Hải phòng trong mắt ai

Nơi lưu giữ những bài viết xuất sắc nhất của cổ động viên Hải Phòng.
Đăng trả lời
yeu_hai_phong_vi_anh
TVTB
TVTB
Bài viết: 2814
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 13:35

Hải phòng trong mắt ai

Gửi bài by yeu_hai_phong_vi_anh »

Bạn hẳn đã từng có lúc rời xa Hải phòng hoặc đơn giản là ko ở đó, giống tôi. Vậy Hải phòng ra sao trong mắt bạn? Tôi đã từng nhìn thấy Hải phòng qua nỗi nhớ của bạn Nhựa trong "Hoa phượng phai chưa?", đã từng gặp các địa danh của Hải phòng trong "Kỷ niệm đẹp nhất về tình yêu" của Tuấn.
Và 2pic này tôi muốn viết về Hải phòng dưới góc nhìn khi ở xa thành phố. :)

Hải phòng trong tôi là ô cửa sổ nhìn ra sông Tam bạc và khoảng trời trong xanh ngày tôi đến nhà anh chơi. Hải phòng là những con phố anh đưa tôi đi lang thang vô định mà tôi chưa bao giờ nhớ nổi tên. Vì ngồi sau lưng anh, tôi chỉ tập trung vào những lời anh nói cùng hơi ấm từ bàn tay anh. Hải phòng là chiếc bánh mỳ cay anh vẫn ăn buổi sáng mà tôi chẳng thể quen vì ko hợp vị. Hải phòng còn là món canh chua mẹ nấu, là rươi mẹ mua dưới đầm và làm chả. Nó còn là nỗi nhớ khi HN trở lạnh vì tôi biết ở nơi xa kia, mẹ sẽ bị những cơn đau khớp hành hạ. Hải phòng còn là đội bóng anh đã từng tham gia, để giờ đây tôi cũng xem XM HP và hiểu hơn niềm đam mê trong anh.
Và còn một Hải phòng nữa, Hải phòng qua những cuộc điện thoại và tin nhắn của anh. Đó là cửa sông anh đi câu cá những chiều đông, để ngồi nhà tôi cũng cảm nhận được từng cơn gió lạnh. Là sân bóng anh hay đá cùng những người bạn vào mỗi chiều rảnh rỗi.
Hải phòng là những chiều tôi ngồi B16 và cháy cùng những người bạn. Là những buổi uống nước mía chân tượng đài thành phố và uống cả niềm vui.

Đó chính là một Hải phòng rất riêng ở trong tôi.
Và Hải phòng nào trong bạn???
Hình đại diện của thành viên
khac_tuan2000
Site Admin
Site Admin
Bài viết: 5061
Ngày tham gia: 22 Tháng 11 2009, 17:27

Re: Hải phòng trong mắt ai

Gửi bài by khac_tuan2000 »

Hải Phòng là mảnh đất đã sinh ra tôi
Hải Phòng là những kỷ niệm tuổi thơ mà bây giờ nghĩ lại vẫn thấy ngượng với chính mình
Hải Phòng là nơi ghi dấu mối tình đầu thi thoảng vẫn làm trái tim lỗi nhịp
Hải Phòng là những yêu thương của bà tràn đầy sông Lấp
Hải Phòng là những giọt mồ hôi của cha trở về nhà sau mỗi buổi tan tầm
Hải Phòng là những giọt nước mắt của mẹ khi tôi lạc bước
Hải Phòng là những thằng chiến hữu giờ vẫn quay quắt với cơm áo gạo tiền
Hải Phòng là những buổi chiều cháy hết mình trên B16
Hải Phòng là ... chính tôi.
Hình đại diện của thành viên
westlife_mannschaft
TVTB
TVTB
Bài viết: 2740
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 12:08
Đến từ: Mannschaft's field

Re: Hải phòng trong mắt ai

Gửi bài by westlife_mannschaft »

Chị :). Như em đã chat vs chị :). Có nhiều từ ngữ đẹp, hay mà mọi người nói về chị. Nhưng em sẽ chỉ dùng 1 từ cho chị thôi: Đa tình :).

Hải Phòng trong em, mỗi lúc 1 khác. Bởi vì em vẫn đang trong quá trình trưởng thành.

