Hải phòng trong mắt ai

Nơi lưu giữ những bài viết xuất sắc nhất của cổ động viên Hải Phòng.
Đăng trả lời
Hình đại diện của thành viên
hpfc
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1127
Ngày tham gia: 20 Tháng 12 2009, 01:47

Re: Hải phòng trong mắt ai

Gửi bài by hpfc »

tjnhdangdo.vb đã viết:Ghẹ này bắt ở biến anh nhỉ. Có phải bắt ở ĐS ko ;))
Đồ Sơn ở đâu ra hả ku, toàn hàng nhập khẩu ở các tỉnh miền biển khác thậm chí cả đồng bằng trung du, miền núi đủ cả.
yeu_hai_phong_vi_anh
TVTB
TVTB
Bài viết: 2814
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 13:35

Re: Hải phòng trong mắt ai

Gửi bài by yeu_hai_phong_vi_anh »

Ừ thì các bạn tự hào vì "ghẹ" Đồ Sơn, điểm riêng của HP. Ừ thì tôi cũng hiểu: khi yêu thì yêu cả những điểm chưa hay mới đúng là yêu. Nhưng sao tôi vẫn cứ có chút chạnh lòng khi đâu đó có những comment như vậy. :( Vì khi mở 2pic này ra, tôi mong muốn nhìn thấy HP ở những góc riêng, có thể buồn, có thể vui, có thể là nhớ nhung da diết nhưng sẽ luôn là kỷ niệm đẹp. Một mong muốn của cá nhân tôi.
Hình đại diện của thành viên
hpfc
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1127
Ngày tham gia: 20 Tháng 12 2009, 01:47

Re: Hải phòng trong mắt ai

Gửi bài by hpfc »

yeu_hai_phong_vi_anh đã viết:Ừ thì các bạn tự hào vì "ghẹ" Đồ Sơn, điểm riêng của HP. Ừ thì tôi cũng hiểu: khi yêu thì yêu cả những điểm chưa hay mới đúng là yêu. Nhưng sao tôi vẫn cứ có chút chạnh lòng khi đâu đó có những comment như vậy. :( Vì khi mở 2pic này ra, tôi mong muốn nhìn thấy HP ở những góc riêng, có thể buồn, có thể vui, có thể là nhớ nhung da diết nhưng sẽ luôn là kỷ niệm đẹp. Một mong muốn của cá nhân tôi.
em biết tình cảm của chị về con người và TP này nhưng cm của chị thoáng chút gì đó chưa thật sự hiểu hết về tính cách con người nơi đây gần hơn là ở đây, em thấy có 2 thank nhưng sau cm đó là chẳng có tới 1 cm nào khác...chị hiểu ý em không...?
em muốn đưa lên top vì em rất thích cái topic này...hay.
Hình đại diện của thành viên
Kinh vô sắc
TVKC
TVKC
Bài viết: 1942
Ngày tham gia: 30 Tháng 1 2013, 21:45

Re: Hải phòng trong mắt ai

Gửi bài by Kinh vô sắc »

Giờ mới hiểu tại sao lại lấy nick là "yêu Hải Phòng vì anh".
Một cái tên nói nên tất cả. Đầu tiên cho biết không phải là người Hải Phòng. Nói yêu Hải Phòng,nhưng thực chất là yêu anh. Vì anh nên mới yêu Hải Phòng. Vậy suy ra,sẽ thế nào nếu không còn yêu anh nữa?
Vậy xem ra tình yêu với Hải Phòng như phải có điều kiện. Là người Hải Phòng nên tôi mong rằng tình yêu của chủ pic với anh không bao giờ thay đổi,vì nó luôn song hành cùng tình yêu Hải Phòng,cho nên tôi cũng được...yêu lây! :)) :))
Ba hồn chín vía chủ pic,giờ này ở đâu lên đây chém gió tí!
CHẾT KHÔNG ĐÁNG SỢ BẰNG CHƯA ĐƯỢC SỐNG!
pham van nghia
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 451
Ngày tham gia: 04 Tháng 5 2012, 16:40

