được khoe nụ cười móm mém mừng chức vô địch cho bóng đá Hải Phòng.

Có cả những cậu bé, cô bé tạm để lại ở nhà những đồ chơi, những đám cưới cô dâu chú rể theo chân người lớn ra sân. Mưa như thế, có khi các cháu lại được sướng, vì ở nhà, chắc gì Bố Mẹ đã cho chạy ra mà tắm mưa chứ. Dòng điện ba pha chập pha từ đây chứ còn ở đâu được nữa.

Có hơn vạn rưỡi người Việt Nam vẫn đứng dậy, một số thậm chí bỏ cả áo mưa đang trùm trên đầu, đứng dậy chào cờ, hãnh diện hát quốc ca trong mưa. Đấy là gì nếu không phải là niềm tự hào dân tộc?

[align=center]Hình ảnh
Ảnh minh họa: Anh Hải Năm Phát[/align]

Có quà chia đều 1 điểm dành cho mỗi đội. Ừ thì trận hòa khi bĩ cực, khác gì trận thắng trong lúc sung cơ. Cổ động viên hai đội cũng thế, mỗi bên được nhảy cẫng lên ôm bừa một ai đó bên cạnh một lần và một lần nghệt mặt ra như phỗng. Một chút ưu ái nhưng cũng rất công bằng cho nhà mình, rằng là mình buồn trước mà lại sướng sau. Nên rõ ràng tuy cái sướng không được trọn vẹn nhưng lại được ngọt ngào như kiểu ăn quả Me rừng hay nhấp một tách trà mạn thật ngon vậy. Thế là công bằng rồi, niềm vui dành cho số đông, âu cũng để cho được nhân lên thành nhiều niềm vui hơn. Tiếp khách phương xa bằng một niềm vui ban đầu dành cho bạn, âu cũng là quá đẹp rồi. Mỗi bên một lần vui, một lần buồn và một hiệp đấu. Quá đẹp

Có sự khởi sắc cho cả hai đội. Một SLNA 5 trận liền không thắng, rệu rã là thế có một hiệp một máu lửa, đá chết thôi ngay trên sân khách. Một V.HP vừa "tặng quà" cho XGXT trở về cũng có một hiệp 2 mang lại nhiều tín hiệu đáng xem. Thôi thì chưa thật mỹ mãn nhưng cũng mang lại hy vọng cho cả 2 bên. Lại thêm một cái Hơi đẹp nữa.

Có sự ra về an toàn cho hơn trăm CDV đội khách ở "Chảo lửa" xưa nay vẫn bị mang tiếng là dữ dằn, nhưng lại chưa xảy ra bất cứ một cuộc "ủ lò" nào với CDV đội khách ít nhất là trong vòng 20 năm nay. Một câu trả lời không thể tuyệt vời hơn với những kẻ mấy ngày vừa rồi làm anh hùng bàn phím và chọc gậy vào lốp máy bay, cũng như thêm 1 lần khẳng định trước dư luận. Lạch Tray Chào Đón Tất Cả.

Và có cả những tiếng chửi chẳng dễ nghe chút nào hướng về CDV đội khách cũng như trọng tài của một nhóm nhỏ Khán giả Hải Phòng quá khích. Cũng có cả những tiếng chửi của những CDV chân chính tỏ thái độ không bằng lòng với đám CDV quá khích kia. Một hình ảnh đẹp chứ còn bàn cãi gì nhiều nữa. Giữa cái không khí hừng hực thế vẫn có những điều tốt đẹp phát lên chĩa về những cái chưa đẹp, thì quá tuyệt vời rồi còn gì. Có cả những vật thể lạ "bay" về phía sân cỏ, và hai khán giả trẻ bị lực lượng Công An bắt. Đấy cũng là một phần của bóng đá, một phần của Tray. Những cái dép tông, chiếc giày, túi nước...có trúng thẳng vào mặt cũng chẳng thể làm ai đau được. Đó đơn giản là một sự quá khích trong thái độ ứng xử, chứ không là một hành vi bạo lực. Một hạt sạn nhỏ thôi. Dù sao thì nó cũng làm Tray mất đẹp đi phần nào. Nhưng đôi khi cái sự khiếm khuyết nho nhỏ ấy mới làm người ta yêu Tray hơn, hứng khởi với Tray và chung thủy với Tray hơn. Kiểu như khi ta lựa chọn giữa một cô gái đẹp không tì vết, hoàn hảo nhưng mang lại cảm giác dễ chán với một cô gái đẹp và pha thêm những góc cạnh, những cá tính riêng, mang lại cảm giác mới lạ và say mê. Nhiều người sẽ chọn cô gái thứ 2, trong đó có tôi và những người ngồi cạnh tôi hôm ấy.