Hải Phòng trong em với những ngày nắng nóng thì rất khó chịu. Từ bé tới giờ, em chịu lạnh rất giỏi nhưng chỉ hơi nóng một chút là em uể oải và mệt.

Em không nhớ về mưa Hà Nội. Ngày ở HN đẹp nhất trong cuộc đời em - ngày sinh nhật em thì không có mưa, nắng quá nên em và chồng cũng chẳng đi chơi đc. Mưa Sài Gòn cũng hay, chợt đến và chợt tạnh hẳn. Mưa Sài Gòn giữa phố xá tấp nập hiện đại cùng tri kỷ của mình, cảm giác một điều gì đó tinh khôi :)

Nhưng mưa Hải Phòng đẹp nhất! :) Đẹp từ những con hẻm nhỏ cho tới đường lớn. Em không thích người ta định nghĩa về mưa bằng từ " bẩn ". Không phải lúc nào, người ta cũng có cơ hội để ngửi thấy mùi rêu của cỏ, mùi đất nồng nồng tỏa lên mỗi lần có mưa.


Hôm ấy, Hải Phòng vừa lạnh vừa mưa
...Ngta ít khi ra biển trong cái thời tiết như vậy. Đồ Sơn vắng vẻ lắm. Biển không động nhưng bọt nước vẫn trắng xóa. Vì mưa, vì sương. Cùng người đàn ông của mình tận hưởng những phút giây ấy ở biển :)

Hải Phòng trong em là con đường Hồ Xuân Hương cũng chan chứa kỷ niệm. Kỷ niệm của 1 thời đàn hát nhộn nhịp, tán tỉnh nhau của ban nhạc :) 1 chén chè tàu hơi đặc sửoi ấm 2 bàn tay run lên vì cóng. Những tiếng guitar mỏng mảnh treo lơ lửng giữa con phố. Giai điệu vang lên 1 ca khúc giáng sinh hay tuyệt vời: " When I was small, and the Christmas trees were tall..."

Hải Phòng là quê hương em, quê hương của cả những người em yêu thương nhất. Đơn giản vậy thôi.
Hình đại diện của thành viên
imé
TVKC
TVKC
Bài viết: 873
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 19:50

Re: Hải phòng trong mắt ai

Gửi bài by imé »

Có trải nghiệm thì mới có cảm nhận và có nỗi nhớ thì mới hiểu rõ được tình yêu, có lẽ điều đó đúng! Chưa bao h rời xa Hp trong một khoảng thời gian đủ dài để được một lần nếm thử mùi vị của nỗi nhớ da diết, của sự háo hức khi trở về với thành phố quê hương, có lẽ tình yêu Hải Phòng trong em vẫn chưa có dịp được trỗi dậy mạnh mẽ, sôi sục! Hải Phòng trong em đơn giản là 1 điều j đó vô cùng gần gũi, thân thuộc, gắn liền với cuộc sống thường ngày. Hai từ ấy in đậm trong trái tim em những hình ảnh yêu thương của gia đình, của bạn bè, của những người con đất cảng vô cùng thẳng thắn, sôi nổi và sống với nhau chân thành bằng cả tấm lòng, ko bao h giả dối! Hải Phòng hiện lên với vẻ đẹp, đường nét và bản sắc rất riêng của mình! Hải Phòng vào đông, không còn những cánh phượng nở đỏ rực rỡ khắp phố phường, không còn sự sầm uất của bãi biển Đồ Sơn nổi tiếng... không còn những chiều hát vang những bài hát tuyệt vời về thành phố sôi động nơi chảo lửa Lạch Tray! Mùa đông, như một lẽ thường, Hải Phòng cũng trở nên trầm lặng hơn, yên tĩnh hơn, và mỗi người chúng ta sẽ tìm được những khác nhau cho mình! Tai nghe nhạc, vừa đi vừa lẩm nhẩm hát, đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật xung quanh,ngắm nhìn mọi người trong khung cảnh đông vui khi thành phố đã lên đèn, từng vòng xe từ từ lăn đưa ta đi qua những con phố dài, từng cơn gió lạnh buốt mân mê da mặt, gió thổi mạnh, có chút j đó tê tái...thật thích, thật phiêu lãng, thấy lòng thật nhẹ nhàng!
Hình đại diện của thành viên
westlife_mannschaft
TVTB
TVTB
Bài viết: 2740
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 12:08
Đến từ: Mannschaft's field

Re: Hải phòng trong mắt ai

Gửi bài by westlife_mannschaft »

Hải Phòng với bóng hình ai thấp thoáng ngay đầu ngõ. Giọng nói ấm áp quen thuộc đây rồi.