Re: Hải phòng trong mắt ai

Gửi bài by pham van nghia »

bắt chước cái tên phim vớ vẩn
HẢI PHÒNG TRONG MẮT NHỮNG NGƯỜI YÊU HẢI PHÒNG VÀ SỐNG VỚI HẢI PHÒNG
THẾ THÔI
Hình đại diện của thành viên
HoangQM
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1328
Ngày tham gia: 19 Tháng 3 2010, 13:51

Re: Hải phòng trong mắt ai

Gửi bài by HoangQM »

done
Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật đến bây giờ.
Hình đại diện của thành viên
khac_tuan2000
Site Admin
Site Admin
Bài viết: 5061
Ngày tham gia: 22 Tháng 11 2009, 17:27

Re: Hải phòng trong mắt ai

Gửi bài by khac_tuan2000 »

Hỡi các trai xinh gái đẹp Đất Cảng, quê hương là gì trong mắt bạn???
Hình đại diện của thành viên
Chim Cánh Cụt
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 78
Ngày tham gia: 26 Tháng 3 2013, 00:24
Đến từ: Hà Nội

Re: Hải phòng trong mắt ai

Gửi bài by Chim Cánh Cụt »

Em không phải là con Đất Cảng nhưng vẫn mạo muội viết về HP trong em ạ. :">

Ông bà nội sơ tán ra HP, 8 đứa con nên vất vả bươn chải lắm. Sau này bác cả trưởng thành, cứng cáp dắt một nửa em lên HN cho ông bà đỡ nặng gánh. Vậy là đại gia đình cứ HP-HN, HN-HP liên miên mỗi khi có giỗ chạp. Lần đầu tiên mình được xuống HP là khi hơn 1 tuổi, bố cho đi hẳn 1 tháng nhưng bé quá chả có kỉ niệm gì.

*Hải Phòng là những món ăn ngon.
Từ khi đi học mẫu giáo cho đến khi học lớp 7, lớp 8 hè năm nào bố cũng cho xuống chơi đến hết nghỉ hè. Sẵn có 10 hoa chân nên khỏe chân đi từ bé, chiều nào mình cũng mượn xe đạp của bác rồi rủ mấy đứa cháu lượn phố (Bố mẹ đẻ mình muộn nên tuổi mình với tuổi các cháu nhà cô, bác sàn sàn như nhau). Lượn chán, chân mỏi, mồ hôi đầm đìa lại vào nhà sách Hải Hà xem sách với chủ yếu ngồi cho mát rồi về. Ngoài hoa chân thì mẹ bảo mình còn hoa miệng. Nếu bác thấy xe đạp vẫn ở nhà mà không thấy mình đâu thì đích thị mình đang ngồi ở hàng ốc hoặc hàng kem đầu ngõ. Cho đến bây giờ dù đi ăn kem nhiều nơi, uống sữa đậu nành nhiều chỗ và kể cả sữa ở nhà tự làm cũng chưa bao giờ khiến mình quên cái hương vị sữa và kem ngày ấy(ở đầu ngõ Lạc Xuân Đài trên đường Đã Nẵng, bán vào buổi chiều). In hằn vào tâm trí tới mức độ đến bây giờ mỗi khi bước chân xuống tàu hay ô tô là chỉ muốn bắt xe về ngay ngõ để uống 1 cốc sữa, ăn một cái kem rồi mới đi đâu thì đi, làm gì thì làm.
Sau này mình còn mò mẫm kinh lắm chứ không chỉ dừng ở sữa với kem. Xuống HP mà chưa ra ngõ chợ Hòa Bình ăn ốc, chưa ra Đinh Tiên Hoàng ăn bánh mỳ cay, chưa ra Lãn Ông ăn bánh bèo, chưa ra chợ Đổ ăn nem chua, chưa ra Da Liễu ăn bánh đa cua, chưa ra Phan Bội Châu uống trà cúc, chưa đi ăn quy linh cao, chưa ăn nem cua bể(nhà làm).......thì chưa gọi là xuống HP. Còn là các loại cá, mực, tôm, cua......và cả na bở nữa...chèm chẹp.

