Hải phòng trong mắt ai

Nơi lưu giữ những bài viết xuất sắc nhất của cổ động viên Hải Phòng.
Đăng trả lời
traidatcang
TVKC
TVKC
Bài viết: 1573
Ngày tham gia: 24 Tháng 11 2009, 12:16

Re: Hải phòng trong mắt ai

Gửi bài by traidatcang »

lên, cho mọi ngừoi cùng viết nào , mùa hè nóng nực dễ phọt lắm ;))
Thanhnghien
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 314
Ngày tham gia: 06 Tháng 4 2010, 07:59

Re: Hải phòng trong mắt ai

Gửi bài by Thanhnghien »

Hải Phòng lắm nghiện nhiều Sida.
Ra đường cẩn thận không nó phang ta
Hình đại diện của thành viên
anhtien229
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 129
Ngày tham gia: 25 Tháng 11 2009, 15:39
Đến từ: HPFCMN

Re: Hải phòng trong mắt ai

Gửi bài by anhtien229 »

Hải phòng Thành phố tôi yêu! :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x Mình ko bit tại sao nữa...... có phải mình xa quê quá lâu ko? Nhưng gốc gác cụ kị ở HP mà, thế mà ai cũng bảo mình ko phải HP nhỉ? Lạ thay............................................................. Made in HP 100% :-q :-q :-q :-q I love HP.... :)>-
Hình đại diện của thành viên
voicoixinh
Newbie
Newbie
Bài viết: 13
Ngày tham gia: 04 Tháng 3 2010, 14:48

Re: Hải phòng trong mắt ai

Gửi bài by voicoixinh »

Hôm nay trời đẹp lên cao
Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn
Đọc qua những dòng cảm xúc của các bạn, mà tôi thấy nhớ nhà quá. Đúng là thời gian cứ trôi đi, con người thay đổi, nhưng cái tình với quê hương thì không bao giờ thay đổi.
Không ồn ào như Hà Nội, không tấp nập như Sài Gòn, không nhẹ nhàng như Đà Nẵng, cũng chẳng mơ mộng như Huế…Con người và đất Hải Phòng mang những nét riêng, là sự hòa quện của 3 miền đông đúc mà không xô bồ, nhẹ nhàng mà không buồn.
Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất mà nhắc đến lại có câu cửa miệng : “ Trai Nam, gái Hải “, chẳng hiểu là khen hay là chê, nhưng đối với tôi, tôi iu Hải Phòng, tự hào về quê hương mình lắm lắm.
Chúc những ai là người con của đất Hải Phòng luôn có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc.
Dù bạn đang ở đâu, hay làm gì, nhưng hãy nhớ :

“ Làm con gái phải ngang tàn ngạo nghễ
Sống trên đời phải hống hách kiêu sa
Làm con gái không tôn thờ ai cả
Nhưng YÊU ai dâng cả trái tim mình … “

“ Làm con trai phải như đấng anh hùng
Sống phải có chút gì là tàn nhẫn
Không bao giờ quỵ lụy dưới chân ai”
traidatcang
TVKC
TVKC
Bài viết: 1573
Ngày tham gia: 24 Tháng 11 2009, 12:16

Re: Hải phòng trong mắt ai

Gửi bài by traidatcang »

sao bà chị ko phang câu
"Ế cũng phải trong tư thế ngẩng cao đầu" :-B
Hình đại diện của thành viên
voicoixinh
Newbie
Newbie
Bài viết: 13
Ngày tham gia: 04 Tháng 3 2010, 14:48

Re: Hải phòng trong mắt ai

Gửi bài by voicoixinh »

Oài, chị cũng định cho vài câu bất hủ nữa. Nhưng từ từ khoai sẽ nhừ. :D
Hình đại diện của thành viên
big_eyes_love_hp
TVKC
TVKC
Bài viết: 2398
Ngày tham gia: 02 Tháng 4 2010, 21:40
Đến từ: Thiên đường Lạch Tray