Hải Phòng với con ngõ quen thuộc. Ánh điện vàng soi bóng cho một đôi nam nữ. Một cánh tay vạm vỡ ôm chầm lấy thân hình bé nhỏ. Một giọt nước mắt khẽ đọng lại khóe mi. Một cái lắc đầu nũng nịu. Một cái thơm nhẹ lên môi...

Hải Phòng và những hương thơm lạ...

Hương của lá cây đầu đông khô khốc. Hương của mùi nước hoa ai đó dùng. Hương của nụ hôn nồng nàn. Hương của sự bất ngờ làm mạch máu trong tim chảy loạn. Hương của tình yêu.

I've never felt so much love before :)
Hình đại diện của thành viên
binbin
TVKC
TVKC
Bài viết: 1553
Ngày tham gia: 27 Tháng 11 2009, 19:16
Đến từ: Ước mơ vươn tới một ngôi sao...

Re: Hải phòng trong mắt ai

Gửi bài by binbin »

Em rất thích chuyên mục này và em cũng xin trích một đoạn mà em đã từng chia sẻ trên blog của em, em xin phép copy vào đây với bao tình cảm và tâm trạng. Em mong và hi vọng nó là một chút gì đó mong nhớ cho người xa xứ. :x

[center]Thành phố tôi yêu[/center]

...Đã quá nhiều lần đi qua con đường ấy hay nói đúng hơn là nó quen thuộc với nó, nhưng không hiểu sao hôm nay đi qua con đường ấy nó thấy đẹp thế, những hàng cây, những quán xá, những dòng xe vội vã đi tìm kiếm những công việc của riêng mình và những con người thân thương đến kì lạ...Nhớ và thấy yêu quá. Nó bỗng nhiên đến một lúc nào đó nó rời xa thành phố này, rời xa góc phố nhỏ và những con đường thân thuộc của nó, chắc nó sẽ buồn và nhớ lắm.

Nó đã từng là con bé có bao nhiêu là mơ ước, có lẽ là do nó hay mơ mộng nhưng nó luôn có một mong ước đơn giản nhất là nó được ở bên những người thân yêu của nó. Có thể nó sẽ phải sống xa nhà, xa rời mái nhà thân thương ấy để vào một miền đất khác cùng tổ ấm mới của nó, là nó tự nguyện, là nó muốn như thế dù miền đất này không bao giờ làm nó quên đi được, nó đã nhớ từng góc phố từng hàng cây rồi. Nhiều khi nó đã nhắm mắt lại và tưởng tượng xem thành phố này sẽ đi như thế nào, và nó nhớ hết, không quên gì cả, nó yêu thành phố này, thành phố mang lại hơi ấm cho nó về tình bạn, tình yêu, về cuộc sống...Nó thích mùa đông, cái se se lạnh làm cho nó cảm thấy mọi người thật ấm áp còn trong tâm hồn nó luôn được sưởi ấm bởi một bóng hình thân yêu, đã xa nó và chắc chắn sẽ về bên nó, nó tin thế...

:(( :(( :((
Hình đại diện của thành viên
Trada_Thuoclao
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 108
Ngày tham gia: 04 Tháng 12 2009, 18:52

Re: Hải phòng trong mắt ai

Gửi bài by Trada_Thuoclao »