*Hải Phòng là biển
Lần đầu tiên bố mẹ cho đi Đồ Sơn là hè năm lớp 1 lên lớp 2. Năm ấy kí ức về biển giờ mình không còn nhớ gì nữa chỉ còn nhớ duy nhất quả trứng cá. Bị bố và bác bán nước lừa mà đến khi học cấp 2 rồi vẫn tưởng chỉ có mỗi HP mới có quả trứng cá. Mãi khi kể cho bạn hùng hồn rằng “ngày xưa bố tao cho đi Đồ Sơn rồi vặt cho quả trứng cá cho ăn ngon lắm, nhõn HP có thôi, hôm nào xuống tao vặt cho một ít ăn thử”. Nó cười đập cả răng vào lưng mình xong đẩy mình xuống đèo thẳng lên đê Lương Yên. Đứng giữa đê mặt mình ngắn tũn và đỏ như mặt trời. Nó cười hơn 10 năm rồi vẫn chưa ngứt. Thật thương tâm!
Những lần đi Đồ Sơn sau này không phải là đi với bố mẹ nữa mà là đi với bạn. Lần nào cũng quyết định trong vòng 1 nốt nhạc và lên đường. Đi biển nhưng chẳng tắm biển, hầu như các bạn đi với mình vì chiều mình. Dù đi cùng nhưng chắc chắn rằng cảm nhận của các bạn về nơi này thật mờ nhạt nên chỉ đi 1 lần và không ai đi với mình lần thứ 2. Nếu không phải là con gái chắc mình cũng chả cần bạn đi cùng. Bởi chỉ mình mới có lí do tha thiết với nơi này, với những con sóng biển khi dữ dội khi dịu êm, và cả những cơn gió biển lùa vào tóc.........Đứng trước biển thấy cô đơn, chơi vơi, chênh vênh lắm nhưng chỉ đứng trước biển mới được biển ôm vào lòng, mới thấy biển bao la hơn nhiều nỗi buồn trong lòng.............

*Hải Phòng là hoa
Mỗi lần đi vào chợ Đổ mình lại sà vào hàng hoa bà cụ bán hoa đĩa. Chưa thấy nơi nào cúng hoa đĩa như HP, nhìn gánh hoa bao sắc màu đẹp đến nao lòng. Từ những gánh hoa này lần đầu tiên mình biết hoa ngọc lan. Cũng chính từ đây mà mình yêu hoa ngọc lan, yêu cái mùi hương dịu dàng và những cánh nhỏ trắng muốt nhỏ nhắn như nàng thiếu nữ đang múa.
Và còn là quán hoa. Đẹp và dễ thương đến mức mình cứ ao ước mãi giá mà HN cũng có để mình ngắm mỗi ngày.

*Hải Phòng là bình yên...
Lớn lớn một chút rồi mình vẫn giữ thói quen khi bé. Mỗi khi xuống mình sẽ mượn xe ai đó để đi thật chậm 1 vòng ngắm nhìn thành phố, hít căng lồng ngực không khí trong lành và chút gió biển, thích nhất vẫn là đi xe đạp. Dù bận đến đâu, vội thế nào thì mình vẫn dành thời gian để làm bằng được việc ấy. Khi thì mình sẽ ngồi lại quán trà chát ở Bến Bính, khi lại ngồi ở ven sông Tam Bạc. Mình thích nhìn ngắm HP qua nhịp sống bình yên, đời thường nhất.....là con người, là phố xá...Khi ấy những kí ức bé thơ ùa về, một dòng cảm xúc khó tả lại dâng đầy trong mình.