Re: Hải phòng trong mắt ai

Gửi bài by big_eyes_love_hp »

XMHP-my love :-* >:D<
Lạch Tray-my heaven :x O:-)
Hình đại diện của thành viên
vinhdt80
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 530
Ngày tham gia: 08 Tháng 12 2009, 00:07
Đến từ: ĐẠI DƯƠNG BAO LA

Re: Hải phòng trong mắt ai

Gửi bài by vinhdt80 »

Đọng lại trong tôi 1 Hải Phòng yêu thương là những đêm tôi đạp xe trên đường Trần Phú ôn thi về dưới mùi hương hoa sữa. Cứ mỗi lần nhớ về HP là 1 cảm giác cồn cào đến nao lòng dội lên trong lòng tôi. Hà Nội nhiều hoa sữa hơn HP, nhưng cái cảm giác lạnh lạnh , mùi hương hoa thơm cồn cào quyện với mùi tóc thiếu nữ mới lớn thì hoàn toàn đặc biệt. Còn nữa, tháng 5 này, Hải Phòng Phượng nở nhiều lắm. Hoa Phượng như những mâm xôi gấc mà ai đó đặt trên dải lụa đường Hải Phòng. Phượng đỏ đến cồn cào , Phượng làm bối rối các cô gái mới lớn , làm xao lòng những học trò đến mùa thi. Ai đó đã sinh ra ở HP chắc đều đã ngắm biển đêm. Biển ĐS khi đêm về đẹp lắm . Biển với những con sóng bạc đầu và bãi cát trải dài. Gió biển mát lạnh luồn qua tững kẽ tay, luồn qua bờ vai ai làm những lọn tóc dài tung bay để ngất ngây những đôi mắt đa tình trộm ngắm. Đến bây giờ, dù rất hay đi biển nhưng tôi vẫn không thể bỏ được thói quên đi dạo trên bờ biển để những con sóng đùa nghịch và ôm lấy bàn chân mình. Giờ đây nhiều khi nghĩ lại, thấy buồn cười,thấy nhớ cái tuổi mới lớn nông nổi và vụng dại đó.
[align=center]"Biển dạt dào và cát trắng dịu êm
Đã có một thời anh yêu em như thế
Ngọt mía lau và nồng hương quế
Anh yêu em như kẻ lần đầu đến với đại dương"
[/align]
Đọng lại trong tôi Hải Phòng là những gì đơn sơ, giản dị luyến tiếc đó. Giờ đây, trên đất Hà Nội đông đúc , ồn ào , bon chen, thấy thèm cảm giác bình yên nơi phố thị Hải Phòng. Thèm được vác giầy đá phủi ở Sân Cảng, sân Máy Tơ, thèm được cốc Bia hơi HP với nồi lẩu cá khoai bên hồ Quần Ngựa, thèm.... những gì thuộc về Hải Phòng và chỉ mỗi Hải Phòng thôi.
Hình đại diện của thành viên
vinhdt80
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 530
Ngày tham gia: 08 Tháng 12 2009, 00:07
Đến từ: ĐẠI DƯƠNG BAO LA

Re: Hải phòng trong mắt ai

Gửi bài by vinhdt80 »

Một pic hay thế này mà mọi người để chìm xuống àh? Xin phép cả nhà iem phọt cho nó lên nhé
chaien_hpfcmn
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 7655
Ngày tham gia: 04 Tháng 3 2010, 21:00
Đến từ: Kiến Thụy - nơi đầu sóng ngọn gió

Re: Hải phòng trong mắt ai

Gửi bài by chaien_hpfcmn »

đang bận! chưa viết đc! nhưng ko thể để cho em nó chìm được! cái này hay hơn vạn lần, mấy tin giật gân, đầy rẫy trên mặt báo!
Đăng trả lời

Quay về