Hắn rõ ràng không phải là một người tốt, lại càng không thể là một người lãng mạn. Lại càng không hề biết nhớ là gì. Và như thế thì chẳng biết hắn có yêu Quê Hương không nữa. Hắn sinh ra và lớn lên tại mảnh đất gần như đã trở thành huyền thoại, Hải phòng.Rồi hắn xa quê, bắt đầu cuộc đời lang bạt, cuộc đời của một con thú hoang, lang thang trong những cánh rừng u mê của số phận. Chắc chắn rồi, với những gì hắn đã trải qua, những gì hắn đạt được, những gì hắn mất đi, thì hẳn là hắn không có nhiều thời gian để mơ mộng, để nhớ về mảnh đất hắn sinh ra nữa. Nhưng, có một điều thật buồn khó hiểu, trong khi hắn luôn thấy không được tự tin khi hắn là hắn. Vậy mà, mỗi khi hắn nói, Tôi là người Hải Phòng, hoặc giả như có ai đó nhận ra hắn qua giọng nói, thì trong mắt hắn ánh lên một thứ anh sáng lạ lùng lắm. Một thứ anh sáng rất khó diễn tả. Thứ ánh sáng đó, rõ ràng không thể toát ra từ một tâm hồn lạnh lùng và khô cằn vốn sống như hắn được. Có cái gì đó tự hào, một chút thách thức, một chút hoài niệm trong cái ánh sáng hiếm hoi đó. Đôi khi hắn cũng nhận ra được điều đó, hắn cũng thắc mắc. Và rồi thì hắn tự trả lời. Đôi lần, hắn tự hỏi, mình có nhớ Hải Phòng không nhỉ? Mình có bao giờ muốn quay về dù chẳng biết về để làm gì không nhỉ? Và hắn chợt nhận thấy rằng, những điều ấy hình như là cái gì đó xa xỉ đối với những mớ bòng bong mà hắn phải đối mặt hàng ngày. Hóa ra, khi mà hắn không có cái gì đó để tự hào với tư cách cá nhân, thì hắn tự tìm cho minh cái gì đó để mà thắp lên chút ánh sáng trong tâm hồn hắn. Và hắn đã tìm thầy mỗi lần hắn nhắc đến hai chữ Hải Phòng. Hắn vẫn luôn hào hứng khi nhắc đến quê mình với bất cứ người nào hắn gặp trong cuộc sống. Đôi khi chỉ là những cái rất ngô nghê, rất buồn cười mà hắn tự nghĩ ra. Bao giờ cũng vậy, hễ cứ ai chạm vào cái niềm tự hào vay mượn đó của hắn là y rằng hắn nhai đi nhai lại cái bài văn mà có lẽ hắn đã thuộc nằm lòng. Nào là, chẳng nơi đâu ở Việt Nam có cái Quán Hoa 4 mặt phố như Hải Phòng. Chẳng nơi nào có được một trục chính toàn vườn hoa như Hải Phòng. Nào là, bạn đừng mong rằng sẽ tìm ra được một đắc sản nào của Hải Phòng, nếu như bạn chưa sống ở đó đủ lâu, vì bản thân tất cả món ăn của Hải Phòng vốn dĩ đều là đặc sản cả. Và hắn luôn vênh mặt mà nói rằng, đặc sản của Hải phòng chình là con người. Và món quà ý nghĩa nhất của Hải phòng chính là Nụ hôn mang vị mặn của biển...v...v.
Thế đấy, cái thứ tự hào vay mượn, đôi khi lại là một nguồn động viên ít ỏi nhưng đầy ý nghĩa với hắn. Ít ra thì hắn cũng có cái để mà tự hào, để mà vênh mặt lên. Đến giờ, hắn vẫn không biết hắn có yêu Hải Phòng không. Nhưng có điều chắc chắn là, hắn tự hào mỗi khi nhắc đến hai chữ Hải Phòng. Vậy thôi!
binhvancao
Newbie
Newbie
Bài viết: 1
Ngày tham gia: 18 Tháng 12 2009, 12:16
Đến từ: Biển...