* Hải Phòng là Anh, là Tray, là tình yêu.....
Ven đường Phạm Ngũ Lão, là cốc trà đá xoay xoay trong tay em, là ánh mắt anh nhìn em, là nụ cười mỉm bẽn lẽn, là những câu chuyện đầy ngượng ngùng, lần đầu tiên mình gặp nhau ở miền tự hào nơi anh.... tất cả mãi ở trong tim em.
Những lần sau khi xuống, lần nào em cũng đi bộ ven hồ Tam Bạc đứng giữa triển lãm thành phố, nghĩ về anh và cười mỉm. Có anh đến trong đời, đi giữa thênh thang anh, em biết mình đã khép lại một nỗi đau dài. Em đi lang thang trên đường, từng bước chân có trùng với bước chân anh đã từng qua? Em ngồi lại ở Nhà Hát Lớn nhìn người qua lại, mặc cho nắng nhảy múa trên gương mặt em. Em không biết mọi người nhìn em như thế nào và em cũng không quan tâm lắm đến điều đó, em chỉ biết em đang hạnh phúc thôi.
Là những lần anh chở em lang thang những con đường anh thích, kể em nghe về tình yêu anh dành cho nơi này, về bạn bè, về người thân.............
Anh đưa em đến Tray vào một chiều tháng 7/2013. Em háo hức lắm. Em muốn biết thế nào là B16, thế nào là chảo lửa. Em muốn nhìn anh cháy với tình yêu của mình. Em thích nhìn ai đó hết mình với đam mê. Em ngồi ngắm anh, nhìn quanh mọi người xem những gì mình cảm nhận trên diễn đàn có đúng không, có khác không? Ngoài sức tưởng tượng của em quá nhiều, em đã bị cuốn theo. Những lần sau dù có anh hay không anh thì em vẫn tự xách balo lên và đi. Nắng hay mưa chẳng quan trọng bởi trong lòng luôn hoan hỉ và tràn ngập tình yêu. Thật lòng em cũng chẳng biết xem bóng đá mấy đâu. Nhưng cái không khí ở Tray cứ thôi thúc em đi, chỉ cần sống trong cái không khí ấy thôi. Khi ngồi trên xe háo hức mong đến nơi thật nhanh, hay khi ngồi trên xe về trong lòng vui sướng vì thắng hay ũ rũ vì thua em lại nghĩ đến anh. Liệu rằng những cảm nhận của em lúc này có cùng nhịp đập với của anh không? Em còn cảm nhận thấy những thấm mệt và đói khi đi về liền mạch không nghỉ ngơi nữa anh ạ. Tất cả tình cảm ấy anh khắc lên tranh, em thích cảm giác được như con thỏ lon ton bên cạnh ngắm ngắm, vuốt vuốt từng bức tranh ấy, rồi hóng hóng anh up lên diễn đàn. Thích cả lúc anh nhìn pháo sáng mắt sáng hơn pháo...
........
Em đã gói gọn tất cả và cất kĩ trong tim rồi anh ạ! Dù vì điều gì mà tất cả đã khép lại, thì.......
“Nơi lồng ngực phía tay trái
Là Hải Phòng ở trong em
Dù ban ngày hay ban đêm
Sờ bằng mười đầu ngón nhỏ
Nỗi nhớ về một thành phố
Gọi em như tiếng còi tàu”
Hình đại diện của thành viên
khac_tuan2000
Site Admin
Site Admin
Bài viết: 5061
Ngày tham gia: 22 Tháng 11 2009, 17:27

Re: Hải phòng trong mắt ai

Gửi bài by khac_tuan2000 »

Hay lắm Chim ơi
shixuka
TVKC
TVKC
Bài viết: 1295
Ngày tham gia: 05 Tháng 6 2011, 22:43
Đến từ: Haiphong

Re: Hải phòng trong mắt ai

Gửi bài by shixuka »

Cám ơn bạn. Tôi là ng Hp chính gốc mà lại ko có những cảm nhận này. Xấu hổ quá.
Đăng trả lời

Quay về