Hải Phòng và những con phố (Phần 2): Xôn xao và dịu êm
- daitruongphu_hp
- HP-FC member
- Bài viết: 403
- Ngày tham gia: 15 Tháng 4 2011, 09:24
- Đến từ: SVĐ Lạch Tray
Re: Hải Phòng và những con phố (Phần 2): Xôn xao và dịu êm
Chán nhất là vừa rồi mấy bác bên công viên chặt cây còn mỗi gốc ko biết thẩm mỹ để ở đâu làm xấu tệ dải trung tâm (chỉ dc mỗi việc của mình bão ko đổ)
- Kinh vô sắc
- TVKC
- Bài viết: 1942
- Ngày tham gia: 30 Tháng 1 2013, 21:45
Re: Hải Phòng và những con phố (Phần 2): Xôn xao và dịu êm
Mình cũng vẽ một bức tranh khá to toàn cảnh nhà hát lớn,vẽ xong thì họ cũng xới tung lên lát lại gạch,bỏ hết cả thảm cỏ và chậu cây đi,để lại mỗi đài phun nước. Cả dọc hồ TB cũng làm thế.Giờ cây và cỏ ít đi hẳn,nhìn khô khốc và trống trải.Không nhất thiết phải thay toàn bộ như thế.
Chắc vẽ thêm ra để mà chia chác với nhau.
Chắc vẽ thêm ra để mà chia chác với nhau.
CHẾT KHÔNG ĐÁNG SỢ BẰNG CHƯA ĐƯỢC SỐNG!