Re: Hải phòng trong mắt ai

Gửi bài by binhvancao »

Hồi còn bé, nhà tôi ở phố Mê Linh, nhà ông bà ngoại tôi ở Đổng Quốc Bình mà từ Đổng Quốc Bình mà lên Mê Linh người ta đã gọi là lên phố. Đổng Quốc Bình mà cái tên thường gọi của nó là Đồng Bớp ấy. Mê Linh gần trung tâm hơn, vui hơn nhưng không hiểu sao tôi không muốn về nhà, tôi chỉ muốn ở nhà ông bà ngoại để hàng ngày được ra cánh đồng (bây giờ thành đường Văn Cao mất rồi) thả diều hoặc trèo tường vào tháp nước (tên thường gọi của trạm cấp nước khu vưc đó), trong đó tùy từng mùa bạn muốn chơi trò chơi trẻ thơ nào cũng có từ đánh khăng, chơi trận giả bằng súng bắn hạt nhãn hoặc quả xoan hay thả thuyền tự chế trong cái hồ nước bé tẹo trong khuôn viên tháp nước đó. ngày xưa thấy chỗ đó thật rộng lớn, các gia đình sống lân cận thường trồng rau củ quả các loại trong đó. Nơi này cũng là nơi tôi thường cùng một cô bé 4 tuổi (khi ấy tôi 5 tuổi) thường vào đó để hái trộm ổi, na xiêm hay mót khoai, và nơi ấy cũng là nơi mà một đứa trẻ 5 tuổi cảm thấy buồn và thất vọng thế nào khi cô bạn đó theo gia đình xuất cảnh. Thời gian trôi qua, tôi lớn lên bà ngoại tôi đã mất, các cậu tôi đều rất thành đạt, gia đình ông ngoại và các cậu cũng đã chuyển đến ở một nơi rất đẹp, đẹp hơn nhiều so với căn nhà nhỏ bé ở D46 Đổng Quốc Bình đó. Đường Văn Cao được mở, các tòa nhà cao tầng cũng dần dần mọc lên, cùng với nó nơi tôi để cả tuổi thơ tôi ở lại cũng bé dần, tôi ít xuống nhà ông ngoại hơn...
23 tuổi, vừa trở về sau một chuyến đi xa, tôi được biết gia đình tôi có kế hoạch chuyển nhà xuống con phố mà trong tâm trí tôi, tôi vẫn gọi nó là cánh đồng mà cái thằng tôi khi 4-5tuổi vẫn mang cần câu ra đó cùng với hy vọng sẽ kiếm được 1-2 chú cá cờ để thả vào cái chai 65ml mới xin được của bà ngoại, là cái nơi mà theo tôi có nhiều châu chấu cào cào nhất trên thế giới này. Vậy là hàng ngày, sau giờ làm việc tôi lại có cơ hội được đi qua Đổng Quốc Bình thân yêu.
Một lần, tôi ghé qua khu nhà mà ông bà ngoại tôi ở trước đó giờ đã thay đổi rất nhiều những chỗ mà tre con chúng tôi chơi ngày trước các căn nhà dần dần được mọc lên. Không biết do bởi chúng tôi lớn lên hay vì lý do gì mà tôi thấy cảnh vật xung quanh như bé lại, phải rất khó khăn lục lọi trong trí nhớ tôi mới nhớ được rằng nơi này, chỗ này trước kia là cái gì, trồng cây gì... Tôi gặp một cô gái trạc tuổi tôi, không hiểu sao vừa gặp mặt tôi đã cảm thấy hình như cô gái này có nét gì đó rất quen thuộc, tôi chủ động hỏi thăm và biết rằng đây chính là cô bé 4 tuổi ngày xưa đã trở về. Cô bé đó giờ đây đã 25 tuổi, xinh đẹp và cũng đã có chồng, sau khi vượt biên sang Hồng Kông do không được sang nước thứ 3 nên bị trục xuất về VN. Vợ chồng cô bé ấy vẫn sống ở đó nhưng những đứa con của họ và của tôi sau này chắc chắn là sẽ chẳng bao giờ biết được những điều mà tuổi thơ của thế hệ chúng tôi đã được trải qua, hoặc chúng chẳng bao giờ được thả con diều giấy, chẳng bao giờ được đi vặt trộm ổi, đi bắt cào cào về cho chim ăn, được tắm mưa...
Sau này khi con tôi được 4-5 tuổi, tôi sẽ đưa nó đi qua đó hàng ngày và chỉ cho nó biết rằng nơi này bố nó đã trải qua một tuổi thơ tuyệt diệu ở đó.
Hình đại diện của thành viên
Zu_[Li]_1910
TVKC
TVKC
Bài viết: 439
Ngày tham gia: 11 Tháng 12 2009, 14:25
Đến từ: Những trang thơ ^^