Tất cả Hỉ Nộ Ái Ố chiều hôm qua đã được thể hiện rõ ở Tray dưới trời mưa tầm tã hơn bao giờ hết. Bóng đá Việt nên ghi nhớ và biết ơn những trận đấu, những con người làm nên trận đấu ấy. Một trận đấu Tương đối Hoàn Hảo. Bóng đá Việt sẽ không chết, nếu còn có những trận đấu như thế.

Một Lạch Tray không cần Đẹp đến từng Centimet!
Sửa lần cuối bởi 3 vào ngày Ruồi Trâu với 26 lần sửa trong tổng số.
kiencangcon
HP-FC CASHIER
HP-FC CASHIER
Bài viết: 4188
Ngày tham gia: 23 Tháng 7 2010, 10:12
Đến từ: Thành phố Hoa Phượng Đỏ

Re: Tray! Không đẹp đến từng Cm!

Gửi bài by kiencangcon »

Many thanks
dungtrinh407
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 868
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 20:59

Re: Tray! Không đẹp đến từng Cm!

Gửi bài by dungtrinh407 »

vote bài viết hay trong tháng 6 này.
Hình đại diện của thành viên
thanhdan1996
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 855
Ngày tham gia: 07 Tháng 3 2010, 09:58
Đến từ: Chảo Lửa Lạch Tray

Re: Tray! Không đẹp đến từng Cm!

Gửi bài by thanhdan1996 »

Tuyệt vời ông mặt trời !!!
Hình đại diện của thành viên
zuki
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 958
Ngày tham gia: 14 Tháng 2 2012, 18:03
Đến từ: An Lão - Hải Phòng

Re: Tray! Không đẹp đến từng Cm!

Gửi bài by zuki »

Chẹp chẹp, ghét cái con người này quá... Cứ phải khiến người khác say mê đọc từng câu chữ !
Mình Chân Ngắn, Đi Chậm Nhưng Không Thụt Lùi :)
Dâu Tây.vb
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 1252
Ngày tham gia: 21 Tháng 2 2011, 10:02
Đến từ: đến từ đâu còn lâu mới nói :)

Re: Tray! Không đẹp đến từng Cm!

Gửi bài by Dâu Tây.vb »

vẫn là anh :)
datcangshock
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1119
Ngày tham gia: 05 Tháng 3 2013, 20:45
Đến từ: Hải Phòng

Re: Tray! Không đẹp đến từng Cm!

Gửi bài by datcangshock »

Bài này sắp xuất hiện trên thể thao 24h rùi,xứng đáng lắm em à.
Ruồi Trâu
TVKC
TVKC
Bài viết: 357
Ngày tham gia: 06 Tháng 5 2012, 21:28

Re: Tray! Không đẹp đến từng Cm!

Gửi bài by Ruồi Trâu »

datcangshock đã viết:Bài này sắp xuất hiện trên thể thao 24h rùi,xứng đáng lắm em à.
Dạ không anh à. Những bài viết mà em dành riêng cho 4rum mình, thì sẽ chẳng xuất hiện ở đâu cả. Tinh túy nhất là phải dành cho nhà mình
cauvuotlachtray
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 412
Ngày tham gia: 05 Tháng 4 2011, 08:17

Re: Tray! Không đẹp đến từng Cm!

Gửi bài by cauvuotlachtray »

bạn viết hay quá ,viết nhiều nữa lên nhé!
Hình đại diện của thành viên
thegian2204
Newbie
Newbie
Bài viết: 7
Ngày tham gia: 11 Tháng 8 2011, 13:51

Re: Tray! Không đẹp đến từng Cm!

Gửi bài by thegian2204 »

Hình ảnh



Cho Mình ý kiến về 2 bên cổ động viên cái nhỷ
Đăng trả lời

Quay về