Re: Hải phòng trong mắt ai

Gửi bài by Zu_[Li]_1910 »

..Lúc còn bé, với em Hải Phòng chỉ đơn giản là nơi mình sinh ra, là nơi có những người thân của mình ở đó, nơi mình trở về sau mỗi giờ tan học, có thể đi đến bất cứ con phố và hàng quán nào mà khống lo bị lạc..
Hải Phòng-như 1 quyển album, lưu lại tất cả những kỉ niệm và khoảnh khắc của những ai đã được sinh ra và lớn lên ở đó..Mỗi con đường,mỗi quán cóc vỉa hè đều có thể ghi lại những tiếng cười và tâm trạng..Ngày hè, người ta nhìn thấy những chùm phượng nở đỏ rực, trong cái nóng hừng hực khiến ai cũng dễ tức bực thì Đồ Sơn được nhớ đến đầu tiên-những người con lại trở với với biển, với cái dòng nước chẳng trong xanh như trẻ con miêu tả trong bài văn của mình-nhưng vẫn có sức hấp dẫn kì lạ : bởi vị mặn của biển, bởi sự tự do vẫy vùng trong nước....Mùa thu-là ngày tựu trường, dù ai trưởng thành hay đã có 1 gia đình hạnh phúc nhưng cũng không thể không bồi hồi khi đi qua những ngôi trường mà mình đã học-nơi đầy ắp những kỉ niệm học sinh, tiếng trống trường thúc giục những kí ức ùa về....Khi hè đường bán rất nhiều hạt dẻ, khi mùi ngô khoai nướng phảng phất theo ta, dừng chân ở cột đèn đỏ thấy một em bé mặc áo phao màu cam,đầu mũ len,chân đi tất, lúc đó Đông sắp đến rồi....Mùa Xuân-Tết nghe chừng sắp sửa, từ Nhà Hát Lớn đi dọc lên là cả 1 chợ hoa muôn vàn màu sắc, giữa cái se se lạnh chọn 1 chậu hoa nhỏ nhỏ xinh xinh, hãy những cành lộc, cành mai để biết rằng năm cũ sắp qua, 1 năm mới còn nhiều dự định và bất ngờ đang chờ phía trước. Đường phố cũng được dịp đông vui, cây cối cũng được dịp trang hoàng màu sắc......
Con người ta rồi ai cũng dần đổi khác qua 4 mùa xuân-hạ-thu-đông, chỉ có tình yêu và những cảm nhận rất riêng về quê hương của mình thì lúc nào cũng thế. Hải Phòng không phải là trái tim của đất nước, cũng không thể náo nhiệt bằng Sài Gòn-nhưng trong mắt em Hải Phòng đưa người ta đến với nhau dễ dàng mà không lo đường tắc, những con đường không quá rộng dài khiến đôi chân mệt mỏi, Hải Phòng là nơi những cuộc điện thoại và những tin nhắn của người thân gửi đến em bất kể thời gian: chỉ đơn giản là :"con đã ăn cơm chưa", "cuối tuần cháu có về nhà không" hay "ở đay mưa rồi này, tao nhớ mày nhiều lắm" cũng khiến em cảm thấy ấm lòng.......
Hải Phòng là những tán phượng ngày hè
Là con đường mang cờ đi cổ vũ
Là yêu thương sẽ chẳng bao giờ cũ
Dù ở đâu xa vẫn mãi nhớ về......
Chẳng quan trọng là những điều đã kể
Đơn giản thôi chỉ 2 tiếng "Hải Phòng"
Nỗi nhớ mong sẽ không khi nào loãng
Ngày qua ngày càng đặc quánh tin yêu......
Hình đại diện của thành viên
khac_tuan2000
Site Admin
Site Admin
Bài viết: 5061
Ngày tham gia: 22 Tháng 11 2009, 17:27

Re: Hải phòng trong mắt ai

Gửi bài by khac_tuan2000 »

Một topic hay như thế này mà để nó chìm xuống thì hơi bị tiếc, vì vậy tôi đã don dẹp lại topic và up nó lên.
Hỡi những người con Hải Phòng, quê hương là gì trong mắt bạn??? :-bd
Đăng trả lời

Quay về